Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ lưu hàn giang (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3483)

luuhangiang 09-03-12 03:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 68957)
Bài thơ của anh LHG có âm hường bài hát nhỉ? Thật mênh mang...

giang cám ơn .phalê. Giang cũng không rõ nữa tự nhiên hắn tuôn ra, tự do cũng không ra tự do mà lục bác c ũng không ra chi luôn giang bị hổ lốn rồi, đệ không làm được nhạc sĩ, chưa làm được thi sĩ niếu chẳng làm một chút gì đó cho thêm mắm muối với mình thì e trở thành liệt sĩ mất ...thân aí plê đã ghé thăm .mong được gặp lại phlê ở chốn củ. Và cả c.n.v .nữa giang chúc sức khoẻ vui...a ̀bài đó giag để tựa « nắng lên » có hợp không phlê ơi. ?

luuhangiang 09-03-12 04:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 68972)
Thiên nhiên tỏa ngát một ṭa
Gió đưa ta đẩy sáng ḷa mộng trăng
Lả lơi bóng nguyệt nhập nhằng
Vui h́nh giỡn bóng cung hằng non tiên
Ô ḱa một cơi thiên nhiên
Trời mây cây cỏ liên miên ngút ngàn
Đan xen gió lộng t́nh tang
Bóng huyền má thắm cùng chàng đưa duyên :khoa:

giang chào bác lang thang... Bác quá lãng mạn luôn .chúc bác sức khỏe để luôn quậy phá.vui ha anh.:rang::rang:

langthangkhach 09-03-12 04:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 69017)
giang cám ơn .phalê. Giang cũng không rõ nữa tự nhiên hắn tuôn ra, tự do cũng không ra tự do mà lục bác c ũng không ra chi luôn giang bị hổ lốn rồi, đệ không làm được nhạc sĩ, chưa làm được thi sĩ niếu chẳng làm một chút gì đó cho thêm mắm muối với mình thì e trở thành liệt sĩ mất ...thân aí plê đã ghé thăm .mong được gặp lại phlê ở chốn củ. Và cả c.n.v .nữa giang chúc sức khoẻ vui...

Ô, hóa ra là quen biết từ lâu! Không ngờ LT có vinh dự được gặp toàn là những cao nhân, ẩn sĩ cự phách của làng thơ.
Hân hạnh, hân hạnh! :votay:

luuhangiang 11-03-12 12:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 69021)
Ô, hóa ra là quen biết từ lâu! Không ngờ LT có vinh dự được gặp toàn là những cao nhân, ẩn sĩ cự phách của làng thơ.
Hân hạnh, hân hạnh! :votay:

ui cha. Bác quá khen, giang là vãn sinh hậu bối đâu dám sánh vai cùng các bật trưởng thượng chỉ duyên ngộ tình cờ,ngàn lần không dám làm cao thủ làng thơ, được bác xem là bạn ,thật vinh hạnh cho giang được các bạn và các anh chị trong diễn đàn đoái hoài ,thật cung kính, cung kính..« bạn trông kià trời xanh lên sắc sám. Dông nổi lên làn chớp lóe ngan trời. Cũng như tôi từ cõi lòng sóng gío. Thơ tôi nhòe thứ:handshake::handshake: ánh sáng ma trơi.»

phale 11-03-12 06:28 AM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 69017)
giang cám ơn .phalê. Giang cũng không rơ nữa tự nhiên hắn tuôn ra, tự do cũng không ra tự do mà lục bác c ũng không ra chi luôn giang bị hổ lốn rồi, đệ không làm được nhạc sĩ, chưa làm được thi sĩ niếu chẳng làm một chút ǵ đó cho thêm mắm muối với ḿnh th́ e trở thành liệt sĩ mất ...thân aí plê đă ghé thăm .mong được gặp lại phlê ở chốn củ. Và cả c.n.v .nữa giang chúc sức khoẻ vui...a ̀bài đó giag để tựa « nắng lên » có hợp không phlê ơi. ?

"Nắng lên" nghe rất hay đấy anh ạ...
PL chúc anh Giang ngày có thêm nhiều vần thơ hay nhé!

luuhangiang 11-03-12 10:34 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 69090)
"Nắng lên" nghe rất hay đấy anh ạ...
PL chúc anh Giang ngày có thêm nhiều vần thơ hay nhé!

giang cám ơn phale đă khen ..giang đang đi trên mây luôn đây nè phale ơi....:Happy::Happy::Happy:

luuhangiang 15-03-12 09:07 AM

BỤI. MÂY

Mép cỏ trăng nghiêng mấy dặm mờ
Ta về gom lá thả ao thơ
Nỗi lên bèo bọt câu ngơ ngẫn
Ngơ ngẫn sầu giăng có.. đợi chờ...

Mây nước buồn thiu in đồi vắng
Ḷng nghe sóng gợn trắng chơ vơ
Tiếng chim quang quoác bến trăng mơ
Gió lộng chiều thu ruỗi bụi bờ...

Mây nước lặng yên soi bóng cây
Nét ai mờ nhạt lẫn hao gầy
Mười ngón khẳng khiu ôm khói biết
Đôi ḍng nguệc ngoạc với mây bay...
L.H.G.2012.

langthangkhach 15-03-12 11:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 69372)
BỤI. MÂY

Mép cỏ trăng nghiên mấy dặm mờ
Ta về gom lá thả ao thơ
Nỗi lên bèo bọt câu ngơ ngẫn
Ngơ ngẫn sầu giăng có.. đợi chờ...

Mây nước buồn thiu in đồi vắng
Ḷng nghe sóng gợn trắng chơ vơ
Tiếng chim quang quoác bến trăng mơ
Gió lộng chiều thu ruỗi bụi bờ...

Mây nước lặng yên soi bóng cây
Nét ai mờ nhạt lẫn hao gầy
Mười ngón khẳng khiu ôm khói biết
Đôi ḍng nguệc ngoạc với mây bay...
L.H.G.2012.

Trăng nghiêng mép cỏ trăng tà
Ao thơ gió lộng khói phà mờ gương
Chim kêu đêm vắng dặm trường
Mây yên nước lặng mù sương bến ḷng

luuhangiang 15-03-12 04:42 PM

CHIỀU TÀ..

Đồi vắng lơ thơ, một mái nhà
Mây sầu lang bạt, đón chiều qua
Cánh c̣ la lả, buông triền vắng
Gió kẽ đu đưa, mái tranh tà...

Chiều xuống lênh thênh, ủ bóng vàng
Hoàng hôn nhợt nhạt, áng mây loang
Chân trời thăm thẳm, lên muôn tía
Lá đă sang ngan, chút bẽ bàng...

Cây rủ nghiêng nghiêng, sóng gợn hồ
Ai cười dồn dập, dáng lô nhô
Có phải... em về, trong sương khói
Ta hề. ! mấy bận, nước mắt khô...
L.H.G.2012..

luuhangiang 14-04-12 08:46 PM

MỘT THOÁNG SÀI G̉N.

hẹn nhau đây một buổi chiều
hàng cây lá đỗ liêu xiêu bóng h́nh
đường ḥa hưng bỗng lặng thinh
đợi chờ ai đến thấm t́nh tơ vương
foron tô đẹp yêu thương
hoàng hôn sẫm bóng mấy vườn hoa xuân
gặp nhau tay bắt ân cần
xa xôi thăm viếng cố nhân sài thành
phale lấp lánh tinh anh
màu sa thạch, tím buông mành chơi vơi
foron tô đèn nháy sáng ngời
đậm thêm khoản khắc mấy lời tâm tư
một bốn hai, lưu dấu tâm ..từ
đời vui gặp lại h́nh như... có ...ngày...

L.H.G.2012.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.