Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 06-05-10 10:39 AM

Quote:

Nguyên văn bởi langthang (Gửi 49948)
Anh chưa trả hay là anh không trả?
Bỗng lạc ḷng nghe gió lạ trong tim!
Cơi nhân gian bao đau đáu kiếm t́m!
Nợ kiếp này sao c̣n gh́m chưa trả !!! :botay:

Hỏi anh đấy anh ơi!

Sao chưa trả, làm ngơ ḥai thế nhỉ
Ngắn lắm rồi, năm tháng chẳng dài đâu
Hay kiếp nữa, nợ kia em gia hạn
Để vườn kia anh trồng đủ cau trầu...:D

phale 06-05-10 10:39 AM

Giấu ḷng

Rằng không...
em chẳng mong đâu
Mà thơ trút lệ
vào câu đẫm đầy
Sợ anh biết, sợ anh hay
Em đem ḷng giấu
vào ngày... vào đêm...
Hay là
giấu nhớ vào quên?
Giấu suy tư lại
trong miền hư vô?
Ừ thôi,
giấu đợi...giấu chờ...
Giấu tim
vào những mạch thơ
riêng ḿnh!

PL 18.8.09

phale 06-05-10 10:40 AM

T́m

T́m anh khi nắng sớm
Mây giăng phía mặt trời
Lời hỏi thăm để ngỏ
Sao nghe nhiều xa xôi

T́m anh chiều ngả bóng
Hạt nắng buồn đi hoang
Gió vào ra quanh quẩn
Ngày trôi theo nắng tàn

Hoàng hôn vừa xuống thấp
Phố xá giăng đèn lên
Mở đóng hoài trang web
Dậy nỗi niềm không tên

Anh quên rồi có lẽ...
Em nhớ nhung dại khờ
T́m anh trong vô vọng
Nghe buồn rơi xuống thơ

PL 17.9.09

phale 06-05-10 10:41 AM

Anh không là vầng nguyệt

Chung t́nh như vầng nguyệt
Chẳng sai hẹn bao giờ
Những đêm rằm hạnh phúc
Tỏa lung linh ánh mơ

Dẫu sau rằm lại khuyết
Là xa để gần hơn
Nên nửa vầng dẫu đợi
Cũng không vương dỗi hờn

Ḿnh-vầng trăng xẻ nửa
Mà câu hẹn mông lung
Xa rồi xa thêm nữa
Mỗi mùa trăng nhói ḷng

Anh không là vầng nguyệt
Em đợi xót xa thôi
Nửa lối trần khuyết lặng
Đâu một nửa xa vời...

PL 19.9.09

phale 06-05-10 10:42 AM

................
Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 50380)
Thơ của chị Pl có những nỗi buồn sâu lắng quá ,
Nhỏ xin gửi lại đôi ḍng san sẻ nỗi niềm cùng Chị :)
Chúc Chị Pl cuối tuần an lành và nhiều niềm vui ..^_^


T́m Trong Dang Dở



Đă lâu rồi,không gặp lại người xưa
Con đường cũ vẫn đong đầy kỷ niệm
Mưa nhạt nḥa cả một mùa thương luyến
Lạc câu thơ,cho nhung nhớ giăng buồn

Em măi đi t́m..một thuở yêu thương
Nơi kư ức c̣n vẹn nguyên trước mắt
Hạnh phúc ấy chẳng thể nào nắm chặt
Để bàn tay c̣n giữ măi niềm đau

Kể từ ấy, ḿnh rời bỏ đời nhau
Thu đă thay biết bao mùa lá nhớ
Anh có như em đi t́m trong dang dở
Chút hương t́nh của một thuở c̣n yêu?

Chắc không đâu, thôi ảo tưởng chi nhiều
Chỉ riêng em...riêng em c̣n khao khát
Có nghĩa ǵ ,khi em là hạt cát
Vốn vô h́nh trong sa mạc tim anh

Kể từ ấy ,nắng ̣a vỡ trên cành
Th́ có lẽ mưa đă thành số kiếp
Anh âm thầm gửi lại những ly biệt
Em hóa thiêu thân trong dĩ văng cuộc t́nh...

Thanh Tú


phale 06-05-10 10:42 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 50380)
Thơ của chị Pl có những nỗi buồn sâu lắng quá ,
Nhỏ xin gửi lại đôi ḍng san sẻ nỗi niềm cùng Chị :)
Chúc Chị Pl cuối tuần an lành và nhiều niềm vui ..^_^

T́m Trong Dang Dở



Đă lâu rồi,không gặp lại người xưa
Con đường cũ vẫn đong đầy kỷ niệm
Mưa nhạt nḥa cả một mùa thương luyến
Lạc câu thơ,cho nhung nhớ giăng buồn

Em măi đi t́m..một thuở yêu thương
Nơi kư ức c̣n vẹn nguyên trước mắt
Hạnh phúc ấy chẳng thể nào nắm chặt
Để bàn tay c̣n giữ măi niềm đau

Kể từ ấy, ḿnh rời bỏ đời nhau
Thu đă thay biết bao mùa lá nhớ
Anh có như em đi t́m trong dang dở
Chút hương t́nh của một thuở c̣n yêu?

Chắc không đâu, thôi ảo tưởng chi nhiều
Chỉ riêng em...riêng em c̣n khao khát
Có nghĩa ǵ ,khi em là hạt cát
Vốn vô h́nh trong sa mạc tim anh

Kể từ ấy ,nắng ̣a vỡ trên cành
Th́ có lẽ mưa đă thành số kiếp
Anh âm thầm gửi lại những ly biệt
Em hóa thiêu thân trong dĩ văng cuộc t́nh...

Thanh Tú

Cảm ơn em đă sang thăm nhà chị và treo bài thơ thật hay. Chúc HBN dễ thương một cuối tuần vui vẻ nhé.

Nhớ nhung ngày vắng
JFD

Anh đi vắng, ngày dài như vô tận
Lối vườn quen em quanh quẩn đợi, t́m
Nhung nhớ quá, từng giây trôi khắc khoải
Em đứng ngồi thắc thỏm, gọi thầm tên

Tưởng có thể, giấu yêu thương ngăn ngực
Để một ngày lỡ có hóa người dưng
Nhưng nỗi nhớ với trái tim đồng lơa
Vọng tên người trong nhịp đập rưng rưng

Dường lạnh lẽo những ngày anh không đến
Phố xá buồn, em đi giữa cô đơn
Trên muôn lối những mặt người xa lạ
Lẻ loi thêm khi chiều xuống chập chờn...

PL 19.9.09

phale 06-05-10 10:43 AM

..............
Quote:

Nguyên văn bởi thq.deathnote (Gửi 50410)
Mơ...

Thắp ngọn nến đi hết cả màn đêm
Nghe tiếng dế gọi về trong tiềm thức
Cơn mưa xưa vắt qua bờ hiện thực
Anh đi t́m ai...?

Đêm rủ rượi để rớt giọt sương mai
EM vẫn vậy vẫn muôn đời là ảo ảnh
Ngọn nến mờ không làm anh bớt lạnh
Em có biết không...?

Thà mưa thật to rồi sấm chớp băo giông
Anh giật ḿnh cái giật ḿnh vô lí
C̣n hơn mưa cứ buông lời thủ thỉ
Anh không giật ḿnh nhưng cũng chẳng có được em

Ngày em đi anh xếp lại buồn tênh
Xếp lại những đêm trăng ḥ hẹn
Nhưng không xếp được cơn mưa chợt đi rồi chợt đến
Anh vẫn đi t́m..em có biết không...


phale 06-05-10 10:43 AM

Quote:

Nguyên văn bởi thq.deathnote (Gửi 50410)
Mơ...

Thắp ngọn nến đi hết cả màn đêm
Nghe tiếng dế gọi về trong tiềm thức
Cơn mưa xưa vắt qua bờ hiện thực
Anh đi t́m ai...?

Đêm rủ rượi để rớt giọt sương mai
EM vẫn vậy vẫn muôn đời là ảo ảnh
Ngọn nến mờ không làm anh bớt lạnh
Em có biết không...?

Thà mưa thật to rồi sấm chớp băo giông
Anh giật ḿnh cái giật ḿnh vô lí
C̣n hơn mưa cứ buông lời thủ thỉ
Anh không giật ḿnh nhưng cũng chẳng có được em

Ngày em đi anh xếp lại buồn tênh
Xếp lại những đêm trăng ḥ hẹn
Nhưng không xếp được cơn mưa chợt đi rồi chợt đến
Anh vẫn đi t́m..em có biết không...


Trùng hợp nhỉ?
PL cũng vừa sang thăm nhà bạn bên kia. Cảm ơn bạn đă thăm nhà và treo thơ nhé.

Giấc mơ xa

Anh vẫn đó mà giấc mơ xa lắm
Tận cuối chân trời, mờ mịt bóng tháng năm
Em cần mẫn mà giấc mơ vời vợi
Bắc măi nhịp cầu, chỉ chạm được sương giăng

Anh vẫn đó, mà giấc mơ em vẽ
Đem màu sơn tô măi chẳng nên h́nh
Hẳn c̣n có điều chi chưa đủ
Giấc mơ đành gói lại giữa ngăn tim...

PL

phale 06-05-10 10:44 AM

Cơn sóng ngầm cuộn giữa ngăn tim
Xô vào ảo ảnh...
Rưng rưng đôi bàn tay lạnh
Ước ǵ anh nắm tay em!

phale 06-05-10 10:44 AM

Không đề....
JFD

Không có chiếc cầu nào để bắc đến ước mơ
Em giữ trong tay nỗi nhớ nghẹn ḷng
Đứng bên này bờ ngó bên kia bờ lặng lẽ
Nghe nỗi niềm khắc khoải chảy ra sông

Ước mơ kiếp này dở dang không trọn vẹn
Hẹn với ông Trời kiếp khác giữ ǵn cho
Em sẽ đổi ba sinh cho một phút
Tựa vai anh cho thỏa một đời chờ...

PL 24.9.09


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:58 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.