Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   RP offline HN ngày 17/12/2010 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1991)

Lữ Khách 25-12-10 07:53 AM

Đọc report của "Cô" HTG mà Khách mún té ghế luôn, vui nhộn và trong sáng lắm.

Giờ thì Khách mới hiểu tại sao sáng thứ 7 ngồi caphe mà ATM lại cứ lẩm nhẩm "đi tìm Chim Anh NC hoài mà không thấy". Cái này chắc phải hỏi tội lão Moon chỉ sai quán nè

Một buổi off ấm cúng và vui vẻ, cảm ơn mọi người đã mang lại những giây phút thật sự ý nghĩa

hoatigon208410 25-12-10 08:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tazang (Gửi 29763)
Phải nói là cô PL Cực kỳ dễ thương nhưng muh....thương hok có dễ chút nào đâu nhá:grimace:

Hi` hì . Với chú thì khó nhưng với G thì dễ mờ . hihi :hi:

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 29765)

Gôn làm một thiên report thật tuyệt. Vui lắm.
Bé Gôn của chú rất đáng yêu.


:cutesmile:

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 29773)
Bé G này tường thuật chi tiết gúm !... ;) :D

NC chỉ xin được bổ sung 1 chút xíu bằng kun kiến thui á !... :)


Còn 1 điều đặc biệt nữa là ngồi ở quán cafe này hôm đó được ngắm trăng vào lúc 3h50' chiều, hihi... :)

Trước lúc đó phải kể đến vụ bác TT cứ đòi đi tiếp, anh Boi cũng đang "dở tửu" :D nhưng vì mọi người đều không nghĩ ra được chỗ nào có thể ngồi uống khuya nên mới quyết định giải tán, ai về nhà nấy... Còn 4 kẻ "cơ nhỡ" liêu xiêu dắt díu nhau đi bộ, khổ thân VA vừa ì ạch đẩy cái xe máy vừa than vãn sao xa thế !... ;) :D

NC nghe anh MR nói rõ ràng mà, sau đó cũng truyền đạt lại nguyên văn với ATM là đến quán "Chim anh" ở số 10 KH !... ;) :D

VT lại còn tưởng NC là bác TT mới chết chứ !... Sao ai cũng nghĩ đến bác TT thế nhỉ !?!... ;) :D

:D 3h50p chứ không phải 4h hở sp . Còn một số chuyện G quên mờ ..hi . Còn chưa méc cái vụ sp đem bài của G ra "khoe" với mọi người để chú TT bảo tí nữa thì vô trêu G một trận . Hic !

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 29774)
PL ui, hông phải cắn móng tay mà G ngoạm cả ngón tay đó !... :eek: ;) :D

:D như nhau cả mờ sp . Gặm hết móng tay thì ngoạm đến ngón tay thôi á ...hihi

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 29791)
Đọc report của "Cô" HTG mà Khách mún té ghế luôn, vui nhộn và trong sáng lắm.

Giờ thì Khách mới hiểu tại sao sáng thứ 7 ngồi caphe mà ATM lại cứ lẩm nhẩm "đi tìm Chim Anh NC hoài mà không thấy". Cái này chắc phải hỏi tội lão Moon chỉ sai quán nè

Một buổi off ấm cúng và vui vẻ, cảm ơn mọi người đã mang lại những giây phút thật sự ý nghĩa

Hihi . G tưởng chú LK té ghế òi cơ (nếu thế G sẽ đỡ . hi`) :ok:

amthanhmoi 25-12-10 10:58 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 29774)
PL ui, hông phải cắn móng tay mà G ngoạm cả ngón tay đó !... :eek: ;) :D


Ối rời ơi là rời. Cái món này thì HTG là "độc chiêu" luôn...:cutesmile:


NC nghe anh MR nói rõ ràng mà, sau đó cũng truyền đạt lại nguyên văn với ATM là đến quán "Chim anh" ở số 10 KH !... ;) :D

ngày xưa mẹ cho mình măm cá nên mình thông minh thía không biết. Nghe NC nói là quán "Chim Anh" mình đã tìm ngay ra NC và anh BOY... ha ha...

Nhím con 26-12-10 03:04 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 29791)
Đọc report của "Cô" HTG mà Khách mún té ghế luôn, vui nhộn và trong sáng lắm.

Giờ thì Khách mới hiểu tại sao sáng thứ 7 ngồi caphe mà ATM lại cứ lẩm nhẩm "đi tìm Chim Anh NC hoài mà không thấy". Cái này chắc phải hỏi tội lão Moon chỉ sai quán nè

Một buổi off ấm cúng và vui vẻ, cảm ơn mọi người đã mang lại những giây phút thật sự ý nghĩa

Đâu có LK ui, ATM tìm được ngay mà, thế mới tài !... ;) :D

Quote:

Nguyên văn bởi amthanhmoi (Gửi 29804)
NC nghe anh MR nói rõ ràng mà, sau đó cũng truyền đạt lại nguyên văn với ATM là đến quán "Chim anh" ở số 10 KH !... ;) :D

ngày xưa mẹ cho mình măm cá nên mình thông minh thía không biết. Nghe NC nói là quán "Chim Anh" mình đã tìm ngay ra NC và anh BOY... ha ha...

Thảo nào, hóa ra là vậy !... ;) :D

hoatigon208410 26-12-10 10:09 AM

Quote:

Nguyên văn bởi amthanhmoi (Gửi 29804)

Ối rời ơi là rời. Cái món này thì HTG là "độc chiêu" luôn...:cutesmile:


NC nghe anh MR nói rõ ràng mà, sau đó cũng truyền đạt lại nguyên văn với ATM là đến quán "Chim anh" ở số 10 KH !... ;) :D

ngày xưa mẹ cho mình măm cá nên mình thông minh thía không biết. Nghe NC nói là quán "Chim Anh" mình đã tìm ngay ra NC và anh BOY... ha ha...

Hihi . Không có G trong đó hở chị :D . Lúc đó G cũng đi cùng sp với chú boy mà .. :no::no::no:

Hihi cô PL ui , sp ui, chị ATM bị G cắn nhìu quá nên h hoảng òi á ..:bye::bye:

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 29952)
Đâu có LK ui, ATM tìm được ngay mà, thế mới tài !... ;) :D

Thảo nào, hóa ra là vậy !... ;) :D

Eo ôi ... :coy::coy::coy:

amthanhmoi 26-12-10 11:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 29988)


Hihi . Không có G trong đó hở chị :D . Lúc đó G cũng đi cùng sp với chú boy mà ..

Hihi cô PL ui , sp ui, chị ATM bị G cắn nhìu quá nên h hoảng òi á ..

Eo ôi ... :coy::coy::coy:

ÂTM đâu có ngán vụ cắn ngón tay của G nhỉ? G có mê thì mới cắn nên G càng cắn nhiều nghĩa là càng mê... Thích nhỉ? Sau này G có người yêu mà cứ dở chiêu đó thì người yêu của G chết vì yêu mất đấy.
Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 29791)
Giờ thì Khách mới hiểu tại sao sáng thứ 7 ngồi caphe mà ATM lại cứ lẩm nhẩm "đi tìm Chim Anh NC hoài mà không thấy". Cái này chắc phải hỏi tội lão Moon chỉ sai quán nè

Thực ra là vì NC và Boy cao hơn G nên ÂTM phát hiện 2 người đó "nhanh hơn" là đương nhiên. Còn ÂTM với ấn tượng và nhớ cái cảnh 3 thầy trò thất thểu đi từ quán cà phê bên cạnh và ra đường để vào quán "Chim A"... Cảnh đó buồn cười chết đi được. Đúng lúc đó ÂTM lại gặp nếu không thì 3 thầy trò vẫn lang thang đi tìm "Chim A" trong khi "Chim A" lù lù trước mặt ÂTM...:grimace::grimace:

hoatigon208410 26-12-10 12:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi amthanhmoi (Gửi 30002)
ÂTM đâu có ngán vụ cắn ngón tay của G nhỉ? G có mê thì mới cắn nên G càng cắn nhiều nghĩa là càng mê... Thích nhỉ? Sau này G có người yêu mà cứ dở chiêu đó thì người yêu của G chết vì yêu mất đấy.

Thực ra là vì NC và Boy cao hơn G nên ÂTM phát hiện 2 người đó "nhanh hơn" là đương nhiên. Còn ÂTM với ấn tượng và nhớ cái cảnh 3 thầy trò thất thểu đi từ quán cà phê bên cạnh và ra đường để vào quán "Chim A"... Cảnh đó buồn cười chết đi được. Đúng lúc đó ÂTM lại gặp nếu không thì 3 thầy trò vẫn lang thang đi tìm "Chim A" trong khi "Chim A" lù lù trước mặt ÂTM...:grimace::grimace:

G bảo là không có ai dám iu G đâu mờ chị ATM ui :D TÍnh G hơi kinh dị tí , hí hí . :congratulate::congratulate:

hieua 26-12-10 07:09 PM

Chúc vui vẺ


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:05 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.