Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ...thẩn....thẫn....thờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=49)

Nothing 21-07-11 02:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 48000)
Ơ đốc tờ đây rồi,
Thấy khám bệnh "rồ" ghê
Hết sờ rồi soi phổi
Ai phôn nó muốn mê

Đốc tờ cho thuốc uống
Nó sợ nước không ngâm
Trời không mưa mấy bữa
Nóng quá chắc nó hâm.

Ơ ơ, lại có kẻ nhớ thằng bạn mềnh, Rồ ơi................dzìa..............

Bụi đường 21-07-11 02:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 48001)
Ơ ơ, lại có kẻ nhớ thằng bạn mềnh, Rồ ơi................dzìa..............

Ơ...ơ....NT có thằng bạn rồ à? Sao mình không biết nhể?

MoonRiver 21-07-11 03:12 PM

Ai phôn mình chẳn có
Mỗi cái điện thoại to
Hôm nào chày cối hỏng
Lấy nó ra giã giò

Hóa ra Nô tài nhỉ
Kiêm bắt mạch Ai phôn
Sờ tim rồi mó phổi
Thế là chuông đổ dồn :D


:congratulate::congratulate::congratulate:

Nothing 21-07-11 04:04 PM

Ta đi tìm

Ta ngụp lặn điên cuồng
Cố mò mẫm niềm tin em vừa ném xuống
Giữa đặc quánh bon chen ta mơ hồ sung sướng
Khi chạm đáy, ta va phải niềm tin

Thứ này đây, mong manh, khó giữ gìn
Luôn chờ chực rớt tay người hối hả
Mặc cho bao thề thốt, ngoa ngôn, tơi tả
Giữ được bên mình, ờ, hạnh phúc lắm thay

Mệt mỏi theo ta đong đếm từng ngày
Chút vui thôi với ta giờ thừa thãi
Bởi giản đơn ta vẫn còn mê mải
Ngụp lặn giữa dòng đời kiếm tìm chút niềm tin

Quá nửa đời người
Ta vẫn mải miết tìm

21.7.11

Bụi đường 21-07-11 05:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 48019)
Ta đi tìm

Ta ngụp lặn điên cuồng
Cố mò mẫm niềm tin em vừa ném xuống
Giữa đặc quánh bon chen ta mơ hồ sung sướng
Khi chạm đáy, ta va phải niềm tin

Thứ này đây, mong manh, khó giữ gìn
Luôn chờ chực rớt tay người hối hả
Mặc cho bao thề thốt, ngoa ngôn, tơi tả
Giữ được bên mình, ờ, hạnh phúc lắm thay

Mệt mỏi theo ta đong đếm từng ngày
Chút vui thôi với ta giờ thừa thãi
Bởi giản đơn ta vẫn còn mê mải
Ngụp lặn giữa dòng đời kiếm tìm chút niềm tin

Quá nửa đời người
Ta vẫn mải miết tìm

21.7.11

Niềm tin đơn giản lắm
Khi anh hiểu được em
Không cần anh lặn ngụp
Để ngày kiếm tháng tìm

Niềm tin chẳng mong manh
Khi đã cùng suy nghĩ
Đừng hoang tưởng loanh quanh
Bắt tình yêu mộng mị

Em vẫn giữ niềm tin
Bao lần anh chực vất
Hay vì quá yêu mình
Anh bỏ tình lay lắt

Niềm tin không khó kiếm
Đừng lặn ngụp điên cuồng...anh ơi!

Ban Mai Xanh 21-07-11 10:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 48019)
Ta đi tìm

Ta ngụp lặn điên cuồng
Cố mò mẫm niềm tin em vừa ném xuống
Giữa đặc quánh bon chen ta mơ hồ sung sướng
Khi chạm đáy, ta va phải niềm tin

Thứ này đây, mong manh, khó giữ gìn
Luôn chờ chực rớt tay người hối hả
Mặc cho bao thề thốt, ngoa ngôn, tơi tả
Giữ được bên mình, ờ, hạnh phúc lắm thay

Mệt mỏi theo ta đong đếm từng ngày
Chút vui thôi với ta giờ thừa thãi
Bởi giản đơn ta vẫn còn mê mải
Ngụp lặn giữa dòng đời kiếm tìm chút niềm tin

Quá nửa đời người
Ta vẫn mải miết tìm

21.7.11

Niềm tin ơi, ai bán để ta mua
Khỏi đi tìm cả một đời vất vả
Ta sẽ mua ngay, không hề trả giá
Hỏi đời rằng....
liệu ai bán?
ở đâu?


Bụi đường 21-07-11 10:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 48005)
Ai phôn mình chẳn có
Mỗi cái điện thoại to
Hôm nào chày cối hỏng
Lấy nó ra giã giò

Hóa ra Nô tài nhỉ
Kiêm bắt mạch Ai phôn
Sờ tim rồi mó phổi
Thế là chuông đổ dồn


:congratulate::congratulate::congratulate:

Ai phôn sao bằng phôn toa
Vừa a lô được vừa giò giã ngoan
Hôm nào tróa đé đầu đàng
Anh đem phôn ném bể toan cái đầu
Thế là anh nhặt tróa mau
Đem về mần tiệc đãi chầu Cờ tây
Ui giời phôn thế quá hay
A lô cũng tốt...còn phụ tay tiệc tùng....
:congratulate::congratulate:

phale 23-07-11 09:28 AM

Gọi thơ...

Trăng về qua ngõ vắng
Nhớ vần thơ cháy lòng
Rượu trà cô đơn đợi
Mây trời vẫn đi rong

Con cuốc chiều lẻ bóng
Gọi vào mưa não nề
Thơ.. thơ... không lời đáp
Bóng ai mờ xa kia...

PL 23.7.11

phale 23-07-11 10:10 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 47875)
Cuồng

Anh mang lửa vào yêu
Nên nồng nàn đến lạ
Cứ ngỡ mình xa quá
Tiếng yêu khó tròn đầy

Thế mà giờ anh say
Chắc lẽ vì men nhớ
Hay bởi do hoa nở
Trong mỗi lúc em cười

Giá được ước một lời
Một lời thôi em nhỉ
Anh sẽ không suy nghĩ
Anh ước….mình có nhau

Bây giờ và mãi sau
Sẽ yêu em như thể
Ngày mai, ngày tận thế
Để cháy từng phút yêu

14.4.11

Tò mò

Đọc thơ tình của bạn
Tò mò "ấy" là ai
Biết bạn yêu nhiều lắm
Và yêu cũng lâu dài

Thứ tình yêu như lửa
Ngỡ tuyệt chủng lâu rồi
Ai mà may mắn thế
Bạn yêu hoài không thôi...

Ước gì ta là Bụt
Cây phất trần giơ lên
Giấc mơ người thành thật
Nửa đời nhau đi tìm

Đọc thơ tình của bạn
Tò mò "ấy" ở đâu
Ở trong tim bạn nhỉ
Chờ Ô Thước bắc cầu...

PL 23.7.11


p/s: PL cũng thích giọng thơ này...

Nothing 26-07-11 08:55 AM

Buồn

Anh lạ thế, vẫn lạnh lùng vô cảm
Gần bên em mà hồn lạc nơi đâu
Tim rỉ máu, thét gào trong điên loạn
Muốn cầm tay…..ngại em lấm nỗi sầu

Hãy xem như anh một lần tàn nhẫn
Giấu bàn tay và ngoảnh mặt xót xa
Em cứ trách và xin đừng yêu nữa
Để cho anh giấu nỗi đau thật thà

Bao lần ước mà giờ sao câm nín
Phút gần nhau mà ngỡ lạc giấc mơ
Những dồn nén tưởng như bừng thức dậy
Lại chìm trong một khoảng khắc thẫn thờ

Anh không xứng là người em đã chọn
Ngại tiếng yêu sẽ lụy khổ cho em
Thôi xa xót và cam lòng đứng lại
Để em đi
Khỏi mặn đắng môi mềm

25.4.11


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:00 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.