Hôm nay PL đi chơi xa mấy ngày...
Thương chúc cả nhà cuối tuần bình yên hạnh phúc nhé! |
Chúc cô đi chơi vui vẻ nha cô!
|
Một ngày mới ... thêm việc mới ... cà sáng cho tỉnh táo nào ... hết 2 ly rồi mà sao vẫn bùn ngủ nhỉ ... thêm ly nữa zậy ...
|
Buồn như ly rượu đầy....kg có ai cùng cạn...buồn như ly rượu cạn...
Hôm nay nhiều chuyện bực mình.... |
Hôm nay trút được một ít bực dọc âm ỉ lâu nay trong công việc sang một người bạn...Hê hê hê...Cám ơn nhiều...Hôm sau có cơ hội lại trút tiếp.....:handshake:
|
Hế hê.. lâu lắm em mới được ngồi Bus... Không cần phải uống thuốc lắc luôn..
Được xuống lúi sau gần 1 tuần không net... |
Đêm trắng ... Cà phê ngồi ghế xích đu ngắm Biển, ngắm sao ... tâm sự thả trôi theo gió ...
|
http://us.images.timnhanh.com/blog/2...1240153041.jpg
Trống rỗng ... Ko muốn làm gì hết ... http://images.vietnamnet.vn/dataimag...front_hand.jpg Nhớ ... http://mediaplus.vnmedia.vn/images_u...small_6928.jpg Khoảng lặng ... http://files.myopera.com/sun_rise_10...yen_doidep.jpg Đường đời muôn lối ... http://i159.photobucket.com/albums/t...by_Snoodle.jpg |
Vẫn đang cố gắng giải quyết, cầu trời cho tất cả đều trôi qua.:mad::mad:
|
Chiếc điện thoại ngay mép bàn đổ chuông và rung lên từng hồi. Tôi vội vàng chạy lên và thấy chiếc điện thoại rơi.... Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay phải chụp. Cuối cùng nó cũng tuột ra và rơi xuống sàn nhà và chỉ bị nứt nhẹ ngay mặt kính chụp hình phía sau lưng. Tôi mừng đến phát khóc. Bàn tay đã có sự hồi phục đáng kể. Cám ơn Nguyệt Viên, cám ơn Cổ Mộ... Cám ơn tất cả bạn bè !
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:10 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.