Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thơ Chằn Xanh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2550)

Shrek 19-01-12 06:53 PM

http://i1211.photobucket.com/albums/...1304055702.jpg

LUCKY MONEY

Tôi đây rất khoái loại hai đô
Dính ở rèm mi khỏi phết hồ
Thấy bảo mê tơi bầy trẻ nít
Nghe đồn quyến rũ các bà cô
Cầm tay chắc mẫm mua quà bộn
Bỏ ví h́nh như thoát nạn xô
Tết có mươi tờ cho cáu cạnh
Vô tư củ kiệu với tôm khô

Shrek 23-04-12 03:49 PM

http://i1211.photobucket.com/albums/...tham/emtoi.jpg

Shrek 06-05-12 08:27 PM

Chùm thơ ...nịnh đủ thứ của Chằn
 
CÔ GIÁO ANH NUMBER ONE

Hôm qua hăi "cổ" nịnh dăm liều
Nhất vợ điên tầu* chớ chậm tiêu (*Đọc lái)
Bỏ thoại im ĺm môn tám téc
Chơi thơ lặng ngắt chuyện t́nh yêu
Le te gă vuốt chừa ong bướm
Dấm dẳn em đe vớ mỹ kiều
Vạn thuở thua non ḷn nách bẩm
Cao cờ nhử mấy miếng hư chiêu

Shrek 06-05-12 08:45 PM

Bài trên đă đăng vnweblogs. Bài này độc quyền tái họa nơi NV. Chằn thề độc không đăng đâu nữa...:congratulate:

COME BACK TO MY HOME

Bạn mắng "sơ vơ" héo dám liều
Nghe lời chúng "dạy"...có mà tiêu!
Đồ mi bá cháy mi c̣n lượn
Của tớ tê ṃng tớ cứ yêu
Kiếm măi th́ đây sàng bá mỵ
Tầm hoài cũng bấy lọn thiên kiều
Ao ta đục lắm nhưng...thơm mũi!?
Đảo tới vờn lui chỉ mấy chiêu...

Shrek 06-05-12 09:14 PM

IT'S ME!

Tôi thề đoạn tuyệt với...t́nh liều
Sướng mấy ôm vào cũng khó tiêu
Bởi lẽ c̣n yêu th́ phải thở
Nhưng đời hễ thở ắt c̣n yêu*
Nh́n hàng xóm đẹp liền ca cổ
Thấy láng giềng xinh lại lẩy kiều*
Nếu chẳng qua thời ôm chữ ...quác!
Cầm bằng lậu chuyện dối vài chiêu


*(Cặp này...ngo ngoe lưu thủy đối hehe...)

*(Cặp này vừa hiệp chưởng vừa lỗi phách! Hehe...)

Shrek 24-05-12 07:19 PM

TRĂNG VƯỚNG CÀNH GẦY

Nguyệt vướng cành gầy níu chẳng buông
Vàng tơ mảnh khảnh hắt trên đường
Mây reo lảnh lót chia đôi mảng
Gió nghịch chờn vờn hưởng chút hương
Cuội đă cuống cuồng mưu giải thoát
Sông th́ tủm tỉm cuộc hoan trường
Thôi đành ở đấy đi hằng ạ
Liễu rủ trăng đầy rất dễ thương
.

Shrek 04-07-13 02:24 AM

Hồn Thơ Xưa
 
CHUYỆN XA XƯA

Buồn nên kể chuyện cấm không cười
Xưa mỗ mần thầy oách chả chơi
Cháo phổi buôn hoài lương lậu hẻo
Nghề tay chiêu vẫn món tươi nồi
Tiên đa cọng muống th́ tinh lắm
Hậu giáo câu vần mới lực thôi
Thực đạo đôi từ tuy khác biệt
Một trong hai thiếu dẹp cho rồi

Shrek 06-07-13 11:24 AM

Mấy bữa sĩ tử đi thi thời @. Tôi tức cảnh nên viết vầy....

THI VỚI CHẢ CỬ

Giám thị luôn mồm cấm thả phao
Đồng thanh sĩ tử dạ ào ào
Học tài thi phận danh ngôn hét
Cháu cụ con bà cổ tích rao
Xí xởn c̣n đe đành phải vậy
Lai rai cũng đỗ mặc như nào
Làm ǵ học hỏi cho thêm mệt
Ngữ đấy quăng nồi ướp muối xao

Shrek 08-07-13 10:20 PM

VƯỜN TÂM

Vườn hoang trí tuệ bỏ công cày
Xén tỉa vun trồng cực lắm đây
Tĩnh tại an thần xong ấm dạ
Tiêu dao ruổi tháng lại rong ngày
Đơm hoa chọn chữ muôn nhành đẹp
Kết nụ gieo vần vạn đoá hay
Cũng đổ mồ hôi chờ hái gặt
Nào đâu nguỵ biện khoả tâm này

Shrek 08-07-13 10:24 PM

TẢN MẠN CÀ PHÊ

Cảnh đẹp vườn quen góc cũ ngồi
Xanh hồ nguyệt ẩn cá vàng bơi
Dăm điều phấn khởi trao về bạn
Những giọt hồn nhiên rải xuống đời
Sỏi đă bao lần yêu đá vậy
Hoa từng mấy lượt khổ t́nh ơi
Trầm tư khói toả hồn lay động
Tản mạn cà phê ngẫm kiếp người


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.