Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 06-05-10 01:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 57169)
:D:D
Nhỏ chẩn đoán kiểu này giống bệnh măn tính quá nhỏ ơi...

Kề tai nhỏ nói thật thà
Coi chừng nhỏ đoán trật là nghỉ chơi...

Chúc Nhỏ ngày mới an lành nha.


Nếu mà cô sẽ nghỉ chơi
Không cần bác sĩ ,cô ơi ,Bụi buồn :(
Pḥng mạch vắng tiếng cười luôn ..
Vắng huynh Tường Thụy ,vắng Chuồn Cá anh ..
Lấy đâu tim ..em nấu canh
Lấy đâu thuốc bổ ..chữa lành cho cô ...:o



Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 57337)
Sáng nay tṛ chuyện với 1 người bạn, bạn ấy bảo ḿnh "chắc uống thuốc quá liều" nên dạo này bỗng dưng trông lạ..Hic...

Bỗng dưng lạ

Toa thuốc Bụi kê, uống quá liều
Bỗng dưng thành khác, chết rồi, tiêu!
C̣n đâu ḿnh nữa, lạc đâu mất
Vội vă soi gương, thiệt, khác nhiều...

Gương cũng nh́n ḿnh ngơ ngác mắt
Toan chừng ngoảnh mặt ngỡ không quen
Ngó thơ, thơ ngó như người lạ
Nghi hoặc nh́n ta dưới ánh đèn

Bỗng dưng lạ lẫm, băn khoăn quá
Ta của ngày xưa lạc chốn nào
Trở lại hay là không trở lại
Sao mà khó nghĩ quá, ui chao...

Muốn gặp ta xưa hỏi mấy lời
Không t́m ra nữa lối sang nơi
Đành thôi chịu thế, đành thôi vậy
Quen lạ dù cho cũng một đời..

PL 7.11.09

Trời th́ lạ nắng lạ mưa
Cô th́ lạ mới lạ xưa ..mất rồi
Bệnh này cũng lạ cô ơi
Liều đúng ...do thuốc lạ hơi ..bệnh này ..:D

Sao cô hông trách nắng mưa
Mà cô lại chỉ đổ thừa ..thuốc em
Lỡ mai pḥng mạch cài then
Lỡ em thất ngiệp ...bắt đền cô nuôi :botay:

1 ngày mới nhiều niềm vui cô hen ;)


phale 06-05-10 01:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 57337)
Bỗng dưng lạ lẫm, băn khoăn quá
Ta của ngày xưa lạc chốn nào
Trở lại hay là không trở lại
Sao mà khó nghĩ quá, ui chao...

Đổi thay là chuyện thường t́nh
Nghe người nhận xét giật ḿnh làm chi
Pha Lê chớ có nghĩ suy
Điều quan trọng nhất...chính v́ ḿnh vui
Dù là chỉ một mà thôi
Mỗi ngày thêm chút...cả đời cũng hay
NX
:nguong::nguong:

phale 06-05-10 01:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 57357)
Nếu mà cô sẽ nghỉ chơi
Không cần bác sĩ ,cô ơi ,Bụi buồn :(
Pḥng mạch vắng tiếng cười luôn ..
Vắng huynh Tường Thụy ,vắng Chuồn Cá anh ..
Lấy đâu tim ..em nấu canh
Lấy đâu thuốc bổ ..chữa lành cho cô ...:o


Trời th́ lạ nắng lạ mưa
Cô th́ lạ mới lạ xưa ..mất rồi
Bệnh này cũng lạ cô ơi
Liều đúng ...do thuốc lạ hơi ..bệnh này ..:D

Sao cô hông trách nắng mưa
Mà cô lại chỉ đổ thừa ..thuốc em
Lỡ mai pḥng mạch cài then
Lỡ em thất ngiệp ...bắt đền cô nuôi :botay:

1 ngày mới nhiều niềm vui cô hen ;)


:D
Hay Bụi muốn bịnh kia lâu hết
Để pḥng mạch luôn có người sang
Nên vờ kê khác thuốc thang
Tới lui pḥng khám mấy hàng bệnh nhân:D:o

phale 06-05-10 01:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi người xưa (Gửi 57405)
Đổi thay là chuyện thường t́nh
Nghe người nhận xét giật ḿnh làm chi
Pha Lê chớ có nghĩ suy
Điều quan trọng nhất...chính v́ ḿnh vui
Dù là chỉ một mà thôi
Mỗi ngày thêm chút...cả đời cũng hay
:nguong::nguong:

Nghe giống như bài học ngoại khóa quá huynh nhỉ? Huynh có mở lớp, cho PL đi học với nà...

Về giữa lưng đồi mê mải học
Cùng mây, cùng gió, vẩn vơ trôi
Mực là mưa trút, ghi lên cỏ
Cần mẫn từng chương vẽ cuộc đời

phale 06-05-10 01:22 PM

Lăng đăng đầu đông

Là những niềm vui xưa lục lọi
Về trong góc khuất của thời gian
Nụ cười tan giữa đêm sương lạnh
Trăng nửa bóng treo chớm rụng tàn

Là hiu hắt gọi niềm xưa cũ
Lạnh áo t́nh quân trên giá treo
Bấc lụn, tro tàn vương dấu lệ
Mộng xưa nghiêng xuống đổ lưng đèo

Th́ gói lại thôi nhiều nuối tiếc
Thả thuyền theo gió lững lờ trôi
Chiêm bao đă trả hồn phiêu lăng
Ta vẽ lại ta một nụ cười...

PL 9.11.09

phale 06-05-10 01:34 PM

Đi họp phụ huynh cho con, đọc bảng điểm mà thương con quá.
Để có điểm trung b́nh 2 tháng 9.7, 9.8 là bao đêm con học bài đến muộn.
Có những hôm thiếp đi, tỉnh dậy vẫn thấy con cặm cụi bên ánh đèn...
Cặp con nặng mẹ có thể xách giùm, chân con mỏi mẹ có thể cơng con đi, nhưng kiến thức th́ mẹ không thể trang bị giùm cho con...Nên, việc học dù vất vả thế nào cũng không ngừng cố gắng con gái nhé!

Đèn khuya


Một ánh đèn khuya soi bóng trẻ
Bên bờ kiến thức vẫn c̣n xa
Sông đời ŕnh rập bao ghềnh thác
Dẫu dơi theo con chẳng gọi là

Mẹ dẫn con sang với cuộc đời
Chỉ là đưa đến thế rồi thôi
Sống thay, dẫu muốn không làm được
Con phải tự ḿnh vượt biển khơi

Đèn khuya một bóng hôm nay rọi
Để sáng mai này một lối đi
Tay mẹ bây chừ con nắm níu
Để mai mạnh mẽ cánh thiên di...

PL 9.11.09

phale 06-05-10 01:37 PM

.................
Quote:

Nguyên văn bởi thachanhtim (Gửi 57621)
T́m vui ...!!!

Thôi th́ ...phớt tỉnh
mà vui,
Ta đây, người đó
giả vờ,
như không.!!!

Nghịch nhau,
tṛn phút,
đời hồng.
Áo t́nh, trượt gót
long đong, bi hài...

Đối chi, đời chẳng?
c̣n dài?
Trăm năm, từng sợi
nắng phai ...ru ḷng ...
10.11.09

"suffering is caused by desire".... Có thật phải đúng như câu này không cưng nhỉ? khà khà...


phale 06-05-10 01:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi thachanhtim (Gửi 57621)
T́m vui ...!!!

Thôi th́ ...phớt tỉnh
mà vui,
Ta đây, người đó
giả vờ,
như không.!!!

Nghịch nhau,
tṛn phút,
đời hồng.
Áo t́nh, trượt gót
long đong, bi hài...

Đối chi, đời chẳng?
c̣n dài?
Trăm năm, từng sợi
nắng phai ...ru ḷng ...
10.11.09

"suffering is caused by desire".... Có thật phải đúng như câu này không cưng nhỉ? khà khà...

Hỏi tiếng... Việt may ra PL c̣n hiểu... Dạo này người ta bê cả tiếng "anh" vào cơ đấy!
Đọc bài thơ của nhỏ, nghe ḷng chùng xuống...

T́m vui

Ừ nhỉ niềm vui lục gió t́m
Chiếc thuyền độc mộc chở ḷng riêng
Đêm dài... sao lặn... đêm dài lắm
Tựa bóng thời gian vẽ nỗi niềm

Từng cơn gió lạnh ru sầu bóng
Sợi lệ đan hoài trên áo mơ
Gối mộng c̣n vương hương phút cũ
Chuyến xe kư ức rẻo mây chờ

Rừng thu trút lá sang mùa lạ
Vạt cỏ xanh màu dấu gót xưa
Chú dế kê đầu lên đất ngủ
C̣n ai quanh quẩn nhặt vui thừa

PL 11.10.09


phale 06-05-10 01:38 PM

Một hôm

Một hôm
vốc
một vốc thơ
Rải
vào trong gió
bỗng
mờ sương giăng
Lệ
từ thơ
rớt xuống chăng
Hay
lạnh muôn kiếp
theo trăm năm
về?

PL 11.10.09

phale 06-05-10 01:39 PM

..............
Quote:

Nguyên văn bởi NHAT NGUYET (Gửi 57669)
http://i.imagehost.org/0959/Rungthu.jpg

Gọi lá vàng cho thu
Gọi em từ xa thẳm
Nghe bên đời hoang vu
Một ḿnh ta lẳng lặng

Trả mây về với gió
Trả gió về nơi nao
Ai trả ta ngày tháng
Giật ḿnh ừ! chiêm bao
.



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:41 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.