Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt ! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1046)

KuTit 28-03-13 02:57 PM

Sáng ra cái mặt ngơ ngơ
Mây cô "phố nữ" lượn lờ ngang qua
Vỗ đùi đánh đét... Chết cha!
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay hai tám tháng ba mất rồi!

(Chả liên quan ǵ!)

Cái mặt ngơ ngơ típ :snicker:

Sa Thạch 07-04-13 02:00 PM

Trống.....

Thời gian đâu dài...trống trải
Trong ḷng tim bỗng đơn côi
Đêm nay buồn tênh lạnh lẽo
Nghe ḿnh lạc nẻo chung đôi

Thời gian có dài đến vậy
Để hồn lắm nỗi chênh_vênh
Người xa mấy tuần mới đấy
Mà ḷng trôi giữa thênh_thang

Có lẻ nhớ người đến nỗi
Cơi ḷng nhuốm bệnh chờ_mong
Đêm ơi, đêm mau trôi nhé
Để mai t́m chút ấm nồng
02h.07.04.13

Sa Thạch 13-05-13 10:50 AM

Tôi đă chọn.....

Tôi đă chọn con đường rỗng cheo leo
Nên hạnh phúc đang chen lệ mặn chát
Cùng với Người bên nhau...tay nắm bắt
Ṿng ôm tṛn che nỗi nhớ rụng rơi...

Tôi đă chọn niềm vui....thả dần trôi...
Đời sắp cạn, thời gian dường ngắn lại
Sóng yêu thương c̣n bao lần điên dại
Để khổ buồn chen giữa lối giao nhau

Tôi đă chọn.....dẫu sẽ chẳng ra đâu
Và sẽ cố hạnh phúc trong ngắn ngủi
Giữa đại dương chút t́nh khờ rong ruổi
Xin đời đừng xỉa xói ....sẽ thêm đau
12.05.13

Sa Thạch 15-05-13 06:54 PM

Ô....

Trời bất chợt đổ mưa.
Cafe đă hẹn trước.
Ta che Ô đi giữa trời mưa.
Chợt ấm ḷng,
V́ Ô có hơi người sưởi ấm.
Chợt mỉm cười, sao quá đổi ngọt ngào..
Hỏi phương ấy,
cơn mưa có giống vậy?
Và Ô người dùng có hơi ấm như bây giờ không?

Cafe Sorentor15.05.13

phale 16-05-13 05:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 92912)
Ô....

Trời bất chợt đổ mưa.
Cafe đă hẹn trước.
Ta che Ô đi giữa trời mưa.
Chợt ấm ḷng,
V́ Ô có hơi người sưởi ấm.
Chợt mỉm cười, sao quá đổi ngọt ngào..
Hỏi phương ấy,
cơn mưa có giống vậy?
Và Ô người dùng có hơi ấm như bây giờ không?

Cafe Sorentor15.05.13

Chiếc ô ai tẩm hơi vào
Để cho ai đó ngọt ngào đi mưa...

Sa Thạch 24-06-13 04:42 PM

Ngẫm.....

Đôi khi ngẫm thấy ḿnh bên lề cuộc đời nhau
Những giản đơn thường ngày nhỏ nhặt
Những nỗi niềm... có chợt nghĩ cho nhau
Mà sao ta, lắm khi ḷng chạnh buốt

Đôi khi ngẫm thấy ḿnh lẻ loi khi song bước
Những chông_chênh được mở lối theo về
Thành nỗi niềm bám dần to góc nhỏ
Ngoài cuộc đời vẫn hạnh phúc ấm êm

Đôi khi ngẫm quạnh hiu biết mấy
Mang tiếng t́nh nhân, cuộc sống bên lề...
hự...hự.....
(lâu quá ko viết....úi giời ơi.....)


Sa Thạch 27-06-13 04:35 AM

Gọi Thơ....

Đêm nay mất ngủ vu vơ
Chạy đi t́m hỏi...
....Nàng thơ đâu rồi.
Lâu nay chao lượn phương trời
Như người dưng lạ.....
.......thế rồi làm ngơ...

Đêm nay mất ngủ xin thơ
Về Ta t́nh tự ...mơ hồ dăm câu
Xếp mươi con chữ đuôi_đầu
Hồn Thơ khuyết nữa thêm lần chia xa

Đêm nay mất ngủ hờn ai?
Trách Thơ...này nọ.....
.... Mỉệt mài rong chơi...
Đêm tàn...
... Trời sáng....rồi Thơ...
Niềm riêng dậy sóng....lững_lờ ngày sang.....
27.06.13

phale 27-06-13 07:28 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 93826)
Gọi Thơ....

Đêm nay mất ngủ vu vơ
Chạy đi t́m hỏi...
....Nàng thơ đâu rồi.
Lâu nay chao lượn phương trời
Như người dưng lạ.....
.......thế rồi làm ngơ...

Đêm nay mất ngủ xin thơ
Về Ta t́nh tự ...mơ hồ dăm câu
Xếp mươi con chữ đuôi_đầu
Hồn Thơ khuyết nữa thêm lần chia xa

Đêm nay mất ngủ hờn ai?
Trách Thơ...này nọ.....
.... Mỉệt mài rong chơi...
Đêm tàn...
... Trời sáng....rồi Thơ...
Niềm riêng dậy sóng....lững_lờ ngày sang.....
27.06.13

Lẽ nào chàng đă đổi tên
Để cho nàng thức đi t́m ḱa Thơ!

Sa Thạch 29-08-13 07:08 PM

Phàn nàn....!

Thả tay....
têm phượng cau - trầu
Pha ḷng dan díu ...chút màu đỏ vôi
Giờ sầu ....
... sầu tỏ không lời
Chỉ Ta - Ta hiểu.....Lỡ rồi ai ơi....

Thôi đừng....
thêm gió rối bời
Lỡ rồi.... đôi chút ....bời bời riêng mang
Ngày trôi tháng đến vội vàng
Trầu phai - vôi bạc...
c̣n chăng?...nồng nàn...?
Thoáng khi ...nhói dạ...
phàn nàn...
16.08.13

phale 30-08-13 08:56 AM

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Hôm nay mới thấy nàng ngồi làm thơ...

:cutesmile:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:43 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.