Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tủ Thơ Lưu Trữ (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Cổ Mộ Đường Thi (Tuyển tập dự in) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3455)

phale 01-12-11 11:23 AM

KHÓC

Khói tỏa hương trầm giăng gác trọ
Gương sầu ẩn hiện người xưa đó
Còn lưu tiếng hát buổi sương mờ
Vẫn nhớ lời thơ đêm nguyệt tỏ
Xứ lạnh tùng vùi phận mỏng manh
Miền xa liễu khóc thân vò võ
Duyên tình thoắt gãy giữa trời xuân
Mộng cũ đành treo đầu ngọn gió.

06.06.2011
Hạ Phượng

phale 01-12-11 11:24 AM



Một mái nhà quê ở đất hiền
Vui đời giản dị thú điền viên
Vầng trăng tĩnh lặng treo ngàn nẻo
Ngọn gió bình an trải khắp miền
Lúc rảnh trồng hoa giăng trước ngõ
Khi buồn nhặt lá rụng ngoài hiên
Vài chung rượu ấm dăm bằng hữu
Dệt chút tình thơ rũ muộn phiền.

15.09.2011
Hạ Phượng

phale 01-12-11 12:39 PM

Tự họa

Nom Thing trẻ dạ lại non người
Ôm chữ bao ngày mới được cơi
Theo tỷ mê khều trau ngón móc
Học huynh khoái giỡn luyện tay cời
Im lìm tựa ngố nhưng thầm quậy
Ngớ ngẩn như khờ vẫn lén chơi
Gọt tóc lên chùa tìm chỗ ẩn
Nào đâu sắc giới mãi không rời

NT 30.12.10

phale 01-12-11 12:42 PM

Họp lớp

Họp lớp bây giờ thiệt sướng ha
Bao nhiêu chuyện cũ nổ như cà
Ngày xưa lắm gã ưa gù chị
Thủa trước vài ông khoái tán bà
Cứ tưởng ngon ăn đòi lấn tới
Đâu dè khó gặm phải buông ra
Xa nhau cũng đã gần hai chục
Gặp lại giờ đây thích thích là

NT 5.7.11

phale 01-12-11 12:43 PM

Câu cá

Một lỗ vừa nuôi đủ mấy thằng
Ăn rồi nhấp nhổm rõ là hăng
Khi thì bốn góc treo cần nhử
Lúc lại hai bên thả lưới chằng
Sướng rủn chân chàng theo cước động
Phê mềm cẳng chú với phao căng
Say mồi cắn ngập nào buông nữa
Phó mặc thân em các cậu giằng

NT 16.12.10

phale 01-12-11 12:55 PM

Nghiệt

Quá nửa đời trai tận sức cày
Bây giờ trở lại rỗng bàn tay
Công danh nọ phải ham tô vẽ
Sự nghiệp nào đâu cố diễu bày
Phận số an bài nghe xót nhỉ
Duyên trời định sẵn ngẫm buồn thay
Tai ương kiếp nạn thôi đành gánh
Chẳng biết khi nao nở mặt mày

NT 28.6.11

phale 02-12-11 12:11 PM

BIỆT LY

Bạn đã đi rồi nghĩ xót thân
Lời thơ tiếng nhạc cũng xa dần
Hồn ôm khắc khoải trông vầng nguyệt
Dạ trỗi bàng hoàng dõi áng vân
Nguyện ước ơ hờ mong rã rượi
Chia ly vội vã nhớ bần thần
Đường thu bóng chiếc tình đơn lẻ
Lá rụng gieo sầu mỗi bước chân.

Huyzozo

phale 02-12-11 12:16 PM

TRĂNG..

Trăng xõa đầu non phủ dáng hờ
Trăng nghiêng cành liễu lõa vàng tơ
Trăng xanh rèm mắt trao thương nhớ
Trăng thắm bờ môi gởi đợi chờ
Trăng khuyết mười đêm gieo nốt mộng
Trăng tròn một tối thỏa vần mơ
Trăng tràn cõi ảo xua sương khói
Trăng tỏa thân tình nặng túi thơ..

Hzz-18.04.2010

phale 02-12-11 12:17 PM

MỪNG

Mừng ngôi nhà mới – bạn vừa xây
Mừng khách muôn phương ghé đủ đầy
Mừng phút giây nồng duyên hội ngộ
Mừng năm tháng ấm chốn sum vầy
Mừng bàn tay nắm qua ngàn nẻo
Mừng cánh chim về vượt vạn mây
Mừng đón tri âm, tràn chén rượu
Mừng nhau giữ nhé nghĩa sâu dày

Hzz

phale 12-12-11 10:34 AM

Đền Bà

Ngôi đền cảnh sắc thật như mơ
Sóng biếc chao nghiêng vỗ hững hờ
Góc nọ xôn xao người thắp nến
Bên này nhộn nhịp kẻ cầu tơ
Ngoài sân hổ dữ, rồng canh nước
Giữa điện rùa linh, hạc trấn bờ
Bão lũ bao lần tìm đến phá
Oai hùng giữ vững thật nên thơ

Nắng Quái


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.