Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 06-05-10 10:45 AM

.................
Quote:

Nguyên văn bởi thachanhtim (Gửi 51212)
T́nh em ...

T́nh yêu em - đâu là " bất dịch"
Cũng tan thôi ...lẻ ấy chuyện thường
Duyên với nợ ...có là bất biến ?
Chuyện chúng ḿnh - trót nghịch tơ vương

Căn nguyên hạnh phúc, là đau khổ ?
Hiu hắt đời nhau, ta với ai ?
T́nh em - người hỡi - đâu tên tuổi ?
Một trái tim trao...nửa mảnh đau ..
22.09.09

P/S : Đâu ǵ mà bất dịch ...rồi sẽ tan thôi..lẻ thường t́nh nàng yêu hỡi ...
Nỗi buồn đang mang mau mau tan tan nhanh nghe chửa ? Thiếu nợ kia ḱa ...mau qua mà...hix...hix ..


phale 06-05-10 10:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sheiran (Gửi 51177)
Em thích 2 câu này ghê ^^

Quote:

Nguyên văn bởi langthang (Gửi 51190)
Bó tay với 2 chị em v́ 2 câu này.
Làm nhớ đến câu:
Một đêm quân tử nằm kề
C̣n hơn lũ nhắn vỗ về quanh năm :botay::botay::botay:

Biết là ảo ảnh mà thôi
Gom vài cơn gió ru hời giấc mơ
Biết là một thoáng vu vơ
Mượn đôi con chữ vần thơ dỗ ḷng

P/s: Cảm ơn SR thích 2 câu ấy nha. Anh LT, vấn đề là có phân biệt được hay không anh nhỉ? :D

phale 06-05-10 10:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi thachanhtim (Gửi 51212)
T́nh em ...

T́nh yêu em - đâu là " bất dịch"
Cũng tan thôi ...lẻ ấy chuyện thường
Duyên với nợ ...có là bất biến ?
Chuyện chúng ḿnh - trót nghịch tơ vương

Căn nguyên hạnh phúc, là đau khổ ?
Hiu hắt đời nhau, ta với ai ?
T́nh em - người hỡi - đâu tên tuổi ?
Một trái tim trao...nửa mảnh đau ..
22.09.09

P/S : Đâu ǵ mà bất dịch ...rồi sẽ tan thôi..lẻ thường t́nh nàng yêu hỡi ...
Nỗi buồn đang mang mau mau tan tan nhanh nghe chửa ? Thiếu nợ kia ḱa ...mau qua mà...hix...hix ..

Cảm ơn Tím nha. An ủi người hay an ủi ḿnh đây cô nương?


Vẫn biết vô thường

Nhỏ ơi, vẫn biết vô thường
Trái tim c̣n đập c̣n vương ái t́nh
Băo giông vẫn biết rập ŕnh
Con thuyền gác mái thương ḿnh...lại đi

Vui một phút, khổ muôn khi
Vẫn mơ giây phút môi gh́ lấy môi
Thả ḿnh vào sóng trùng khơi
Rồi sang kiếp khác hơn đời đời mơ

PL 24.9.09


p/s: Lại nợ hở?

phale 06-05-10 10:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 51176)
Không đề....
JFD

.........................................

Em sẽ đổi ba sinh cho một phút
Tựa vai anh cho thỏa một đời chờ...

PL 24.9.09

Vai anh mốc tự bao giờ
Sao em không tựa c̣n chờ vai ai

(Không hiểu sao TT cứ thích ghẹo PL. Xin ai đó thân với PL tha tội chết nha)

phale 06-05-10 10:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 51291)
Biết là ảo ảnh mà thôi
Gom vài cơn gió ru hời giấc mơ
Biết là một thoáng vu vơ
Mượn đôi con chữ vần thơ dỗ ḷng

P/s: Cảm ơn SR thích 2 câu ấy nha. Anh LT, vấn đề là có phân biệt được hay không anh nhỉ? :D

Phân biệt cái ǵ nhỉ? cứ nhắm mắt, đưa... môi và tưởng... voi ... th́ ... là ... mà ... được tuốt :D
Dỗ ḷng vài chữ vu vơ
Cho nồng giấc ngủ nên thơ canh tàn
Đêm mơ một khắc ngàn vàng
Thiết tha cơn gió lang thang đầu hè :botay::D:botay:

Votinh

phale 06-05-10 10:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi thachanhtim (Gửi 51212)
T́nh em ...

T?
Một trái tim trao...nửa mảnh đau ..
22.09.09

P/S : Đâu ǵ mà bất dịch ...rồi sẽ tan thôi..lẻ thường t́nh nàng yêu hỡi ...
Nỗi buồn đang mang mau mau tan tan nhanh nghe chửa ? Thiếu nợ kia ḱa ...mau qua mà...hix...hix ..

Một trái tim trao...Đau trọn gói luôn....H́hihi:D
Nửa trái tim trao...Đau luôn trọn gói...:D

ON

Chọc Tát chút...

phale 06-05-10 10:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 51671)
Vai anh mốc tự bao giờ
Sao em không tựa c̣n chờ vai ai

(Không hiểu sao TT cứ thích ghẹo PL. Xin ai đó thân với PL tha tội chết nha)

:D Anh can đảm hơ. Thấy chết không sợ. :D

Nghe anh hỏi, khẽ thở dài
Vai anh tưởng mốc chờ ḥai chưa tới phiên :nguong:

phale 06-05-10 10:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi ktmq74 (Gửi 51886)
Những bài thơ t́nh buồn rơi lệ !

Cảm ơn Ktmq74 đă thăm nhà và xem thơ PL nhé!

Giọt mực rớt xuống trang thơ
Hay là châu lệ đẫm mờ không hay
T́nh nêm vào chữ men cay
Để cho buồn nọ rời tay gói vần
Chốn này giấu những yêu thầm...

Chúc Ktmqa74 t́m được niềm vui cho riêng ḿnh trên diễn đàn.

phale 06-05-10 10:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi votinh (Gửi 51963)
Phân biệt cái ǵ nhỉ? cứ nhắm mắt, đưa... môi và tưởng... voi ... th́ ... là ... mà ... được tuốt :D
Dỗ ḷng vài chữ vu vơ
Cho nồng giấc ngủ nên thơ canh tàn
Đêm mơ một khắc ngàn vàng
Thiết tha cơn gió lang thang đầu hè :botay::D:botay:

Hiii,
Giấc mơ ấy đă cũ càng
Lỡ mơ th́ trọn canh tàn, sao không?
Giờ em thơ bế thơ bồng
Vai thơ cũng ấm cũng nồng...cho nên...:D

phale 06-05-10 10:50 AM

Quote:

Nguyên văn bởi OA _ NỮ (Gửi 51987)
Một trái tim trao...Đau trọn gói luôn....H́hihi:D
Nửa trái tim trao...Đau luôn trọn gói...:D

Chọc Tát chút...

Quote:

Nguyên văn bởi votinh (Gửi 52002)
Đau một nữa mệt lắm tổng quản ơi.
Đau luôn cho trọn một lần, để rồi lại một lần đau thêm :D

Quote:

Nguyên văn bởi OA _ NỮ (Gửi 52022)
Oa Nữ bị đau tim bẩm sinh rồi, nên những nỗi đau tiếp nối ko ngừng nghỉ...
Giờ nếu thấy tim ko đau lại cảm thấy ḿnh như ko tồn tại...:D

Quote:

Nguyên văn bởi thachanhtim (Gửi 52048)
Chị ơi ....
đau nửa thôi ...c̣n nửa dành xe cua chứ ...đau hết ...lấy đâu mà xe cua ...
Chị cứ chọc là " Tát " hoài ..nên hổng dám anh nào lại gần em hết ...
Em ế là bắt đền chị á .
...:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

Votinh cứ xúi dại ko nhé ...đau 01 lần muốn chít rùi c̣n đau thêm lần nửa ...
Vô t́nh đến, vô t́nh đi
Vô t́nh thương nhớ, t́nh si vô t́nh
Vô t́nh ừ bởi vô t́nh
Vô t́nh em phải ...vô t́nh - t́nh anh
Vô t́nh nên cứ lanh quanh
Vu vơ đùa ghẹo ...cho anh thốt ḷng ...
hà hà hà ...
ai biểu vô t́nh mần chi ...
:nguong::nguong::nguong:

Quote:

Nguyên văn bởi votinh (Gửi 52051)
Đau một lần th́ muốn chết nhưng đau lần 2 sẽ nhẹ hơn, lần 3 sẽ chỉ thóang qua, lần 4 ... rồi sẽ không c̣n bị đau nữa mà sẽ thấy nhẹ nhàng :D
Vô t́nh quanh quẩn mà chi
Thôi anh đứng lại mà si vô t́nh
Vô t́nh người ở người đi
Vô t́nh thương hết ngu ǵ t́nh si
Vô t́nh em phải khắc ghi
Vô t́nh anh phải sù ś đầy thân
:D:D:D

:D Đau để biết ḿnh c̣n tồn tại, c̣n biết đau chị ON nhỉ?
Chẳng thà đau c̣n hơn vô cảm, em cũng nghĩ thế đấy!
Cảm ơn chị, anh votinh, TAT đă chăm sóc giùm nhà PL trong khi PL vắng mặt và mong mọi người đừng trách PL chậm đón tiếp nhé!

TAT,

Vô t́nh, viết măi trăm câu
Chợt thơ nghiêng xuống, chạm nhau... hữu t́nh:D


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:46 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.