Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ...thẩn....thẫn....thờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=49)

Bụi đường 06-08-11 02:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 49252)
PL xỉu từ sáng rồi...

Anh Mun mần gì cô PL xỉu rồi kìa...anh Mun ơi!!!

Sa Thạch 06-08-11 03:48 PM

Trời bái phục...
Con virut khìn nó lay nhiễm trầm trọng luôn..
Eo ơi em sợ teo khìn luôn..
Sợ quá! Sờ quá!

Nothing 08-08-11 09:02 AM

Anh sẽ cố

Anh sẽ cố ngăn con tim mình lại
Bớt nói yêu, nói nhớ được không em
Em hãy sống yên bình như vẫn thế
Thứ tha anh, trót lạc lối hão huyền

Anh sẽ cố lạnh lùng như em biết
Bớt đắm say và mong nhớ điên cuồng
Anh sẽ nhốt yêu thương bằng khoảng lặng
Đốt tàn tro những khắc khoải miên trường

Anh sẽ cố tìm quên trong men đắng
Rỗng rênh lòng để đón giọt buồn rơi
Anh ru nốt khúc nhạc này thôi nhé
Để em vui, thanh thản với cuộc đời

Anh sẽ cố
Em yên lòng đi nhé

25.5.11

Ban Mai Xanh 08-08-11 09:33 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 49403)
Anh sẽ cố

Anh sẽ cố ngăn con tim mình lại
Bớt nói yêu, nói nhớ được không em
Em hãy sống yên bình như vẫn thế
Thứ tha anh, trót lạc lối hão huyền

Anh sẽ cố lạnh lùng như em biết
Bớt đắm say và mong nhớ điên cuồng
Anh sẽ nhốt yêu thương bằng khoảng lặng
Đốt tàn tro những khắc khoải miên trường

Anh sẽ cố tìm quên trong men đắng
Rỗng rênh lòng để đón giọt buồn rơi
Anh ru nốt khúc nhạc này thôi nhé
Để em vui, thanh thản với cuộc đời

Anh sẽ cố
Em yên lòng đi nhé

25.5.11

Em sẽ cố ru lòng thôi đừng khóc
Bởi biết anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng
Em sẽ cố mang con tim trầy xước
Bước ngược đường, bỏ hết những riêng chung

Em sẽ cố vờ như không hay biết
Rằng trong em đã chết nửa hồn thơ
Em sẽ cố lấy mảnh tình hao khuyết
Để lấp đầy những đêm trắng mong chờ

phale 08-08-11 10:40 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 49254)
Anh Mun mần gì cô PL xỉu rồi kìa...anh Mun ơi!!!

Theo nghiên cứu khoa học: Chờ đợi quá lâu trong hồi hộp cũng dẫn đến đột quỵ nè Bụi....

Bụi đường 08-08-11 11:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 49411)
Theo nghiên cứu khoa học: Chờ đợi quá lâu trong hồi hộp cũng dẫn đến đột quỵ nè Bụi....

Ủa..ủa....cô giáo chờ ai,đợi ai??? Nói nhỏ B nhắn lại dùm cho....

phale 08-08-11 12:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 49416)
Ủa..ủa....cô giáo chờ ai,đợi ai??? Nói nhỏ B nhắn lại dùm cho....

Chờ hết tháng 7... Ốc Đào í Bụi oai...

phale 08-08-11 12:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 49403)
Anh sẽ cố

Anh sẽ cố ngăn con tim mình lại
Bớt nói yêu, nói nhớ được không em
Em hãy sống yên bình như vẫn thế
Thứ tha anh, trót lạc lối hão huyền

Anh sẽ cố lạnh lùng như em biết
Bớt đắm say và mong nhớ điên cuồng
Anh sẽ nhốt yêu thương bằng khoảng lặng
Đốt tàn tro những khắc khoải miên trường

Anh sẽ cố tìm quên trong men đắng
Rỗng rênh lòng để đón giọt buồn rơi
Anh ru nốt khúc nhạc này thôi nhé
Để em vui, thanh thản với cuộc đời

Anh sẽ cố
Em yên lòng đi nhé

25.5.11

Đã thề, đã hứa không trêu
Đọc thơ lại muốn khều khều vài câu...

Lời người ta nè...

Anh đã cố ngăn con tim mình lại
Không sợ em buồn...em nhớ... em mong?
Em khắc khoải từng đêm không ngủ được
Lửa yêu đương hừng hực cháy trong lòng...

Em đã cố lạnh lùng... em không biết
Tin nhắn chờ tin nhắn mỏi mòn hơi
Anh đã nhốt yêu thương vào đáy dạ
Khổ cho em, gọi anh mãi... khô lời...

Anh đã cố vùi em vào men đắng
Đem nỗi buồn phủ lên tóc còn xanh
Không anh nữa, lòng bình yên sao được
Xót xa em lời chúc "sống an lành"...

Anh đã cố...
Em còn chờ chi nữa...

PL 8.8.11

p/s: 3 chân 4 cẳng dzọt lẹ...

Bụi đường 08-08-11 04:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 49422)
Đã thề, đã hứa không trêu
Đọc thơ lại muốn khều khều vài câu...

:khoa::khoa::khoa:......:swimming::swimming:

Nothing 09-08-11 08:47 AM

Mang về từ nhà Đông Dung


Nhặt

Anh nhặt chút vui thừa
Người vừa qua, xót lại
Niềm vui, người thừa thãi
Để ta buồn đa đoan

Anh nhặt chút hoang mang
Để đong tình em gửi
Và…thêm một lần tủi
Tình kia chẳng thể đầy

Anh nhặt chút thơ ngây
Để ru mình…yêu đấy
Bởi vì xa đến vậy
Đừng hờn trách chi nhau

Anh đâu nhặt nỗi đau
Mà nhức lòng đến thế
Giá như anh có thể
Băng buộc lại trái tim

Anh muốn nhặt niềm tin
Để lần về, dựa dẫm
Để nghe tình nồng ấm
Dẫu….một lần rồi thôi

Anh nhặt…cũng hết rồi
Thấy mình…thừa thãi quá

25.5.11


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:57 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.