Hãy cố quên đi mà sống...
|
Quote:
|
Vắng Minh mấy bữa nay... Sao thế nhỉ?
|
Quote:
|
Quote:
|
Nay mềnh về trễ quá.
|
Lần đầu tiên thấy Ấy nổi giận nhìn sợ quá. Cả ngày vẫn nhớ như in đôi mắt đỏ ngầu của Ấy. Choáng.
|
Chiều ... ngỡ sẽ rất vui ... háo hức ...
Chưa đầy tiếng dã thấy ... buồn ... ...nước mắt lại ...vòng quanh ... Vẫn không sao hiểu được ...??? |
Sắp hết đêm rồi vẫn không sao ngủ được...
|
Thất vọng vì Barca ...:no:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:18 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.