Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Pha Lê 22 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Vui buồn riêng tư (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=240)

phale 10-04-20 07:27 PM

Bao giờ dịch bệnh lùi chân

Đă tháng Tư rồi, thiệt lẹ ghê
C̣n chưa dứt Tết, Tết toan kề
Mùa cô vid quậy đời ren rối
Buổi cách ly dồn việc bỏ bê
Vắng vẻ phương này xe cộ liệt
Tiêu điều xứ nọ quán hàng tê
Bao giờ dịch bệnh lùi chân nhỉ
Để vạn b́nh yên lại trở về…

PL 10.4.2020

phale 11-04-20 02:05 PM

Chốn về

Muốn giữ vườn trăng một chốn về
Khi đời mỏi mệt gót trần lê
Ngày sang sảng khoái thơ ḥa hợp
Tối đến b́nh yên nguyệt cận kề
Dơi lá hoa đùa tan ảo mộng
Xem chuồn bướm giỡn tỉnh trầm mê
Phù sinh hỗn sự quên vài chốc
Rượu ủ trà pha lắng bộn bề…

PL 11.4.2020

phale 11-04-20 04:50 PM

Thợ thơ

Ấy sợ ḿnh quên cứ đặt hàng
Khi th́ bạn cũ lúc t́nh sang
Mài nghiên quả thiệt nghiên gần mẻ
Gơ phím rằng y phím sắp vàng
Dựa tánh t́m câu câu tứ tán
Xem người chọn chữ chữ hoang mang
Nào đâu phải dễ thợ thơ nhỉ
Bí rị nhiều hôm muốn chạy làng...

PL 11.4.2020

phale 14-04-20 05:38 PM

Có phải đông

Tựa phố mùa đông tạnh bóng người
Muôn đường gió lẻn lá giành rơi
Dường sương lối phủ hơi mù mịt
Ngỡ tuyết mùa pha hạt vụn vời
Mắt dơi miên trường thương vạn bước
Tim hoài cổ độ nhớ ngàn nơi
Hay là xứ nọ t́nh san sẻ
Gởi lạnh t́m sang nhắn nhủ lời…

PL 14.4.2020

phale 14-04-20 06:10 PM

Họa bài không thành

Tính họa th́ hay cạn chữ rồi
Nghiên nhiều chỗ mẻ bút tè đôi
Kim tiền giúi mặt lơ mài giũa
Lợi lộc giằng tay thiếu dưỡng bồi
Lục túi t́m câu ra túi giẻ
Moi đầu nghĩ tứ quả đầu vôi
H́nh như đă trả cho thầy hết
Tự ngẫm trời ơi đúng thiệt tồi…

PL 14.4.2020

P/s: PL mượn bộ vần của Thành Phạm :)

Lan Hương 19-04-20 11:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 102419)
Thợ thơ

Ấy sợ ḿnh quên cứ đặt hàng
Khi th́ bạn cũ lúc t́nh sang
Mài nghiên quả thiệt nghiên gần mẻ
Gơ phím rằng y phím sắp vàng
Dựa tánh t́m câu câu tứ tán
Xem người chọn chữ chữ hoang mang
Nào đâu phải dễ thợ thơ nhỉ
Bí rị nhiều hôm muốn chạy làng...

PL 11.4.2020

Câu 7 nên sửa là Thợ thơ phải dễ làm đâu nhỉ.
Ngoài ra bài này c̣n mắc bệnh b́nh đầu rồi

phale 20-04-20 12:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 102438)
Câu 7 nên sửa là Thợ thơ phải dễ làm đâu nhỉ.
Ngoài ra bài này c̣n mắc bệnh b́nh đầu rồi

Dạ :expect::expect:

phale 20-04-20 03:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 102419)
Thợ thơ

Ấy sợ ḿnh quên cứ đặt hàng
Khi th́ bạn cũ lúc t́nh sang
Mài nghiên quả thiệt nghiên gần mẻ
Gơ phím rằng y phím sắp vàng
Dựa tánh t́m câu câu tứ tán
Xem người chọn chữ chữ hoang mang
Nào đâu phải dễ thợ thơ nhỉ
Bí rị nhiều hôm muốn chạy làng...

PL 11.4.2020


Nốt để sửa bài ;)

phale 23-05-20 03:03 PM

Yên b́nh

Thỉnh thoảng trôi đi lại ngược về
Châm trà đọc sách nhạc trầm nghe
Hoa vàng mấy nụ chen rào ngó
Cỏ biếc vài dây lấn bậc kề
Vạt nắng bày tơ treo khắp nẻo
Làn mây vẽ khói thả muôn bề
Thư pḥng ngọn gió vào ra giỡn
Ngỡ đợi lâu rồi một chuyến xe...

PL 23.5.2020

phale 05-06-20 06:41 AM

Gởi 30 :)

Tiểu đệ cùng ai nhậu mất rồi
Thư phòng lặng ngắt tiếng ngày trôi
Thơ chờ bút giỡn bày xong cất
Kẻ đợi người trêu đứng lại ngồi
Trước cửa mưa tràn sầu gấp bội
Sau rèm gió lộng lạnh nhân đôi
Trà khuya rượu tối riêng mình vậy
Độc ẩm thèm ghê một dĩa mồi...

PL 4.6.2020


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:08 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.