Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

kehotro 25-01-13 02:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88690)
Tại sao lại nhớ người dưng nhỉ?

Bởi thế đời thêm lắm diệu kỳ

phale 25-01-13 03:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 88693)
Bởi thế đời thêm lắm diệu kỳ

Diệu kỳ hay cục kỳ ha anh kehotro?

kehotro 25-01-13 03:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88697)
Diệu kỳ hay cục kỳ ha anh kehotro?

Chuyện con thèng lèn núp trong kẹt cửa, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. PL hỏi KHT là sai người rùi. Hỏi cái người mà PL nhớ đi ḱa.

Đời mà có người để nhớ là hên rồi!

CM4Q 25-01-13 03:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 88698)
Chuyện con thèng lèn núp trong kẹt cửa, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. PL hỏi KHT là sai người rùi. Hỏi cái người mà PL nhớ đi ḱa.

Đời mà có người để nhớ là hên rồi!

Hên hay xui ??? Hổng ai nói trước nghen Huynh

phale 25-01-13 03:57 PM

Buồn buồn lục lọi kho ảnh cũ, gặp cái này...

http://i241.photobucket.com/albums/f...hoto/cauto.jpg

CM4Q 25-01-13 04:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 88703)
Buồn buồn lục lọi kho ảnh cũ, gặp cái này...

http://i241.photobucket.com/albums/f...hoto/cauto.jpg

Đọc câu cuối trong bài thơ ... Bỗng dưng cũng muốn đ̣i nợ...:peep:

Bụi đường 25-01-13 05:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 88705)
Đọc câu cuối trong bài thơ ... Bỗng dưng cũng muốn đ̣i nợ...:peep:

Có những khoản nợ khó đ̣i lắm....Nhưng nếu 4 tin luật nhân quả th́ không nên đ̣i làm ǵ...không trả bằng cách này cũng trả bằng cách khác. :ok:

kehotro 25-01-13 06:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 88700)
Hên hay xui ??? Hổng ai nói trước nghen Huynh

Nói đến " nhớ " người ta hay nghĩ đó là " nhớ thuơng " nhưng nhớ cũng có thể là nhớ nhưng ghét hay hận. Và cho dù nó mang ư nghĩa tiêu cực như vậy cũng thấy mừng. Bởi con người ấy vẫn c̣n cảm xúc. Kakaka. Chỉ có mất trí th́ mới không nhớ ǵ thôi!

CM4Q 25-01-13 11:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 88710)
Có những khoản nợ khó đ̣i lắm....Nhưng nếu 4 tin luật nhân quả th́ không nên đ̣i làm ǵ...không trả bằng cách này cũng trả bằng cách khác. :ok:


4 tin vào NHÂN QUẢ

Trời cao có mắt mà :grimace:

nên sẽ hổng đ̣i đâu

CM4Q 25-01-13 11:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 88713)
Nói đến " nhớ " người ta hay nghĩ đó là " nhớ thuơng " nhưng nhớ cũng có thể là nhớ nhưng ghét hay hận. Và cho dù nó mang ư nghĩa tiêu cực như vậy cũng thấy mừng. Bởi con người ấy vẫn c̣n cảm xúc. Kakaka. Chỉ có mất trí th́ mới không nhớ ǵ thôi!


Huynh ... đúng là c̣n cảm xúc dù là ở trạng thái nào cũng tốt hết

Nhưng đôi khi muốn được như ...

Người điên không biết nhớ
Và người say không biết buồn ...

Phải chi được vậy thiệt cũng hay á Huynh


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.