Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Quán Mưa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1197)

Giọt Mưa 26-02-12 11:12 AM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 67689)
trời ơi giọt mưa ơi. Lời lẽ răng mà dể thương thấy lạ.

Ơ hay , ghẹo tớ đấy à
Chưa gì đã bảo thiệt là dễ thương
Chỉ e gặp giữa phố phường
Chưa quen ấy đã ....tìm đường rút lui

Gặp đây, tớ gửi đôi lời,
Ấy đừng giận nhé, nói vui thôi mà :D

trêu ấy nà , bắt tay làm quen nha :D

luuhangiang 26-02-12 11:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Giọt Mưa (Gửi 67692)
Ơ hay , ghẹo tớ đấy à
Chưa gì đã bảo thiệt là dễ thương
Chỉ e gặp giữa phố phường
Chưa quen ấy đã ....tìm đường rút lui

Gặp đây, tớ gửi đôi lời,
Ấy đừng giận nhé, nói vui thôi mà :D

trêu ấy nà , bắt tay làm quen nha :D

dang tay ôm lấy sơn hà. Giọt mưa rơi ước làm ta rêm mình. Giữa đường gặp chẳng làm thinh. Lòng ôm mộng ước dâng tình không lui. « trêu chi làm khổ người ta. Để thương để nhớ thấy mà ...ghét ghê.»rứa mà không phải ghét mô nã:luoi::luoi::luoi::luoi::luoi:

Giọt Mưa 26-02-12 05:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 67698)
dang tay ôm lấy sơn hà. Giọt mưa rơi ước làm ta rêm mình. Giữa đường gặp chẳng làm thinh. Lòng ôm mộng ước dâng tình không lui. « trêu chi làm khổ người ta. Để thương để nhớ thấy mà ...ghét ghê.»rứa mà không phải ghét mô nã:luoi::luoi::luoi::luoi::luoi:

Ghẹo nhau ,đổi lấy nụ cười
Đâu hay bữa ấy, có người ngẩn ngơ
Lỗi này là lỗi của thơ
Mà gieo tiếng xấu ....lẳng lơ....ối trời:rang::rang:

Em nào dám ghẹo, Người ơi :khoa:


hihihi, thôi hổng ghẹo nữa , GM mang tiếng chết :D

Giọt Mưa 27-02-12 10:21 AM




Anh tìm về nơi phố phường Rạch Gía
Chẳng thấy người mắt anh nhuốm ưu sầu
Nắng Hạ say Phượng rực một sắc màu
Cảnh nào cũ chỉ tình người rêu- cũ


Cổng Tam Quan bụi thời gian trùm phủ
Dấu môi hôn, những bước chân hẹn hò
Anh mệt nhoài sau một chuyến lãng du
Cô ấy cũng đưa tình vào hoài niệm

Anh trở về soi góc đường tìm kiếm?
Chút ấm nồng năm cũ bớt tâm hư
Lạc mất rồi trần trụi lời yêu mơ
Người cười khẩy hụp lặn trong dấu ái


nhịp đam mê nhịp cuồng si rơi rải
Ứớc thệ đá vàng rơi rớt giữa lụa mềm
Gieo vào anh vạn nỗi sầu đầy tim
Hóa máu nóng vỡ tung lồng ngực trái

Chuyến đò tình anh chậm chân trể nãi
Đứng âm thầm xa xót giữa mông mênh
Giọt rượu thơm hòa lẫn giọt mưa lành
Cùng anh uống quên giọt tình ngang trái !

langthangkhach 27-02-12 02:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Giọt Mưa (Gửi 67623)
Ấy ơi, sao cứ ngại ngần
Có gì ...ấy nói một lần thử xem
Thôi thì trước lạ sau quen
Hay là ấy tính ghẹo em .....hay là.....

Chớ mà bắt nạt người ta
:cutesmile::cutesmile::cutesmile:

Eo ôi, bắt nạt người ta!
Ấy ơi, sao lại nói xa nói gần
Người ta ngại, đứng phân vân
Thế mà ấy lại ... lấn phần ... ghẹo xem!:luoi:

langthangkhach 27-02-12 02:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Giọt Mưa (Gửi 67740)
Ghẹo nhau ,đổi lấy nụ cười
Đâu hay bữa ấy, có người ngẩn ngơ
Lỗi này là lỗi của thơ
Mà gieo tiếng xấu ....lẳng lơ....ối trời:rang::rang:

Em nào dám ghẹo, Người ơi :khoa:


hihihi, thôi hổng ghẹo nữa , GM mang tiếng chết :D

Rứa chi người lại ghẹo người?
Để ai méo mặt nụ cười quắt queo
Rứa thì ấn bỏ dây treo
Từ nay quy ẩn quanh đèo gió mây :luoi::he::luoi:

Giọt Mưa 27-02-12 05:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 68105)
Rứa chi người lại ghẹo người?
Để ai méo mặt nụ cười quắt queo
Rứa thì ấn bỏ dây treo
Từ nay quy ẩn quanh đèo gió mây :luoi::he::luoi:

Em còn bé lắm, thơ ngây
Đôi khi như gió, như mây lững lờ
Tuổi vừa biết những mộng mơ
Chút tình lãng đãng vu vơ ghép vần
Người ta nếu chẳng ngại ngần
Vườn thơ xin hãy đôi lần ghé qua


welcome anh LTK và anh luuhangiang họa thơ với GM.
Thơ là thơ, không giống đời thực, thôi thì cứ lãng mạn hết mình trong thơ vì cuộc sống thực vốn trần trụi và nhiều muộn phiền lắm rồi, phải không nào ?
Trót đành mang tiếng lẳng lơ
Dẫu rằng ....em chỉ yêu thơ thôi mà

chúc mọi người luôn vui vẻ :)

luuhangiang 28-02-12 12:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Giọt Mưa (Gửi 68116)
Em còn bé lắm, thơ ngây
Đôi khi như gió, như mây lững lờ
Tuổi vừa biết những mộng mơ
Chút tình lãng đãng vu vơ ghép vần
Người ta nếu chẳng ngại ngần
Vườn thơ xin hãy đôi lần ghé qua

welcome anh LTK và anh luuhangiang họa thơ với GM.
Thơ là thơ, không giống đời thực, thôi thì cứ lãng mạn hết mình trong thơ vì cuộc sống thực vốn trần trụi và nhiều muộn phiền lắm rồi, phải không nào ?
Trót đành mang tiếng lẳng lơ
Dẫu rằng ....em chỉ yêu thơ thôi mà

chúc mọi người luôn vui vẻ :)

thương ai anh ghé thăm nhà. Anh sẽ làm quà đôi lá trầu cau. Cho môi em đỏ như màu. Lòng son thắm thiết theo nhau mà về. Mây trời gió thoảng đê mê. Trăng soi mộng đẹp bốn bề nước non. Cung trầm khảy nhịp chon von. Cung thương so phím em còn chờ chi...! Cho nước lãng mạn vơí mưa một tí nhé..:kiss::kiss:

luuhangiang 28-02-12 12:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Giọt Mưa (Gửi 67740)
Ghẹo nhau ,đổi lấy nụ cười
Đâu hay bữa ấy, có người ngẩn ngơ
Lỗi này là lỗi của thơ
Mà gieo tiếng xấu ....lẳng lơ....ối trời:rang::rang:

Em nào dám ghẹo, Người ơi :khoa:


hihihi, thôi hổng ghẹo nữa , GM mang tiếng chết :D

lòng buồn ngồi ngắm giọt mưa rơi. Tí tách reo vui vỡ nụ cười. Giọt ước hồn ai còn in dấu. Giọt miên mang đọng giữa cuộc đời...:awkward:

langthangkhach 28-02-12 02:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Giọt Mưa (Gửi 68116)
Em còn bé lắm, thơ ngây
Đôi khi như gió, như mây lững lờ
Tuổi vừa biết những mộng mơ
Chút tình lãng đãng vu vơ ghép vần
Người ta nếu chẳng ngại ngần
Vườn thơ xin hãy đôi lần ghé qua


welcome anh LTK và anh luuhangiang họa thơ với GM.
Thơ là thơ, không giống đời thực, thôi thì cứ lãng mạn hết mình trong thơ vì cuộc sống thực vốn trần trụi và nhiều muộn phiền lắm rồi, phải không nào ?
Trót đành mang tiếng lẳng lơ
Dẫu rằng ....em chỉ yêu thơ thôi mà

chúc mọi người luôn vui vẻ :)

Mộng mơ tính ghé gần xa
Giựt mình tỉnh mộng hóa ra lững lờ
Than ôi mặt mốc bơ phờ
Phen này lãng đãng vu vơ ghép vần :rang:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:16 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.