Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 11-05-12 03:17 PM

Thần bài tái xuất

Xập xám tiền khô lại đổi bài
Chơi liền tố phé một dồn hai
Tiến lên cặp hẻo vừa tay tới
X́ dách hai tây đủ tuổi gài
Lượm chiếu ba cào vui đỏ mơm
Gom ṣng bảy lá sướng phờ tai
Cát tê , ngầu , phỏm ḿnh xơi láng
Đỏ số thời ta mặc sức xài

KBTY



ĐÁNH BẠC

Nhiều người sao thấy rất ghiền bài
Hở chút là hô tố gấp hai
Tiền bạc bao nhiêu đem đánh bạc
Hầu bao gom hết thả ga xài
Gà ṇi đá độ ôm đầu máu
Mẹo vặt trong ṣng bở cả tai
Xả láng có khi danh rớt sớm
Hơn thua đen đỏ bị đơm gài

HANSY

Hansy 11-05-12 03:27 PM


691. DÁNG XƯA

T́nh đẹp thế rồi cũng chóng qua
Để vương tâm hận giữa sương tà
Em đi xa biệt tan tành mộng
Ta ở xót ḷng ủ rũ hoa
Trăm buốt dâng trào ôi rướm lệ
Ngàn thương đọng cháy thế ru mà
Canh trường thức trắng dầu bấc lụi
Phương đó người ơi vọng nhớ qua

HANSY



Hansy 11-05-12 03:28 PM


692. TRĂNG XƯA

Vàng ánh trăng xưa quyện gió vần
Mơ huyền lai dáng một t́nh nhân
Phất phơ cọng liễu lan lời dịu
Lác đác nhành sương vọng điệu ngân
Thấp thoáng hoa rơi duềnh mặt nước
Lao xao lá rụng cuốn lưng sân
Bạc bàng say tỉnh niềm đơn vắng
Xao xuyến mùa thương mộng giấc thần

HANSY



Hansy 11-05-12 03:30 PM


693. NHẬU VỚI BẠN XƯA

Thật may gặp lại bạn cùng bè
Hai đứa khề khà hết mấy ve
Kỷ niệm râm ran không cạn lối
Chuyện nay ồn ă chẳng ngăn be
Mồi ngon luôn miệng chừng no ách
Rượu ngọt liền tay muốn bét nhè
Đâu dễ hoài vui như thuở trước
Hứng t́nh gia thế đổi nhau khoe

HANSY



Hansy 11-05-12 03:30 PM


694. KỶ NIỆM

Một vùng kỷ niệm ngát hương lay
Ngoái lại ngày nao thoáng gió mây
Xao xuyến đầu thu sương vờn mộng
Bâng khuâng chớm hạ nắng lùa say
Thời gian lướt vội mơ màng đọng
Số mệnh thâu dần mộng ước bay
Chép miệng tiếc đời sao ngắn ngủi
Dội hồn bàng bạc nỗi mờ ngây

HANSY



Hansy 11-05-12 03:32 PM


695. T̀NH KHỜ

Thuở ấy tim ḷng mở cửa yêu
Bài thơ d́u dịu ngọt thơm nhiều
Trao qua môi thắm nồng nàn nhớ
Gởi lại mắt t́nh đượm ngát xiêu
Kỷ niệm t́nh yêu vương khắp lối
Mùa thương dấu ái vọng trong chiều
Rồi em quay bước sang thuyền khác
Để lại nơi này lỡ mộng thêu

HANSY



Hansy 12-05-12 05:39 PM


696. LỆ T̀NH

Lả chả lệ này thương nhớ ai
Bao đêm thức trắng lạnh canh dài
Mi cong rủ cánh thời xuân trẻ
Môi mọng bạc hương buổi dạ cài
Bát ngát một màu tang ảm đạm
Mênh mông bao lớp khói u hoài
T́nh ơi sao bỏ ta đi vậy
Để tiếng hẹn thề bỗng úa phai

HANSY



Hansy 12-05-12 05:40 PM


697. NGẪM ĐỜI

Thế gian sao lại thấy nhiều tṛ
Ẩn hiện khôn lường thật đáng lo
Sự nghiệp tranh nhau cao giống thấp
Công danh mua bán tỏ như mờ
Hết xôi hết rượu phe lờ bạn
C̣n gạo c̣n tiền nịnh nọt thơ
Ngẫm nghĩ ôi đời sao đen bạc
Tu hành mấy kiếp vẫn lơ bờ

HANSY



Hansy 12-05-12 05:40 PM


698. HẠ TRẮNG

Nắng lóa duyên t́nh hạ lượn bay
Hạ ơi em đến vén màn mây
Hoa tươi khoe nụ lung linh hạ
Sắc hạ đua màu lúng liếng say
Gió lướt qua ṿm tơ khúc động
Hạ về nghiêng cánh phượng hồng lay
Nồng nàn lửa hạ hong tim ấm
Hạ trắng lưng trời diệu vợi ngây

HANSY



Hansy 12-05-12 05:41 PM


699. HOÀI THU

Sương thu tơ mỏng thướt tha bay
D́u dịu trời thu lả lướt mây
Gió đuổi thu vàng tràn góc lịm
Cúc cười hạ trắng nét thu say
Trăng nghiêng xuân hẹn t́nh thu đượm
Đàn rót thu thề giọt mộng lay
Thu hỡi em từ đâu đến thế
Mà ḷng thu muộn cứ hoài ngây

HANSY




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:04 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.