Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Quán (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Lục bát tiếp 2 chữ cuối (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=495)

son_nu83 08-06-10 05:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7370)
Khó phai nên đỡ tốn tiền
Không cần thuốc nhuộm chẳng phiền son tô .

..

Son tô phấn trát bao nhiêu
vẫn không xinh đẹp mỹ miều như ai

trainhaqueso1 08-06-10 05:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sơn_nữ83 (Gửi 7374)
Son tô phấn trát bao nhiêu
vẫn không xinh đẹp mỹ miều như ai

Như ai gối mộng chưa kề
Canh trường nửa giấc lại về tương tư .

hề .. hề .. hề ..

Bụi đường 08-06-10 06:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7375)
Như ai gối mộng chưa kề
Canh trường nửa giấc lại về tương tư .

hề .. hề .. hề ..

Tương tư người xa viễn xứ,
Thức canh trường nuốt t́nh tự vào đêm

trainhaqueso1 08-06-10 06:40 PM

[QUOTE=Bụi đường;7376]Tương tư người xa viễn xứ,
Thức canh trường nuốt t́nh tự vào đêm[/QUOTE

Vào đêm vui buồn lẫn lộn
Rượu chưa vơi sao bề bộn riêng mang

hề .. hề .. hề .. Bụi chơi khó ........

Bụi đường 08-06-10 06:48 PM

[QUOTE=trainhaqueso1;7377]
Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7376)
Tương tư người xa viễn xứ,
Thức canh trường nuốt t́nh tự vào đêm[/QUOTE

Vào đêm vui buồn lẫn lộn
Rượu chưa vơi sao bề bộn riêng mang

hề .. hề .. hề .. Bụi chơi khó ........

Bác Giai cũng xử khó cho Bụi nè....

Riêng mang phận kiếp lẻ loi,
Về đi một bóng, gương soi lệ thầm!

trainhaqueso1 08-06-10 06:51 PM

[QUOTE=Bụi đường;7378]
Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7377)

Bác Giai cũng xử khó cho Bụi nè....

Riêng mang phận kiếp lẻ loi,
Về đi một bóng, gương soi lệ thầm!

Lệ thầm ai giấu bên song
C̣n thương cánh nhạn ruổi rong cuối trời .

Bụi đường 08-06-10 07:05 PM

[QUOTE=trainhaqueso1;7379]
Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7378)

Lệ thầm ai giấu bên song
C̣n thương cánh nhạn ruổi rong cuối trời .

Cuối trời nỗi nhớ treo ngang,
Chợt cười khóe miệng sầu man mác ḷng

hic....

Lữ Khách 08-06-10 07:09 PM

[QUOTE=Bụi đường;7382]
Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7379)
Cuối trời nỗi nhớ treo ngang,
Chợt cười khóe miệng sầu man mác ḷng

hic....

Mác ḷng là.....cái thứ chi
Bụi ơi gieo vận kiều ǵ thế kia:matlac:

LAO HAC 08-06-10 07:11 PM

[QUOTE=Bụi đường;7382]
Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7379)
Cuối trời nỗi nhớ treo ngang,
Chợt cười khóe miệng sầu man mác ḷng

hic....

Mác ḷng...biết nối sao đây
Hôm nào có độ thịt cầy (thi) kiu ta....

Bụi đường 08-06-10 07:23 PM

[QUOTE=Lữ Khách;7383]
Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7382)

Mác ḷng là.....cái thứ chi
Bụi ơi gieo vận kiều ǵ thế kia:matlac:

hehehehe....:luoi::luoi::luoi:

lehong 08-06-10 07:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7370)
Khó phai nên đỡ tốn tiền
Không cần thuốc nhuộm chẳng phiền son tô .

Hề .. hề ... hề ..

Son tô trang điểm mấy cô
Nàng nào cũng đẹp, cô nào cũng xinh

Bụi đường 08-06-10 07:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7388)
Son tô trang điểm mấy cô
Nàng nào cũng đẹp, cô nào cũng xinh

Cũng xinh mắt lúng liếng t́nh,
Giai kia theo gót ,xin ḿnh chẳng cho.

trainhaqueso1 08-06-10 07:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7390)
Cũng xinh mắt lúng liếng t́nh,
Giai kia theo gót ,xin ḿnh chẳng cho.

Chẳng cho nên mới tóp teo
Than rằng của ế , ai đèo cho không

Bụi đường 08-06-10 08:02 PM

Cho không chỉ có nằm mơ,
Mở mắt thức giấc thử vờ được không?

trainhaqueso1 08-06-10 08:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7397)
Cho không chỉ có nằm mơ,
Mở mắt thức giấc thử vờ được không?

Được không xin hỏi ni cồ ...........< cho nó máu >
Muốn ăn trái cấm bỏ chùa theo anh .

hề .. hề .. hề ...

lehong 08-06-10 08:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7399)
Được không xin hỏi ni cồ ...........< cho nó máu >
Muốn ăn trái cấm bỏ chùa theo anh .

hề .. hề .. hề ...

Theo anh cuối bể, đầu gành
Hay về nương náu mái tranh quê nghèo ?

LonelyStar 08-06-10 08:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7404)
Theo anh cuối bể, đầu gành
Hay về nương náu mái tranh quê nghèo ?

Quê nghèo trong bóng tha hương
Lăng du xa xứ vấn vương trong ḷng ...

lehong 08-06-10 09:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lonelystar (Gửi 7406)
Quê nghèo trong bóng tha hương
Lăng du xa xứ vấn vương trong ḷng ...

Trong ḷng em vẫn yêu chồng
Ngoài mặt giận dỗi trong pḥng ấp yêu

LonelyStar 08-06-10 09:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7408)
Trong ḷng em vẫn yêu chồng
Ngoài mặt giận dỗi trong pḥng ấp yêu

Ấp yêu hay vẫn t́nh hờ
Nhân duyên một đoạn vẫn chờ ngàn năm ...

son_nu83 08-06-10 09:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lonelystar (Gửi 7409)
Ấp yêu hay vẫn t́nh hờ
Nhân duyên một đoạn vẫn chờ ngàn năm ...

Ngàn năm hỏi được mấy người
Chữ t́nh trọn vẹn một đời vấn vương?

LAO HAC 08-06-10 09:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sơn_nữ83 (Gửi 7410)
Ngàn năm hỏi được mấy người
Chữ t́nh trọn vẹn một đời vấn vương?

Vấn vương cũng bởi nợ duyên
Bến kia khách vắng để thuyền bơ vơ...

LonelyStar 08-06-10 09:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sơn_nữ83 (Gửi 7410)
Ngàn năm hỏi được mấy người
Chữ t́nh trọn vẹn một đời vấn vương?

Vấn vương một thuở u t́nh
Hỏi trong nhân thế có ḿnh vấn vương ?

son_nu83 08-06-10 10:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LĂO HẠC (Gửi 7413)
Vấn vương cũng bởi nợ duyên
Bến kia khách vắng để thuyền bơ vơ...

Bơ vơ độc bước đường đời
Bao giờ anh sẽ ngỏ lời yêu em ?:D

son_nu83 08-06-10 10:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lonelystar (Gửi 7414)
Vấn vương một thuở u t́nh
Hỏi trong nhân thế có ḿnh vấn vương ?

Vấn vương quấn măi không rời
Chung đường một đoạn cả đời nhớ thương

lehong 08-06-10 11:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sơn_nữ83 (Gửi 7421)
Vấn vương quấn măi không rời
Chung đường một đoạn cả đời nhớ thương

Nhớ thương người ờ tha phương
Thân đơn, gối chiếc dặm trường cách ngăn

trainhaqueso1 09-06-10 03:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7432)
Nhớ thương người ờ tha phương
Thân đơn, gối chiếc dặm trường cách ngăn

Cách ngăn mấy vụ mưa dầm
Gối ai biếng ngủ ướt đầm canh thâu .

hề .. hề .. hề ..

lehong 09-06-10 07:06 AM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7442)
Cách ngăn mấy vụ mưa dầm
Gối ai biếng ngủ ướt đầm canh thâu .

hề .. hề .. hề ..

Canh thâu gối chiếc buồn rầu
Em ơi, em hỡi đi đâu chẳng về ?

trainhaqueso1 09-06-10 07:30 AM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7447)
Canh thâu gối chiếc buồn rầu
Em ơi, em hỡi đi đâu chẳng về ?

Chẳng về cánh nhạn hoang du
Buồn len khóe ngọc ,sa mù chân mây .

hề ... hề .. hề ..

LonelyStar 09-06-10 07:52 AM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7449)
Chẳng về cánh nhạn hoang du
Buồn len khóe ngọc ,sa mù chân mây .

hề ... hề .. hề ..

Chân mây tít tận đằng xa
Buồn len khoé mắt buồn ta buồn người ...

lehong 09-06-10 09:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lonelystar (Gửi 7450)
Chân mây tít tận đằng xa
Buồn len khoé mắt buồn ta buồn người ...

Buồn người v́ họ chẳng mời
Sợ hao tốn rượu sợ mồi vơi đi

COCKOO 09-06-10 10:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7453)
Buồn người v́ họ chẳng mời
Sợ hao tốn rượu sợ mồi vơi đi

Vơi đi một chút xuân th́
Vơi đi một chút những ǵ ngày xưa....

Nothing 09-06-10 10:17 AM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 7454)
Vơi đi một chút xuân th́
Vơi đi một chút những ǵ ngày xưa....

Ngày xưa trẻ không biết ǵ
Để cho thằng bạn sờ.... ti mất rồi
Bao nhiêu duyên…. lặn của tôi
V́ cái sờ đấy mà trôi đi rồi

lehong 09-06-10 07:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 7455)
Ngày xưa trẻ không biết ǵ
Để cho thằng bạn sờ.... ti mất rồi
Bao nhiêu duyên…. lặn của tôi
V́ cái sờ đấy mà trôi đi rồi


Đi rồi th́ phải kiếm thôi
Ở đó khóc lóc than trời làm chi ?

viet tam 09-06-10 08:02 PM

làm chi cũng có ích chi
mất duyên đâu phải do ti bị sờ ?

lehong 09-06-10 08:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi việt tâm (Gửi 7468)
làm chi cũng có ích chi
mất duyên đâu phải do ti bị sờ ?

Bị sờ tối ngủ c̣n mơ
Anh ơi đừng sợ cứ rờ tiếp đi

trainhaqueso1 09-06-10 10:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7469)
Bị sờ tối ngủ c̣n mơ
Anh ơi đừng sợ cứ rờ tiếp đi

Tiếp đi nên mới thế này
Giờ em bụng dạ những đầy lo toan .


hề .. hề .. hề ....

Bụi đường 09-06-10 10:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7474)
Tiếp đi nên mới thế này
Giờ em bụng dạ những đầy lo toan .


hề .. hề .. hề ....

Lo toan Mẹ chửa nghỉ ngơi,
Đám con chợt lớn chẳng vơi bồn chồn.
Thế rồi con vừa lớn khôn
Cớ sao Mẹ bỏ ḿnh con giữa đời.

viet tam 09-06-10 10:31 PM

lo toan trăi nghiệm c̣n non,
duyên, t́nh, tuổi trẻ có c̣n chi đâu?

viet tam 09-06-10 10:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7480)
Lo toan Mẹ chửa nghỉ ngơi,
Đám con chợt lớn chẳng vơi bồn chồn.
Thế rồi con vừa lớn khôn
Cớ sao Mẹ bỏ ḿnh con giữa đời.

giữa đời lắt lẻo cầu tre
dắt tay con trẻ mà nghe nẫu ḷng

Bụi đường 09-06-10 10:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi việt tâm (Gửi 7482)
giữa đời lắt lẻo cầu tre
dắt tay con trẻ mà nghe nẫu ḷng

Nẫu ḷng chi hỡi người ơi,
Tung bay khắp chốn để vơi nỗi sầu.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:56 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.