Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Chị Em To Nhỏ (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Thì thầm (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1555)

phale 22-02-13 10:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 89647)
Phải vậy không Chị Em ....???
Câu này ....lượm trên đường đi uống cà phê á ....


Khi một người phụ nữ quyết định quên đi một người đàn ông, đó không phải vì họ hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau đối phương mang đến cho họ quá đậm sâu ♥

PL thì nghĩ, nếu người đó không đáng nhớ nữa thì... quên thôi...

kehotro 22-02-13 11:28 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 89649)
PL thì nghĩ, nếu người đó không đáng nhớ nữa thì... quên thôi...

Vậy mà hôm qua có người hát bài: Sầu lẻ bóng với câu khởi đầu.

Người ơi! Khi cố quên là khi càng nhớ thêm...

Kakakaka

CM4Q 22-02-13 11:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 89656)
Vậy mà hôm qua có người hát bài: Sầu lẻ bóng với câu khởi đầu.

Người ơi! Khi cố quên là khi càng nhớ thêm...

Kakakaka


Đâu phải PL " Sầu lẻ bóng " Huynh ... Hôm qua PL mượn Nhạc Trịnh để thả tâm tư thôi mà....:nhaymat:

phale 22-02-13 12:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 89656)
Vậy mà hôm qua có người hát bài: Sầu lẻ bóng với câu khởi đầu.

Người ơi! Khi cố quên là khi càng nhớ thêm...

Kakakaka

Huynh bé cái nhầm rùi nhé... Sầu lẻ bóng là nàng Bụi gởi gắm đến người kế bên nhé...
PL hát vu vơ thôi à...


Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 89658)

Đâu phải PL " Sầu lẻ bóng " Huynh ... Hôm qua PL mượn Nhạc Trịnh để thả tâm tư thôi mà....:nhaymat:

PL thích nghe giọng hát mượt mà của 4 lắm... hum nào mình đi hát nữa hen 4...

CM4Q 22-02-13 04:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 89670)
Huynh bé cái nhầm rùi nhé... Sầu lẻ bóng là nàng Bụi gởi gắm đến người kế bên nhé...
PL hát vu vơ thôi à...




PL thích nghe giọng hát mượt mà của 4 lắm... hum nào mình đi hát nữa hen 4...

May mà chỉ vu vơ thôi đó ... chứ nếu có tâm trạng có chủ đích thì chết người ta hết ... Huynh hén:nhaymat:

@ PL ....4 ham vui lắm ... dù hát không hay thì cũng vẫn cứ thích hét nếu bị người ta rủ rê ....:cutesmile:

phale 22-02-13 05:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 89699)
May mà chỉ vu vơ thôi đó ... chứ nếu có tâm trạng có chủ đích thì chết người ta hết ... Huynh hén:nhaymat:

@ PL ....4 ham vui lắm ... dù hát không hay thì cũng vẫn cứ thích hét nếu bị người ta rủ rê ....:cutesmile:

Hihi, sẽ cho 4 vui hết cỡ trước khi về bển hén...

CM4Q 22-02-13 05:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 89703)
Hihi, sẽ cho 4 vui hết cỡ trước khi về bển hén...

Vui càng nhiều thì mai mốt buồn càng nhiều á PL

"Vui hết cỡ trước khi...." nghe sao giống như được đặc ân .... được ăn thật ngon thật no trước khi ra ...pháp trường quá :snicker:

Mà ... có khác chi đâu ...dự định kỳ này đi thì 1000 ngày ( đâu phải là ít ) ....mới gặp lại ...Biết ra sao ngày sau ...????

Lần sau hét hò chắc phải thả hồn vô Que sera sera quá....:cutesmile:

phale 22-02-13 10:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 89705)
Vui càng nhiều thì mai mốt buồn càng nhiều á PL

"Vui hết cỡ trước khi...." nghe sao giống như được đặc ân .... được ăn thật ngon thật no trước khi ra ...pháp trường quá :snicker:

Mà ... có khác chi đâu ...dự định kỳ này đi thì 1000 ngày ( đâu phải là ít ) ....mới gặp lại ...Biết ra sao ngày sau ...????

Lần sau hét hò chắc phải thả hồn vô Que sera sera quá....:cutesmile:

4 nói gở nha...
Vui được thì cứ vui mừ...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:12 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.