Kết thúc một ngày với vô số những chuyện không vui !... Hy vọng bắt đầu một ngày mới sẽ khá hơn !...
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
À ...ơi....chúc Bé ( Nhím ) khò ngoan...:snicker::cutesmile: |
Mở mắt ra đã thấy chuyện bực mình...:quy:
|
Tức chẳng chịu được cái bọn chó TQ.
|
Quote:
Tức thì .. :kick: Xả hết đi Minh ... |
Quote:
|
Muốn đi du lịch đâu đó quá! Cả nhà đã ai đi Hà Tiên chưa?
|
Mất điện dài dài nữa, oa oa, nhớ cả nhà quá, vào nghía cả nhà tí òi mất tích típ, cho tới khi nào có điện thì thui........báo cáo là e mất điện 1 tuần òi, và theo báo cáo là chả bít bao h mí có, hic hic, nhớ cả nhà ....... :gaolbird:
|
Hôm nay nhà mình vắng teo ... Sao vậy cà ... ???
Buồnnnnnnnnnnnn quáaaaaaaaaaaaaaa Trờiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiii |
Phi Nhung thì cứ hát cả đêm...
Nó thì...chập chờn cùng giấc ngủ ... :( |
Quote:
|
Quote:
Híc... cả nhà mình sướng ha... 4 mình ên trông nhà huhuhu...sợ....MA:khocloc: |
Phê như con cá trê!
|
Buồn như con chuồn chuồn....
|
Chán như con gián :(
|
Mệt như con rệt !... :no:
(mà chẳng bít con rệt là cí kun gì) ;) :D |
Gom tất cả nỗi niềm của chị Bụi, chị Mi, cô 4, anh Nhím thì nhà mình là 1 sở thú... kì cục :coy:
2 ngày đi cắm trại, lúc đầu chán như con gián vì không chuẩn bị được gì hết , sau khi đi cắm trại, nhìn lại lực lượng trại mình so với các trại khác trại sinh chỉ bằng... 1 bàn tay :fierce:... buồn như con chuồn chuồn. Sau một thời gian, trại sinh tăng dần, tham gia mấy trò chơi vận động được đoạt giải, vui trong chiến thắng nên phê như con cá trê... cuối cùng hôm nay đi về mệt như con rệp ngủ mất 1/2 ngày . :luoi: Haizzz:telephone: |
Người về từ Mũi Né... còn điện thoại thì ở lại với biển...
Ai nhắn tin, ai phôn cho PL trong mấy ngày qua thì chắc Hà Bá đã nhận thay PL rồi. Hic... Mất điện thoại đúng lúc sạch túi... chắc phải lâu lâu mới có điện thoại lại. Cả nhà có nhắn gởi gì PL thì nhắn PM cho PL nhé. Chúc cả nhà vạn sự an lành! |
Quote:
|
Quote:
Chúc 22 và cả nhà luôn an lành |
Quote:
Bỏ điện thoại vô túi quần short ra biển chơi... định không tắm, ai dè bị các cô chung đoàn kéo xuống nước, gởi lại dép, máy hình cho bạn, còn điện thoại thì... tắm xong lên mới biết.... Hà Bá chôm rồi.... Ráng cày thôi chứ biết sao giờ... |
Quote:
Híc.... trời à...Vậy thì ..."bắt đền " mấy cô thôi :D Thôi thì ..." Hà Bá" khoái mà mình hổng cho ổng giận lên thì phiền lắm . Chắc Hà Bá cũng đang lướt web hay là phone với ai mà hết Pin nên mượn đỡ đấy mà . Kể ra ... cũng ức thiệt , tự dưng mất tiền ... Ráng cày thôi |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Cả đêm cứ vật vờ nửa tỉnh nửa mê , giấc ngủ chẳng bình an... giờ sao thấy cái đầu như búa bổ ...Híc... đừng bịnh nha ...:khocloc:
|
Quote:
|
Sao vậy nhỉ,tự nhiên chẳng hứng thú gì với thơ nữa hết chơn :coy:
|
Quote:
|
Quote:
Híc... 4 có muốn đâu ... tự nhiên cứ thế . Giờ thì tỉnh như sáo rồi nè , mặc dù cả đêm vật vờ .:khoc: |
Không làm gì nàng thơ mới giận chứ cô :D
Giờ viết một câu cũng hổng nổi nà,đọc thơ cô PL mà cũng hông rung rinh nà :sau: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Uả .... Mr Lọ Mọ là ai VA ??? Còn 4 hả ...đã là Mrs Lọ Mọ từ khi NV mở cửa cơ :cuoi: |
Quote:
|
Quote:
Ahhhhhhhhhhh là đệ đệ của 4 mà . Cùng 1 thầy nên cũng phải giống nhau ít nhiều áh Vịt :D Vậy mà 4 nghĩ hổng ra mặc dù cũng hay gọi Nhím là "Trùm lọ mọ " :cuoi: |
Eo,Vịt được hai trùm lọ mọ dạy,hông biết chừng chẳng mấy chốc trình lọ mọ cũng có thành tựu quá :eek:
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:17 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.