Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ lưu hàn giang (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3483)

luuhangiang 17-01-12 06:03 PM

giang chúc puma và gia đình một muà xuân vui khoẻ

luuhangiang 14-02-12 11:11 AM

HOA TRẮNG

sân trường mấy dải khói lưa thưa
gió thoảng chuông reo bướm lượn đùa
phất phơ tà áo nghiêng cánh mỏng
em cười hoa trắng nắng đong đưa..

L.H.G

luuhangiang 14-02-12 11:30 AM

LỐI CỦ TA VỀ

lở bước sang ngan mấy dặm trường
quang hà quảy gánh mối tơ vương
áo trăng nệm cỏ chăng sương mỏng
gối chiếc mây thu gió thay giường
bồng bềnh một cơi thời xa vắng
mông mênh giá lạnh nhớ ngàn hương
người đi mấy thuở sông in dấu
lối củ ta về ủ trăng mơ..

L.H.G

luuhangiang 14-02-12 11:55 AM

NGH̀N TRÙNG

mộng vỡ chiều hoang nghiêng băi dâu
ai - buồn mây nước ước u sầu
gió lạnh ngàn xưa đưa khói biếc
ngh́n trùng e ấp mối t́nh sâu

L.H.G

luuhangiang 26-02-12 09:22 AM

ĐỈNH MỘNG

dâng em dâng cả vầng trăng
nữa đêm anh thả xuống trần cho em
bừng lên ánh sáng thay đèn
lung linh huyền ảo để em vui cười

sương trời nhuộm áo em tôi
mây giăng kết nối đâm chồi tơ duyên
níu tay anh buộc chỉ nguyền
ô hay sương khói chẳng nguyên lời thề

hoa vàng đượm đắm đê mê
chừng như từ tịch mơ về trăng xưa
thương ai biết mấy là vừa
hoang vu đỉnh mộng c̣n đưa giấc gầy.
L.H.G.2012.

luuhangiang 26-02-12 09:50 AM

CHỜ EM

trăng vàng mấy độ lung linh
lắt lay chiếc bóng bên đ́nh chơi vơi
ta đi khắp bốn phương trời
t́m em t́m cả bể khơi non ngàn
hạ về theo gió thu sang
đông qua đẫm nắng xuân vàng hồn ai
chim hồng cánh nhạn sương mai
chờ em chờ cả đêm dài ngẩn ngơ
có không thương nhớ vô bờ
lặng nghe sóng vỗ bơ vơ nỗi sầu
mấy mùa lạnh cả non câu
trăng xanh ước thệ mấy mầu linh lang.

L.H.G.2012.

luuhangiang 09-03-12 09:51 AM

mỘng trĂng

đêm trường mộng ảo ôm trăng
ta thương ta rủ chị hằng xuống chơi
cỏ xanh ngút ngát chân đồi
ta vui đùa giỡn lả lơi bóng huyền
mây trời e thẹn đưa duyên
ô ḱa nguyệt đỏ thuyền quyên má đào
bỗng đâu ngọn gió nôn nao
đưa vầng mây trắng lẻn vào pḥng hoa...

L.H.G.2012.

luuhangiang 09-03-12 10:33 AM

NẮNG LÊN ........

nắng lên rồi , trên đồi chim hót
lúa vờn bay, trong gió tung tăng
ḱa xa xa, trên đồng lúa vàng
dập d́u, quang gánh
có phải em.
người con gái quê làng
thả giọng ḥ. miên man.....

nắng lên rồi, chân trời tươi thắm
giữa ḍng sông.
ai đă giăng câu..?
ơ hay...bao cô thôn nữ nghiên đầu
miệng cười chúm chím...
gió đưa..trái sầu..
rơi xuống thuyền anh
anh giờ chẳng biết về đâu
anh nhặt trái sầu, xin trả cho em...!
ḥ ơi...
bóng chiều rồi, ta về kẻo tối
để mẹ già, tha thiết ngóng trông
chiều nay.
chim hót trên đồng
anh quên chiếc lồng đựng gió đưa hương
em đi ..
đă mấy dặm đường..
mà ai c̣n đứng vấn vương
bờ đê
em ơi có nhớ đương về....?.
xin trả chiếc lồng, cho mẹ của anh
đêm nay, sau lũy tre làng
trăng tơa bóng vàng
ta lại gặp nhau
đêm nay, trăng rơi xuống cầu
ta chín trái sầu, mấy nhịp chơi vơi...

L.H.G.2012.

phale 09-03-12 11:20 AM

Bài thơ của anh LHG có âm hường bài hát nhỉ? Thật mênh mang...

langthangkhach 09-03-12 12:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 68951)
mỘng trĂng

đêm trường mộng ảo ôm trăng
ta thương ta rủ chị hằng xuống chơi
cỏ xanh ngút ngát chân đồi
ta vui đùa giỡn lả lơi bóng huyền
mây trời e thẹn đưa duyên
ô ḱa nguyệt đỏ thuyền quyên má đào
bỗng đâu ngọn gió nôn nao
đưa vầng mây trắng lẻn vào pḥng hoa...

L.H.G.2012.

Thiên nhiên tỏa ngát một ṭa
Gió đưa ta đẩy sáng ḷa mộng trăng
Lả lơi bóng nguyệt nhập nhằng
Vui h́nh giỡn bóng cung hằng non tiên
Ô ḱa một cơi thiên nhiên
Trời mây cây cỏ liên miên ngút ngàn
Đan xen gió lộng t́nh tang
Bóng huyền má thắm cùng chàng đưa duyên :khoa:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:48 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.