Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Mỗi giờ đời ta (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5064)

hieua 25-07-14 12:23 AM

7h 35 -24/7

Anh Cong gọi:

Anh buôn với ḿnh 15 phút bằng điện thoại cơ quan.

Anh cứ bảo ḿnh lên dạy anh ấy tin. Mới lại nơi học nơi cấp bằng tin, để anh ấy giới thiệu đứa em đi học. Thế là ḿnh giới thiệu anh ấy đến cô giáo dậy Ngoại của ḿnh.

hieua 25-07-14 12:25 AM

8h 30 -24/7

Qua được đường tầu. Hia đứa ngồi nhâm nhi mấy cốc bia. Chán. Muốn đổi không khí nên cứ nên quay ra ngơ 6 làm chén rượu ốc.

hieua 25-07-14 12:25 AM

9h 00 -24/7

Gọi Tài và thằng Ninh ra ngơ 6.

hieua 25-07-14 12:27 AM

9h 30 -24/7

Tài ra đến ngơ 6. Nó uống được chén rượu th́ kếu nhặng lên, đ̣i ra 113 uống nước. Nó kêu: Làm cả ngày chẳng được ăn ǵ, làm chén rượu thế này, bằng chúng mày muốn giết tao. Chiều bạn Tài cái vậy.

hieua 25-07-14 12:28 AM

9h 40 -24/7

Ninh gọi:

-Anh ở quán nào đấy?

-Bọn anh ra 113 rồi. Em quay hương đi.

hieua 25-07-14 12:29 AM

10h 00 -24/7

Chán bạn Tài quá. Vừa mồm nói đi làm cả ngày, chưa ăn ǵ. Giờ lại nói: Tao vừa thịt mấy con vịt ở nhà bạn gái, ăn no nê, chán cả thịt vịt.

Bạn chán thịt vịt, tôi cũng tạm chán bạn. Thôi về.

hieua 25-07-14 12:31 AM

10h 30 -24/7

Về đến nhà. Thằng em nói:

-Anh đi chơi chẳng mục đích ǵ.
-Sao mày nói thế.
-Người ta đi chơi ra sản phẩm, anh đi chơi với anh Tài, ra sản phẩm ǵ...
-Đâu, nó đi làm về gặp nhau thôi, chứ tao đi chơi với nó làm ǵ.

hieua 25-07-14 12:32 AM

11h 30 -24/7

Ngồi ngẩn ngơ đến giờ mới nhớ. Ngồi măi mới thằng Ninh, quên không hỏi quà Huế của nó. Đi xa về chưa thỉnh các anh cái ǵ cả

hieua 26-07-14 12:50 AM

5h25 -25/7

-Dậy , đi nhanh, không muộn - U gọi...

hieua 26-07-14 12:51 AM

10h 20 -25/7

-U có nhà không?
-Có!
-Tư con qua!

hieua 26-07-14 12:52 AM

11h20-25/7

-Cô Từ à?
-Đang đầu đấy cháu, qua cô đi.
-Đang ở viện khám bệnh.
-H́nh như thằng chính nay nó cũng đi khám, gọi nó xem, cùng viện th́ hai chú cháu rủ nhau đi chơi.

hieua 26-07-14 12:54 AM

11h 25-25/7

-Chú Chính đúng không?
-Ai đấy?
-Cháu Hiếu.
-À! Có chuyện ǵ vậy?
-Nay chú đi khám à? Chú khám ở viện nào đấy ạ?
-Khám đâu, đang ở quê ăn cỗ.
-Nghe cô Từ nói vậy.
-Nghe ǵ cái bà tai trước ngược tai sau...

hieua 26-07-14 12:56 AM

12h00 -25/7

Gọi đến cú thứ 3
Sau 3 phút u gọi lại.
-Có chuyện ǵ đấy?
-U ngủ chưa?
-Giờ mới ăn cơm đây con ạ.
-Con vào nhé?
-Ừ ! Vào ăn cơm với u luôn....

hieua 26-07-14 12:57 AM

12h 10 -25/7

U hỏi về bệnh t́nh
U hỏi về chuyện thằng Ngọc, cái Hoàn..
U hỏi về gia đ́nh tôi...
>Tất cả đều ổn, nhưng hơi tất bật...

hieua 26-07-14 01:00 AM

2h chiều -25/7

Gặp bà bán hồng b́, thèm, nhưng hồng b́ đắt 50k/kg, lại không ngon.

Mua một lạng bà ấy cáu nhặng lên.

Môi giới cho bà ấy bán được vài cân... Đúng là không ra ǵ, chửi khách nhặng lên. Người ta mua cho là phúc, dù ít hay nhiều. Ế từ sáng đến giờ. Mai không bán hết có mà đổ xuống sông Hồng về về quê... Tức ḿnh!

hieua 26-07-14 01:02 AM

6h -25/7

Gặp được bán hàng dong vất vả. Mua hộ 1 cân nhăn, 2 cân chôm chôm. hết 50 k....
Thôi làm ơn ....cho người ta về ....

hieua 26-07-14 01:04 AM

7h -25/7

Ngồi làm chén nhân trần nóng. Đang khát nước, bà chủ bán nước , lại pha nóng quá. Làm một hơi mà bỏng cả mồm.

Lại được 1 anh thanh niên cứ sờ vào túi hoa quả của ḿnh ... gạ xin cái túi, may là ḿnh pḥng 2 cái, mới có ḷng thảo.

hieua 26-07-14 01:06 AM

8h -25/7

Tài gọi mấy cú. Tôi gọi lại.

-Bảo ǵ vậy?
-Tín gọi ra đường tầu.
-Đi khám, đang đi bộ đến giữa cầu Đuống.
-Đợi tao qua đón Dực, mày đứng ở ngă 5 đợi tao...

hieua 26-07-14 01:08 AM

8h 10 -25/7

Đợi lúc lâu.
Gọi Dực: Đợi tư sắp đến.

hieua 26-07-14 01:08 AM

8h 12 -25/7

Thấy bóng Tín lai văng chỗ ḿnh.
Nhẩy lên xe.

hieua 26-07-14 01:10 AM

8h 20 -25/7

Đang định gọi Tài, th́ nó gọi cho Tín. Tín bảo đón tôi rồi.

hieua 26-07-14 01:11 AM

8h 30 -25/7

Đang ngồi uống.
Thằng Tài phi xe vào vứt tụp cái th́a khoá xuống bàn. Bảo gọi măi tôi không nghe máy.

Hai đứa căi nhau. Chắc cạch dần nhau thôi.

hieua 27-07-14 12:06 AM

1h22 -26/7

Bác Xuân gọi:

-Qua bác chưa?
-Qua làm ǵ ạ?
-Ô chưa thấy ai gọi à?

Chuyện gấp! Chuyện gấp!

hieua 27-07-14 12:08 AM

4h 35 -26/7

Th́n gọi:

-Anh ở đâu vậy?
-Anh không đi cùng chồng em đâu?
-Không? Hai đứa bọn em đang ở nhà anh.
-Ừ! Anh bận không về được, hai đứa chịu khó gặp anh lần sau vậy.

hieua 27-07-14 12:09 AM

5h 25- 26/7

-Điệp nhắn tin:

-Năm nay tôi không tổ chức sinh nhật đâu?

-Sang tôi đào b́nh rượu nhé -Lời tôi.

hieua 28-07-14 12:52 AM

12h 30 trưa - 27.7

Cô Từ
-Qua lấy bánh , cô vừa làm xong.

hieua 29-07-14 10:49 PM

1h trưa -29/7

Anh Công:

-Lên chỗ anh rồi đi.
-Sao khô không qua chỗ em?
-Anh đang sửa xe...

hieua 29-07-14 10:50 PM

11h 10 -29/7

-Bác Từ à? Bác có nhà hay không?
-Ừ bác đây, bác có nhà.
-Chiều cháu qua cắt cái quần.
-Ừ! Nhưng mà 3 rưỡi nhé, bác ngủ chút đă.

hieua 29-07-14 10:52 PM

1h 15 -29/7

Bác Từ gọi.

-Có qua nhà bác, th́ qua trang trại thằng Chính, bảo nó cắt cho ít lá lốt

hieua 29-07-14 10:52 PM

3h chiều 29/7

Đi, ... qua trang trại ông Chính. Khoá Cổng!
Đến,... mới biết ông Chính mang lá lốt cho bác Từ.

hieua 29-07-14 10:54 PM

3h 30 -29/7

Anh Công:

-Đang ở đâu đấy?
-Nhà bà Từ.
-Anh qua, rồi hai anh em ḿnh đi.
-Vâng.

hieua 31-07-14 11:23 PM

4h chiều 31/7
Cô Xuân gọi đúng lúc đang ở sân nhà cụ. Cô nói :
-Đừng bảo cô gọi.
Thế là ḿnh phải bịa ra ông Công gọi cho ḿnh.

hieua 31-07-14 11:24 PM

6h 20 -31/7

Ông Tiên: Mày bụng có 70 mà cắt to quá. Hay mang về cho cái Huyền nó máy. Chú không may được.

. Thế c̣n nói làm ǵ.

hieua 09-08-14 01:05 AM

9/8

Tôi nay Vu Lan tổ chức ở chùa làng ḿnh. Hoa đăng thả đẹp quá.

hieua 12-03-15 11:20 PM

11h/12/3/2014
Tâm trạng bối rối, nhiều việc không biết nên chọn việc ǵ cho ngày mai.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:18 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.