Đã là người thì phải chịu trách nhiệm những gì mình gây ra .. bụng làm dạ chịu biết trách ai bây giờ ? Cái gì cũng có giá của nó cả.:bemused::bemused::bemused: Mình chỉ biết lót dép ngồi xem tấn tuồng đời.
|
@ Chị Trà: Cho Linh lót dép ngồi coi chung với, đang quỡn + quẩn nè chị :infatuated::hi::ngu:
|
Quote:
|
Trà và Linh mua vé chưa?
|
Quote:
|
Ơ... có "tuồng "" à ??? Cho 4 coi với .... Lâu lắm rồi hổng có được coi hát nghe thấy bỗng dưng... thèm :bemused:
Cái tựa " Tấn tuồng đời " hấp dẫn ghê đi .Chắc toàn nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn hả Trà ??? Mà mình "nghèo " thì lót dép coi là ok rồi . Đòi vé VIP coi chừng ... chủ rạp ... á Trà :D |
Quote:
|
Thức 888 với ... tới gần 5 giờ sáng ... Sụp mắt ...NGỦ :rang:
Híc đang ngon giấc ... phone reng ... giựt mình ... chẳng phải của mình ... :savage: Mắt cay xè ... nhưng thấy có "tuồng " nên ...xếp hàng mua vé ...COI:bemused: |
Quote:
|
Đừng nói nữa,,,em ơi...đừng nói nữa làm gì,anh biết rằng đời là gian dối nên đôi ta mãi .......?
|
Ngày sinh nhật con tròn 4 tuổi cũng là ngày anh bắt đầu hạnh phúc mới, lòng vẫn buồn nhưng dẫu sao cũng chúc anh hạnh phúc:rang:
|
Quote:
Quote:
Quote:
@ Chị Tây Thi: Lâu quá ko gặp :handshake:, chúc mừng sinh nhật bé và... mời chị một vé xem kịch nà chị . Xem chùng nào :smells::congratulate::coy: |
"Lại thất bại... cố gắng... một lần nữa....." :bemused::savage::khoa::hoanho::gaolbird::welcome: :rang:
|
Ông bà ta nói đúng " chơi dao có ngày đứt tay" ... :bemused::bemused:
|
Rất nhớ....
|
Quote:
|
Lo lắng, hồi hộp và hy vọng!
|
Hic ... sao dạo này mình đứt tay nhiều vậy ta ? thậm chí đứt cả chân:hoi::hoi::hoi::hoi:
|
Họp hành liên miên...
|
Mang tâm trạng lơ ...tơ ...mơ ...đi cày bởi cả đêm cứ chập chờn... ứ ngủ được :pitiful:
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :quy: |
Lại phỏng vấn... cũng cảm thấy thú vị khi trò chuyện với những người mớp gặp lần đầu...
|
Ghiền cơm cháy chà bông...
|
Không muốn nghĩ đến nhưng sao nó cứ ám ảnh mình mãi thế này? Khó quên quá!
|
Quote:
Xèm quá cơ! |
Quote:
|
Ngủ được nhiều , bớt suy nghĩ thấy thoải mái
|
@ Chị Tây Thi: Lâu quá ko gặp :handshake:, chúc mừng sinh nhật bé và... mời chị một vé xem kịch nà chị . Xem chùng nào :smells::congratulate::coy:
Lâu lắm ko gặp Diệu Linh , hôm nào chị vào Sài Gòn chị gọi cafe.Gần 1 năm rồi chưa gặp rồi |
ngu dốt + tích cực = phá hoại, oa oa, hic hic, hu hu :sau::sau::sau::sau::sau::sau:
|
Quote:
|
Ai cho em đôi cánh Bay lên như thiên thần Để không còn nặng gánh Những hoang tàn... điêu linh... |
Có ai học được chữ ngờ .. người mình tin tưởng nhất cuối cùng là người đưa mình vào bước đường cùng. Tiền chỉ là phù du nhưng đau là mất đi tình nghĩa.:sau::sau::sau::sau:
|
Quote:
Đúng là ... tiền bạc mất đi mình còn có thể làm lại Nhưng tình nghĩa mất đi rồi thì làm sao có thể như cũ Như chén nước đã đổ đi rồi thì dù có hốt lại cũng không sao đầy lại như cũ ( chưa nói là ... sẽ chẳng bao giờ hốt lại được dù chỉ 1 giọt ) Rồi cũng sẽ qua ... hơn 1 tháng nay 4 luôn nhắc mình như thế mỗi ngày ... và đúng là ... đã qua được nhiều chuyện Chúc Trà luôn đủ niềm tin và nghị lực để bước tiếp trên đường đời :heart::heart::heart: |
Hai mẹ con đi làm cùng nhau. Giận mình đã tự đưa mình đến hoàn cảnh này!
|
Không có lý do gì mà lại thức gần trắng đêm...:sau:
|
"Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau.......hãy nhắm mắt, chứ đừng buông tay ..."
Đau đầu quá, hic.............sao dạo nì mình bệnh liên tục.....suốt ngày bệnh.......bó tay mình lun.........hic hic .......chán ....... :sau: |
Quote:
Trắng đêm rồi... Híc...quá nể mình luôn...:surrenders: :sau::sau::sau: |
Hôm nay đi chùa, thầy khuyên năm nay mình vẫn còn tam tai nên phải nhẫn nhịn dù có bị ép đến đâu .... hic ... nhưng nhịn thì ấm ức .. chịu không nổi nhưng nếu nói thì chắc chắn mình sẽ nói không lại vì mình hổng có khiếu ... gây lộn.:swimming::swimming::swimming:
|
Quote:
Thức suốt đêm ôm COM hả 4 ????:khoc: |
Quote:
Gây thiệt thì gây chứ gây lộn thì...gây làm chi Trà ui :infatuated: Giỡn thôi , ráng cho qua "Tam tai" Trà à. Lấy câu này mà tự an ủi nè... " Người hại không sợ bằng trời hại " Quote:
Hổng ôm COM thì còn ôm ...Ai ??? Híc...:sau: |
Giờ mới thoát ra khỏi công việc để thở chút....
Ngày mới an lành nhé cả nhà... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:13 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.