Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Quán (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Lục bát tiếp 2 chữ cuối (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=495)

viet tam 09-06-10 10:45 PM

nỗi sầu em cất tận non
có cười, cay đắng vẫn còn đắng cay

Bụi đường 09-06-10 10:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi việt tâm (Gửi 7484)
nỗi sầu em cất tận non
có cười, cay đắng vẫn còn đắng cay

Đắng cay thêm chút vị nêm,
Chút đường, chút muối....ôi êm cái mồm!

trainhaqueso1 09-06-10 11:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7486)
Đắng cay thêm chút vị nêm,
Chút đường, chút muối....ôi êm cái mồm!

Cái mồm là cái mồm loe
Dẻo khi tán gái ,lúc nhòe rượu bia .

hề .. hề .. hề ...

LAO HAC 10-06-10 12:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7490)
Cái mồm là cái mồm loe
Dẻo khi tán gái ,lúc nhòe rượu bia .

hề .. hề .. hề ...

Rượu bia thì phải nhời tuôn
Đến khi thanh toán chớ chuồn WC

trainhaqueso1 10-06-10 12:10 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 7494)
Rượu bia thì phải nhời tuôn
Đến khi thanh toán chớ chuồn WC

WC bên nữ bên nam
Hạc nhầm phía gái nên ham quá chừng .

hề .. hề .. hề ..

Hoài Yến 10-06-10 12:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7497)
WC bên nữ bên nam
Hạc nhầm phía gái nên ham quá chừng .

hề .. hề .. hề ..

Quá chừng mới thấy là vui
Tăng 3 tăng 4 quen mùi rồi sao

trainhaqueso1 10-06-10 12:19 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Ryan Giggs (Gửi 7499)
Quá chừng mới thấy là vui
Tăng 3 tăng 4 quen mùi rồi sao

Rồi sao cái vụ em Hồng
Mới sưng tí nụ đã lồng anh Mai .

hề .. hề ...

LAO HAC 10-06-10 12:23 AM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7501)
Rồi sao cái vụ em Hồng
Mới sưng tí nụ đã lồng anh Mai .

hề .. hề ...

Anh Mai có phải Văn Huy
Hôm rồi xem báo đang truy nã tìm....

Bụi đường 10-06-10 12:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7501)
Rồi sao cái vụ em Hồng
Mới sưng tí nụ đã lồng anh Mai .

hề .. hề ...

Anh Mai kết với chị Đào,
Mang mùa xuân mới đi chào bà con.

LAO HAC 10-06-10 12:34 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7506)
Anh Mai kết với chị Đào,
Mang mùa xuân mới đi chào bà con.

bà con ai thấy con Vàng
Chỉ dùm lão với nó đang lạc đường

Bụi đường 10-06-10 12:43 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 7509)
bà con ai thấy con Vàng
Chỉ dùm lão với nó đang lạc đường

Lạc đường vào quán Cờ Tây,
Con Vàng của lão cả thây quay giòn....:lacha:

LAO HAC 10-06-10 12:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7511)
Lạc đường vào quán Cờ Tây,
Con Vàng của lão cả thây quay giòn....:lacha:

quay giòn...thôi hết vàng ơi
từ nay ai sẽ đùa chơi chốn này...

@Búi nhá....dám thịt con zdàng của tớ nhá...

Huyzozo 10-06-10 12:50 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 7509)
bà con ai thấy con Vàng
Chỉ dùm lão với nó đang lạc đường

Lạc đường lên tận Nguyệt cung
Rủ Hằng ra suối tắm cùng..........Cuội ghen....hê hê hê

Bụi đường 10-06-10 12:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 7512)
quay giòn...thôi hết vàng ơi
từ nay ai sẽ đùa chơi chốn này...

@Búi nhá....dám thịt con zdàng của tớ nhá...

Chốn này Vàng nghẻo nhé cưng,
Cho lão kia kiếm tưng bừng....ứ ra.

trainhaqueso1 10-06-10 12:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7514)
Chốn này Vàng nghẻo nhé cưng,
Cho lão kia kiếm tưng bừng....ứ ra.

Ứ ra chẳng biết làm gì
Thôi đành ngậm ngải cố ghì cho ra .

hề .. hề ..

LAO HAC 10-06-10 01:05 AM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 7515)
Ứ ra chẳng biết làm gì
Thôi đành ngậm ngải cố ghì cho ra .

hề .. hề ..

Cho ra ngồi thở phì phò
làm xong trách nhiệm em co giò khoèo

Bụi đường 10-06-10 01:30 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 7516)
Cho ra ngồi thở phì phò
làm xong trách nhiệm em co giò khoèo

Giò khèo đích thị lão kia,
Ăn chi cho lắm cũng khìa cái xương!

lehong 10-06-10 01:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7483)
Nẫu lòng chi hỡi người ơi,
Tung bay khắp chốn để vơi nỗi sầu.

Nỗi sầu gối chiếc canh thâu
Người đi, tôi nhớ nên đau cõi lòng

Nothing 10-06-10 08:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 7522)
Nỗi sầu gối chiếc canh thâu
Người đi, tôi nhớ nên đau cõi lòng

Cõi lòng đau đáu nhớ quê
Bao năm mải miết chưa về người ơi
Nhờ gió nhắn gửi đôi lời
Xa quê lòng vẫn trọn đời nhớ quê

COCKOO 10-06-10 09:38 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 7533)
Cõi lòng đau đáu nhớ quê
Bao năm mải miết chưa về người ơi
Nhờ gió nhắn gửi đôi lời
Xa quê lòng vẫn trọn đời nhớ quê

Nhớ quê tớ quyết xin thề
Chưa mần hai vợ chưa về lại quê
Vợ một cơm rót nước bê
Còn cô làm gối...đê mê ấm lòng

:khoa:

Nothing 10-06-10 09:57 AM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 7536)
Nhớ quê tớ quyết xin thề
Chưa mần hai vợ chưa về lại quê
Vợ một cơm rót nước bê
Còn cô làm gối...đê mê ấm lòng

:khoa:

Ấm lòng, lão Cóc chơi ngông
Thân thì èo uột đòi bồng hai em
Thảo nào nhìn lão hom hem
Chửa già mà lão đã thèm ngậm sâm
:hi::hi::hi:

COCKOO 10-06-10 10:11 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 7537)
Ấm lòng, lão Cóc chơi ngông
Thân thì èo uột đòi bồng hai em
Thảo nào nhìn lão hom hem
Chửa già mà lão đã thèm ngậm sâm
:hi::hi::hi:

Ngậm sâm chắc sắp xuống đồng
Thôi thì cứ cố cho lòng thảnh thơi
Chứ đây cũng chẳng...Zdái trời
Tuy già mà vẫn ngời ngời...hằng đêm

:nhaymat:

Nothing 10-06-10 10:14 AM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 7538)
Ngậm sâm chắc sắp xuống đồng
Thôi thì cứ cố cho lòng thảnh thơi
Chứ đây cũng chẳng...Zdái trời
Tuy già mà vẫn ngời ngời...hằng đêm

:nhaymat:

Hàng đêm nhào nặn phải không (nhìn chữ kí anh Cóc khiếp quá)
Thế thì cũng sớm ra đồng Cóc ơi
Già rồi đừng cố sức bơi
Kẻo không chuột rút là đời đi tong

hề hề:luoi::luoi::luoi:

COCKOO 10-06-10 10:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 7539)
Hàng đêm nhào nặn phải không (nhìn chữ kí anh Cóc khiếp quá)
Thế thì cũng sớm ra đồng Cóc ơi
Già rồi đừng cố sức bơi
Kẻo không chuột rút là đời đi tong

hề hề:luoi::luoi::luoi:

Đi tong quãng độ vài chai
Cho hồn phiêu dạt một vài giờ trôi
Giá như thêm một khúc zdồi
Nửa cân thịt chó, nột nồi sáo măng

Nothing 10-06-10 10:35 AM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 7541)
Đi tong quãng độ vài chai
Cho hồn phiêu dạt một vài giờ trôi
Giá như thêm một khúc zdồi
Nửa cân thịt chó, nột nồi sáo măng

Sáo măng chim Cúc một nồi
Xiên thêm ít chả làm mồi rượu ngon
Mấy cô gái vẫn còn son
Nhắm phải món ấy no tròn bụng ngay

Mà chim Cúc là chim gì ta, chả hiểu
:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

COCKOO 10-06-10 10:40 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 7542)
Sáo măng chim Cúc một nồi
Xiên thêm ít chả làm mồi rượu ngon
Mấy cô gái vẫn còn son
Nhắm phải món ấy no tròn bụng ngay

Mà chim Cúc là chim gì ta, chả hiểu
:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Bụng ngay một ả chim quay
Nhờn da phao bóng nhìn say say là
Cúc thì chính cống...loài Gà
Trống choai chả phải, mái già thì không.

hế hế, đố biét gà giề???

Nothing 10-06-10 10:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 7543)
Bụng ngay một ả chim quay
Nhờn da phao bóng nhìn say say là
Cúc thì chính cống...loài Gà
Trống choai chả phải, mái già thì không.

hế hế, đố biét gà giề???

Thì không được một cỗ lòng
Thì cũng được cái lòng thòng để chơi
Kẻo không chị trách, em cười
Mất công chăm bón mệt người cực thân

hề hề, bác đố thì em chịu

Bụi đường 10-06-10 12:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 7544)
Thì không được một cỗ lòng
Thì cũng được cái lòng thòng để chơi
Kẻo không chị trách, em cười
Mất công chăm bón mệt người cực thân

hề hề, bác đố thì em chịu


Cực thân gái chẳng có đôi
Lặng lẽ một bóng mồ côi đi về
Đây cũng là gái đủ bề
Sao thân cũng cực, cũng về lẻ loi.

son_nu83 10-06-10 12:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 7543)
Bụng ngay một ả chim quay
Nhờn da phao bóng nhìn say say là
Cúc thì chính cống...loài Gà
Trống choai chả phải, mái già thì không.

hế hế, đố biét gà giề???

Thì không phải mái già đâu
Cúc này gà trống lông màu hơi đen
Mào thì một cái ở trên
Đầu, trông hay lắm, da mềm thịt thơm :fierce: gà này quay thì ngon lém :luoi:

COCKOO 10-06-10 12:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7545)
Cực thân gái chẳng có đôi
Lặng lẽ một bóng mồ côi đi về
Đây cũng là gái đủ bề
Sao thân cũng cực, cũng về lẻ loi.

Lẻ loi sao vẫn đuề huề
Cực thân dính chút bụi đường...lẻ loi

COCKOO 10-06-10 12:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sơn_nữ83 (Gửi 7546)
Thì không phải mái già đâu
Cúc này gà trống lông màu hơi đen
Mào thì một cái ở trên
Đầu, trông hay lắm, da mềm thịt thơm :fierce: gà này quay thì ngon lém :luoi:

Thịt thơm ấy cứ khơi mào
Gà đen, lông rặm thích xào hay ngâm
Tôm đầu bóc vỏ đem hầm
Hố sâu tẹo nước, sắc thâm hay hồng

LAO HAC 10-06-10 03:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 7548)
Thịt thơm ấy cứ khơi mào
Gà đen, lông rặm thích xào hay ngâm
Tôm đầu bóc vỏ đem hầm
Hố sâu tẹo nước, sắc thâm hay hồng

Hay hồng là lúc chửa chồng
Bây giờ tai tái em không có đùa
Ra đường nên mặc áo mưa
Mùa này thời tiết chẳng vừa đâu nha....

Nothing 10-06-10 03:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 7551)
Hay hồng là lúc chửa chồng
Bây giờ tai tái em không có đùa
Ra đường nên mặc áo mưa
Mùa này thời tiết chẳng vừa đâu nha....

Đâu nha Lão Hạc nhà ta
Thích ăn thịt tái, la cà sớm hôm
Gặp hôm trời giở gió nồm
Khắp nơi ẩm ướt nước còn rỉ ra
:khoc::khoc::khoc:

COCKOO 10-06-10 03:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 7552)
Đâu nha Lão Hạc nhà ta
Thích ăn thịt tái, la cà sớm hôm
Gặp hôm trời giở gió nồm
Khắp nơi ẩm ướt nước còn rỉ ra
:khoc::khoc::khoc:

Rỉ ra một chút gọi là
Mấy giọt nước mắt vòi quà No thing
Héo ruột móc ví rập rình
Tiền trao cháo múc vẹn tình mới vui

:welcome::welcome::welcome:

Nothing 10-06-10 03:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 7554)
Rỉ ra một chút gọi là
Mấy giọt nước mắt vòi quà No thing
Héo ruột móc ví rập rình
Tiền trao cháo múc vẹn tình mới vui

:welcome::welcome::welcome:

:hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi:


Mới vui lão Coc thầy dùi
Tiền đêm nộp thuế thì vui nỗi gì
Lại còn mang tiếng thị phi
Có tiền chẳng biết tiêu thì đưa đây

LAO HAC 10-06-10 03:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 7555)
:hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi:


Mới vui lão Coc thầy dùi
Tiền đêm nộp thuế thì vui nỗi gì
Lại còn mang tiếng thị phi
Có tiền chẳng biết tiêu thì đưa đây

đưa đây em kiếm hàng hồng
nếu mà nói dóc thề không lấy tiền
nothing trông thấy là nghiền
hai kuu dòm ngó làm phiền tránh ra

COCKOO 10-06-10 03:53 PM

Đưa đây rồi sẽ bày trò
Bia hơ bù khú say bò mới thôi
Gầm giừơng tiền quẳng..hỡi ôi
Chả say lại chuốc lôi thôi...chán đời

Hế hế

Nothing 10-06-10 03:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 7556)
đưa đây em kiếm hàng hồng
nếu mà nói dóc thề không lấy tiền
nothing trông thấy là nghiền
hai kuu dòm ngó làm phiền tránh ra

Tránh ra để tớ cố nha
Hôm nay tớ thử chăn gà xem sao
Hôm trước nghe Hạc thì thào
Loài Gà móng đỏ...ôi chao tớ thèm

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 7557)
Đưa đây rồi sẽ bày trò
Bia hơ bù khú say bò mới thôi
Gầm giừơng tiền quẳng..hỡi ôi
Chả say lại chuốc lôi thôi...chán đời

Hế hế

Chán đời lại uống bia hơi
Uống xong giải nhiệt đi bơi cùng nàng
Bơi thì sấp ngửa đàng hoàng
Mà sao mỏi gối, hỏi nàng tại sao

hề hề

LAO HAC 10-06-10 04:10 PM

Tại sao không rủ tớ bơi
hay là mải đập nên thời quên nhau
thing à nếu có lần sau
thì hú một tiếng đi tầu nhanh ha...

Nothing 10-06-10 04:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 7561)
Tại sao không rủ tớ bơi
hay là mải đập nên thời quên nhau
thing à nếu có lần sau
thì hú một tiếng đi tầu nhanh ha...

Nhanh ha lão Hạc nhà ta
Mới bơi một phút đã ra ghế nằm
Tiền thì đã mất vài trăm
Thôi lão cố chút tằng tằng mà bơi


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:56 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.