Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   THƠ TÌNH Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3658)

Hansy 21-02-12 01:04 AM

http://i285.photobucket.com/albums/l...21_033_640.gif
598.- TẠI TRỜI

Lỡ làng là phận duyên xe
Chứ đâu lòng muốn cắt chia tình này
Trăm năm trong cuộc tỉnh say
Biết đâu mà tránh, rủi may khó lường.

Kể từ dạo gãy yêu thương
Mỗi người mỗi ngã, đôi đường rẽ phân
Xa nhau lòng cứ bâng khuâng
Chia phôi cách trở xuân nào về thăm.

Xưa kia ước hẹn trăm năm
Mà nay tình xót xa buồn hỡi ai
Một lần yêu, giữ không phai
Dẫu về chín suối vẫn nài bên nhau.

Em -Ta chia biệt, lòng đau
Vỡ tan mộng ước trầu cau kết tình
Bao giờ cho tới bình minh
Mơ ngày tương ngộ chúng mình trọn đôi.

Tình đầu chỉ có một thôi
Người yêu đầu vẫn là người khó quên
Cầu cho kết nhịp cầu duyên
Để tình yêu mãi vững bền trăm năm..

HANSY


http://img.tamtay.vn/files/2008/10/0..._1_resize1.jpg

Hansy 21-02-12 01:05 AM

http://anhdepblog.com/graphics/chris...tmasbell12.gif
599.- XIN ĐỪNG

Đừng trách nữa em, chuyện đời khó nói
Trời phân ly nên hai đứa phải xa nhau
Bước chân đi lòng anh nhuốm u sầu
Xa cách thế ai mà không đau xót.

Em ơi, chuyện tình mình có đắng, có ngọt
Nên đừng buồn nhiều giữa lúc chia xa
Ngày mai đây anh trở lại quê nhà
Tình sẽ đẹp như vừng đông rực rỡ.

Đừng buồn nghe, đừng nhiều than thở
Kẻo xót lòng cho kẻ ở nơi đây
Anh trông mong từng tháng từng ngày
Được gặp lại người em yêu thương mến.

Chờ anh về, và mùa xuân sẽ đến
Chim trên cành cất tiếng hát líu lo
Hoa sẽ nở trên khắp những trang thơ
Và tình đẹp là tình chúng mình mãi mãi.

HANSY


http://files.myopera.com/tigonloves/blog/bien.jpg

Hansy 21-02-12 01:05 AM

http://www.tamtay.vn/files/thichtrun...flanzen036.gif

600.- MẤT NHAU RỒI!

(Đêm buồn. Nhớ vô cùng)

Chỉ một lần rồi thôi
Những hò hẹn từ nay đành khép lại
Chỉ một lần thôi
Nói yêu nhau để rồi rời xa mãi
Lối cũ chung đường giờ lạc dấu chân em!

Chỉ một lần rồi thôi
Để anh biết mình vẫn còn đang sống…
Giữa hơi thở đam mê của nhịp tình yêu nóng bỏng
Vòng tay nồng nàn, nụ hôn ấm vội trao

Chỉ một lần để ta là của nhau
Sẽ không luyến lưu dẫu mai này em thuộc về ai khác
Con đường tình mình không còn chung bước
Bởi em của cuộc đời, nào phải của anh đâu.

Chỉ một lần nhưng nhiều lắm những đớn đau
Đọng lại trong con tim quá nhiều vết xước
Liệu thời gian có bao giờ làm liền được
Vết sẹo âm thầm rỉ máu tháng năm.

Chỉ một lần…
Cho thỏa những nhớ mong
Đốt cháy hết những đam mê bỏng rát
Môi thơm xưa, một thời khao khát
Sẽ thuộc về thời quá vãng xa xôi.

Chỉ một lần, chỉ một lần rồi thôi
Nói yêu anh đi rồi ngàn năm mãi mất
Đường tình chênh vênh, câu thơ dài thất luật
Gieo câu nào cũng ám ảnh tên nhau

Chỉ một lần rồi chẳng hiểu vì đâu.
Đời con dài sao mình không bước tiếp
Yêu thương ơi! Gói vào trong ký ức
Mất em rồi, đời cũng xóa tên anh…

HANSY


http://image.tin247.com/vtc/080916083741-147-237.jpg

Hansy 21-02-12 01:06 AM


Hansy 22-02-12 12:33 AM

http://dl9.glitter-graphics.net/pub/...m2w4tw2kc9.gif
601.- VỮNG LÒNG NGƯỜI ƠI

Mùa nối mùa đi qua trước ngõ
Ta âm thầm đếm bước thời gian
Đã bao Thu tình đã lỡ làng
Chôn mộng đẹp trong hồn thổn thức.

Em ở kia có còn như trước
Có còn hồng đôi má ánh duyên
Còn không ca bài "Biển và thuyền"
Và luyến nhớ mùa trăng thuở ấy?

Ta ở đây buồn vương nét mặt
Nóng lòng chờ ngày hội ngộ cùng em
Nỗi khắc khoải hành hạ đã bao đêm
Nên mắt đỏ vì dõi nhìn kỷ niệm.

Dẫu tình ta có nhiều khắc nghiệt
Thì xin em vững chút đợi chờ
Rồi một ngày họa lại những vần thơ
Cho tình sử ngàn năm vẫn đẹp...

HANSY


http://dl7.glitter-graphics.net/pub/...l3653qdj70.gif

Hansy 22-02-12 12:33 AM

http://dl8.glitter-graphics.net/pub/...p8tktixebs.gif
602.- CÁM ƠN EM

Em ơi, anh cám ơn em nhiều
Đã hiểu thấu cho tình yêu
Hãy giữ lòng tin để chung thủy
Hãy hướng về anh, nhé em yêu!

Cám ơn em đã chăm sóc cha mẹ già
Để anh vững lòng khi phải đi xa
Mình em giỏi giang lo tròn hai phía
Công của em lớn nhất trong nhà.

Ngày ngày em chăm lo vườn trầu
Mong một ngày đẹp duyên với cau
Xa xôi mấy anh vẫn thường nghĩ đến
Em gái yêu kiều tình đã gởi trao.

Em ơi, lòng son sắt thủy chung của anh
Là thực lòng của con tim chân thành
Hãy tin anh, người yêu bé nhỏ
Mưa gió qua rồi, hãy vui đón bình minh.

HANSY
http://i614.photobucket.com/albums/t...4175c67_we.gif

Hansy 22-02-12 12:34 AM

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/...px69kwtqd2.gif

603.- TÌNH

Tình đã nặng làm sao quên cho được
Lòng mãi sầu sao có được niềm vui
Em hỡi em, thao thức suốt canh dài
Cũng chỉ để tìm về nơi xưa cũ...

Tình chạy mất, tim buồn thêm ủ rũ
Phút xót xa chia biệt đớn đau lòng
Còn gì đâu để mà ngóng, mà mong
Thôi em nhé, hãy tìm quên kỷ niệm...

HANSY



http://www.nhakhoalananh.com/vn/images/0407_1013_6.jpg

Hansy 22-02-12 12:35 AM

http://dl10.glitter-graphics.net/pub...w06irsqn1a.gif
604.- BUỒN

Mấy hôm nay thấy buồn buồn
Nên chưa kết được những trang thơ tình
Đường đời nhiều chuyện khó tin
Bừng con mắt dậy thấy mình ngác ngơ.

Bởi hay sống giữa lời thơ
Nên bao nhiêu chuyện không ngờ xảy ra
Chuyện này cũng chỉ nói qua
Biết rằng chưa ghép bởi là khách quan.

Hễ khi lòng dạ bớt buồn
Thì lời thơ đó ghép vần xem sao...

HANSY


http://a367.yahoofs.com/lifestory/YF..._____DuJq_HOcU

Hansy 22-02-12 12:35 AM

http://dl10.glitter-graphics.net/pub...zger83vbil.gif
605.- NỒNG NÀN NỢ DUYÊN

Biết lòng em tự thuở nào
Thơ tình mấy bức gởi trao giữa trời
Thương em, xin có đôi lời
Cau non dành đó, trầu thời ghé sang.

Biết em hồn đậm yêu thương
Tình lang đẹp với tình nương, nhé người
Xin đừng bạc trắng như vôi
Xa nhau cách trở đổi dời tình yêu.

Thương em vóc dáng yêu kiều
Nói năng nhỏ nhẹ, mỹ miều lời thơ
Thủy chung vẹn một chữ: chờ
Loan phòng có lạnh cũng không cho bướm vào.

Nhiều đêm ngồi nhớ dạ nao
Ước chi mọc cánh bay vào lòng em
Để mơ những giấc thần tiên
Trăm năm chung gánh nợ duyên nồng nàn…

HANSY


http://i445.photobucket.com/albums/q...u_mai_vang.jpg

Hansy 22-02-12 12:36 AM

http://i285.photobucket.com/albums/l...21_035_640.gif
606.- HỒI TƯỞNG

Em ơi, cách xa tình vạn dặm
Nhớ thương, gởi cho nhau biết mấy ân tình
Anh ngồi đây, chờ đón ánh bình minh
Sưởi ấm lại tình trở cách nhiều xa xót.

Tình nồng mặn thuở nào hai mà một
Ta trong nhau túy lúy giấc mơ hồng
Em với ta trẩy khúc nhạc Vu sơn
Bồng lai, tiên cảnh về trong giấc mộng.

Nhớ những chiều thu nắng vàng thưa mỏng
Ta bên nhau ngắm mây gió lượn lờ
Em cùng Ta dệt lên những trang thơ
Ngợi ca tình yêu lưu truyền vĩnh cữu.

Chiều. Tối. Ta vẫn mãi ngóng về phương ấy
Em có nhìn thấy lòng yêu của ta không?
Tình yêu ơi sao cứ mãi cách ngăn
Để hai đứa hằng đêm sầu ly biệt.

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/eUdu2IGe...8121043168.jpg


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:17 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.