Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ...thẩn....thẫn....thờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=49)

Ban Mai Xanh 20-07-11 03:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 47897)
Ta đă...già

Này, ta già chưa nhỉ
Hay v́ gặp trẻ con
Nên gọi ta là chú
Dầu... ta vẫn ….c̣n son

Tóc trên đầu điểm bạc
Cũng chưa hẳn đă già
Những thăng trầm vất vả
Bạc từ đó mà ra

Da nhăn..ừ đôi chút
Do vết tích thời gian
Ta đi qua năm tháng
Kéo bao nỗi gian nan
…..
Hay là…ta già nhỉ
Bước giờ đă chậm hơn
Khuôn mặt nhàu cũ kĩ
Đuôi mắt dấu đă sờn

Ừ, ta già…có lẽ

20.7.11


Chú ơi,
sao lại lo già

xuân xanh phơi phới
sao mà...nghĩ suy...:D

con nít...
chú chấp làm chi...

kẻo không ...già thật...
cũng ḱ....
chú ha:rang:

rất thích những ḍng thơ như thế này của chú, mong rằng sẽ dc đọc nhiều hơn :)

Nhím con 20-07-11 04:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 47875)
Cuồng

Anh mang lửa vào yêu
Nên nồng nàn đến lạ
Cứ ngỡ ḿnh xa quá
Tiếng yêu khó tṛn đầy

Thế mà giờ anh say
Chắc lẽ v́ men nhớ
Hay bởi do hoa nở
Trong mỗi lúc em cười

Giá được ước một lời
Một lời thôi em nhỉ
Anh sẽ không suy nghĩ
Anh ước….ḿnh có nhau

Bây giờ và măi sau
Sẽ yêu em như thể
Ngày mai, ngày tận thế
Để cháy từng phút yêu

14.4.11

NC rất thích bài này !... Cảm ơn NT !... :)

phale 20-07-11 06:05 PM

Bạn về

Hèn chi, sáng nay nắng vàng đến thế
Tiếng thơ chào, giọng gió gọi vui sân
Tôi cũng đến ké người ly rượu ngọt
Nghe tiếng người cười và nh́n ai bẽn lẽn bâng khuâng

Bạn kể tôi nghe đi... những ngày xa chốn cũ
Phố ấy lạ lùng, ngơ đó không quen
Chắc nhớ nhỉ chốn này bao kẻ đợi
(Có kẻ từng ngày bếp lửa vẫn chăm nhen...)

Con chim khách hót chưa thôi đầu ngơ
Thơ chờ vần, câu chờ chữ nghiêng nghiêng
Bút nghiên nghịch tranh giành ai vui nhất
Và liễu đoan trang chớp mắt cười hiền

Trà đă rót... chén ân t́nh lại ấm
Bạn về rồi rượu đăi nắp khui thôi
Lại cùng kết niềm vui lên con chữ
Bạn thân ơi có nghe chữ bồi hồi…

PL 20.7.11

phale 20-07-11 06:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phoebe (Gửi 47904)
Chú ơi,
sao lại lo già

xuân xanh phơi phới
sao mà...nghĩ suy...:D

con nít...
chú chấp làm chi...

kẻo không ...già thật...
cũng ḱ....
chú ha:rang:

rất thích những ḍng thơ như thế này của chú, mong rằng sẽ dc đọc nhiều hơn :)

Già là tại bởi Mai nha
Tối ngày gọi chú...ây da... thôi rồi...
Tóc chưa bạc da chưa mồi
Nghe Mai gọi "chú" ngậm ngùi... làm thơ...

Nothing 21-07-11 08:12 AM

Trở lại

Anh trở về với phố biển chiều nay
Lặng lẽ ngắm hoàng hôn chiều phủ bóng
Nghe trong ḷng nỗi nhớ dâng lồng lộng
Biển đây rồi. Em giờ lạc nơi đâu

Em hẹn anh giờ đă mấy mùa ngâu
Vẫn ra đi chưa một lần trở lại
Mặc cho anh mỗi mùa về bới măi
Băi cát dài t́m lại dấu chân xưa

Biển ru hời nỗi nhớ cứ đong đưa
Và cồn lên mỗi khi trời nỗi gió
Trái tim anh giờ vẫn c̣n bỏ ngỏ
Đợi đón em về
Thắp lại tiếng yêu xưa

15.4.11

Ban Mai Xanh 21-07-11 08:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 47952)
Trở lại

Anh trở về với phố biển chiều nay
Lặng lẽ ngắm hoàng hôn chiều phủ bóng
Nghe trong ḷng nỗi nhớ dâng lồng lộng
Biển đây rồi. Em giờ lạc nơi đâu

Em hẹn anh giờ đă mấy mùa ngâu
Vẫn ra đi chưa một lần trở lại
Mặc cho anh mỗi mùa về bới măi
Băi cát dài t́m lại dấu chân xưa

Biển ru hời nỗi nhớ cứ đong đưa
Và cồn lên mỗi khi trời nỗi gió
Trái tim anh giờ vẫn c̣n bỏ ngỏ
Đợi đón em về
Thắp lại tiếng yêu xưa

15.4.11


Chiều lặng thầm tắt nhạt ánh tà dương
Hiu hắt bóng trên dải đường lông gió
Nghe ŕ rào bao niềm riêng bỏ ngỏ
Sóng cuộn trào rạn vỡ cả hồn ai

Đắng đót ḷng trong những sắc phôi phai
Bờ cát dài vẫn khóc thầm lặng lẽ
Trước đại dương sao thấy ḿnh nhỏ bé
Biển gầm gào hay tiếng thét con tim

Bước chân ai vẫn cứ măi kiếm t́m
Dấu yêu xưa ở đâu, không về lại
Sóng dạt bờ rồi lùi xa, xa măi
Gom nhặt hoài chẳng hết những tàn dư

Hoàng hôn chiều cứ nḥa nhạt, ảo hư
Ô ta khóc ? sao nghe như mặn chát
Có lẽ rằng biển chiều nay rất nhạt
Có ǵ mặn bằng giọt nước mắt ta đâu

Thơ t́nh cuối gửi lại một vài câu
Mai người về, gửi giùm ta , biển nhé........








@chú No: bài này tâm trạng quá chú No ạ

Bụi đường 21-07-11 02:11 PM

Ai phôn bệnh

Ai phôn ḿnh bị bệnh
Nằm im lặng lạ thường
Chẳng rung rinh tin nhắn
Như mọi ngày yêu thương

Thôi mi nằm nghỉ nhé
Ta sẽ gọi đốc tờ
Khám bệnh rồi uống thuốc
Mong mi khỏe reo to...

21072011

MoonRiver 21-07-11 02:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 47993)
Ai phôn bệnh

Ai phôn ḿnh bị bệnh
Nằm im lặng lạ thường
Chẳng rung rinh tin nhắn
Như mọi ngày yêu thương

Thôi mi nằm nghỉ nhé
Ta sẽ gọi đốc tờ
Khám bệnh rồi uống thuốc
Mong mi khỏe reo to...

21072011

Bài ni của Bụi ...dễ thương ghê.

Nothing 21-07-11 02:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 47993)
Ai phôn bệnh

Ai phôn ḿnh bị bệnh
Nằm im lặng lạ thường
Chẳng rung rinh tin nhắn
Như mọi ngày yêu thương

Thôi mi nằm nghỉ nhé
Ta sẽ gọi đốc tờ
Khám bệnh rồi uống thuốc
Mong mi khỏe reo to...

21072011

Úi zời, Iphone bệnh
Để tớ bắt mạch cho
Sờ im rồi soi phổi
Ơ này, thở ph́ pḥ

Đèn màn h́nh vẫn sáng
Cuộc gọi vẫn ô kê
Xem nào phần tin nhắn
Ái chà, fulbox ḱa

Mà này, Iphone nóng
Tin chẳng về được đâu
Kiếm hồ nào man mát
Ngâm Iphone đỡ rầu

Bụi đường 21-07-11 02:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 47999)
Úi zời, Iphone bệnh
Để tớ bắt mạch cho
Sờ im rồi soi phổi
Ơ này, thở ph́ pḥ

Đèn màn h́nh vẫn sáng
Cuộc gọi vẫn ô kê
Xem nào phần tin nhắn
Ái chà, fulbox ḱa

Mà này, Iphone nóng
Tin chẳng về được đâu
Kiếm hồ nào man mát
Ngâm Iphone đỡ rầu

Ơ đốc tờ đây rồi,
Thấy khám bệnh "rồ" ghê
Hết sờ rồi soi phổi
Ai phôn nó muốn mê

Đốc tờ cho thuốc uống
Nó sợ nước không ngâm
Trời không mưa mấy bữa
Nóng quá chắc nó hâm.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:57 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.