Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Quán ven đường (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=755)

Nhím con 07-07-10 08:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 10757)
Hoa trên bàn ủ rủ
rèm che cũng bâng khuâng
chờ mong đă bao lần
ai người đi có biết?

Ḿnh cách xa biền biệt
Chỉ mong phút sum vầy
Tim ngóng đợi từ đây
Ước ngày ta hội ngộ !...

viet tam 07-07-10 08:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 10760)
Ḿnh cách xa biền biệt
Chỉ mong phút sum vầy
Tim ngóng đợi từ đây
Ước ngày ta hội ngộ !...

nghe tiếng ḷng chợt vỗ
từng đợt sóng dịu dàng
ḍng cảm xúc riêng mang
thả vào nơi biển rộng

Thảo Nguyên Xanh 07-07-10 08:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 10762)
nghe tiếng ḷng chợt vỗ
từng đợt sóng dịu dàng
ḍng cảm xúc riêng mang
thả vào nơi biển rộng

Dường như em là sóng
Biển ḷng anh vô chừng
Th́ xin chớ ngập ngừng
Lỡ ngày mai sóng vỡ...

viet tam 07-07-10 10:52 PM

Tặng 2 người bạn của tôi

Mỗi sáng ta chờ nhau bên quán nhỏ
Chia giọt café chia những câu chào
Bên hiên ngoài chim chóc cũng lao xao
Ngày mới gọi có ta ḿnh là bạn

Cùng chia sẻ những niềm vui buồn chán
Những tâm tư, những câu chuyện bên đời
Nắng nóng nơi này, nơi ấy có mưa rơi
Người đi vắng một bên trời buồn tẻ

Có những lúc người này buồn cô lẻ
Và một người cũng trăn trở không nguôi
Mưa gió đong đưa những giọt bùi ngùi
Trăng vành vạnh bỗng dưng mờ như khuyết

Bạn ḿnh ơi, có khi nào bạn biết
Lá muôn chiều đổ xuống một cành cong
T́nh sẽ dâng theo ngày tháng đầy đong
Hơn tất cả chúng ta là bạn hữu

Khi có bạn đời thôi buồn ủ rủ
Giọt café mỗi sáng chợt thơm nồng
Đợi chờ ai trong mỗi sáng mênh mông
Niềm vui ấy biết không? ôi thú vị

viet tam 08-07-10 05:50 PM

hôm nay ban than buồn
biết làm sao chia sẻ
nơi góc trời quạnh quẽ
bạn có ai cùng bên?

Những ngày ḿnh buồn tênh
bạn ngồi bên an ủi
giờ bạn đang buồn tủi
ḿnh ở nơi chốn nào?

phale 11-07-10 09:52 AM

http://a.imagehost.org/0028/hhd.jpg

Hỏi thăm

Cà phê có không cô chủ
Hôm nay chủ nhật mây nhiều
Chợt thèm nhẩn nha vị đắng
Xem là đắng đến bao nhiêu?

Cà phê không đường cô nhé
Một ly nho nhỏ vậy thôi
Thử thay thói quen uống sữa
Nếm cà phê ... nhớ một người...

PL 11.7.10

viet tam 11-07-10 02:26 PM

Cafe có đây khách ạ
Một ly cho đắng thêm đời
Nỗi buồn chôn sâu trong dạ
Theo từng vị đắng mà vơi

Một ly cafe em mời
Nồng nàn dù không đường nhé
Ấm ḷng một người cô lẻ
Giọt đắng tan mềm môi ai

phale 11-07-10 02:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 11219)
Cafe có đây khách ạ
Một ly cho đắng thêm đời
Nỗi buồn chôn sâu trong dạ
Theo từng vị đắng mà vơi

Một ly cafe em mời
Nồng nàn dù không đường nhé
Ấm ḷng một người cô lẻ
Giọt đắng tan mềm môi em
.

Cảm ơn cô chủ xinh xinh
Mời ly cà phê ấm dạ
Nỗi buồn vừa rơi theo lá
Nên cà phê ngọt ngào ghê

Nếm giọt cà phê giữa trưa
Quán nhỏ ven đường gió lộng
Quán nhỏ mà sao ấm cúng
Dịu dang cô chủ và thơ...

MoonRiver 11-07-10 03:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 11219)
Cafe có đây khách ạ
Một ly cho đắng thêm đời
Nỗi buồn chôn sâu trong dạ
Theo từng vị đắng mà vơi

Một ly cafe em mời
Nồng nàn dù không đường nhé
Ấm ḷng một người cô lẻ
Giọt đắng tan mềm môi ai

CAPHE CHỦ NHẬT

Lang thang Chủ nhật... Buồn!!!
Ca - phê từng giọt.... Đắng!
Mênh mang ḷng nhớ... Lặng!
Thèm được chút rượu...Say!

Gió lạc thổi mắt....Cay!
Ngẩn ngơ xa xăm...Đợi!
Ân t́nh nay có...Vợi?
Một ḿnh bóng....
Chơi vơi....

phale 11-07-10 03:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 11224)
CAPHE CHỦ NHẬT

Lang thang Chủ nhật... Buồn!!!
Ca - phê từng giọt.... Đắng!
Mênh mang ḷng nhớ... Lặng!
Thèm được chút rượu...Say!

Gió lạc thổi mắt....Cay!
Ngẩn ngơ xa xăm...Đợi!
Ân t́nh nay có...Vợi?
Một ḿnh bóng....
Chơi vơi....

Ơ..lạ...
Thơ Moon lạ ghê. Chiều nay SG băo nà...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:21 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.