Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 06-05-10 11:12 AM

Quote:

Nguyên văn bởi bachlong (Gửi 53635)
Nhà này nguy cơ cháy nổ cao nên bạch long đem vào chút nước cho nó được ẩm ẩm để khó cháy.

Ôm chăn chiếu gió đêm gào lồng lộng
Tay lén cầm ước mộng của ngày xa
Mắt môi mê ấp ủ góc lụa là
Nghe mưa nhỏ giọt thiết tha canh trắng
Làn hơi đưa vị mơn man sầu lắng
Sóng ngàn khơi sao chẳng lặng ôm bờ
Hồn ngất ngây lây lất mấy vần thơ
Để ly tách vu vơ nằm chỏng gọng

Cảm ơn BL ghé thăm và ngăn chặn nguy cơ cháy trong nhà PL nha...

Đem cả trời mưa đến thế này
Than nào cháy nổi được nơi đây
Mưa cho đất nọ ươm chồi mới
Lá rộn màu xanh thóat xác gầy

phale 06-05-10 11:13 AM

Quote:

Nguyên văn bởi yeu100C (Gửi 53663)
Cóc làm thơ

Trong góc nhỏ lăn lóc
Một bài thơ con cóc
Nên chẳng ai thèm đọc
Nên chủ nhân nó khóc
Thờ ơ đến bạc tóc
Nặn thơ ra khó nhọc
Cả đêm phải trằn trọc
Cả ngày long x̣ng xọc
Nhưng vẫn là thơ cóc

Hôm nay Yeu ghé nhà PL thả thơ thế này chắc chiều nay SG băo mất!:o

Bạn bảo thơ con cóc
Tôi tới lui ngồi đọc
Thấy nỗi niềm lăn lóc
Trong thẳm sâu một góc...

:D phải không Yêu100C?


phale 06-05-10 11:14 AM

Không đề thứ...

Ng̣ai song cửa
nắng ngập ngừng ngỏanh mặt
Ngày lần khân, vẫy vẫy vẫn chưa đi
Những hàng cây đang giấu hoa, cất lá
Ḥang hôn đang bên kia núi thầm th́

Mây lắc lẻo trên bầu trời xa vắng
Đợi sao về thắp rạng rỡ màn đêm
Tôi tựa cửa trông về chân trời lạ
Đợi ngôi sao đậu lên mái tóc mềm

Sao chưa mọc
Đợi
thêm lần rời ră
Muốn hóa bụi vàng
bay đến cuối hoàng hôn..

PL 8.10.09

phale 06-05-10 11:26 AM

.................
Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 54978)
Trái tim em đă lành chưa ?
Sao vết thương lại như vừa thêm sâu
Hay là ...bác sĩ đẩu đâu
Làm tim em bệnh , ...làm đau tim ḿnh ...

Thôi nào ,cười nhé ,môi xinh
Ngày mai tất cả sẽ b́nh thường thôi
Trái tim t́m lại niềm vui
Và em sẽ sớm ...phục hồi ..là em

Chị PL ,Sớm b́nh phục chị nhé ...:)
Nếu không mà ,mỗi sáng thấy Nhỏ diễm phước d́u cô lên lớp , mấy sư Huynh ...phát ghen rồi ...hông tha em đâu cô à ..^^


phale 06-05-10 11:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 54978)
Trái tim em đă lành chưa ?
Sao vết thương lại như vừa thêm sâu
Hay là ...bác sĩ đẩu đâu
Làm tim em bệnh , ...làm đau tim ḿnh ...

Thôi nào ,cười nhé ,môi xinh
Ngày mai tất cả sẽ b́nh thường thôi
Trái tim t́m lại niềm vui
Và em sẽ sớm ...phục hồi ..là em

Chị PL ,Sớm b́nh phục chị nhé ...:)
Nếu không mà ,mỗi sáng thấy Nhỏ diễm phước d́u cô lên lớp , mấy sư Huynh ...phát ghen rồi ...hông tha em đâu cô à ..^^

Bác sỹ "Bụi nhỏ" thiệt hay
Chưa cần phải khám biết ngay bệnh ǵ
Đau chân, khám ngực rồi ghi
Bệnh này là bệnh....h́ h́... đau tim

CC

phale 06-05-10 11:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi cachuont (Gửi 54991)
Bác sỹ "Bụi nhỏ" thiệt hay
Chưa cần phải khám biết ngay bệnh ǵ
Đau chân, khám ngực rồi ghi
Bệnh này là bệnh....h́ h́... đau tim

Bụi nhỏ làm bác sĩ
Diễn đàn cười hí hí
Cá mà bị đứt vây
Bụi phán rằng ... cận thị

Hí Hí Hí Hí

TT

phale 06-05-10 11:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi cachuont (Gửi 54991)
Bác sỹ "Bụi nhỏ" thiệt hay
Chưa cần phải khám biết ngay bệnh ǵ
Đau chân, khám ngực rồi ghi
Bệnh này là bệnh....h́ h́... đau tim


Anh Cá ...mắc chứng bệnh ǵ
Mà nép sau cửa ...h́ h́ ..người ta :D
Lại đây nào , Bụi kiểm tra
Xem tim anh có ....khà khà ...:D
đau không ? ..:nhaodzo:


Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 54992)
Bụi nhỏ làm bác sĩ
Diễn đàn cười hí hí
Cá mà bị đứt vây
Bụi phán rằng ... cận thị

Hí Hí Hí Hí


Anh Thụy cười Khoái trí
Thấy Cá anh cận thị
Để Bụi ngồi ngẫm nghĩ
Ai cần ...đi bác sĩ ...:D

Anh Cá dí anh Thụy ...chuẩn bị nộp bài phạt đi nhá .... 2 anh biến nhà cô thành pḥng mạch rùi ....:botay:

Nhỏ dzọt đây :tungtang:

phale 06-05-10 11:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 54978)
Trái tim em đă lành chưa ?
Sao vết thương lại như vừa thêm sâu
Hay là ...bác sĩ đẩu đâu
Làm tim em bệnh , ...làm đau tim ḿnh ...

Thôi nào ,cười nhé ,môi xinh
Ngày mai tất cả sẽ b́nh thường thôi
Trái tim t́m lại niềm vui
Và em sẽ sớm ...phục hồi ..là em

Chị PL ,Sớm b́nh phục chị nhé ...:)
Nếu không mà ,mỗi sáng thấy Nhỏ diễm phước d́u cô lên lớp , mấy sư Huynh ...phát ghen rồi ...hông tha em đâu cô à ..^^

Trái tim ta đă lành chưa?
Nghe em hỏi
chợt như vừa đau thêm
Hoàng hôn đang chạm đầu thềm
Trông xa chiếc lá rơi mềm xốn xang

Giá em bác sĩ giỏi giang
Thay tim, kê thuốc vơi dần cơn đau
Hay là bệnh đă thâm sâu
Thuốc nào cũng sẽ lắc đầu...chịu thôi...

phale 06-05-10 11:28 AM

Quote:

Nguyên văn bởi cachuont (Gửi 54991)
Bác sỹ "Bụi nhỏ" thiệt hay
Chưa cần phải khám biết ngay bệnh ǵ
Đau chân, khám ngực rồi ghi
Bệnh này là bệnh....h́ h́... đau tim

Bụi Nhỏ khoác áo blue
Ống nghe cầm lấy, h́nh như bệnh rồi..
Rằng ai lúc khóc lúc cười
Chắc là tâm bệnh phải mời lương y...:D


Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 54992)
Bụi nhỏ làm bác sĩ
Diễn đàn cười hí hí
Cá mà bị đứt vây
Bụi phán rằng ... cận thị

Hí Hí Hí Hí

Thế c̣n anh Tường Thụy
Mắc bệnh ǵ...Bụi ơi
Bụi nghe ngóng một hồi
Bệnh ni...không thuốc chữa...

Bệnh ǵ vậy anh?:D


Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 55045)

Anh Cá ...mắc chứng bệnh ǵ
Mà nép sau cửa ...h́ h́ ..người ta :D
Lại đây nào , Bụi kiểm tra
Xem tim anh có ....khà khà ...:D
đau không ? ..:nhaodzo:


Anh Cá nghe gọi hoảng hồn
Áo ba bốn lớp mặc dồn che tim
Bụi nhỏ nghe ngực...im ĺm
Ây da...chẳng lẽ mất tim đâu rùi...:D


Anh Thụy cười Khoái trí
Thấy Cá anh cận thị
Để Bụi ngồi ngẫm nghĩ
Ai cần ...đi bác sĩ ...:D

Anh Cá dí anh Thụy ...chuẩn bị nộp bài phạt đi nhá .... 2 anh biến nhà cô thành pḥng mạch rùi ....:botay:

Nhỏ dzọt đây :tungtang:

:D
Góc nhỏ thành bệnh viện rồi
Có Bụi nhỏ ngồi gơ gơ ống nghe
Ai cần thang thuốc Nhỏ kê
Ai cần thăm khám, cận kề nhỏ xem
Anh Tường, anh Cá đứng chen
"Bệnh này phải có người kèm sớm hôm" :D

Hihi...phải vậy không Bụi nhỏ?

phale 06-05-10 11:29 AM

Tặng ḿnh

Bỗng vỡ giữa ngày một giấc mơ
Người hung hăn sóng nát riêng bờ
Gót hài gió dữ tung cành mảnh
Chợt thấy lăn về những xác xơ

Áng mây chiều lặng bên song cũ
Bóng nhạn lưng trời tao tác bay
Lỡ buổi theo người qua lối giả
Mù sa bỗng chốc lẻ loi ngày

Nh́n nhau chừ đă lạ xa lắm
Nên nỗi buồn về đứng ngẩn ngơ
Bến lạ trao ḷng quên nghĩ trước
Ngả nghiêng nhạt nhẽo sợi duyên vờ

PL.19.10.09


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:12 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.