Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

Nhím con 27-08-12 06:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 80833)
Chị ui ! Khoe với chị công trình cả tháng trời của em hôm nay đã hoàn thành. Em căn chỉnh ngang hình rùi mà ko hiểu sao post vẫn dzị :( chị cố mỏi cố 1 xíu dzị :p Em đi làm đây chị ở nhà ngoan nhé !

love u :heart:



Như thế này là đúng chiều rùi muh hén !... :D

hoabeodai 27-08-12 07:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 80868)
Như thế này là đúng chiều rùi muh hén !... :D

cái nì nhìn hấp dẫn quá,nhưn cí mặt mèo hấp dẫn hơn cơ... :rang:

phale 27-08-12 08:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 80863)
Đạt đến mức ấy là thành rồng trong loài người rồi!

Cái tôi được đẩy về hai cực ở mức cực đoan!

Anh KHT, những người trong nhận định trên PL vẫn thường gặp. Nói nôm na, những người có nội lực, đâu cần phải phô trương. Những người hay phô trương đa phần vì mục đích che giấu nội lực yếu kém…

kehotro 27-08-12 08:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80877)
Anh KHT, những người trong nhận định trên PL vẫn thường gặp. Nói nôm na, những người có nội lực, đâu cần phải phô trương. Những người hay phô trương đa phần vì mục đích che giấu nội lực yếu kém…

Thì cũng quá dễ nhận biết người khác qua cách mà người ta đối xử với kẻ dưới mình.

KHT nói cực đoan ở đây là biết mà không nói.Bởi nói mới làm cho XH tốt lên. Chứ trong NV này, khối tay có thực lực, có hiểu biết rất sâu lại chẳng bao giờ tranh luận. Bởi lẽ đơn giản họ biết có nói cũng chẳng thay đổi được gì! Chỉ có mình hiểu nông, lực yếu thì thích tranh cãi cho vui.

phale 27-08-12 08:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 80880)
Thì cũng quá dễ nhận biết người khác qua cách mà người ta đối xử với kẻ dưới mình.

KHT nói cực đoan ở đây là biết mà không nói.Bởi nói mới làm cho XH tốt lên. Chứ trong NV này, khối tay có thực lực, có hiểu biết rất sâu lại chẳng bao giờ tranh luận. Bởi lẽ đơn giản họ biết có nói cũng chẳng thay đổi được gì! Chỉ có mình hiểu nông, lực yếu thì thích tranh cãi cho vui.

:khoa::khoa::khoa:
Thế thì PL là nông cạn nhất, vì cứ nhìn pót mà xem, nhiều nhất NV rồi...

kehotro 27-08-12 08:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80881)
:khoa::khoa::khoa:
Thế thì PL là nông cạn nhất, vì cứ nhìn pót mà xem, nhiều nhất NV rồi...

Đã bảo là bọn mình thích tranh cho vui mà! Các tay siêu thì chỉ cười khi thấy tụi mình tranh luận. Mình cứ vui là được rồi, cần gì phải so này so kia.

phale 27-08-12 08:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 80883)
Đã bảo là bọn mình thích tranh cho vui mà! Các tay siêu thì chỉ cười khi thấy tụi mình tranh luận. Mình cứ vui là được rồi, cần gì phải so này so kia.

Mà anh cũng siêu nhân rùi, nghe cả cái cười không tiếng…

phale 27-08-12 10:03 PM

Bây giờ mình mới từ công ty về...
Đọc vài tin nhắn... Lại muốn lang thang đâu đó...

Bụi đường 27-08-12 10:11 PM

Diễn đàn thì phải có bàn ra bàn vô. Mà thật ra chỉ có nơi mình tin tưởng và thân thiện mới đưa ra quan điểm của mình...Mình là người chỉ biết ngóng chuyện...không biết bàn nên đành im!

kehotro 28-08-12 01:10 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80884)
Mà anh cũng siêu nhân rùi, nghe cả cái cười không tiếng…

Muội nhìn cái cách mà người ấy nhìn. Nhìn cái cách mà người ấy chơi. Nhớ lại sự ân cần của người ấy dành cho PN. Nhìn những cái thanks của người ấy trong các bài viết, các CM. Người như vậy mà không hiểu biết ư?

Bởi vậy, huynh nghĩ người ấy sẽ cười!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:26 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.