Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thơ thẩn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4673)

Trương Nữ Hương Thủy 28-03-13 02:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 91135)
Ắt là

Năm mươi sáu chữ nhắn nhe là ...
Tức hận trai tài chẳng phải ta ...
Nghẹn chổ ṭng phu nam nữ đă ...
Thua nơi xuất giá xóm làng đà ...
Đan gàu tát biển ai kia vẫn ...
Gánh đá dời non kẻ đó mà ...
Uất khí Hà Đông nghe chắc có ...
Thôi đừng tủi phận ghét ghen và ...

THƯA LÀ…

Một thoáng vân vi chớ nghĩ là…
Ai người cũng thể há riêng ta…
Trâm cài vó giục ngàn chương đă…
Tóc cuộn gươm khua vạn tích đà…
Bởi biết nhiều phen nam tử vẫn…
Càng tin lắm đận nữ nhi mà…
Dường nghe cơi thẳm mơ hồ có…
Hoán chuyển âm dương được nữa và…
28 – 3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy

Công Tử quả rất giỏi khi họa nhanh đến vậy, tưởng như thời gian họa một bài của công tử chỉ kịp cho tiểu nữ rà tránh áp vận à!
C̣n điều này nói luôn nghe, bài HOẶC LÀ cũng cần sửa chữ TH̀ đó!

langthangkhach 28-03-13 06:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy (Gửi 91189)
THƯA LÀ…

Một thoáng vân vi chớ nghĩ là…
Ai người cũng thể há riêng ta…
Trâm cài vó giục ngàn chương đă…
Tóc cuộn gươm khua vạn tích đà…
Bởi biết nhiều phen nam tử vẫn…
Càng tin lắm đận nữ nhi mà…
Dường nghe cơi thẳm mơ hồ có…
Hoán chuyển âm dương được nữa và…
28 – 3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy

Công Tử quả rất giỏi khi họa nhanh đến vậy, tưởng như thời gian họa một bài của công tử chỉ kịp cho tiểu nữ rà tránh áp vận à!
C̣n điều này nói luôn nghe, bài HOẶC LÀ cũng cần sửa chữ TH̀ đó!

CAN LÀ

Cảm thán ai kia cứ muốn là ...
Kinh thiên động địa chẳng ḿnh ta ...
Thừa hay lẫm liệt Hai Trưng đă ...
Vốn thấy oai phong Triệu Ẩu đà ...
Tích cũ đời trai thê thiếp vẫn ...
Gương xưa phận gái phụ phu mà ...
Đừng nghe huyễn hoặc đồn như có ...
Lịch sử bao năm mấy tướng và ...

Cám ơn tiểu thư đă có ḷng chỉ dẫn. Tiếc là ngu dân không có thời gian nên thường phạm rất nhiều lỗi sơ đẳng làm bận mắt mọi người v́ tánh lất xấc của ḿnh. Xin tiểu thư và mọi người thứ lỗi.
Vậy bài HOĂC LÀ xin được sửa chữ TH̀ thành chữ THOÁNG ạ.

langthangkhach 28-03-13 06:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy (Gửi 91187)
LÀ…

Lời kia thẩm thấu hiểu thêm là…
Đích thực anh hào chỉ tại ta…
Gặp cảnh chiêm hoa dường máu đă…
Nh́n pha thưởng nguyệt tựa mây đà…
Thôi th́…bởi rơ thân Rồng vẫn…
Vậy nhé…dù hay gác ngọc mà…
Nếu gượng e rằng mai mốt có…
Ḷng đây cảm kích chúc vui và…

2 8 – 3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy
* Chấp nhận lỗi tiểu vận câu 4.

SUY LÀ

Lường sâu ư tứ ngẫm ra là ...
Gióng điệu vui đùa khích thử ta ...
Nước vững ḍng thơm tơ nguyệt đă ...
Nhà yên thục nữ sắt son đà ...
Chuông sầu chẳng đụng ư sao vẫn ...
Mơ thảm không khua á vậy mà ...
Ngơ cũ thành xưa xiềng hẳn có ...
Thôi đành mộng biếc chén nâng và ...

Bảo Minh Trang 28-03-13 08:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 89675)
XUÂN MƠ

Tâm hoà vạn vật đón chào xuân
Tâm vững tin rằng rực ánh xuân
Tâm hướng miền xa ngày ủ mộng
Tâm hằn nghĩa đẹp tối mơ xuân
Tâm ngời trí sáng xây t́nh mộng
Tâm đượm thơ nồng dệt ư xuân
Tâm chúc mọi người tươi giấc mộng
Tâm b́nh thanh thản ngát hương xuân

KT(22/02/13)


Xuân nhân ái

Tâm khiến cho ngày măi măi xuân
Tâm làm cuộc sống đượm hương xuân
Tâm hiền tránh ác tươi trời hạ
Tâm chánh gieo lành đẹp tháng xuân
Tâm vẫn thanh nhàn mầm nhánh phúc
Tâm thường an lạc cội nguồn xuân
Tâm hồn nhân nghĩa muôn người mến
Tâm thiện cho đời rạng sắc xuân.

28-3-2013

Bảo Minh Trang




Trương Nữ Hương Thủy 29-03-13 01:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 91210)
SUY LÀ

Lường sâu ư tứ ngẫm ra là ...
Gióng điệu vui đùa khích thử ta ...
Nước vững ḍng thơm tơ nguyệt đă ...
Nhà yên thục nữ sắt son đà ...
Chuông sầu chẳng đụng ư sao vẫn ...
Mơ thảm không khua á vậy mà ...
Ngơ cũ thành xưa xiềng hẳn có ...
Thôi đành mộng biếc chén nâng và ...

ĐOÁN LÀ…

Rà câu dọ ư hẳn do là…
Áng nọ vui bày bởi đoán ta…
Tuổi ngọc vương mang t́nh cũ đă…
Hồn thơ gợi nhớ nghĩa xưa đà…
Trời ơi! Một thuở thưa rằng vẫn…
Bạn hỡi! Ngàn trang nghĩ nếu mà…
Xét vậy th́ đây cầm chắc có…
Guồng tơ vạn kiếp cũng dư và…
29 -3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy

Trương Nữ Hương Thủy 29-03-13 01:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 91209)
CAN LÀ

Cảm thán ai kia cứ muốn là ...
Kinh thiên động địa chẳng ḿnh ta ...
Thừa hay lẫm liệt Hai Trưng đă ...
Vốn thấy oai phong Triệu Ẩu đà ...
Tích cũ đời trai thê thiếp vẫn ...
Gương xưa phận gái phụ phu mà ...
Đừng nghe huyễn hoặc đồn như có ...
Lịch sử bao năm mấy tướng và ...

Cám ơn tiểu thư đă có ḷng chỉ dẫn. Tiếc là ngu dân không có thời gian nên thường phạm rất nhiều lỗi sơ đẳng làm bận mắt mọi người v́ tánh lất xấc của ḿnh. Xin tiểu thư và mọi người thứ lỗi.
Vậy bài HOĂC LÀ xin được sửa chữ TH̀ thành chữ THOÁNG ạ.

SUY LÀ…

Hạnh phúc nào hơn đúng phận là…
Nghe người biểu vậy hóa ra ta…
Ham đời lăng tử suy ḷng đă…
Thích cảnh phong sương trỗi ư đà…
Này nhé…môi hồng son thắm vẫn…
Nè đây…mắt thẳm ánh trong mà…
Hoa cài tóc mượt làm trai có…
Hổng phải vầy đâu…chớ đoán và…
29 – 3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy
Chấp nhận lỗi: Mạ Đề

langthangkhach 29-03-13 03:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy (Gửi 91243)
ĐOÁN LÀ…

Rà câu dọ ư hẳn do là…
Áng nọ vui bày bởi đoán ta…
Tuổi ngọc vương mang t́nh cũ đă…
Hồn thơ gợi nhớ nghĩa xưa đà…
Trời ơi! Một thuở thưa rằng vẫn…
Bạn hỡi! Ngàn trang nghĩ nếu mà…
Xét vậy th́ đây cầm chắc có…
Guồng tơ vạn kiếp cũng dư và…
29 -3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy

XIN LÀ

Ngôn kia ư nọ lỡ buông là ...
Ngốc nghếch hồ đồ chẳng lẽ ta ...
Lưỡi nát lầm thanh vần ngọt đă ...
Tay thô vụng nét ư bùi đà ...
Roi vàng mấy chiếc âu rằng vẫn ...
Gậy sắt bao cây khó thể mà ...
Xá lỗi thương t́nh như thiệt có ...
Thi đây tửu đó chén nâng và ...

nguyenxuan 29-03-13 04:42 PM

Tự nhủ là …

Thấy bạn ḥa vui cũng muốn là …
Chung vần họa xướng ngại v́ ta ...
Qua xem mấy lượt ḷng yêu đă …
Lại ngẫm vài trang vía khiếp đà …
Nể chị lời hoa tuôn cứ vẫn...
Lo anh ư ngọc biết sao mà ...
Thôi th́ tự bảo ḿnh hơi có ...
Chút ít đam mê chữ nghĩa và ...

Nguyên Xuân
29/3/2013

langthangkhach 29-03-13 04:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy (Gửi 91244)
SUY LÀ…

Hạnh phúc nào hơn đúng phận là…
Nghe người biểu vậy hóa ra ta…
Ham đời lăng tử suy ḷng đă…
Thích cảnh phong sương trỗi ư đà…
Này nhé…môi hồng son thắm vẫn…
Nè đây…mắt thẳm ánh trong mà…
Hoa cài tóc mượt làm trai có…
Hổng phải vầy đâu…chớ đoán và…
29 – 3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy
Chấp nhận lỗi: Mạ Đề

THƯA LÀ

Đoán gió ṃ sai quả tệ là ...
Hai lần bị trách thiệt rằng ta ...
Vần điên hấp tấp tay vung đă ...
Ư loạn lanh chanh mực vẫy đà ...
Dạ thấy ... hương xuân đùa bướm vẫn ...
Vâng nghe ... sắc hạ thúc ong mà ...
Nhành tươi nhụy hé men nồng có ...
Chỉ khổ thân qua ... xuưt ngất và ...

Họa xong bài này LT muốn trọc đầu, khổ thật, khó quá!

kiều thành 29-03-13 08:01 PM

Vẫn sáng

Khắc khoải đêm trường thôi hết mơ
Thuyên duyên no gió lăng quên bờ
Tiếc thời đằm thắm vui t́nh mộng
Nhớ thủa ngọt ngào đẹp ư thơ
Sao lặn hay là do nguyệt lăo
Trăng tàn chắc bởi tại ông tơ
Thôi th́ c̣n đó trang lưu niệm
Vẫn sáng trong tim một bến chờ

Thanh Thanh Khiết
20.3.2013



NIỀM MƠ

Cơi ḷng vương vấn một niềm mơ
Hết quảng lênh đênh cập tới bờ
Gác mái thuyền neo ngời bến mộng
Gieo vần ta dệt trọn bài thơ
Lời vang ư đẹp hoà cung ái
Nhịp trỗi tâm đồng rộn tiếng tơ
Lập mảnh vườn xuân đầy nắng ấm
Hoa thơm trái ngọt thoả mong chờ.

KT(21/3/13)


ƯỚC

Yêu mến thi Đường đẹp giấc mơ…
Tao nhân kẻ sỹ cách đôi bờ
T́m từ gửi tiếng vui cơn mộng
Kiếm chữ trao lời ngọt áng thơ
Gió nựng - đồng tâm – tằm nhả kén
Mây cài - hợp ư - nhện chăng tơ
Văn chương lối mở cho ḷng nhớ
Ước một ngày nao ghé bến chờ

Thanh Thanh Khiết
21.3.2013



---*---
Xướng họa đường thi lắm kẻ mơ
Như thuyền mất lái ước vô bờ
Bến thương neo đậu trèo đồi mộng
Vườn nhớ dạo chơi vịnh tứ thơ
Ngắm cảnh chim chuyền t́nh ư đẹp
Nh́n đôi bướm lượn kết duyên tơ
Thi nhân khắp chốn vui xum họp
Bạn hữu muôn nơi vẫn đợi chờ.

22/4/2013
Tuyen45


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.