Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ...thẩn....thẫn....thờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=49)

Ban Mai Xanh 19-07-11 12:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 47768)
No lang thang hoài, tụt cũng đáng thôi Vịt ơi.


Mặt nạ cười


Chiếc mặt nạ cười đính thêm một chùm râu
Và hắn thấy quanh ḿnh những niềm vui giả dối
Không bon chen, lọc lừa, tội lỗi
Không cả những niềm đau và chỉ có những bộ mặt cười

Sơn phết lên ḿnh màu đỏ son môi
Hắn thấy ḿnh nổi bật và rực rỡ
Bao tiếng tung hô nhấn ch́m lời nức nở
Nuốt ngược vào ḷng, ḱm nén nỗi đau

Bên ngoài kia, thế giới phẳng đâu
Dẫu biết rằng chiếc mặt nạ ai cũng tô cũng vẽ
Nhưng muôn mặt cũng khác nhau dáng vẻ
Chỉ nụ cười giả dối từa tựa nhau

Ném chiếc mặt nạ sau một ngày cũ kĩ nát nhàu
Hắn soi ḿnh vào gương và chợt thấy
Khuôn mặt ngày xưa giờ dị h́nh đến vậy
Một nửa toang hoác cười, một nửa méo mó đau

Ngày mai, rồi sẽ lại thêm một chiếc mặt nạ nữa nát nhàu
Cuộc đời mà, vốn dĩ luôn đau

19.7.11

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...aqspC4Q9McIzJe


Sân khấu cuộc đời, bao lần ta đă diễn
Khán giả cười, tán thưởng vở kịch hay
Và mặt nạ ấy ta vẫn đeo hằng ngày
Chẳng đổi thay, một nét cười giả dối

Có ai hay, một ḿnh ta, mỗi tối
tháo mặt nạ rồi, lại nh́n ngắm trong gương
lại khuôn mặt ấy, ta đă chán chường
Sẹo chằng chịt, những vết thương loang lổ

Những hỉ, nộ , ái ,ố....
Vở kịch hài có giông tố được không?
Đạo diễn bảo ...giông tố ở trong ḷng
C̣n mặt nạ cười, phải đeo cho hết suất

ta ao ước được một ngày sống thật
cất mặt nạ cười, ta chẳng diễn cho ai
không, ta sẽ không đóng kịch hài
Mà sẽ là một vở bi -hài kịch

phale 19-07-11 03:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 47768)
No lang thang hoài, tụt cũng đáng thôi Vịt ơi.


Mặt nạ cười


Chiếc mặt nạ cười đính thêm một chùm râu
Và hắn thấy quanh ḿnh những niềm vui giả dối
Không bon chen, lọc lừa, tội lỗi
Không cả những niềm đau và chỉ có những bộ mặt cười

Sơn phết lên ḿnh màu đỏ son môi
Hắn thấy ḿnh nổi bật và rực rỡ
Bao tiếng tung hô nhấn ch́m lời nức nở
Nuốt ngược vào ḷng, ḱm nén nỗi đau

Bên ngoài kia, thế giới phẳng đâu
Dẫu biết rằng chiếc mặt nạ ai cũng tô cũng vẽ
Nhưng muôn mặt cũng khác nhau dáng vẻ
Chỉ nụ cười giả dối từa tựa nhau

Ném chiếc mặt nạ sau một ngày cũ kĩ nát nhàu
Hắn soi ḿnh vào gương và chợt thấy
Khuôn mặt ngày xưa giờ dị h́nh đến vậy
Một nửa toang hoác cười, một nửa méo mó đau

Ngày mai, rồi sẽ lại thêm một chiếc mặt nạ nữa nát nhàu
Cuộc đời mà, vốn dĩ luôn đau

19.7.11

Ông Trời đạo diễn tài ba
Nhân gian quay quắt ba hoa diễn tuồng
Người say, kẻ tỉnh, người cuồng
Giẫm nhau đến nát như tương vẫn cười...

p/s: Thích bài thơ này của Nothing... Mừng vó ngựa phiêu du về lại mái nhà xưa nhé!

Ban Mai Xanh 19-07-11 11:08 PM

tặng chủ topic
 
thẫn thờ...thơ thẩn...
cùng ai

h́nh như
chiều nắng
đổ dài bóng em

vần thơ ...ai lạ...
mà quen
Bồi hồi...ngơ ngẩn...
thơ đem chuốc sầu

nhủ ḷng
đọc một vài câu

mà sao...
...ám ảnh....
.........hồi lâu mất rồi........

câu thơ
như thể bẻ đôi
gửi người nỗi nhớ
phần tôi nỗi buồn

xin đừng để nước mắt tuôn
thẫn thờ...thơ thẩn....
gửi buồn vào thơ

@ Chú No: sáng nay cháu đọc bài "mặt nạ cười", cháu thấy hay quá nên cả chiều tối cháu ngồi đọc hết topic này :)
Và cháu rất thích cách viết của chú, giàu cảm xúc và rất tâm trạng, hay lắm ạ:)
nên cháu ...liều mạng làm vài câu tặng topic ...thẫn thờ...thơ thẩn...:)
( dở nhưng mà cấm dc chê nha chú No):hi:

Nothing 20-07-11 08:27 AM

Cảm ơn BĐ, BMX, PL đă về thăm No và có những ḍng thơ rất hay đề tặng trong ngôi nhà nhỏ bé này, mong các bạn sẽ thường ghé thăm.


Bỏng

Em ngoảnh mặt
Quay lưng
Và xa lạ
Để mặc anh bới bỏng rát tro tàn
T́m chút nhớ
Trong phần hôi hổi nóng
Tiếc một thời
Hai đứa đă vừa xa

6.4.11

Nothing 20-07-11 08:28 AM

Cuồng

Anh mang lửa vào yêu
Nên nồng nàn đến lạ
Cứ ngỡ ḿnh xa quá
Tiếng yêu khó tṛn đầy

Thế mà giờ anh say
Chắc lẽ v́ men nhớ
Hay bởi do hoa nở
Trong mỗi lúc em cười

Giá được ước một lời
Một lời thôi em nhỉ
Anh sẽ không suy nghĩ
Anh ước….ḿnh có nhau

Bây giờ và măi sau
Sẽ yêu em như thể
Ngày mai, ngày tận thế
Để cháy từng phút yêu

14.4.11

phale 20-07-11 08:49 AM

Mai gọi anh bằng "chú"
"Chú" buồn ḱa Mai ơi
Bên ly rượu ủ rủ
Nặn không ra nụ cười...

p/s: :hi:
Nothing, lại được đọc những vần thơ tràn trề cảm xúc của Nothing rồi... Chúc NT ngày mới vui nhe...

Vịt Anh 20-07-11 10:14 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 47874)
Cảm ơn BĐ, BMX, PL đă về thăm No và có những ḍng thơ rất hay đề tặng trong ngôi nhà nhỏ bé này, mong các bạn sẽ thường ghé thăm.


Bỏng

Em ngoảnh mặt
Quay lưng
Và xa lạ
Để mặc anh bới bỏng rát tro tàn
T́m chút nhớ
Trong phần hôi hổi nóng
Tiếc một thời
Hai đứa đă vừa xa

6.4.11

Bùng

Tôi với em
Tưởng hai người xa lạ
T́nh ái xưa tưởng nhúm tàn tro
Vết tích cũ đợi ngày hôi hổi gió
Vụt bùng lên ấm áp không ngờ

Anh Nô về,đọc,thấy vui
Hi,chia ly rồi hội ngộ,anh Nô nhỉ :D

Ban Mai Xanh 20-07-11 10:44 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 47875)
Cuồng

Anh mang lửa vào yêu
Nên nồng nàn đến lạ
Cứ ngỡ ḿnh xa quá
Tiếng yêu khó tṛn đầy

Thế mà giờ anh say
Chắc lẽ v́ men nhớ
Hay bởi do hoa nở
Trong mỗi lúc em cười

Giá được ước một lời
Một lời thôi em nhỉ
Anh sẽ không suy nghĩ
Anh ước….ḿnh có nhau

Bây giờ và măi sau
Sẽ yêu em như thể
Ngày mai, ngày tận thế
Để cháy từng phút yêu

14.4.11

Nồng nàn ngọn lửa yêu
Anh xua t́nh băng giá
Dù cho đông hay hạ
Vẫn sưởi ấm tim em

Ái t́nh có hơi men
Nên say hoài...anh nhé...
Tiếng em ru thật khẽ
Chở hồn đến mộng hoa

Ngày mai,...lỡ cách xa....
Nhớ nghe anh... thuở ấy
Đă nồng nàn đến vậy
Bởi lửa t́nh anh nhen....




Nothing 20-07-11 02:43 PM

Ta đă...già

Này, ta già chưa nhỉ
Hay v́ gặp trẻ con
Nên gọi ta là chú
Dầu... ta vẫn ….c̣n son

Tóc trên đầu điểm bạc
Cũng chưa hẳn đă già
Những thăng trầm vất vả
Bạc từ đó mà ra

Da nhăn..ừ đôi chút
Do vết tích thời gian
Ta đi qua năm tháng
Kéo bao nỗi gian nan
…..
Hay là…ta già nhỉ
Bước giờ đă chậm hơn
Khuôn mặt nhàu cũ kĩ
Đuôi mắt dấu đă sờn

Ừ, ta già…có lẽ

20.7.11

Vịt Anh 20-07-11 02:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 47897)
Ta đă...già

Này, ta già chưa nhỉ
Hay v́ gặp trẻ con
Nên gọi ta là chú
Dầu... ta vẫn ….c̣n son

Tóc trên đầu điểm bạc
Cũng chưa hẳn đă già
Những thăng trầm vất vả
Bạc từ đó mà ra

Da nhăn..ừ đôi chút
Do vết tích thời gian
Ta đi qua năm tháng
Kéo bao nỗi gian nan
…..
Hay là…ta già nhỉ
Bước giờ đă chậm hơn
Khuôn mặt nhàu cũ kĩ
Đuôi mắt dấu đă sờn

Ừ, ta già…có lẽ

20.7.11

Ta c̣n trẻ?

Ta vẫn đương c̣n trẻ?
Sao đầu toàn những chuyện cỗi già
Mắt toàn nh́n thấy ma
Tai toàn nghe nghĩa bóng

Trái tim không mảy may lay động
Trước những áng thơ ướt át sụt sùi
Và ta hả hê cười
Lấy cớ thơ điêu ngoa sướng miệng

Thi thoảng nh́n vào gương đau điếng
Ta c̣n trẻ sao ta?


:lacha:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:21 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.