Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

phale 15-06-11 10:52 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 45314)
Hic, sống sót sau hơn 10 ngày mất điện + điện thoại hỏng .........hic hic .....bi h thì quay ra ốm, hic .... :sau:

Giống lạc ra hoang đảo thế G?

Vịt Anh 15-06-11 10:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45315)
Giống lạc ra hoang đảo thế G?

Chố Gôn ở cũng giống hoang đảo lắm cô ạ :snicker:

phale 15-06-11 11:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 45316)
Chố Gôn ở cũng giống hoang đảo lắm cô ạ :snicker:

Post tấm hình cho PL xem với...

hoatigon208410 15-06-11 11:09 AM


Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45315)
Giống lạc ra hoang đảo thế G?

Dạ, chỉ là sống trong bóng tối 10 ngày thui mừ cô PL..........hi ........may mà còn có người cô PL ạ , ko thì giống hoang đảo thật...... , hihi /// :infatuated:

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 45316)
Chố Gôn ở cũng giống hoang đảo lắm cô ạ :snicker:

Anh trai nhá, sợ hoang đảo roài hay sao mừ mất tích .........:sau:

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45317)
Post tấm hình cho PL xem với...

Đợi mai G chụp cho cô PL coi nha...... :expect:

Vịt Anh 15-06-11 11:21 AM

Thi Viện đóng cửa,mất liên lạc với rất nhiều người :sau:

Sa Thạch 15-06-11 11:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45283)
Chắc phải viết di chúc thôi...

Di chúc có để lại cái chi cho em ko cô...
Máy đẻ thơ của cô cũng đc cô há...

:expect::expect:

phale 15-06-11 11:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 45322)
Di chúc có để lại cái chi cho em ko cô...
Máy đẻ thơ của cô cũng đc cô há...

:expect::expect:

Để lại cho ST bộ đồ lòng... tha hồ mà đẻ thơ hen...

phale 15-06-11 11:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 45321)
Thi Viện đóng cửa,mất liên lạc với rất nhiều người :sau:

Chắc mai mốt lại mở thôi mà...

Vịt Anh 15-06-11 11:31 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45324)
Chắc mai mốt lại mở thôi mà...

Chắc không mở đâu cô.Ai cũng tự ái cao như núi :D

phale 15-06-11 11:33 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 45325)
Chắc không mở đâu cô.Ai cũng tự ái cao như núi :D

Ủa, tưởng bị hack? Chứ cả diễn đàn hoành tráng, nói đóng là đóng thôi à?

Vịt Anh 15-06-11 11:36 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45326)
Ủa, tưởng bị hack? Chứ cả diễn đàn hoành tráng, nói đóng là đóng thôi à?

Bút chiến tùm lum,BQT mệt,đóng cửa diễn đàn luôn.TV thực chất là nơi lưu trữ thơ,diễn đàn chỉ là...ăn theo,giờ chỉ làm nhiệm vụ lưu giữ,hông mở diễn đàn nữa cô ạ :P

phale 15-06-11 11:39 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 45327)
Bút chiến tùm lum,BQT mệt,đóng cửa diễn đàn luôn.TV thực chất là nơi lưu trữ thơ,diễn đàn chỉ là...ăn theo,giờ chỉ làm nhiệm vụ lưu giữ,hông mở diễn đàn nữa cô ạ :P

Vậy à? Buồn nhỉ? VA cũng có góp phần bút chiến nữa phải không?

Vịt Anh 15-06-11 11:44 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45328)
Vậy à? Buồn nhỉ? VA cũng có góp phần bút chiến nữa phải không?

Dạ hông,Vịt làm trọng tài :D
Buồn lắm cô ạ,hơn 100.000 thành viên mà giờ ly tan :no:

CM4Q 15-06-11 12:35 PM

Cả đêm chập chờn không trọn giấc , chẳng hiểu có phải vì là" con cua trời " nên bị ảnh hưởng bởi mặt trăng hay không ??? Mệt mỏi ... nghĩ tới thứ 4 cày cả ngày mà... ngán ...Haizzzz

Vịt Anh 15-06-11 12:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 45342)
Cả đêm chập chờn không trọn giấc , chẳng hiểu có phải vì là" con cua trời " nên bị ảnh hưởng bởi mặt trăng hay không ??? Mệt mỏi ... nghĩ tới thứ 4 cày cả ngày mà... ngán ...Haizzzz

Cố lên cô ơi :hoanho:

phale 15-06-11 02:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 45330)
Dạ hông,Vịt làm trọng tài :D
Buồn lắm cô ạ,hơn 100.000 thành viên mà giờ ly tan :no:

100,000 thành viên mà ly tan thì buồn thiệt... Hy vọng diễn đàn có thể sớm mở lại ha Vịt...

Cheal 15-06-11 03:42 PM

Mệt, không nhấc nổi cả chân mà đi nữa

CM4Q 15-06-11 05:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 45345)
Cố lên cô ơi :hoanho:

Thanks Bé Gôn , đang mệt ...trối chết đây huhuhu... chẳng muốn làm gì hết . Tranh thủ nghỉ trưa lưót web dạo NV thăm mọi người cho nhẹ nhẹ cái đầu ... chớ không... chết vì chán:sau:

tra sua 16-06-11 01:40 AM

muốn trở thành cát bụi ...sao đời và người lại quá nhẫn tâm với mình ?

Bụi đường 16-06-11 10:23 AM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 45399)
muốn trở thành cát bụi ...sao đời và người lại quá nhẫn tâm với mình ?

Trà ơi, chưa thay đổi được gì hả?

Sa Thạch 16-06-11 10:29 AM

Nghe 3 con ghẹ chửi...con mắn ngứa ngáy...
Về khìn...mần bài thơ chửi người...đến gần 2giờ...quá giấc ngủ luôn...
Hay tại hôm này rằm mà đi chửi người ta nên...
Híc hic...bùn ngủ quá mừ ko ngủ được phải mần sao?

phale 16-06-11 10:34 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 45423)
Nghe 3 con ghẹ chửi...con mắn ngứa ngáy...
Về khìn...mần bài thơ chửi người...đến gần 2giờ...quá giấc ngủ luôn...
Hay tại hôm này rằm mà đi chửi người ta nên...
Híc hic...bùn ngủ quá mừ ko ngủ được phải mần sao?

Cho chừa đi...

CM4Q 16-06-11 10:35 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 45423)
Nghe 3 con ghẹ chửi...con mắn ngứa ngáy...
Về khìn...mần bài thơ chửi người...đến gần 2giờ...quá giấc ngủ luôn...
Hay tại hôm này rằm mà đi chửi người ta nên...
Híc hic...bùn ngủ quá mừ ko ngủ được phải mần sao?

Thiện tai... thiện tai ... bữa ni rằm phải măn chay để tâm thanh tịnh , nên buông xả hết mọi hỉ nộ ái ố ...Thí chủ à :D

Nếu được phê 1 giấc 1/2 tiếng thôi sẽ tỉnh liền hà

Sa Thạch 16-06-11 10:40 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45426)
Cho chừa đi...

Lần sau đặt hàng cho cô mần thơ chửi giúp thôi...
Cô PL nhận mần thơ theo đơn đặt hàng sĩ và lẻ....mại dzô...mại dzô...bà con ơi.
..:expect::expect:

tra sua 16-06-11 11:13 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 45421)
Trà ơi, chưa thay đổi được gì hả?

Hic ... có thay đổi Bụi ơi nhưng sự thay đổi này khó mà chấp nhận được.

Bụi đường 16-06-11 12:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 45436)
Hic ... có thay đổi Bụi ơi nhưng sự thay đổi này khó mà chấp nhận được.

Bị thay đổi là khó chấp nhận rồi TS...nhưng nếu bắt buộc phải thay đổi thì cố gắng thôi TS! Cố gắng!

Sa Thạch 16-06-11 12:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 45439)
Bị thay đổi là khó chấp nhận rồi TS...nhưng nếu bắt buộc phải thay đổi thì cố gắng thôi TS! Cố gắng!

Có người đang tranh với 1080...

@ trà sữa: cố bơi thôi trà ơi, bơi hết nổi thì lặn, nhớ đến nhà B mượn bình oxy để thở khi lặn trà nhé...

(hình như mình ráng lên khìn hạng 1 hay sao ý nhễ):cuoi::cuoi::cuoi:

phale 16-06-11 12:52 PM

Trời hình như sắp bão...

Sa Thạch 16-06-11 12:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45442)
Trời hình như sắp bão...

Người gì lúc nào cũng mong có bão...để giống tim cô đó à...

:no::no::no:

CM4Q 16-06-11 12:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 45436)
Hic ... có thay đổi Bụi ơi nhưng sự thay đổi này khó mà chấp nhận được.



" Rồi cũng sẽ qua ... " 4 cũng chỉ biết nói thế .Cố gắng trong mọi sự Trà nhé

CM4Q 16-06-11 12:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45442)
Trời hình như sắp bão...


:khoc::khoc::khoc:

tra sua 16-06-11 04:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 45441)
Có người đang tranh với 1080...

@ trà sữa: cố bơi thôi trà ơi, bơi hết nổi thì lặn, nhớ đến nhà B mượn bình oxy để thở khi lặn trà nhé...

(hình như mình ráng lên khìn hạng 1 hay sao ý nhễ):cuoi::cuoi::cuoi:

Hic ..hic .. chắc Trà sẽ sang nhà Bụi mượm tạm bình oxy theo lời của Đá vây ... cho chắc ăn , có lẽ vật này cũng cần thiết đối với Trà.

tra sua 16-06-11 04:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 45445)


" Rồi cũng sẽ qua ... " 4 cũng chỉ biết nói thế .Cố gắng trong mọi sự Trà nhé

Trà sẽ cố gắng ...nhưng cứ nghĩ đến những điều xảy ra với mình là Trà không thể chịu đựng nổi vì nếu chỉ 1 mình mình chịu thì kg sao đằng này lại kéo theo những người thân.

hoatigon208410 16-06-11 04:48 PM

Sao.......có những lúc mình thấy mình là kẻ vô cảm nhỉ...........đứng trước nỗi đau mà không thấy có cảm giác gì...... nản .........:lacha: :lacha:

ngayhomqua 16-06-11 07:12 PM

ngày hôm này của Klosen bình thường như mọi ngày, ko có j đặc biệt. Nhiều khi cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán và vô vị

phale 16-06-11 07:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi ngayhomqua (Gửi 45488)
ngày hôm này của Klosen bình thường như mọi ngày, ko có j đặc biệt. Nhiều khi cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán và vô vị

Muốn đặc biệt thì phải tự tạo ra chứ nhỉ Klosen... Cuộc sống tươi đẹp lắm mà Klosen...

Nhím con 17-06-11 03:58 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 45345)
Cố lên cô ơi :hoanho:

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 45382)
Thanks Bé Gôn , đang mệt ...trối chết đây huhuhu... chẳng muốn làm gì hết . Tranh thủ nghỉ trưa lưót web dạo NV thăm mọi người cho nhẹ nhẹ cái đầu ... chớ không... chết vì chán:sau:

Sao lại có vụ Thanks lộn dzị 4 tỷ !?!... ;) :D

CM4Q 17-06-11 05:09 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 45517)
Sao lại có vụ Thanks lộn dzị 4 tỷ !?!... ;) :D

:snicker::snicker::snicker: chắc đang .... quáng gà :cutesmile::cutesmile::cutesmile:

Sorry Vịt & Gôn ( Mà nghe đâu ... Vịt Gôn là "Anh Em " cùng ...Ông Trời ... nên nghe gọi "Cô " 4 cứ nghĩ là Bé Gôn ko hà :smells: )

CM4Q 17-06-11 05:12 AM

Phù... mình có vấn đề gì không ta ??? Đang vi vu trong vườn trăng ... siêng đột xuất ... phi ra ngoài ủi 1 núi quần áo :no::no: :no: Giờ thì ... lang thang tiếp thôi...

phale 17-06-11 08:51 AM

Gió... Nhắm mắt lại cũng còn nghe...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:50 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.