Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 06-05-10 12:48 PM

.............
Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 57057)
Bác sĩ Bụi tới thăm nhà
Khám bệnh cô giáo ..xem là đỡ chưa ?
Hương ngày mới lẫn trong mưa
Niềm vui cũng hửng như vừa nắng lên ..

Topic mới cô đổi tên
Mỗi ngày sẽ chọn một niềm hân hoan
Trăng vừa rụng xuống đêm tàn
Hôm qua sẽ khác hoàn toàn ..hôm nay

Bụi ngồi nghe cứ loay hoay
Tim cô ngoan quá ...hẳn may nghe nhầm
Nỗi buồn nhốt ở dư âm
Bụi sờ hông thấy trong tâm ..nữa rồi ..

Măi vui ,măi nhé cô ơi ...
Nỗi buồn ta thả về trời theo mưa ...

Cô Ui Nhỏ hết ư mần thơ rồi cô ơi ...:longlanh1:


phale 06-05-10 12:52 PM

Cảm ơn chị TP thăm nhà mới và treo bài thơ lăng đăng dễ thương. Chúc chị luôn vui!

Mỗi ngày em chọn một niềm vui

Mỗi ngày em chọn một niềm vui
Trong nụ cười của những người vừa gặp
Gom nắng vàng để hừng trong tim thắp
Ủ ḷng ḿnh cho hết những mùa đông

Những chiếc thuyền vẫn xuôi mái theo sông
Mỗi ngày mới mơ một miền đất mới
Dẫu sau lưng bờ quen xa vời vợi
Và thác ghềnh đâu đó rập ŕnh xô

Niềm vui đọng trong cơn gió vu vơ
Trong cỏ dại vừa lên mầm xanh nơn
Trong tiếng mưa chiều rơi đầu ngơ
Và góc yên b́nh ta với ta riêng

Mỗi ngày đang ngắn lại trần duyên
Buồn chi nữa, thời gian c̣n ít lắm!

PL 5.11.09

phale 06-05-10 12:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 57057)
Bác sĩ Bụi tới thăm nhà
Khám bệnh cô giáo ..xem là đỡ chưa ?
Hương ngày mới lẫn trong mưa
Niềm vui cũng hửng như vừa nắng lên ..

Topic mới cô đổi tên
Mỗi ngày sẽ chọn một niềm hân hoan
Trăng vừa rụng xuống đêm tàn
Hôm qua sẽ khác hoàn toàn ..hôm nay

Bụi ngồi nghe cứ loay hoay
Tim cô ngoan quá ...hẳn may nghe nhầm
Nỗi buồn nhốt ở dư âm
Bụi sờ hông thấy trong tâm ..nữa rồi ..

Măi vui ,măi nhé cô ơi ...
Nỗi buồn ta thả về trời theo mưa ...

Cô Ui Nhỏ hết ư mần thơ rồi cô ơi ...:longlanh1:

Cảm ơn bác sĩ Bụi nà
Cầm tay bắt mạch kê toa bữa giờ
Hôm nay bệnh hết bất ngờ
Bụi loay hoay khám rồi sờ... lo lo
Bụi nh́n hai mắt tṛn vo
"Hay là cô giáo gạt tṛ thay tim..."
Ừ thôi Bụi cứ khám thêm
Rồi cho Lê bước ra thềm ngắm mây
:o:nguong::D

Bệnh nhân đi chơi được chưa bác sĩ?

phale 06-05-10 12:55 PM

.............
Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 57152)
Dạo này mắt ,má hây hây
Và cô thường thích ngắm mây ..nh́n trời
Nhỏ nghi ..
Cô lại bệnh rồi ..
Bệnh ni là bệnh .."thiếu hơi chàng" mà ..
:nguong: :D


phale 06-05-10 12:56 PM

Ôi trời nàng đă trở về
Th́ ra vẫn nhớ lời thề hôm xưa

:youarethewoman:
Trang thơ cũ bây giờ đóng lại
Chuyện ngày xưa buồn măi làm ǵ
Sau thời vắt óc nghĩ suy
Làm trang thơ mới gạt đi nỗi sầu...


Hoan hô PL! 1 sự thông th́ vạn sự thông! Chúc vui vẻ nhé!
:tungtang::tungtang:

Mỗi ngày 1 niềm vui,
Ừ nhỉ!
Để cái tên ư tứ ǵ đây?
Nhưng...vậy cũng hay!
Vui th́ bằng hữu dễ lây
Cả nhà cười nói suốt ngày...thích ghê!!
Nào, uống cho Pha Lê!
TNĐ
:uong::uong:

phale 06-05-10 12:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 57152)
Dạo này mắt ,má hây hây
Và cô thường thích ngắm mây ..nh́n trời
Nhỏ nghi ..
Cô lại bệnh rồi ..
Bệnh ni là bệnh .."thiếu hơi chàng" mà ..
:nguong: :D

:D:D
Nhỏ chẩn đoán kiểu này giống bệnh măn tính quá nhỏ ơi...

Kề tai nhỏ nói thật thà
Coi chừng nhỏ đoán trật là nghỉ chơi...

Chúc Nhỏ ngày mới an lành nha.

phale 06-05-10 12:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi người xưa (Gửi 57163)
Ôi trời nàng đă trở về
Th́ ra vẫn nhớ lời thề hôm xưa

:youarethewoman:
Trang thơ cũ bây giờ đóng lại
Chuyện ngày xưa buồn măi làm ǵ
Sau thời vắt óc nghĩ suy
Làm trang thơ mới gạt đi nỗi sầu...


Hoan hô PL! 1 sự thông th́ vạn sự thông! Chúc vui vẻ nhé!
:tungtang::tungtang:

Mỗi ngày 1 niềm vui,
Ừ nhỉ!
Để cái tên ư tứ ǵ đây?
Nhưng...vậy cũng hay!
Vui th́ bằng hữu dễ lây
Cả nhà cười nói suốt ngày...thích ghê!!
Nào, uống cho Pha Lê!
:uong::uong:

PL cảm ơn Người Xưa ghé chơi nhé!

"Nào, uống cho Phale"
Để đón niềm vui về
Lật thêm tờ lịch mới
Là quên dần buồn kia

:D:nguong::nguong:

phale 06-05-10 12:58 PM

Sáng nay trời lạnh hơn mọi bữa, hay tại ḿnh đi sớm hơn mọi bữa...mà nghe gió riết lên da thịt sắt se... Tháng 11 rồi... cũng có nghĩa là gần hết năm...thời gian trôi nhanh thật! Mới đó...lại sắp Tết...


Chuyến xe thời gian, chở ḿnh đi măi
Con đường dài loang loáng chạy qua gương
Từng trang lịch khẽ khàng mỗi ngày lật
Kiếp trần gian một chốc nữa...vô thường

phale 06-05-10 01:06 PM

Gị lan treo trước cửa pḥng sáng nay hé một cái chồi nho nhỏ... Gị lan gầy guộc trơ trụi tưởng đang lịm chết, hóa ra là v́ ấp ủ một mầm hoa mà gầy guộc, trụi trơ...

Không đề

Chồi mơn mởn mọc ra từ gầy guộc
Tưởng như nghe tiếng nứt của thịt da
Cây không nói, chắc ǵ không đau nhỉ?
Chợt hiểu nhọc nhằn nuôi hạnh phúc thăng hoa...

Chồi xanh ấy, từng giây từng giây lớn
Cây sẽ c̣n gầy guộc măi từng khi
Chắt máu đỏ nuôi nấng một hài nhi
Cây lặng lẽ nhường cho hoa sự sống..

Tưởng chừng như một bài ca bi tráng
Vọng âm thầm trong hun hút thinh không
Những cành tàn, trong dáng vẻ ung dung
Không than khóc, không cần ai thương cảm..

Và chồi xanh lớn dần lên, thanh thản!

PL 6.11.09

phale 06-05-10 01:06 PM

Ai dẫn đông về?

Ai dẫn đông về đi khắp phố
Sáng nay chạm mặt, lạnh lùng chen
Đông không hẹn trước, ta c̣n biết
Để mặc thêm vào chiếc áo len

Đông rải màu lên những lá bàng
Vẻo vàng úa đỏ mỗi ngày sang
Cành kia lá ấy mai tàn rụng
Có tựa vai đêm đổ lệ hàng?

Đông nhẩn nha về mang giá buốt
Gơ từng cô gác, lộng chiếu chăn
Đông về..ai dẫn mà vô ư
Giẫm cả lên trên gối kẻ nằm...

PL 6.11.09


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:09 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.