Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Tình thơ huongnhu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=448)

huongnhu 16-04-11 10:20 AM

HẠ TÍM.
Em biết mùa này hạ đương tím phương anh.
Nỗi nhớ cho nhau cũng không đành.
Nên em thành mây trắng.
Giữa bầu trời trôi nhanh.
Nên anh thành hoa nắng.
Gieo vàng vào thiên thanh.

Em biết mùa này, mùa đã mãi rời tay.
Chỉ sắc tím vơi đầy trong ký ức.
Giai điệu hè ve râm ran nô nức
Gọi nỗi nhớ về tím biếc khoảng không anh.
- Hnhu

huongnhu 17-04-11 08:54 PM

THIÊN ĐƯỜNG NHỎ NHOI.
Ngăn tim có một thiên đường.
Nhỏ nhoi, bé bỏng, khiêm nhường, lặng thinh.
Phút chênh chao, phút chùng chình.
Vỗ về gõ nhịp tử sinh tháng ngày.
Xấp bàn tay, ngửa bàn tay.
Trắng đen hai mặt, mỏng dày khó phân.
Thiên đường chẳng dễ đâu lần.
Mỉm cười sống giữa thế nhân: Thiên Đường.
HNhu - 17/4/2011


huongnhu 02-06-11 09:55 AM

http://meotinhoc.com/Vietnam.jpg
GIỮ CHẮC BIỂN TRỜI QUÊ HƯƠNG - Ảnh Stam.

VỀ BIỂN MÙA PHONG BA.

Anh đi về lối biển.
Mùa bão tố phong ba.
Biên cương cuồn cuộn sóng.
Gầm gào phía khơi xa.

Chắc vững vàng tay súng.
Ưỡn ngực chốn địa đầu.
Cha ông xưa mở cõi.
Anh - Em giữ nghìn sau.

Trường Sa - Hoàng Sa gọi.
Thao thức đêm Trường Sơn.
Đồng Văn - Cà Mau hỡi.
Nỗi uất hận nào hơn.

Anh đi về lối biển.
Biển cuồn cuộn phong ba.
Quét phăng đi giặc dữ.
Biển Đông mãi quê nhà.
Gnho - 2/6/2011

huongnhu 11-09-14 11:45 PM

Thiệt nhiều yêu thương khi lại trở lại NV.
Là con nghiện của NV một thời, nhớ quá.
Cho huongnhu hỏi thăm hết các cô, chú, anh, chị mạnh khỏe :D



MÙA THU
Mùa thu ươm vàng trên phố
Tung tăng dạo gót giữa mùa
Gặp vần thơ thời xa ngái
Tay bắt, mặt mừng - sướng chưa!

Mùa thu em khoe áo lụa
Đôi tà nhẹ hẫng thướt tha
Em của em ngày xưa cũ
Mới vừa đánh mất chưa xa.

Mùa thu trong em lạ lẫm
Buồn, vui, sướng, khổ với đời
Cúi nhìn đôi bàn tay nhỏ
Gọi thầm hai tiếng "tình ơi".

Mùa thu mỉm cười không hiểu
Ngày theo ngày nối tiếp nhau
Em tôi hôm qua vụt lớn
Nguyên sơ như buổi ban đầu.
huongnhu 30/8/2014


phale 12-09-14 03:20 PM

Oh, Lâu ghê mới thấy HN nơi này. Cảm ơn lời hỏi thăm của em nhiều nhé. Chúc em luôn bình an trên mỗi con đường mình qua ha

huongnhu 15-09-14 04:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 99354)
Oh, Lâu ghê mới thấy HN nơi này. Cảm ơn lời hỏi thăm của em nhiều nhé. Chúc em luôn bình an trên mỗi con đường mình qua ha

Dạ, chị.
Huongnhu quên mất pass để dzìa nhà.
Huongnhu cũng quên luôn mần thơ là làm sao.
Huongnhu chúc chị luôn nhiều thơ hay.

:hoanho::hoanho:

huongnhu 15-09-14 04:31 PM

THỜI MƯỜI TÁM.
Bần thần nhớ thời Mười Tám.
Mặt trời không mọc hướng Đông.
Vầng trăng đêm rằm thường khuyết.
Suốt ngày ngược ngạo lông bông.

Mười Tám mơ làm công chúa.
Gieo yêu thương đến muôn loài.
Chân sáo không ngừng nhảy múa.
Nhìn đời trong vắt mắt nai.

Mười Tám ngủ nhiều làm ít.
Toan tính những chuyện trên mây.
Bọn con trai là trẻ nít.
Theo "Chị" hóng hớt nghen "Bây"!

Mười Tám tóc huyền một suối.
Đêm đen chẳng dám ngắm nhìn.
Quỳnh hoa trăng tròn đắm đuối.
Nở tràn một đóa trắng xinh.

Mười Tám bây giờ xa lắc.
Cúc thu ngăn ngắt triền sông
Cải thu vàng ngồng rực nắng.
Ai ngồi thoa phấn má hồng!
HNhu - 27/1/2011

Ngồi coi thơ cũ của mình, cười mình ên!

phale 16-09-14 08:30 AM

Quote:

Nguyên văn bởi huongnhu (Gửi 99381)
THỜI MƯỜI TÁM.
Bần thần nhớ thời Mười Tám.
Mặt trời không mọc hướng Đông.
Vầng trăng đêm rằm thường khuyết.
Suốt ngày ngược ngạo lông bông.

Mười Tám mơ làm công chúa.
Gieo yêu thương đến muôn loài.
Chân sáo không ngừng nhảy múa.
Nhìn đời trong vắt mắt nai.

Mười Tám ngủ nhiều làm ít.
Toan tính những chuyện trên mây.
Bọn con trai là trẻ nít.
Theo "Chị" hóng hớt nghen "Bây"!

Mười Tám tóc huyền một suối.
Đêm đen chẳng dám ngắm nhìn.
Quỳnh hoa trăng tròn đắm đuối.
Nở tràn một đóa trắng xinh.

Mười Tám bây giờ xa lắc.
Cúc thu ngăn ngắt triền sông
Cải thu vàng ngồng rực nắng.
Ai ngồi thoa phấn má hồng!
HNhu - 27/1/2011

Ngồi coi thơ cũ của mình, cười mình ên!


Mười tám hồn nhiên lắm bé
Hồn nhiên đến tận bây giờ
Ngồi coi thơ cũ và hát
Chợt thèm như bé... ngây thơ...

huongnhu 16-09-14 12:11 PM

@ Chị Phale: Lâu, huongnhu hông dzô NV, giờ dòm ai cũng...lạ. Các cô, chú, anh, chị huongnhu biết hồi đó giờ hông thấy đâu. Chợt nghe mủi lòng không không vì hiểu, cái gì cũng chỉ có một thời của nó. Như con người ta cũng vậy, chỉ có một thời tuổi thơ, một thời ngây thơ, một thời con gái, một thời tuổi trẻ...Qua cái thời ấy, tất cả chỉ là hoài niệm quá khứ mà thôi.
Huongnhu giờ già mất rồi chị!
Bốn dòng con con của chị là cảm hứng thơ cho huongnhu.

XUÂN THÌ MỘT THUỞ XUÂN TÌNH MỘT KHI
Thế rồi em bỏ ta đi
Một thời con gái
Một thời mê mãi
Một thời thơ dại.

Thế rồi em bỏ ta đi
Thu tàn tạ
Hạ khắc khoải
Đông hoang vu tím tái
Chút Xuân thì trong nét môi hao gầy.

Ta ngồi, nắm - mở bàn tay
Buồn - vui, được - mất của ngày hôm qua
Ơi tình, không cánh - bay xa
Ơi em bé nhỏ ngọc ngà còn không!?

Chiều buồn chim sáo qua sông
Khúc ru cá chậu, chật lồng chim quyên.
huongnhu 16/9/2014

huongnhu 01-10-14 04:47 PM

TRU TRĂNG.
Oai linh rừng thiêng ta về phố thị.
Ngậm ngùi thương vạt trăng sui.
Tiếng gió đại ngàn vẳng lời thủ thỉ.
Nhúm xương khô Bách Thảo chôn vùi.

Ý chí như thanh sắt ngã màu nâu đỏ.
Máu tim tràn nhuộm úa mảnh rừng hoang.
Hỏi nhật - nguyệt tang bồng nào chưa thõa.
Chỉ quanh ta bụi khói loang loang.

Gửi tiếng gào vào thăm thẳm cao xanh.
Ai ngục tù ai? Giam hãm nhau mà đành!
Trăng quay quắt đêm nay mòn một nửa.
Dặm sơn khê sương khói phủ xây thành.
HuongNhu


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:53 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.