Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Mỗi tuần 1 nhân vật ^.^ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2228)

hoatigon208410 14-03-11 06:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sao Hôm (Gửi 37236)
Sợ cưng sao ;) :D

hi` hi`. G là đệ tử của Trùm mò mẫm . Nên sẽ bít được 1 vài thứ á , hihi ^^

Okie nếu sis ko sợ, mở hàng nhé . Câu hỏi đầu tiên :

!. Nếu phải lựa chọn giữa người yêu mình và người mình yêu, thì sis sẽ chọn ai, tại sao ?

Sao Hôm 14-03-11 06:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 37238)


hi` hi`. G là đệ tử của Trùm mò mẫm . Nên sẽ bít được 1 vài thứ á , hihi ^^

Okie nếu sis ko sợ, mở hàng nhé . Câu hỏi đầu tiên :

!. Nếu phải lựa chọn giữa người yêu mình và người mình yêu, thì sis sẽ chọn ai, tại sao ?

- Chọn người nào sis iu và iu sis :D
- Mĩn cưỡng hỏng có hạnh phúc á ;)

có xíu dzị hoy muh hăm dọa làm sis phải lấy áo khoác dzô nè :luoi: lỡ xưng danh đt đừng làm mất mặt sf nhen ;) ra đòn thì phải cho người ta dỡ khóc dỡ cười chứ lị :snicker:

hoatigon208410 14-03-11 07:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sao Hôm (Gửi 37239)
có xíu dzị hoy muh hăm dọa làm sis phải lấy áo khoác dzô nè :luoi:

Tiếp câu hỏi thứ 2.

!#: Nếu có 1 điều ước, sis sẽ ước gì để đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người mà lại không làm ảnh hưởng đến ai ? :hi:

Sao Hôm 14-03-11 07:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 37240)


Tiếp câu hỏi thứ 2.

!#: Nếu có 1 điều ước, sis sẽ ước gì để đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người mà lại không làm ảnh hưởng đến ai ? :hi:

Chời đòi hỏi cao quá cưng :D

Ước gì không có thiên tai và chiến tranh, thế giới hòa bình hạnh phúc iu thương :cuoi:

P/S: G xì pam quá gom lại đi cưng 1 câu 1 bài post như nài thì xong 40 câu của kưng, sis chiếm 8 trang của topic mất ;) mí anh chị xúp mốt ban nick chị em mình giờ :D

LAO HAC 14-03-11 08:36 PM

Típ 10 câu ăn chơi

1 - khi 1 sở thú bị cháy thì con dì chạy ra đầu tiên

2 - Cơ quan quan chọng nhứt của phụ nữ là dì

3 - Cái dì của chồng mờ vợ thích cầm nhứt

4 - Theo Sờ Hờ thì tình iu là gì.hãy định nghĩa về tình iu

5 - Một con ốc sên bò từ Hà Nội đến Tp. Hồ Chí Minh trong vòng 1 phút, có thể ko?

6 - Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko chết.Tại sao (ko ai cứu hết)?

7 - Hãy nêu mặt mạnh và điểm yếu của mình

8 - Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong tình iu mờ Sờ Hờ nhớ nhứt,hãy tả chi tiết cụ thể..

9 - Chong trường hợp Sờ Hờ đổ xăng xong mới bít mình quên hông mang xiền,bạn sẽ sử lý ra seo

10 - bít iu từ khi lào và hết thảy có bi nhiu mối tình bị Cắt dây thun (chuông)

tạm thế đã để nghĩ típ....

Sao Hôm 14-03-11 09:40 PM

Típ 10 câu ăn chơi

1 - khi 1 sở thú bị cháy thì con dì chạy ra đầu tiên

- Dạ đồng bọn của con... "Hạc già" :luoi:

2 - Cơ quan quan chọng nhứt của phụ nữ là dì

- Hội phụ nữ :superman:

3 - Cái dì của chồng mờ vợ thích cầm nhứt

- Xiền chỉ là câu trả lời theo chung sức hoy ;) riêng sờ hờ thích được nắm tay và giữ tâm hồn cơ :nguong:

4 - Theo Sờ Hờ thì tình iu là gì.hãy định nghĩa về tình iu

- SH hỏng bít định nghĩa thế nào nữa nhưng hình như có một chút thương thương, một chút nhớ nhớ, một chút mong mong, một chút bùn bùn, một chút dzui dzui, một chút lo lo... - Là sự hòa hợp tự nguyện nơi tâm hồn của hai người và cũng hông thể thíu sự cảm thông chia sẻ á :)

5 - Một con ốc sên bò từ Hà Nội đến Tp. Hồ Chí Minh trong vòng 1 phút, có thể ko?

- Có chứ, tỷ lệ zoom đến 1:10000000 lận muh :cutesmile:

6 - Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko chết.Tại sao (ko ai cứu hết)?

- Hông bít bơi hoy muh, mần chi đến mức xuống nước là chít :swimming: Sờ Hờ cũng đâu bít bơi :D Tàu chìm có phải người ta chìm đâu nè :cuoi:

7 - Hãy nêu mặt mạnh và điểm yếu của mình

- Hay cười =//= hay khóc :grimace:

8 - Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong tình iu mờ Sờ Hờ nhớ nhứt,hãy tả chi tiết cụ thể..

... Ngày xưa lần đầu tiên người ta đưa SH về nhà rồi trở về, đoạn đường đó xa rất vắng lại hay có cướp... đt hỏng liên lạc được, những người bạn của người ta cứ đt hỏi liên tục về thông tin của người ta mà SH lo lắng lắm...

... Khi nhận được lời giải thích: "lạc đường, đt hít pin..." nước mắt vẫn còn rơi ...


9 - Chong trường hợp Sờ Hờ đổ xăng xong mới bít mình quên hông mang xiền,bạn sẽ sử lý ra seo

- Cí nài bị thường xuyên nè, Sờ Hờ hay quên mang xiền lắm á anh :moneygrubber: đơn giản muh
"Anh/chị ui chờ xíu em kiu call kiu người nhà mang xiền đến nhen" :hi:

10 - bít iu từ khi lào và hết thảy có bi nhiu mối tình bị Cắt dây thun (chuông)

- Cí nài trả lời ở câu 3 phần 1 rùi hén



Hi vọng là đến khi Sờ Hờ kịp vò đầu bứt tóc, thì "phần trên" của Lờ Hờ còn y nguyên, chưa đến mức hói hén :welcome:

LAO HAC 14-03-11 10:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LAO HAC (Gửi 37246)
Típ 10 câu ăn chơi

1 - khi 1 sở thú bị cháy thì con dì chạy ra đầu tiên

Dạ đồng bọn của con... "Hạc già"

Mún ăn đòn hở ? giả nhời đường hoàng nhá

5 - Một con ốc sên bò từ Hà Nội đến Tp. Hồ Chí Minh trong vòng 1 phút, có thể ko?

Có chứ, tỷ lệ zoom đến 1:10000000 lận muh
câu này thông manh nà..

6 - Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko chết.Tại sao (ko ai cứu hết)?

Hông bít bơi hoy muh, mần chi đến mức xuống nước là chít Sờ Hờ cũng đâu bít bơi Tàu chìm có phải người ta chìm đâu nè
sai bét đề nghị giả nhời lại

8 - Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong tình iu mờ Sờ Hờ nhớ nhứt,hãy tả chi tiết cụ thể..

... Ngày xưa lần đầu tiên người ta đưa SH về nhà rồi trở về, đoạn đường đó xa rất vắng lại hay có cướp... đt hỏng liên lạc được, những người bạn của người ta cứ đt hỏi liên tục về thông tin của người ta mà SH lo lắng lắm...

... Khi nhận được lời giải thích: "lạc đường, đt hít pin..." nước mắt vẫn còn rơi ...

Câu nài nghe nó seo seo ý,người ta đi lạc cả 2 chứ ai lại đi về 1 mình mờ bị lạc đường nhể ? Lờ Hờ mờ chở ai là hay bị lạc dg lém...

....



iu cầu bị cáo giả nhời thành thật nhá...

Nhím con 16-03-11 01:48 AM

NC xin phép được tiếp tục đưa SH lên bàn mổ theo trình tự từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong !... ;) :D

Sau đây là vài nhát rất nhẹ nhàng tình củm nè :

1. SH thích để tóc dài hay ngắn ? Hiện tại tóc SH dài đến đâu ? Tóc SH màu gì, có bao giờ nhuộm hông ? :)

2. SH có hay ngắm mặt mình trong gương hông ? SH hãy tự đánh giá về mức độ đẹp của gương mặt mình ! :hi:

3. SH đã từng check (kiss) bi nhiu cí lips ? Cí lips nào SH cảm thấy ấn tượng nhứt, vì sao ? (nếu có thể được thì hãy nói rõ là của ai và hoàn cảnh tiến hành cí kiss đó) ;) :D

Tạm thời là phần trên cổ thui nha !... :ok:

Sao Hôm 16-03-11 03:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 37355)
NC xin phép được tiếp tục đưa SH lên bàn mổ theo trình tự từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong !... ;) :D

Sau đây là vài nhát rất nhẹ nhàng tình củm nè :

1. SH thích để tóc dài hay ngắn ? Hiện tại tóc SH dài đến đâu ? Tóc SH màu gì, có bao giờ nhuộm hông ? :)

2. SH có hay ngắm mặt mình trong gương hông ? SH hãy tự đánh giá về mức độ đẹp của gương mặt mình ! :hi:

3. SH đã từng check (kiss) bi nhiu cí lips ? Cí lips nào SH cảm thấy ấn tượng nhứt, vì sao ? (nếu có thể được thì hãy nói rõ là của ai và hoàn cảnh tiến hành cí kiss đó) ;) :D

Tạm thời là phần trên cổ thui nha !... :ok:

Chời ơi :loipha: nhớ kỹ cí mẹt của anh ngày hôm nay nhen :matlac:. Đang si nghĩ :( Hãy đợi đấy :mad:

LAO HAC 16-03-11 03:38 PM

hum nay tranh thủ làm vài phát cho Sờ Hờ nà

1- 1 người kon giai iu rất rất nhìu Sờ Hờ,nhưng Sờ Hờ lại ko có tình củm với người này mấy và ngược lại 1 người koi giai hông iu Sờ Hờ mấy nhưng Sờ Hờ lại quá iu người ta
vậy theo Sờ hờ thì nên chọn người iu mình hay chọn người mình iu?

2- chong trường hợp có 2 lời hẹn,1 ra công viên Dạo,và 1 vô koi phim chong rạp tối hù,Sờ Hờ chọn lời hẹn lào? cho bít lí do

3 - có 2 cuộc hẹn rất quan chọng,nhưng cùng 1 thời gian. 1 cho công việc và 1 với người iu (2 cuộc đều rất rất quan chọng)

nếu phải chọn thì Sờ Hờ chọn cuộc hẹn nào? giải thích thỏa đáng

4 - Hiện dờ Sờ Hờ đang nghĩ về ai? (hôn dc nghĩ về Lờ Hờ đới)hiii

5 - Nếu cho Sờ Hờ chọn 1 chong 2: 1 con cá và 1 cái cần Sờ Hờ chọn cái lào?

6 - đã có lần lào làm người iu Dận chưa ?mấy lần ?chong trường hợp lào? nếu có ai là người hòa giải....

7- có thích nấu ăn hôn?món lào mờ cảm thấy mình nấu siêu nhứt

8 - thích con gì nhứt và thù con dì nhì

9 - có 1 nụ hun mờ bắt buộc Sờ Hờ phải nhựn. 1 của người nghiền rịu,và 1 của người nghiền thuốc là,Sờ Hờ nhận cí lào?

vậy đê

Nhím con 16-03-11 05:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sao Hôm (Gửi 37383)
Chời ơi :loipha: nhớ kỹ cí mẹt của anh ngày hôm nay nhen :matlac:. Đang si nghĩ :( Hãy đợi đấy :mad:

Ai biểu đi chê đt G làm mất mặt sf vì ra đòn nhẹ quá !... :luoi: :nhaymat:

Không chơi kéo dài thời gian nhen !... :hi:

Như Diệu Linh 16-03-11 06:02 PM

Úi trời, SH mới vào mà đã "hót" quá hén, thôi thì cho vào ít băng cho nó "tan" hen? :nhaymat:

1. Lần SH xấu hổ nhất trong cuộc đời làm.... "sao" của mình là lần nào? Kể rõ! :nhaymat:

2. Nếu cho SH chọn giữ tiền tài, sắc đẹp và danh vọng, chỉ chọn 1 , SH chọn cái nào, vì sao?

3. Có hay hát không? Hát hay không? Hay hát và hát hay nhất bài gì :awkward:

4. SH sợ nhất cái gì?

5. Bạn quan niệm thế nào về thành công và hạnh phúc, nếu chọn một, sẽ chọn gì?

6. Khi lập gia đình , bạn muốn có mấy con , trai hay gái?

7. Thích loại hoa ( hay cây ) gì?

8. Từng làm điều gì xấu xa nhất?

9. Sjs đã từng hôn người khác giới bao giờ chưa. Nếu rồi thì lần đầu tiên khi nào :nhaymat:

10. Có bao giờ bị bám đuôi chưa? Cắt bằng cách nào ? (sẵn học hỏi tí :coy:)

p/s: Haizzz, chém được ít quá, đầu óc mụ mị chả nghĩ ra được ( chục) câu hỏi nào nữa :no::no:

Sao Hôm 16-03-11 10:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LAO HAC (Gửi 37385)
hum nay tranh thủ làm vài phát cho Sờ Hờ nà

vậy đê

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 37388)
Ai biểu đi chê đt G làm mất mặt sf vì ra đòn nhẹ quá !... :luoi: :nhaymat:

Không chơi kéo dài thời gian nhen !... :hi:

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 37392)
Úi trời, SH mới vào mà đã "hót" quá hén, thôi thì cho vào ít băng cho nó "tan" hen? :nhaymat:

p/s: Haizzz, chém được ít quá, đầu óc mụ mị chả nghĩ ra được ( chục) câu hỏi nào nữa :no::no:

Xin lỗi cả nhà :coy: xẹt ra xẹt dzô nhìn thấy mí "bác" lăm le dao kéo chờ sẵn, SH lật đật bay qua Hàn Wuốc đăng ký may vá thẩm mỹ để dành cho các vết mổ "chằng chịt" ngày hôm nay nên dzìa trễ, cả nhà bỏ qua cho :congratulate:

Chơi muh 3 người "đè" 1 người ra... mổ xẻ muh hỏng cho mũi thuốc tê nào hén "ác" ghê cơ :no: :D

Từ từ nhen mần liền ợ :(

Sao Hôm 16-03-11 11:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 37355)
NC xin phép được tiếp tục đưa SH lên bàn mổ theo trình tự từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong !... ;) :D

Sau đây là vài nhát rất nhẹ nhàng tình củm nè :

1. SH thích để tóc dài hay ngắn ? Hiện tại tóc SH dài đến đâu ? Tóc SH màu gì, có bao giờ nhuộm hông ? :)

- Dạ tóc ngang lưng ... :cuoi: vừa chừng em bới... :snicker: SH người VN chưa có lai nên vẫn là màu đen á anh :D đã từng ;).

2. SH có hay ngắm mặt mình trong gương hông ? SH hãy tự đánh giá về mức độ đẹp của gương mặt mình ! :hi:

-Có chứ anh ngày nào mờ hỏng soi... gương chải tóc :D SH "sương sương" bản thưn lắm nên lúc nào cũng thấy mình "dễ sương" hít trơn ợ :cutesmile:

3. SH đã từng check (kiss) bi nhiu cí lips ? Cí lips nào SH cảm thấy ấn tượng nhứt, vì sao ? (nếu có thể được thì hãy nói rõ là của ai và hoàn cảnh tiến hành cí kiss đó) ;) :D

- Dạ... :nguong: một . Đáp án như dzị bao gồm lun cho câu sau rồi hén anh ;) . (Níu ... hỏng thể nghĩa lờ khỏi trả lời phải hôn ợ :P )

Tạm thời là phần trên cổ thui nha !... :ok:

Đ/c cứ từ từ muh xuống phần dưới cổ nhen ;) để SH chuyển sang phòng bên theo chỉ định 2 Bác kia nữa ợ :D

Sao Hôm 16-03-11 11:30 PM

Bắt được bạn kehotro đang koi lén muh hỏng để lại bút tích gì nhen :snicker: chui dzô đây rùi là bạn phải để lại câu hỏi mí được chui ra á :cutesmile: :D

Sao Hôm 16-03-11 11:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LAO HAC (Gửi 37385)
hum nay tranh thủ làm vài phát cho Sờ Hờ nà

1- 1 người kon giai iu rất rất nhìu Sờ Hờ,nhưng Sờ Hờ lại ko có tình củm với người này mấy và ngược lại 1 người koi giai hông iu Sờ Hờ mấy nhưng Sờ Hờ lại quá iu người ta
vậy theo Sờ hờ thì nên chọn người iu mình hay chọn người mình iu?

- Dạ cí nài Sờ Hờ trả lời bé G rùi á anh. Miễn cưỡng lòng mình hay lòng người ta đều hỏng thể mang lại hạnh phúc được nên Sờ Hờ hỏng chọn ai hít ạ :)

2- chong trường hợp có 2 lời hẹn,1 ra công viên Dạo,và 1 vô koi phim chong rạp tối hù,Sờ Hờ chọn lời hẹn lào? cho bít lí do

- Dạ với Sờ Hờ ở đâu cũng dzui hít á anh, rạp tối chứ mình đâu có tối á :cutesmile:

3 - có 2 cuộc hẹn rất quan chọng,nhưng cùng 1 thời gian. 1 cho công việc và 1 với người iu (2 cuộc đều rất rất quan chọng)
nếu phải chọn thì Sờ Hờ chọn cuộc hẹn nào? giải thích thỏa đáng

- Cí nài Lờ Hờ phải đặt trường hợp cụ thể thì Sờ Hờ mới quyết định được nè :grimace:

4 - Hiện dờ Sờ Hờ đang nghĩ về ai? (hôn dc nghĩ về Lờ Hờ đới)hiii

- Hỏng cho thì... thì Sao Hôm nghĩ về... Sao Mai nhen ;)

5 - Nếu cho Sờ Hờ chọn 1 chong 2: 1 con cá và 1 cái cần Sờ Hờ chọn cái lào?

- Chọn để làm gì anh ? Vì nếu như vào thời điểm hiện tại thì Sờ Hờ sẽ hỏng chọn cái nào hít :simper:

6 - đã có lần lào làm người iu Dận chưa ?mấy lần ?chong trường hợp lào? nếu có ai là người hòa giải....

- Dạ hình như chưa kịp giận :D . Muh níu có... ai là người hòa giải hỏng quan trọng, quan trọng là cả hai người cùng hỉu và cảm thông lẫn nhau á anh :)

7- có thích nấu ăn hôn?món lào mờ cảm thấy mình nấu siêu nhứt

- Dạ thích :D Canh chua cá lóc và cá rô kho tộ, nhưng mờ với điều kiện SH hỏng phải là người gít con cá với mần thịt hén :(

8 - thích con gì nhứt và thù con dì nhì

- Dạ iu nhứt con gà con, vạn vật sinh ra đều có mục đích của tạo hóa cho nên Sờ Hờ hỏng có thù con nào cả á anh :grimace:

9 - có 1 nụ hun mờ bắt buộc Sờ Hờ phải nhựn. 1 của người nghiền rịu,và 1 của người nghiền thuốc là,Sờ Hờ nhận cí lào?

- Hôn thì phải tự nguyện chứ sao lại bắt buộc ợ :confused:

vậy đê

Lờ Hờ ui mịt chưa... :snicker:

kehotro 17-03-11 12:10 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sao Hôm (Gửi 37412)
Bắt được bạn kehotro đang koi lén muh hỏng để lại bút tích gì nhen :snicker: chui dzô đây rùi là bạn phải để lại câu hỏi mí được chui ra á :cutesmile: :D


Hỏi : Đương nhiên là được rồi. Nhưng trả lời thì ... tùy thuộc lòng hảo tâm của SH. Vậy xin hỏi 1 câu trước rồi sẽ tùy thuộc lòng hảo tâm của SH mà hỏi tiếp nha.

Độ chính xác của câu trả lời do SH đưa ra là bao nhiêu %? Bạn có 30" để trả lời. Ba mươi giây bắt đầu.

Nhím con 17-03-11 12:11 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sao Hôm (Gửi 37411)
Đ/c cứ từ từ muh xuống phần dưới cổ nhen ;) để SH chuyển sang phòng bên theo chỉ định 2 Bác kia nữa ợ :D

Kiểu này thì SH chưa phải là đối tượng để NC mổ rùi, mới có 3 nhát nhẹ nhàng tình củm mờ đã thấy tụt khỏi bàn mổ còn đâu !... :no:
:luoi:

LAO HAC 17-03-11 12:12 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sao Hôm (Gửi 37414)
Lờ Hờ ui mịt chưa... :snicker:

3 - có 2 cuộc hẹn rất quan chọng,nhưng cùng 1 thời gian.(đều ko thể từ chối dc) 1 cho công việc và 1 với người iu (2 cuộc đều rất rất quan chọng)
nếu phải chọn thì Sờ Hờ chọn cuộc hẹn nào? giải thích thỏa đáng


- Cí nài Lờ Hờ phải đặt trường hợp cụ thể thì Sờ Hờ mới quyết định được nè

5 - Nếu cho Sờ Hờ chọn (buộc phải chọn) 1 chong 2: 1 con cá và 1 cái cần Sờ Hờ chọn cái lào?

- Chọn để làm gì anh ? Vì nếu như vào thời điểm hiện tại thì Sờ Hờ sẽ hỏng chọn cái nào hít

9 - có 1 nụ hun mờ bắt ( nếu ko tự nguyện dc mà buộc nhận) Sờ Hờ phải nhựn. 1 của người nghiền rịu,và 1 của người nghiền thuốc là,Sờ Hờ nhận cí lào?

- Hôn thì phải tự nguyện chứ sao lại bắt buộc ợ

Sao Hôm 17-03-11 12:19 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 37416)
Kiểu này thì SH chưa phải là đối tượng để NC mổ rùi, mới có 3 nhát nhẹ nhàng tình củm mờ đã thấy tụt khỏi bàn mổ còn đâu !... :no:
:luoi:

Dạ xong 2 phòng kia rùi mờ . Chuyển dzìa phòng nài rùi ợ Bác sĩ cứ tự nhiên mần típ phần dưới cổ nhen ;) :D

Sao Hôm 17-03-11 12:21 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 37415)



Hỏi : Đương nhiên là được rồi. Nhưng trả lời thì ... tùy thuộc lòng hảo tâm của SH. Vậy xin hỏi 1 câu trước rồi sẽ tùy thuộc lòng hảo tâm của SH mà hỏi tiếp nha.

Độ chính xác của câu trả lời do SH đưa ra là bao nhiêu %? Bạn có 30" để trả lời. Ba mươi giây bắt đầu.

hình như chưa có câu hỏi nào SH trả lời hỏng chính xác á :) câu nào hỏng thể trả lời thì xin quyền trợ giúp PM hoặc đổi câu hỏi :D ngoài ra là 100% ;)

Sao Hôm 17-03-11 12:36 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 37392)
Úi trời, SH mới vào mà đã "hót" quá hén, thôi thì cho vào ít băng cho nó "tan" hen? :nhaymat:

NDL khỏe rùi hở :smells: còn nợ SH 1 món quà ở thùng rác kia á nhen ;)

1. Lần SH xấu hổ nhất trong cuộc đời làm.... "sao" của mình là lần nào? Kể rõ! :nhaymat:

- xí hổ nhứt hở :loipha: cí nài cho SH khất lại để nhớ nhen, tạm thời chưa nhớ ra :P

2. Nếu cho SH chọn giữ tiền tài, sắc đẹp và danh vọng, chỉ chọn 1 , SH chọn cái nào, vì sao?

Níu cho chọn thì SH chọn giữ lại chính mình :) vì nếu đánh mất chính mình rồi thì tất cả đều hông còn ý nghĩa á... :no:

3. Có hay hát không? Hát hay không? Hay hát và hát hay nhất bài gì :awkward:

- Hay hông hỏng chắc lắm muh rất hay tra tấn người khác :music: mặc kệ người ta bịt tai bịt mắt năn nĩ tha cho. Hãy hát lên của Vũ Quốc Việt :rang:

4. SH sợ nhất cái gì?

- Sợ nhất là mình làm cho ai đó tổn thương ...

5. Bạn quan niệm thế nào về thành công và hạnh phúc, nếu chọn một, sẽ chọn gì?

- Định nghĩa thì SH hỏng bít, nếu nói chung chung thì với SH, thành công là đạt được ước mơ của mình trong hạnh phúc. Hạnh phúc là khi mình và những người mình yêu quý sống vui vẻ :)

SH chọn Hạnh phúc.


6. Khi lập gia đình , bạn muốn có mấy con , trai hay gái?

- Ba, có thể là hai trai một gái hoặc ngược lại :grimace:

7. Thích loại hoa ( hay cây ) gì?

- Phong Lan.

8. Từng làm điều gì xấu xa nhất?

- Xấu xa thì hỏng nhớ muh xấu gần... nhứt là mới moi móc tim gan phèo phổi của LH ra mổ xẻ tùm lum :snicker:

9. Sjs đã từng hôn người khác giới bao giờ chưa. Nếu rồi thì lần đầu tiên khi nào :nhaymat:

- Lâu lâu rùi :nguong:

10. Có bao giờ bị bám đuôi chưa? Cắt bằng cách nào ? (sẵn học hỏi tí :coy:)

- Thị Nở còn có Chí Phèo muh :D Mình vẫn là bạn tốt nhen anh ... :cuoi:

p/s: Haizzz, chém được ít quá, đầu óc mụ mị chả nghĩ ra được ( chục) câu hỏi nào nữa :no:
[/B]

Hên cho SH là NDL đang mụ mị muh đã mướt mù hui rùi hén :matlac:

Sao Hôm 17-03-11 01:54 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LAO HAC (Gửi 37417)
3 - có 2 cuộc hẹn rất quan chọng,nhưng cùng 1 thời gian.(đều ko thể từ chối dc) 1 cho công việc và 1 với người iu (2 cuộc đều rất rất quan chọng)
nếu phải chọn thì Sờ Hờ chọn cuộc hẹn nào? giải thích thỏa đáng


- Cí nài Lờ Hờ phải đặt trường hợp cụ thể thì Sờ Hờ mới quyết định được nè

>//< Như Sờ Hờ đã nói, tình iu là phải cảm thông nhau á anh :) nên Sờ Hờ tin người ta của Sờ Hờ sẽ hỉu Sờ Hờ, níu vì một việc gì đó quan trọng muh Sờ Hờ lỗi hẹn.

Còn ngược lại, là cuộc hẹn có vấn đề chi đấy rất quan trọng với người ta thì Sờ Hờ cũng hỏng tham công tiếc việc chi đâu :cuoi:

5 - Nếu cho Sờ Hờ chọn (buộc phải chọn) 1 chong 2: 1 con cá và 1 cái cần Sờ Hờ chọn cái lào?

- Chọn để làm gì anh ? Vì nếu như vào thời điểm hiện tại thì Sờ Hờ sẽ hỏng chọn cái nào hít

>//< Dạ cần câu :grimace:

9 - có 1 nụ hun mờ bắt ( nếu ko tự nguyện dc mà buộc nhận) Sờ Hờ phải nhựn. 1 của người nghiền rịu,và 1 của người nghiền thuốc là,Sờ Hờ nhận cí lào?

- Hôn thì phải tự nguyện chứ sao lại bắt buộc ợ

>//< Níu đã bắt buộc thì đâu có được quyền lựa chọn á anh ;) muh hỏng được chọn thì... nhắm mắt nín thở ... :nguong:

Hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ :D

Chúc Lờ Hờ và cả nhà khò ngon ngon :bye:

Sao Hôm 17-03-11 02:01 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 37392)
Úi trời, SH mới vào mà đã "hót" quá hén, thôi thì cho vào ít băng cho nó "tan" hen? :nhaymat:

1. Lần SH xấu hổ nhất trong cuộc đời làm.... "sao" của mình là lần nào? Kể rõ! :nhaymat:

SH phải bắt chước bé G "gặm" kon chuột sút từ sớm đến giờ cho câu hỏi này của DL á :coy: bé chuột sắp hi sinh rồi SH mới nghĩ ra :simper: DL thấy thương SH ghê chưa :lacha:

Từ cí hùi làm "Sao... Hôm" ở NV, SH xí hổ nhứt là "được" đưa lên "thớt" bình chọn làm nhân vật "hót" trong tuần ;) :D

Sao Hôm 21-03-11 02:33 PM

Báo cáo tổng bộ! :telephone:

Sờ Hờ đã hoàn thành xuất sắc nhịm vụ được giao xin được phép leo xuống chuyển qua phòng hậu phẫu vá ép ợ :cutesmile:

Theo luật thì Sờ Hờ sẽ đề nghị nhân vật típ theo nhưng muh hơi tham lam mún mổ những 3 người lựn :D nên hỏng bít mần seo :thuoc: mụt phần do SH mí chưn ướt chưn ráo hỏng dám hó hé sợ bị "xử hội đồng" 3 chọi một hỏng chột cũng què :snicker:

Mạn phép đề nghị 3 options nhà mình bỉu quyết dùm SH nhen ;)

1. Anh Nờ Xê: Nhím Con
2. Bé G: hoatigon208410
3. Heo Kon - Đông Dung

Hạn bỉu quyết trong hôm nay, ai được nhìu phíu bầu nhứt sẽ được đưa lên "MÂM", nên mong mọi người ra dzô dzui lòng cho SH xin xíu ý kiến :mail:

Thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào :luoi:

LAO HAC 21-03-11 04:10 PM

dạo này thèm tiết canh Heo và cháo lòng thế ko biết.....:luoi:

Như Diệu Linh 21-03-11 04:54 PM

Linh bỉu quyết đưa anh Nhím lên, rùi "mách nhỏ" anh Nhím tuần sau đưa Heo lên, "thỏ thẻ" với Heo tuần sau nữa chọn bé Gôn trình làng :nhaymat:, bỏ thì thương nên mượn dao chém cả 3 người cho tiện hén :fierce::luoi::luoi:


:smells:

Tazang 21-03-11 05:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LAO HAC (Gửi 38042)
dao nay them tiet canh Heo va chao long the ko biet.....:luoi:

Lão cố mà xơi món ấy nhiều vào cho béo nhá, dạo này thấy eo quá đới

Sao Hôm 21-03-11 09:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 38047)
Linh bỉu quyết đưa anh Nhím lên, rùi "mách nhỏ" anh Nhím tuần sau đưa Heo lên, "thỏ thẻ" với Heo tuần sau nữa chọn bé Gôn trình làng :nhaymat:, bỏ thì thương nên mượn dao chém cả 3 người cho tiện hén :fierce::luoi::luoi:

:smells:

Hình như sắp hít ngày rùi muh mí thấy Lờ Hờ dzí bé DL bỉu quyết thui hén ;) kế mượn dao gít 3 người của bé DL nài gút nài :hi: quyết định dzị đi nhen :D

Loa loa loa 'm 'm 'm

Xin mời xin mời đ/c Nờ Xê dzìa nhà, vệ sinh cá nhưn thật kỹ thay xiêm y rùi xong leo dzô ... nằm chờ nhen :nhaymat:

Sao Hôm 21-03-11 09:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LAO HAC (Gửi 38042)
dạo này thèm tiết canh Heo và cháo lòng thế ko biết.....:luoi:

Lờ Hờ ui để Sờ Hờ thêm một tuần ngâm cứu koi mần Heo mấy món nhen ;) còn bi giờ cho Nhím lên thớt mần Nhím 9 món mời cả nhà đã nè :snicker:

Quote:

Nguyên văn bởi Tazang (Gửi 38055)
Lão cố mà xơi món ấy nhiều vào cho béo nhá, dạo này thấy eo quá đới

Tại vì Lờ Hờ leo lên mâm toàn uống hông muh hỏng măm á anh Zăng ui :D

hoatigon208410 21-03-11 11:24 PM

Hơ hơ .....chả cần mần thịt sf thì G hỏi sf vẫn nói mừ . Chém sf hết 40 câu hỏi rùi h bít hỏi gì bi h nhi :D, thui hỏi lung tung vậy :D

Đố vui sf một tí, rùi hỏi sau :D

1. Có 1 người đàn ông cõng 1 bà cụ không mặc áo mưa đi vào trong rừng, hỏi vì sao lại không bị ướt :)

Hỏi :D :

1. Tại sao sf chuyên toán mà lại thích làm thơ ??

2. Người ta bảo người làm thơ thì hơi .......... một chút :), sf có thấy mình giống thế không :luoi:

3. Từ trước đến giờ, sf đã iu bao nhiu người và nhận ra được bao nhiu người iu mình rùi :D :D :D


Hic..... tạm thế đã . Cho sf nghỉ mai còn bj ngừi khác chém , hí hí :Happy:

:ThumbsUp:

Nhím con 22-03-11 12:06 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 38047)
Linh bỉu quyết đưa anh Nhím lên, rùi "mách nhỏ" anh Nhím tuần sau đưa Heo lên, "thỏ thẻ" với Heo tuần sau nữa chọn bé Gôn trình làng :nhaymat:, bỏ thì thương nên mượn dao chém cả 3 người cho tiện hén :fierce::luoi::luoi:

:smells:

Quote:

Nguyên văn bởi Sao Hôm (Gửi 38084)
Hình như sắp hít ngày rùi muh mí thấy Lờ Hờ dzí bé DL bỉu quyết thui hén ;) kế mượn dao gít 3 người của bé DL nài gút nài :hi: quyết định dzị đi nhen :D

Loa loa loa 'm 'm 'm

Xin mời xin mời đ/c Nờ Xê dzìa nhà, vệ sinh cá nhưn thật kỹ thay xiêm y rùi xong leo dzô ... nằm chờ nhen :nhaymat:

Bít là rùi cũng sẽ có cí ngày này, nhưng hông ngờ lại được cho lên thớt sớm dzị, chả kịp mần vệ sinh cá nhưn chi hít, pà kon thung củm nha !... :luoi: :cutesmile:

P/S: đến tuần sau nếu đ/c nào chưa muốn lên thớt thì nói nhỏ trước với NC 1 câu nha !... ;) :D

Nhím con 22-03-11 12:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 38088)
Hơ hơ .....chả cần mần thịt sf thì G hỏi sf vẫn nói mừ . Chém sf hết 40 câu hỏi rùi h bít hỏi gì bi h nhi :D, thui hỏi lung tung vậy :D

Đố vui sf một tí, rùi hỏi sau :D

1. Có 1 người đàn ông cõng 1 bà cụ không mặc áo mưa đi vào trong rừng, hỏi vì sao lại không bị ướt :)

Có cả đố vui nữa hén !... :D

- Đơn giản vì trời không mưa !... :D


Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 38088)
Hỏi :D :

1. Tại sao sf chuyên toán mà lại thích làm thơ ??

2. Người ta bảo người làm thơ thì hơi .......... một chút :), sf có thấy mình giống thế không :luoi:

3. Từ trước đến giờ, sf đã iu bao nhiu người và nhận ra được bao nhiu người iu mình rùi :D :D :D


Hic..... tạm thế đã . Cho sf nghỉ mai còn bj ngừi khác chém , hí hí :Happy:

:ThumbsUp:

1. Mặc dù học chuyên toán nhưng NC cũng thích cả văn thơ từ nhỏ á !... Hồi cấp 1 (bây giờ là tiểu học) NC học tương đối đều cả 2 môn toán và văn, đến khi thi vào chuyên cấp 2 (bây giờ là THCS) cô giáo chủ nhiệm nói với NC là có thể tùy chọn, nhưng vì có gương đi trước là 2 anh trai (1 anh chuyên văn, 1 anh chuyên toán) nên NC đã quyết định theo chuyên toán để sau này thi vào đại học sẽ dễ dàng hơn !... Và NC thực sự thích làm thơ khi bắt đầu là sinh viên - một thời mơ mộng, lãng mạn !... :)

2. NC chưa rõ cí "......." của G á !... ;) :D

3. Câu này thì có lẽ phải cho NC thời gian để thống kê lại từ đầu nha !... :luoi: :cutesmile:

:ok:

Sao Hôm 22-03-11 11:09 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 38090)
Bít là rùi cũng sẽ có cí ngày này, nhưng hông ngờ lại được cho lên thớt sớm dzị, chả kịp mần vệ sinh cá nhưn chi hít, pà kon thung củm nha !... :luoi: :cutesmile:

Hoy :no: hỏng chơi dzị đâu ::loipha: đề nghị tạm ngưng vài chục phút cho đ/c Nờ Xê dzìa vệ sinh cá nhưn cí đã rùi... nằm típ nhen :snicker:

Muh riêng dzí đ/c nài thì SH đã chụp "xi ti cắt lớp" tè le hụt me săm sui từng milimet rùi hỏng còn chi để mổ xẻ á ;) ai mún măm thịt nhím thì xông dzô mún mần chi thì mần nhen :D

Nhím con 22-03-11 11:21 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sao Hôm (Gửi 38137)
Hoy :no: hỏng chơi dzị đâu ::loipha: đề nghị tạm ngưng vài chục phút cho đ/c Nờ Xê dzìa vệ sinh cá nhưn cí đã rùi... nằm típ nhen :snicker:

Muh riêng dzí đ/c nài thì SH đã chụp "xi ti cắt lớp" tè le hụt me săm sui từng milimet rùi hỏng còn chi để mổ xẻ á ;) ai mún măm thịt nhím thì xông dzô mún mần chi thì mần nhen :D

Nhím nhìu gai... chắc hông ai dám mần thịt hén !... :luoi: :cutesmile:

phale 22-03-11 11:24 AM

4. Nhím có bao nhiu cái gai?
5. Sao Hôm có mọc trong tim Nhím không?
6. Khi buồn Nhím trốn ở đâu?

Nhím con 22-03-11 11:37 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 38146)
4. Nhím có bao nhiu cái gai?
5. Sao Hôm có mọc trong tim Nhím không?
6. Khi buồn Nhím trốn ở đâu?

4. PL hỏi khó dzị, khác nào bắt NC đếm sao ở trên trời !... ;) :D

5. Sao Hôm xuất hiện vào lúc hoàng hôn. Trong tim Nhím đã là chiều tà rùi thì còn mọc sao được nữa PL !... :D

6. Khi buồn thì NC trốn... lung tung lắm, tùy từng hoàn cảnh cụ thể thui á, có thể là 1 quán cafe yên tĩnh, hay 1 quán nhậu, hoặc cũng có thể là ở nhà trốn trong net !... :)


:ok:

hoatigon208410 22-03-11 11:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 38092)
Có cả đố vui nữa hén !... :D

- Đơn giản vì trời không mưa !... :D




1. Mặc dù học chuyên toán nhưng NC cũng thích cả văn thơ từ nhỏ á !... Hồi cấp 1 (bây giờ là tiểu học) NC học tương đối đều cả 2 môn toán và văn, đến khi thi vào chuyên cấp 2 (bây giờ là THCS) cô giáo chủ nhiệm nói với NC là có thể tùy chọn, nhưng vì có gương đi trước là 2 anh trai (1 anh chuyên văn, 1 anh chuyên toán) nên NC đã quyết định theo chuyên toán để sau này thi vào đại học sẽ dễ dàng hơn !... Và NC thực sự thích làm thơ khi bắt đầu là sinh viên - một thời mơ mộng, lãng mạn !... :)

2. NC chưa rõ cí "......." của G á !... ;) :D

3. Câu này thì có lẽ phải cho NC thời gian để thống kê lại từ đầu nha !... :luoi: :cutesmile:

:ok:

hihi, thì đố vui sf 1 tí cho đỡ căng thẳng mờ , hihi :cutesmile::cutesmile: , nhưqng mừ G quên là sf trả lời dc hết mí cái câu kiểu nì . :no:

2. ..... nghĩa là hơi điên điên 1 tí ý mà sf :D

3. Sf thống kê nhanh đi , sf ui :D

.........


Thêm 1 câu nữa cho sf nì : ss SH nói với G là thịt Nhím mần được 9 món, là những món gì hở sf :cutesmile:

Nhím con 22-03-11 12:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 38165)


hihi, thì đố vui sf 1 tí cho đỡ căng thẳng mờ , hihi :cutesmile::cutesmile: , nhưqng mừ G quên là sf trả lời dc hết mí cái câu kiểu nì . :no:

2. ..... nghĩa là hơi điên điên 1 tí ý mà sf :D

3. Sf thống kê nhanh đi , sf ui :D

.........


Thêm 1 câu nữa cho sf nì : ss SH nói với G là thịt Nhím mần được 9 món, là những món gì hở sf :cutesmile:

2. NC không thấy người làm thơ bị... điên điên và NC cũng vậy, nhưng có lẽ là hơi bị... ẩm IC chút xíu !... ;) :D

3. Vẫn còn đang đếm !... :luoi: :cutesmile:

- Câu hỏi phụ : NC không rành về ẩm thực. Thịt Nhím mần được 9 món... có thể là : tái, hấp, xào, nướng, chả, rựa mận, hầm, tiết canh,... và cuối cùng là món "gai chích" !... :nhaymat:

Sao Hôm 22-03-11 12:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 38146)
5. Sao Hôm có mọc trong tim Nhím không?

Sis :cutesmile: Sao Hôm mọc trong tim dãy Ngân Hà chứ mọc ở tim Nhím mần seo muh Sao Hôm "sáng" nổi hở sis :snicker:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:50 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.