Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 24-11-11 07:07 PM


43.
TỐ NỮ TẮM TRĂNG

Thềm trăng lộng gió ngát hương bay
Róc rách suối khe lấp lánh đầy
Thơm lựng trinh nguyên gò lục đảo
Nồng nàn hương lửa ánh hoàng mây
Then cài lạch động còn bao thuở
Cửa đóng tình xuân biết mấy ngày
Dạ khúc Nghê thường lòng luyến láy
Thềm trăng lộng gió ngát hương bay

HANSY



Hansy 25-11-11 01:56 PM


44.
PHẬT TẠI TÂM

Phật ở trong lòng chớ chẳng xa
Trèo non vượt suối bái bai nhà
Bôn ba chưa chắc nên công đấy
Thong thả có khi gặp phước nha
Nghĩ thiện làm lành luôn sạch bóng
Sáng tâm thắp tuệ giữ trong ngà
Tu hành công quả cần ba chữ
Tịnh lặng vô ưu hát đạo ca

HANSY

Hansy 25-11-11 01:57 PM


45.
CHỚ DẠI ĐÙA

Tếu vui cũng phải lựa nhằm người
Kiến lửa thì xin chịu kiếu thôi
Ngó dọc văn thơ lừng nắng biển
Nhìn ngang hoa bướm rợp mây trời
Điểm tô tài sắc luôn đầy trọn
Gìn giữ danh lưu chẳng bớt vơi
Nhân ấy trâm anh giòng thế phiệt
Đùa dai chớ chớ kẻo tiêu đời

HANSY



Hansy 25-11-11 01:58 PM


46.
CÕI TA BÀ

Mở miệng con nào lại chẳng la
Từ khi bé xíu tới khi già
Trăm dâu đổ xuống than oai oái
Chút phấn thoa lên giọng xuýt xoa
Cày suốt cả đời xanh hóa trắng
Bơi hoài hết kiếp đỏ thành đà
Cong lưng thì thỏm xin danh phận
Mỏi gối thân tàn tội quá ta

HANSY



Hansy 25-11-11 01:59 PM


47.
THU RƠI

Một chút thu sầu chếnh choáng rơi
Ngàn xa lơ lững cánh chim trời
Cùng nhau đã hẹn thương nhiều đó
Quay bước quên thề tội lắm ơi
Đông cứ lạnh lùng sang mấy kiếp
Thu hoài xao xuyến biết bao đời
Bâng khuâng phảng phất dư hương cũ
Nhuộm kín lòng này lệ khó vơi

HANSY



Hansy 25-11-11 01:59 PM


48.
ĂN DƯA BỞ

Làm thơ tưởng chẳng khó chi mà
Nhấp bút ra liền một lượt ba
Vần chạy lăng quăng như rắn sán
Tứ đi méo mó tựa dưa cà
Kiểm tra chữ nghĩa sai vài thúng
Đối chiếu văn từ lỗi mấy ca
Giấu lẹ không thì quê lắm lắm
Căng hơn tát cạn khúc sông Đà

HANSY



Hansy 25-11-11 02:00 PM


49.
HƯƠNG XƯA

Thuở ấy hàng me sóng sánh đôi
Đẹp thơm áo trắng lộng mây trời
Xôn xao nhịp bước khi hò hẹn
Ngơ ngẩn hồn lay lúc chạm môi
Phượng thắm chứng nhân lòng trọn kiếp
Hương tình ghi dấu dạ muôn đời
Ngày nao đẹp quá thời son trẻ
Ký ức dậy tìm mãi chẳng nguôi

HANSY



Hansy 25-11-11 02:00 PM


50.
LỤY ĐỜI

Cả đời lận đận chuyện công danh
Rối rắm mãi hoài khiến quẩn quanh
Mấy bận xuống lên trong cuộc thế
Bao lần sấp ngữa chốn công khanh
Bôn ba mỏi gối nhiều năm tháng
Xuôi ngược còng lưng lắm thị thành
Ngoảnh lại thấy toàn là khổ lụy
Sống lâu thêm mệt óc đua tranh

HANSY



Hansy 25-11-11 02:56 PM


51.
THU DỖI

Thưa nắng nhẹ chao cánh lá rơi
Mùa thu êm ái đến cho đời
Long lanh mặt nước chuồn kêu bạn
Rón rén bên bờ bướm giỡn chơi
Xao xuyến nỗi thương còn đậm nét
Bâng khuâng niềm nhớ chẳng nên lời
Gió lay khóm trúc lời ru khẽ
Biết có khi nào được dỗ ơi

HANSY



Hansy 25-11-11 03:31 PM


52.
GỞI BẠN PHƯƠNG XA

Hai ta nhiều lúc rượu nồng say
Bạn hỡi phương nao nhớ chốn này
Tôi vẫn không quên khi kết nghĩa
Ông còn có nhớ lúc chia tay
Thi thư nhuần nhuyễn danh vang dội
Kinh sử làu thông tiếng xưa rày
Gác nhỏ một mình ngồi nhấp chén
Mũi lòng mắt bỗng thấy cay cay

HANSY


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:56 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.