Quote:
|
HCM city...
|
Nay làm việc có nửa buổi mà vẫn mệt chi lạ, hay mình đã già... Gần giờ về cô bạn gọi... "Anh thu xếp công việc độ mươi phút gọi em nghe", "OK, em chờ", thế mà trên đường về phone em kg được. Tắm rửa, ăn uống xong lại gọi em cũng chẳng trả lời. Rõ chán, ngoài em và gia đình ra bạn bè bên đây chẳng có ai ngoài thằng bạn "nối khố"... bên VN thỉnh thoảng mới liên lạc, thèm nói chuyện với ai đó...
|
SG mưa mưa nắng nắng... thời tiết chán ghê...
|
Quote:
Anh HM có hay về VN không? |
Quote:
Nhớ lúc 30 nhìn những người bốn mấy có vẻ già dặn rùi, lại đến khi 40 trông mấy ông ngoài 50 đã thấy hơi lão... Hổng biết từ lúc nào bỗng nhiên anh sợ thời gian... Thôi thì dù có già, trái tim vẫn trẻ hóa cho zdui, PL nhỉ! Hi.. hi... Oh, còn chuyện về VN anh chỉ đi lần duy nhất năm 96 gặp lại em Châu ( Thơ Góa Phụ) quen hồi trung học đó hi..hi.. Còn hiện tại anh chưa có dự tính chi, nhưng nếu có dịp nào về được PL có mục chi hấp dẫn kg nè. |
Quote:
|
Vẫn cảm giác ấy... Thật lạ kỳ...
|
Lâu lâu mới có cảm giác đón ấy về. Thấy cũng ... hay hay ... :luoi:
|
Cảm giác nôn nao, chờ đợi "ấy" ghé thăm... Thật kỳ diệu... :heart:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:18 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.