Quote:
|
Lâu lắm mới thưởng thức lại đủ 4 hương vị bia tươi Đức ở nhà hàng bia tươi Lousiana ( bia đỏ, bia đen, bia vàng, bia trắng). Thật tuyệt.
|
*** Tường thuật tiếp cái vụ đi khám của mình...:cutesmile:
Ngày 22/06. Trung tâm y tế TT. Lò dò vác cái chân đi cắt chỉ. 5 mũi trời ạ. Mình vẫn hãi đau. Haizz. Mình ngồi ghế, một chân đặt lên 1 cái ghế khác. Người ta lấy kéo, với 1 cái nhíp :|, cắt mối nào, rút mối đó >"< . may mà chỉ hơi đau đau thôi. Ông Bs soi soi cái vết mổ của mình. Vết thương kín miệng rồi, nhưng xung quanh vẫn sưng & đau. Y/c siêu âm vết mổ. Leo lên 1 cái giường chờ siêu âm. Hờ hờ. Kết luận : có nhiều túi dịch ở bên trong. Hic. Vẫn cố kêu là vết thương của em nó gần liền rồi cơ mà, sao lại thế được. Ông Bs siêu âm cho mình hỏi : có chồng chưa, có người yêu chưa?? Mình kêu : Dạ chưa, nhưng bồ thì rồi ạ >"< , he he. Lại bị tóm trở về cái phòng thay băng, lấy máu xét nghiệm, huhu mặc dù mình đã cố kêu là em xét nghiệm công thức máu rồi cơ mà, thế mà vẫn bị rút 1 ống xét nghiệm lại... Lấy máu xong thì bị đuổi lên 1 cái giường khác, ngồi 1 chân buông 1 chân co. Lẽ ra bị bắt nằm mà mềnh ứ chịu. Ông Bs lôi ra 2 cí hộp : 1 hộp băng gạc, 1 hộp đựng dụng cụ mổ, 1 cuộn băng keo, 1 cái cốc nhỏ đựng đầy cồn i-ốt... Cầm cái kéo với cái banh cắt cắt cho cái vết mổ nó hở ra, rồi cầm cái kéo cuộn 1 cái gạc, lăn mạnh >"<, kiếm thêm 1 cái kim tiêm xiên vào để cho nó thoát dịch ra nữa. Dã man. Ngồi nhìn người ta rạch rạch cái vết mổ, rồi rửa bằng nước muối sinh lý với cả ôxy già, ghê... :nosebleed: Sau thì người ta băng lại cho, rồi nhảy lóc cóc về... >"< ... Ngày 23/06. Định không đi nữa, nhưng mà, phải xin được cái giấy nghỉ, vì ốm là ốm, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, hic, không thì... >"< 6h, lóc cóc bò xuống, quần áo chỉnh tề để đi làm >"<, cái ông trưởng ca tóm được, cho đi nhờ được 1/3 quãng đường thì bảo : cho mày nghỉ. báo hại mình nhảy 1 đoạn dài về, haizz... 8h. Lên trung tâm y tế hôm qua để thay băng, khám lại với cả xin cái giấy nghỉ... Vết mổ vẫn đau. Siêu âm lại vẫn thấy còn dịch. Huhu. Ác mộng. Ông Bs tóm mình lên cái giường hôm nọ, kêu : em nằm xuống đi. Huhu dại gì nằm chứ. Ngồi thôi. Nằm chắc mình chết vì sợ. Ít ra thì mình không có sợ máu. Ông ý lôi ra 2 ống thuốc tê, với 1 đóng dụng cụ mổ với băng gạc như hôm qua. Chỉ lúc ông ý tiêm thuốc tê cho mình thì mình quay đi thôi, vì sợ kim tiêm, mà tiêm thuốc tê thì đau lắm... hic... còn lúc người ta rạch ra, rồi cầm cái kéo luồn vào cắt cắt cắt thì mình vẫn ngồi nhìn được. Hờ hờ. Hóa ra đúng là như mình nghĩ : trong quá trình mổ, máu chảy ra tới đâu người ta thấm tới đấy luôn... haizz... lại mất thêm bao nhiêu máu cho cái vụ này, chán, đã phải kiêng đủ thể loại thì chớ... Ông kêu : đau không? đừng có ngất đấy nhá. Mình mếu : hơi hơi ạ... >"< Mình đang mải ngồi xem ông Bs mổ, thì ông ý bắt mình mở hộ cái hộp băng gạc, vì chỗ băng gạc bỏ ra hết rồi. Xong kêu : đóng lại. ờ thì đóng. Lúc sau hết tiếp, mình mở luôn cho ông ý lấy. Lại còn kêu mình "ngoan" nó mới sợ. Đằng nào chả bị sai, haizz, mình đang mải ngắm cái chân mình nó chảy máu thì chớ... >"< Xong rồi lại phải khâu lại, 3 mũi. cộng thêm 1 cái gạc dẫn với cả 1 cái băng chun nữa. Huhu. mai phải đi rút. mình thề, mình hứa, mình đảm bảo là mình không thèm đi nữa... ghê hết cả người rồi.... lại còn suốt ngày choáng vì mất nhiều máu nữa... Huhu cái ông bs kêu 5 ngày không được đi lại, không biết là đơn vị cho nghỉ bao lâu nữa, hic... :nosebleed: |
Nghe G kể ghê thiệt. Mà kể ra G dũng cảm đấy. Chúc G mau lành nhe.
|
bèo nghe G kể cứ tưởng như G mất hít mấy lít máu í :luoi:
|
Đầm sen đang rất nhiều sen... Nhắn ai đó ôm 135 và 105 ra chụp đi nhé nhé nhé...
|
Quote:
Mềnh đang là anh hùng núp...có dám ló ra đâu .... Sợ lắm....thiên hạ ...săn chim hội đồng, mình đậu cành nào cũng chít hết.... |
Quote:
|
Quote:
Quote:
|
Việc đè mình ghê quá...
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:18 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.