Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

phale 23-12-12 10:13 PM

Nếu cháy đến hàng tre thì chắc đâu có hình để coi đâu ha...

phale 23-12-12 10:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi tra sua (Gửi 87126)
Bệnh mấy ngày mà mình ốm đi 2kg. Sao k có 1 cánh cửa nào mở ra cho mình hết vậy ?

Sao ốm dữ vậy Trà?

phale 23-12-12 10:16 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 87122)
Đang phơi cá khô mà tự nhiên trời âm u chán vãi!
http://i1179.photobucket.com/albums/...ps9a72c08a.jpg

Khô cá hú à 3H?

hahaha 23-12-12 11:16 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 87139)
Nếu cháy đến hàng tre thì chắc đâu có hình để coi đâu ha...

Thía cho nên ta phởi tin ở Đấng tối cao, hình nhìên không lột tả hết, nhưng thực tế ai chứng kiến chái cỏ tranh mới bít lửa mạnh thía nèo, nước không thì hem dập nổi, phải cô lập lửa nữa, hàng tre nguôn lành như thế, thoát lửa hoàn toàn do gió đổi chìu đột ngột thoi đới, mà vì sâu đổi chìu thì hẻm bít hỏi ai?:loipha:
Chị 3 phải chín đấu và đứng canh xút bủi chìu, lửa ngủ hẳn mới dám nghỉ.:cutesmile:
Khô đới là khô cá tra, từ ao cá hợp tác sinh thái của Chị 3.:nhaymat:

phale 24-12-12 04:33 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 87147)
Thía cho nên ta phởi tin ở Đấng tối cao, hình nhìên không lột tả hết, nhưng thực tế ai chứng kiến chái cỏ tranh mới bít lửa mạnh thía nèo, nước không thì hem dập nổi, phải cô lập lửa nữa, hàng tre nguôn lành như thế, thoát lửa hoàn toàn do gió đổi chìu đột ngột thoi đới, mà vì sâu đổi chìu thì hẻm bít hỏi ai?:loipha:
Chị 3 phải chín đấu và đứng canh xút bủi chìu, lửa ngủ hẳn mới dám nghỉ.:cutesmile:
Khô đới là khô cá tra, từ ao cá hợp tác sinh thái của Chị 3.:nhaymat:

Thế nên, trời tính cả rồi
Dầu ra sao cũng kệ đời đi hen

tra sua 24-12-12 12:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 87140)
Sao ốm dữ vậy Trà?

Chắc do suy nghĩ nhiều và ăn uống thất thường đó tỷ, nhưng mà không sao.. ốm dễ thương:cutesmile:

Phidiep5 24-12-12 08:07 PM

Em Kính chúc các Thầy Cô, các Anh Chị, các Bạn trong gia đình Nguyệt Viên một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc ạ!

hoatigon208410 25-12-12 02:47 PM

Cuối cùng thì cũng quyết định rồi... chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa :no::no::no:

phale 25-12-12 08:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phidiep5 (Gửi 87175)
Em Kính chúc các Thầy Cô, các Anh Chị, các Bạn trong gia đình Nguyệt Viên một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc ạ!

Cảm ơn PD nhiều nhé!

phale 25-12-12 08:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 87188)
Cuối cùng thì cũng quyết định rồi... chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa :no::no::no:

Quyết định rồi thì vui hay buồn cũng không là vấn đề nữa G ha.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:04 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.