Mừng công ty của anh Minh b́nh an ạ.
|
Một ngày của người xấu số!
Mới chia tay bác Bội, bước từ công viên ra, đang dắt xem th́ ngoái lại, bỗng thấy một chiếc xe tải vừa tông vào một chiếc attila màu đó thắm. Tưởng la xây xát nhẹ, thấy có 2 đến 3 người xúm lại ngó dưới bánh xe. Lấy xong xe đi lại gần th́ người con gái xinh đẹp xấu số ấy đă ngừng thở, máu vẫn chảy đỏ tươi. Tới giờ vẫn c̣n bị ám ảnh cái cảnh máu chảy đỏ hồng từ mũi và phía sau đầu của cô ấy, gương mặt vẫn xinh nhưng mạng sống của cô ấy đă không c̣n nữa. Thương thay một kiếp hoa tàn. Chỉ bất cẩn trong dây lát, mọng sống của cô ấy đă bị cướp đi. Có những cái chết quá vô nghĩa và đơn giản, sau này chắc ḿnh sẽ không dám chạy ẩu nữa.... thật đáng sợ... |
Trời ơi! Sao kinh khủng vậy????
|
Quote:
|
Trong TP mà tai nạn lại nặng như vậy? Kinh khủng quá...khúc ngă 3 ấy cũng nguy hiểm v́ xe đâm ra đâm vô nhiều hướng, đường lại vắng. Nghe thật thương tâm!
|
Quote:
|
Quote:
|
Xem tai nạn giao thông (có hậu quả nghiêm trọng...) trực tiếp khá ám ảnh đó.
|
Quote:
http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/ph...ng/9619256.epi |
Huhu, Gôn ngoan, Gôn chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, không có đi đường 1 chiều mà đi đường khác, thế nên hậu quả là với 1 đoạn đường đi mất 15p th́ Gôn đi lạc, mất 1h30 phút mới lần về được đến nhà, huhu, huhu, huhu, trời th́ tối, đường th́ vắng, huhu, kinh dị, huhu... :lacha: :lacha: :lacha:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:50 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.