Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 12-03-21 04:57 PM

Khi bông hoa có tuổi

Rồi đến lúc bông hoa nhiều tuổi
Âm thầm hương lăng đăng riêng ḿnh
Từng cánh nở cánh phai cánh rụng
Đến tận tàn buông xả điêu linh

Dường như nắng như mưa cũng hiểu
Lưng lửng mùa như vấn như vương
Trong chồng chất tháng ngày muôn thuở
Đă tư riêng im lắng miên trường

Tựa cơn mộng chập chờn bóng khói
Lật bàn tay rênh rỗng đời người
Ngồi xuống cỏ nhặt nhằn đá cuội
Thương buộc ràng nhân thế tṛ chơi

Rồi đến lúc tâm ḷng trắng suốt
Vạn dằm neo tan biến bao giờ
Nỗi niềm nào giọt sương rơi cuốn
Lung linh thành muôn đóa hoa mơ...

PL 12.3.2021

phale 10-04-21 03:17 PM

Tháng 4

Mùa của bằng lăng của tím thương
Hoa bày vạn lối nhuộm muôn đường
Người quên tuổi tác va ngày cũ
Chạnh nỗi xưa nào thốt nhớ thương

PL 10.4.2021

phale 12-04-21 12:18 PM


Trầm cảm

Cơn trầm cảm ấp ứ
Cớ ǵ vậy ta ơi
Lặng yên trong cơi lặng
Biếng luôn nụ thường cười

Bàn hồ sơ đống đống
Mail chật hộp chen nhau
Việc vàng không muốn rớ
Thể như ta đang sầu...

Chợt thèm buông bỏ mặc
Đem ḿnh trốn nơi nao
Chợt cuồng cơn tránh phố
Giấu mặt phương trời nào
...
Muốn gối đầu lên cỏ
Nằm nghe lá rụng thầm
Trần gian thành bé nhỏ
Với quanh ḿnh thinh câm...

PL 12.4.2021

phale 13-04-21 05:40 PM

Mưa hôm qua

Hôm qua cơn mưa ghé
Ập ̣a như ngang qua
Em ngồi nghe mưa nhẹ
Em ngồi bên hiên nhà

Hạt mưa không màu nhỉ ?
Nỗi ǵ mang ? Trong veo
Rơi lưa thưa mái phố
Từng tường hoa cỏ trèo

Nghĩa là mùa đă chớm
Là mưa sớm mưa chiều
Lay ḷng người nhắc nhở
Những khung trời xưa yêu

Nh́n mưa da diết dậy
Ôm mưa nhớ nhung tràn
Cánh ô nào xa cũ
Trong mưa dầm mênh mang...

PL 13.4.2021

phale 26-04-21 12:07 PM

Đọc

Những chạng vạng hoàng hôn đọc sách
Nghe thương từng con chữ trên trang
Con chữ gói muôn điều minh triết
Tựa lưng nhau ngoan ngoăn từng hàng

(Hàng hiên gió buổi chiều pha lạnh
Như thập tḥ ấp ứ cơn mưa
Con phố nhỏ đèn xe ràng rạng
Dăm hàng cây thả lá rơi đùa)

Người ngồi đọc ngày trôi không nhớ
Như đă thành vô niệm nhân sinh
Trang sách lật dường nghe sách nói
Giữa chân như vô ngă ta-ḿnh

(Bên ngọn gió hàng hiên quanh quẩn
Người ngồi đọc vô nghĩ vô ưu
Một kiếp người bụi rồi hạt bụi
Tiếc mà chi nhân thế trận cười...)

PL 25.4.2021

phale 26-04-21 12:21 PM

Đôi khi không hiểu v́ sao

Vẫn nhiều khi thèm rơi nước mắt
Ngồi trong đêm ôm gối lặng thầm
Ngàn thương cảm về vây tứ phía
Lệ rơi tràn trong nỗi lặng câm

Tuổi dẫu dày thấy ḿnh vẫn thế
Tim nhu ḿ, nhạy cảm mong manh
Nghe mưa sáng gió chiều chan chứa
Hồn lênh loang muôn phía cḥng chành

Chắc có lẽ điều chi kiếp trước
Vương tơ ḷng miên măi chưa thôi
Hay vết hạt ǵn trong tiềm thức
Rồi đôi khi nhao nhác t́m trồi
...
Ngồi tựa bóng, co ḿnh tuôn lệ
Ừ th́ thôi, như phút gột ḿnh
Cho phai bớt sầu xưa buồn cũ
Trôi nỗi niềm đi nốt ba sinh...

PL 25.4.2021

phale 26-04-21 10:00 PM

Vẫn

Vẫn gió vẫn mây vẫn mùa không lạ
Chỉ ta thôi cũ kỹ lâu rồi
Ngăn ḷng nhỏ vùi sâu quá văng
Những vui buồn năm tháng xua trôi

Không ǵ nữa bàn tay khép mở
Như cát mềm theo kẽ bay suông
Cũng đôi khi giật ḿnh kư ức
Chênh chao nghe vai lạnh sương luồn

Vẫn trùng trùng vạn đường muôn lối
Những tương phùng tao ngộ chia ly
Những gặp gỡ chia ĺa định mệnh
Ngh́n co tay vẫy tiễn nhu ḿ

Ḷng vẫn sót điều ǵ không rơ
Khi mây chiều mưa sớm mênh mang
Can cớ ǵ nhớ thương lấn bấn
Dẫu sau lưng mùa cũ đă tàn...

PL 26.4.2021

phale 30-04-21 10:24 PM

Những khi muôn nỗi vây ḿnh
Về ôm góc nhỏ nh́n tên một người...

phale 03-05-21 03:09 PM

Cho người

Dường chạm vào đâu cũng thấy anh buồn
Hiển nhiên vậy sao không buồn được nhỉ ?
Cơi trần gian nẻo ái t́nh dẫn chỉ
Nào dễ chi ai lùi gót không t́m

Đừng nói với em, ḷng anh không chênh vênh
Gặp rồi xa, bắt đầu là kết thúc
Ai cũng hiểu nhưng không ai không day dứt
Th́ thôi đành, buồn hăy cứ buồn thôi

Ngày cũ rồi mai mây gió xua trôi
Duyên phận ngắn, kéo dài âu không thể
Những buộc ràng đắn đo trần thế
Gỡ được mối này, mắc mướu mối kia

Nếu anh cần say, hay cần người thấu hiểu sẻ chia
Em ủ rượu, cầm tay cho lần gặp
Chỉ sợ niềm riêng trùng trùng điệp điệp
Không thể có ǵ vợi bớt. Buồn hơn !

PL 3.5.2021

phale 08-05-21 11:09 AM

Vô ưu

Tách trà thơm đầu ngày thấy đủ
Thấy yêu thương trần thế quá chừng
Cụm cỏ nhỏ, đóa hoa bé bỏng
Con chuồn hiền, lá rụng men sân

Muốn cúi xuống dỗ dành sỏi lạc
Muốn quỳ chân ôm ấp côn trùng
Muốn x̣e tay khum đầy nắng gió
Muốn trải ḷng tha thiết mênh mông

Bao sinh mệnh nhỏ nhoi hạt cát
Như địa cầu vũ trụ mong manh
Nào đâu biết về đâu kiếp khác
Nên yêu thương can cớ để dành

Người đă gặp lai sinh lại gặp ?
Hay trùng trùng vạn nẻo không hay
Muốn tạ ơn Cao Xanh - Cha Mẹ
Đă mang con đến với đời này...

PL 8.5.2021


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:39 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.