Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc Riêng Lệ Tình (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6472)

Lệ Tình 11-09-21 05:20 AM

MỘT NGƯỜI ĐI
Một người đi cõi lòng ray rứt
Cho một người thao thức đêm thâu
Cuộc tình biết gởi về đâu
Nỗi niềm khép kín tận sâu đáy lòng

Một người đi chẳng mong hay nhớ
Để một người trông ngóng úa sầu
Cuộc tình ngắn ngủi thương đau
n tình hẹn lại kiếp sau trả người

Một người đi không lời từ biệt
Để một người da diết nhớ nhung
Mang hoài hai chữ tình chung
Cố quên đi những lạnh lùng người trao

Người ra đi có nào lưu luyến
Nhưng một người ước nguyện đợi chờ
Duyên tan lòng vỡ mộng mơ
Tình xa nhạt mất ngác ngơ một đời.
07Sep2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 11-09-21 05:21 AM

LẠC BƯỚC
Lẻ bóng mình ta bước nẻo đường
Nghe lòng nức nở những đau thương
Niềm mơ ước nhỏ giờ xa vắng
Lắng đọng hồn này những tơ vương
Bóng dáng người xưa không thấy nữa
Lòng hoài khắc khoải để sầu vương
Tình nay đã hết thời mơ tưởng
Lạc bước cô đơn cuối đoạn đường.
08Sep2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 11-09-21 05:22 AM

THÁNG CHÍN VỀ
Tháng chín về heo may gió thổi
Trời mùa thu khắp lối lá vàng
Nẻo đường nắng vẫn chói chang
Muôn nơi lá đỏ lá vàng rụng rơi

Tháng chín về chơi vơi niềm nhớ
Tím bằng lăng nhung nhớ khoảng trời
Mùa thu của tháng chín ơi
Mùi hương hoa cúc khắp nơi ngạt ngào

Tháng chín về ngọt ngào hoa sữa
Những ngọn đèn sáng giữa phố đêm
Khoảng trời đẹp tựa môi em
Lá thu tháng chín rơi thềm mộng mơ

Tháng chín về vu vơ cảm xúc
Ngắm lá rơi hạnh phúc dâng trào
Lắng nghe tiếng lá xạc xào
Nỗi buồn man mác len vào tim côi

Tháng chín về đơn côi bến vắng
Vẫn đợi chờ năm tháng đò xưa
Ngoài hiên lất phất hạt mưa
Vẫn em ngồi đợi anh chưa trở về.
09Sep2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 11-09-21 05:23 AM

VẪN HOÀI THƯƠNG
Trả lại cho anh một khối tình
m thầm một kiếp cõi phù sinh
Tơ duyên chẳng trọn tình nay lỡ
Oán hận càng thêm tủi phận mình
Mộng cũ ngày xưa mình quyến luyến
Nay người bội ước bỏ ân tình
Duyên tan tựa đứng bờ vực thẳm
Vẫn cứ hoài thương kẻ phụ mình.
09Sep2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 11-09-21 05:24 AM

DẪU VẪN CÒN THƯƠNG
Nếu biết tình duyên đã cạn rồi
Xin đừng trách cứ tội giùm tôi :)
Phân bua chối bỏ lời gian dối
Có thể hồi sao đã lỡ rồi
Kỷ niệm còn chăng là tiếc nuối
Hoa rơi hữu ý nước hoài trôi
Duyên tình đã tận mình hai lối
Dẫu vẫn còn thương cũng trễ rồi
09Sep2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 11-09-21 08:00 AM

ÂN TÌNH KHẮC SÂU
Ngắm lá thu rơi chợt thoáng sầu
Nghe lòng khắc khoải những niềm đau
Tình yêu ngày đó còn vương vấn
Mãi đến bây giờ vẫn đậm sâu
Trả lại cho anh lời ước hẹn
Tình mình ngắn ngủi lại phai mau
Cho tim trống vắng hoài nhung nhớ
Cái thuở ân tình đã khắc sâu.
10Sep2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 06-02-22 01:13 PM

ĐIÊN DẠI
Đã mấy thu sang cứ đợi chờ
Nghe lòng hụt hẫng những niềm mơ
Thầm mong toại ước hoài nhung nhớ
Thổn thức trong lòng đến ngẩn ngơ
Có phải mong hoài nên mộng ảo
Nên hồn ngớ ngẩn lại ngu ngơ
Tình yêu thuở ấy thật điên dại
Thức trắng từng đêm để đợi chờ

15Oct2021
PTT (Lệ Tình)

Lệ Tình 06-02-22 01:14 PM

TƠ RỐI
Đã biết tình ta đã hết rồi
Còn đâu giấc mộng được chung đôi
Từ đây chẳng thức chờ bao tối
Đã hết ân tình tựa nước trôi
Phận số duyên ta như gió thổi
Nên giờ mộng vỡ nhạn lìa đôi
Nhiều khi ngẫm lại lòng tơ rối
Nước mắt tuôn hoài mãi chẳng thôi.
15Oct2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 06-02-22 03:56 PM

MỘNG XA..
Một chén quỳnh
tương cũng nhạt rồi
Đời người phút chốc thoảng mây trôi
Cơn sầu uống mãi sao không cạn
Lệ thắm tuôn hoài lại chẳng vơi
Xót cảnh chiều tà phai lặng lẽ
Thương vầng nguyệt khuyết đứng đơn côi
Phù du tủi hận thêm chi nữa
Để nét son mờ nhạt sắc môi...
Kim Ân
~~~~++++//++++~~~~
RƯỢU ĐẮNG
Rượu đắng giờ đây cũng cạn rồi
Tình mình cũng đã dạt bèo trôi
Duyên xưa gởi chén nào ta cạn
Để những tương sầu cũng được vơi
Có lúc lòng ta đau lặng lẽ
Thì đành chuốc rượu bớt sầu côi
Tình xưa đã hết buồn chi nữa
Cạn chén sao mà vẫn đắng môi.
30Sep2021
PTT (Lệ Tình)

Lệ Tình 06-02-22 03:57 PM

ĐỂ TIM NHẸ NHÀNG
Em gọi tên người trong nỗi nhớ
Vì tình mình cách trở chia xa
Dù lòng em vẫn thiết tha
Mà sao trái đắng nhạt nhòa trào mi

Em chẳng quên người khi xa vắng
Dù tình mình cay đắng chia phôi
Thề xưa người đã quên rồi
Mà sao em mãi cuộc đời chát chua

Em xót xa bao mùa đông tới
Tình chẳng còn tầm với bàn tay
Đêm về nén lệ đắng cay
Mà sao nước mắt giờ đây vẫn còn

Em từng yêu héo mòn tuổi mộng
Tình trái ngang vô vọng đơn phương
Giờ lòng chẳng chút vấn vương
Mà sao tim vẫn vết thương chẳng lành

Em sẽ quên tình anh xóa bỏ
Dù chỉ là vết nhỏ trong tim
Bao năm em đã đắm chìm
Giờ đây buông bỏ để tim nhẹ nhàng.
15Dec2021
(PTT) Lệ Tình


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:18 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.