Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   THƠ TÌNH Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3658)

Hansy 23-02-12 01:25 AM

627.- TÌNH CHÚNG MÌNH

Tình yêu ta dành trọn cho em
Là tình của ngàn năm góp lại
Xin cho yêu thương thôi ngang trái
Để chúng mình nên nợ, vầy duyên.

Tình chúng ta như biển với thuyền
Như trầu với cau, như trăng với gió
Như ngày với đêm, như thương với nhớ
Như Thúy Kiều yêu Kim Trọng cả đời.

Thương yêu em dẫu nói đến vạn lời
Cũng không đủ cho lòng ta bày tỏ
Đã một lần gặp nhau hạnh ngộ
Thì muôn đời vạn kiếp vẫn trong nhau.

Tình chúng mình gắn bó tựa trầu cau
Duyên đã đến mong tình luôn bền chặt
Ta ở đây hong tình lên chất ngất
Gởi về em nồng mặn trái tim yêu.

Trời khuya, trăng cũng muốn liêu xiêu
Như hồn ta phiêu du về chốn ấy
Em nơi đó có dõi mắt nhìn thấy
Trái tim ta ngan ngát một niềm yêu?

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/Ch1L_h2a...4021755735.jpg

Hansy 23-02-12 01:27 AM

http://dl4.glitter-graphics.net/pub/...qfhni5vgxw.gif
628.- KỶ NIỆM

Nhớ ngày nào hai đứa quấn quýt bên nhau
Trăng hò hẹn suốt bao mùa thương nhớ
Nhớ nét thẹn thùng của em ngày đầu gặp gỡ
Ơi, thương làm sao đôi má ửng hồng.

Nhớ những lần em ngượng ngịu bên anh
Lòng e ấp mà không dám bày tỏ
Còn những lần ngại e, bỡ ngỡ
Khi tay trong tay nói tiếng hẹn thề.

Nhớ khi em ấp úng nói tiếng yêu
Môi ngập ngừng không tròn thành tiếng
Anh nghe trong lòng thì thầm câu chuyện
Dìu em về bến đỗ trăm năm.

Thế mà hôm nay anh cất bước lặng thầm
Ra đi về một phương trời vô định
Sao chia rẽ nhau khi tình vừa chớm
Nước mắt nào khóc đủ cuộc chia ly???

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/Ch1L_h2a...2124415617.jpg

Hansy 23-02-12 01:27 AM

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/...s0vlrrvm5f.gif
629.- GIÓ

Kiếp lãng tử phiêu du khắp chốn
Lấy bốn phương xây vốn làm nhà
Trời sinh cho tính la cà
Dừng chân nơi nọ, lân la chỗ này.

Khi êm ái, lướt tay mát ngọt
Lúc dỗi hờn, nộ nạt vang trời
Từ đất liền tới biển khơi
Gió đi tình tự với người thế gian.

Nào những đêm mơn man khúc hát
Nương gió về thánh thót cầm ca
Dập dìu, trầm bỗng, gần xa
Mát lòng quân tử thiết tha chuyện tình.

Vốn thinh không mà nên hình gió
Gió đi về nào có ai hay
Trăm năm một phận rủi may
Giải nồng tháng hạ, đông tày lạnh căm...

Trăng với gió mặn nồng muôn kiếp
Gió với mây thắm thiết ngàn đời
Gió tình, gió nghĩa người ơi
Thoảng qua lòng vắng chơi vơi phận người..

HANSY


http://dl6.glitter-graphics.net/pub/...nqyouy5atj.jpg

Hansy 23-02-12 01:28 AM

http://i278.photobucket.com/albums/k...2doz4xucf1.gif
630.- XAO NẮNG, EM VỀ

Em về mắt biếc xôn xao nắng
Một chút hoài mong, một chút tình
Gió khe khẽ lùa qua lòng vắng
Đêm tương tư nhung nhớ nguyên trinh.

Lạc mộng, bâng khuâng trong tiên cảnh
Dõi mắt tìm dáng bóng người thương
Tình đã cháy, ngàn sao lấp lánh
Em về, dậy dấu ái mùi hương.

Gót hài lần nhẹ bên khóm cúc
Hoa cũng mừng vui cất tiếng chào
Chim trên cành vang một ca khúc
Lặng thầm trong tim nỗi ước ao.

Đứng bên đời, dáng em ta ngắm
Mộng và thực, theo nắng xôn xao
Trong ta, một yêu thương sâu thẳm
Ngan ngát hương thơm của thuở nào...

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/Ch1L_h2a...2124415617.jpg

Hansy 23-02-12 01:29 AM

http://dl5.glitter-graphics.net/pub/...bna73841p9.gif
631.- ANH XIN

Cho anh xin một chút Tuyết mùa hè
Để tưới mát tâm hồn anh khô nóng
Một chút tuyết ngọt ngào dịu lạnh
Cho lòng anh cháy bỏng yêu thương.

Cho anh xin một chút Tuyết mùa hé
Để ướp cho tim anh luôn tươi sống
Một chút tuyết dịu dàng mát rượi
Để đời anh còn có chỗ dung thân.

HANSY


http://files.myopera.com/trangthanhn...n_y_sakura.jpg

Hansy 23-02-12 01:29 AM

632.- TÌNH VỌNG

Giữa lòng gió nắng tứ bề
Mà nghe hồn lặng tái tê mong chờ
Ra đi khép lại trang thơ
Vương buồn kẻ ở, nhạt nhòa gió trăng.

Người ơi, có thấu cho chăng
Trăm năm duyên mộng phai tàn chiều nao
Tim nghe rộn tiếng lao xao
Gởi về giá tuyết ngàn sau chung lòng.

Dẫu tình lỡ kiếp hư không
Cũng xin son sắt thủy chung một đường
Gởi về em, chút nắng hồng
Sưởi hồn đơn lẽ, phòng không nẻo tình.

Gởi em chút nắng bình minh...

HANSY


http://a9.vietbao.vn/images/vn955/th...4-nho-em-2.jpg

Hansy 23-02-12 01:30 AM

http://dl4.glitter-graphics.net/pub/...fml2ev11zw.gif
633.- ĐÀNH LÒNG SAO EM

Đành lòng sao, em cất bước ra đi
Mình đâu đã nói hết câu từ biệt
Hãy nghe anh lời con tim thống thiết
Một thuở làm ngừơi, một thuở yêu em!

Xin lỗi em, bởi quen thói lem nhem
Anh dại khờ thả mồi bắt bóng
Giờ tỉnh ngộ, chỉ còn là vắng trống
Xa em rồi biết còn có gặp nhau.

Thôi hãy đi đi dừng làm khổ lòng nhau
Anh một hướng và em thì hướng khác
Chia tay em rồi cõi hồn tan nát
Đến quê người xin hạnh phúc ở cùng em.

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/Ch1L_h2a...2124019921.jpg

Hansy 23-02-12 01:31 AM

http://dl4.glitter-graphics.net/pub/...qfhni5vgxw.gif
634.- PHÂN TRẦN

Biết nói sao cho em hiểu lòng anh
Em đau khổ thì anh đâu hạnh phúc
Xin đừng nói những lời hờn trách ấy
Chưa khi nào anh lại hạ thấp em.

Anh biết em cũng có lắm nỗi niềm
Nhưng cuộc đời anh cũng đâu luôn suôn sẽ
Nỗi niềm xót xa anh giấu em, hkông kể
Ích gì khi nhắc lại chuyện ngày xưa.

Thôi em ơi, đừng hờn trách cơn mưa
Trời muốn thế, và rồi chúng ta ướt
Em xa rồi biết khi nao gặp được
Bóng hình người con gái chẳng nên duyên?

HANSY


http://images.vietinfo.eu/2011/03/10/151692/_thumb.jpg

Hansy 23-02-12 01:31 AM

http://dl4.glitter-graphics.net/pub/...da94uppjxp.gif
635.- HÒ HẸN MÃI

Đến chứ em, dù có là hơi muộn
Dẫu bờ vai thấm đẫm rét mùa đông
Dẫu sương khuya giá buốt tận cõi hồn
Anh vẫn đến vì em còn chờ đó.

Hứa chứ em, tình nào không trắc trở
Phải trao nhau chữ tín, giữ trong lòng
Cùng lời yêu mật ngọt thỏa ước mong
Là sâu thẳm dịu nồng hương tình ái

Trái ngọt đầu mùa hương trinh con gái
Em dâng anh với lần hẹn đôi ta
Ngạt ngào hương yêu anh đến trao quà
Để hai đứa lạc sâu vào tiên cảnh.

Anh đến muộn, nhưng đi như né tránh
Không kịp nhìn em, không kịp ngoái đầu
Tình đôi ta như sương khói mùa thu
Hò hẹn mãi vẫn chưa thành duyên nợ...

HANSY


http://s338.photobucket.com/albums/n...irls/00061.gif

Hansy 23-02-12 01:32 AM

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...-YGNFdJcytN4v8

636.- HOA CAU

Vườn trầu em, thật là xinh
Cau anh ướm gởi hương tình sang qua
Hoa cau trắng xóa mái nhà
Lòng cau đượm ngát, cho ta tặng người.

Lắng nghe em hát mấy lời
Thấm vào cuối dạ, ngọt mời hương cau
Em ơi, trầu bén duyên nhau
Thì xin giữ mãi ngàn sau không mờ.

Em ngâm dìu dặt câu thơ
Nao lòng cau trắng đã chờ bấy lâu
Một lần tình gởi duyên trao
Mong cho nồng mặn, trước sau một lòng.

Cám ơn em, lời yêu thương
Cám ơn hội ngộ giữa vườn thơ xuân
Mây bay lơ lững bạt ngàn
Cho ta theo với, hỡi nàng dấu yêu…

HANSY


http://www.mamnonquocte.edu.vn/image...47traucau2.jpg


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:01 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.