Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 05-08-21 02:21 AM

Đêm

Đêm ngủ say rồi có phải khômg đêm
Chỉ tiếng gió tiếng suơng khe khẽ thoảng
Chẳng tiếng xe xa, hay tàu qua trạm
Thinh lặng vô cùng, cô quạnh chừng như

Ngọn gió khe luồn se lạnh đèn lu
Người trở trăn tìm quờ tay gối mỏng
Phố xá giờ này ngoan chưa giấc mộng
Hay lạnh tứ bề thao thức nghe suơng

Có đóa hoa nào vừa nở huơng vuơng
Con dế nhỏ gáy trầm trong chậu cảnh
Ngọn nến tinh dầu bấc tàn nhấp nhánh
Đêm ngủ lâu rồ, ta sót ta thôi

Người thức một mình ôm lấy thơ chơi
Lần lật từng trang thuơng từng nick cũ
Biết mấy thời gian thế thời vần vụ
Nghe giữa đêm tràn muôn nỗi riêng xưa

Thôi ngủ đi ta, kỷ niệm nôi đưa
Khum lại bàn tay vần thơ đã bạc
Ngọn gió ngang thềm du duơng như hát
Dành dỗ mắt người ru lặng xưa xa…

Thôi ngủ ngoan nào… quên nhé hôm qua…

PL 5.8.2021

phale 18-08-21 10:15 PM

Mùa ngâu

Mùa ngâu Sài Gòn vẫn thế hay mưa
Cơn mưa cũ hay là cơn mưa mới
Vẫn sợi giăng giăng vẫn hạt vời vợi
Vẫn đổ dầm dề khi tối khi mai

Người tựa bên thềm nghe hạt va vai
Tư lự nhìn mưa nghĩ gì không rõ
Đã bấy mùa ngâu gót nào xa phố
Mỗi lúc mưa về dâng nhớ dâng thuơng

Kỷ niệm tro tàn vẫn sót tơ vuơng ?
Hay nợ nần nào riêng em gìn giữ
Tuổi tác chồng lên thời gian vần vụ
Chạm bóng mưa tìm quay quắt như nguyên

Ai đã muôn trùng hoa nguyệt xông xênh
Can cớ gì em vẫn muôn hoài cảm
Mưa tạt vào lòng nỗi sầu lay chạm
Vô thức một người da diết người xa

Em nhớ vô cùng anh của hôm qua…

PL 18.8.2021

phale 18-08-21 10:41 PM

Thôi mưa

Đừng tầm tã nữa mưa ơi
Em ngồi rơi lệ bên trời hạt bay
Sầu gì…thuơng nhớ ai đây
Mà chan chứa quá, mà quay quắt nhiều

Sợi giăng lớp lớp vây chiều
Em ngồi se sắt niềm riêng trùng trùng
Chao ơi nhung nhớ đầy lòng
Con thuyền từ thuở muôn sông miệt mài

Cớ gì mưa tối mưa mai
Cớ gì sợi ngắn sợi dài đua nhau
Người không về nữa từ lâu
Thôi mưa đừng nhắc mùa Ngâu. Thêm buồn !

PL 18.08.2021

phale 19-08-21 12:41 PM

Trưa

Ô cửa mây trời lấp ló
Ta ngồi thương phố ban trưa
Ngoài kia vòm cây bóng lá
Có quên mùa đã sang mùa

Người trầm trong từng góc lặng
Nơi này nơi đó đau thương
Ngọn gió về ngang hiên lạ
Xót xa ru mộng bình thường

Chừng như nhòa phai bóng nắng
Cánh chuồn mỏng mảnh xanh xao
Tường ai dăm nhành hoa úa
Lá nằm co phiến cuối rào

Lưng lửng ly cà phê muộn
Nghe chừng đắng đót giọt loang
Muốn hỏi rạch ròi virus
Hận chi gieo mãi bàng hoàng…

PL 19.8.2021

phale 19-08-21 05:43 PM

Nhớ thu

Khỏe không mùa thu nhỉ
Tháng tám đà sang chưa
Gió heo may thủ thỉ
Trên vòm cây lá vừa ?

Hoa sữa lần em ghé
Hương loang còn vẹn nguyên
Hay ngậm ngùi lặng lẽ
Từ khi ai quên tìm

Lá vàng bay phủ lối
Con đường nắng hoe hoe
Gót giày nào cỏ rối
Một lần đưa em về

Thời gian chăm chỉ cộng
Mùa - dãy số miên man
Lấp vùi bao hò hẹn
Dưới đợi mong võ vàng

Muốn cầm tay thu quá
Trong bốn bề sương giăng
Mắt người còn ấm lửa
Sưởi thêm em một lần...

PL 19.8.2020

phale 19-08-21 08:12 PM

Những hoàng hôn phong tỏa

Đã mấy hoàng hôn bặt bóng người
Phố buồn ắt hẳn... lạnh sương rơi
Người cơn bạo bệnh lo quay quắt
Kẻ kế mưu sinh nghĩ rã rời

Cửa khóa rèm phong nhà tịch mịch
Đường giăng ngõ chốt nẻo chơi chơi
Hoa tàn hoa nở nào ai ngắm
Chỉ có hoàng hôn lạnh với trời...

PL 19.8.2021

phale 20-08-21 05:23 PM

Nghe mưa

Phố lại mưa rồi màn mưa ào ạt
Em gác việc vàng ngồi ngó mưa bay
Còn mèo ngủ trên phím đàn mở mắt
Dường cũng ưu tư nghe gió biện bày

Rèm mỏng mảnh cơn gió lùa hạt tạt
Biết ngoài kia muôn lối lạnh im nằm
Cây có thả lá rơi về an ủi
Sỏi đá từ ngày vắng bước chân thăm

Lòng như thể tan vào mưa hoài niệm
Anh bây giờ quên nhớ mộng xưa không
Hương rượu cũ đã nhạt cùng năm tháng
Chỉ riêng em gìn mãi buổi men nồng

Mưa chở nhớ chở thương đan nghìn sợi
Chở hình xưa ánh mắt cũ về ngang
Dường như thể ngày hôm qua vừa hiện
Em biết là em thương nhớ lại tràn...

PL 20.8.2021

phale 22-08-21 08:55 PM

Dâng Mẹ mùa Vu Lan

Không phải Vu Lan lòng con mới nhớ
Mà nhớ thương nguyên vẹn từ hồi
Mẹ khói sương một ngày thu cũ
Nỗi nhớ hoài tha thiết không nguôi

Những buổi nắng mênh mông vời vợi
Những chiều mưa da diết miên man
Dường thấy Mẹ ngồi bên bậc cửa
Nụ cười trong đôn hậu nhẹ nhàng

Thương Mẹ lắm một đời nhằn nhọc
Bao tảo tần khi sớm khi khuya
Bao tất bật con đàn nheo nhóc
Cả thanh xuân quang gánh mọi bề

Ba mươi năm sắp rồi đó Mẹ
Vẫn tựa rằng mới đó hôm qua
Con vẫn nhớ vẫn thương vô vạn
Mẹ của con - yêu dấu quê nhà

Vui Mẹ nhé vĩnh hằng chốn ấy
Nếu mai này có kiếp lai sinh
Con ước nguyện làm con kiếp nữa
Nghĩa ơn kia, phụng dưỡng tận tình...

Nén hương trầm lòng con theo khói
Nguyện cầu người an lạc vãng sanh
Con quỳ xuống nhớ thương chan chứa
Cúi tạ ơn dưỡng dục sinh thành...

PL 22.8.2021

phale 23-08-21 04:37 PM

Phố mùa hay mưa

Cơn mưa vừa ghé tới
Giăng mù ô cửa xanh
Vẫn là mưa vời vợi
Lay lòng em chòng chành

Người đầu non cuối biển
Lạc theo mùa từ khi
Người nhớ nhung gói ghém
Gởi vào thơ nhu mì

Ngàn hạt mưa va lá
Nhịp trầm như du ca
Phố phường cơn mộng xế
Lặng yên trong mưa nhòa

Ta lâu rồi không nhắc
Một mùa quen xa xôi
Phố mùa mưa hay ghé
Chợt lòng em bời bời
...
(Nhớ nhung còn nguyên thế
Chỉ riêng mình em thôi
Gót chân người lữ thứ
Đã lạc trong vạn người...)

PL 23.8.2021

phale 24-08-21 03:57 PM

Vì sao

Em cũng không hiểu nữa
Vì sao em chưa nguôi
Những vết dằm giông bão
Còn luyên thuyên ngậm ngùi

Như vì sao hiện hữu
Ngay cả khi đêm tàn
Trái tim em gìn giữ
Cuộc tình dẫu tan hoang

Như võ vàng héo úa
Để xanh lại ngày xanh
Em nào đâu chiếc lá
Cớ chi vương ngọn ngành

Rất nhiều khi em khóc
Tiếc thương em hôm nào
Em một thời khờ dại
Yêu một người lao đao

Tưởng rằng tàn sẽ lụi
Người xa rồi sẽ quên
Sao cuộc tình ảo ảnh
Vẫn vẫy tay gọi tìm...

PL 24.8.2021


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:49 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.