Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Quán Mưa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1197)

Giọt Mưa 29-02-12 05:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 68325)
Đã lâu lòng vẩn lặng thinh. Vì chưa gặp được người mình trao thân. Ngỡ ngàn bối rối phân vân. Bấy lâu ngậm ngải muôn phần đắng cay. Vô tình đạn lạc tên bay. Trúng ai - chẳng hiểu lại ngay tim mình. Mấy lời tỏ rõ sự tình. Mong nàng hiểu được :khoa::khoa:đừng sinh sự buồn. Lần đầu ong gặp hoa muôn. Lóng nga lóng ngóng in tuồn vụng vê. Xin đừng chán nản mà chê. Hỏi mây hỏi gió biết đề tên ai ...!

Thơ này ḿnh tặng riêng ai
Ngộ chưa, tim cứ miệt mài ...nhớ thương
Chỉ như phút gặp bên đường
Mà xao xuyến lạ, mà vương vấn ḷng

Này là đợi, này là mong
Mà sao vẫn bảo rằng "không có ǵ"
Bởi em, cô gái bắc ḱ
Thầy u dặn phải ....nhu ḿ, ấy ơi


:nguong:

Giọt Mưa 29-02-12 05:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 68334)
Hèn chi thơ chữ lạ kỳ!
Nữa thi với Bắc nữa b́ cùng Nam
Dễ thương ... nghe thấy ... mà ham
Kiêu sa đỏng đảnh ... chết hàm ... khối anh :welcome::welcome::welcome:

Nửa dịu dàng, nửa đành hanh
Nửa hiền như lúa, nửa chanh ...chua lè:rang:
Ấy nè, hỏi nhỏ chút nghe
Thương nhau, ấy có chịu về....Tràng An ???

:rang::rang::rang:

( nói nhỏ thêm chút nà anh LTK, h́nh như GM càng lớn càng....đanh đá đới ạ :D)

à, anh LTK có biết câu này không nhỉ ?

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An

langthangkhach 29-02-12 05:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Giọt Mưa (Gửi 68350)
Thơ này ḿnh tặng riêng ai
Ngộ chưa, tim cứ miệt mài ...nhớ thương
Chỉ như phút gặp bên đường
Mà xao xuyến lạ, mà vương vấn ḷng

Này là đợi, này là mong
Mà sao vẫn bảo rằng "không có ǵ"
Bởi em, cô gái bắc ḱ
Thầy u dặn phải ....nhu ḿ, ấy ơi

:nguong:

Bắc thang lên hỏi ông trời
Cớ sao nàng lại ướm lời gió trăng?
Bực ḿnh, ổng quát bảo rằng:
Người ta con gái! lằng nhằng quá thôi!
Nghe chi chót lưỡi đầu môi
Mặt dày mày dạn đít ngồi ...cây si
Nếu người bảo "chẳng có ǵ"
Th́ con cứ nói "ừ th́... tớ nghe"
Xong th́ tiến thẳng chớ ... de
Liếc qua trông lại, ôm đè mà hun :khoa:
Hổng biết ổng chỉ dạy có đúng không nữa nè :hoi:

Giọt Mưa 29-02-12 05:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 68357)
Bắc thang lên hỏi ông trời
Cớ sao nàng lại ướm lời gió trăng?
Bực ḿnh, ổng quát bảo rằng:
Người ta con gái! lằng nhằng quá thôi!
Nghe chi chót lưỡi đầu môi
Mặt dày mày dạn đít ngồi ...cây si
Nếu người bảo "chẳng có ǵ"
Th́ con cứ nói "ừ th́... tớ nghe"
Xong th́ tiến thẳng chớ ... de
Liếc qua trông lại, ôm đè mà hun :khoa:
Hổng biết ổng chỉ dạy có đúng không nữa nè :hoi:

Nghe lời ấy nói mà run
Sợ rằng ấy chẳng dám....hun kiểu này
:rang::rang::rang:

Gặp ḿnh, chẳng dám nắm tay
Nghe chi ổng xạo, đặt bày....nói điêu

( Ấy nè, chớ bảo ḿnh kiêu
Nhưng ḿnh thách ấy....dám liều thế kia )


:welcome::welcome:

langthangkhach 29-02-12 05:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Giọt Mưa (Gửi 68355)
:rang:
Ấy nè, hỏi nhỏ chút nghe
Thương nhau, ấy có chịu về....Tràng An ???

:rang::rang::rang:

( nói nhỏ thêm chút nà anh LTK, h́nh như GM càng lớn càng....đanh đá đới ạ :D)

à, anh LTK có biết câu này không nhỉ ?

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An

Tràng An đệ nhất nữ thanh
Nổi danh từ thưở xuân xanh non th́
Anh hào vạn kẻ dự thi
Mong sao có kẻ liếc ghi tên ḿnh
Tú cầu trống giục th́nh th́nh
Tranh nhau giành giật dăi t́nh Tràng An

Phụ nử Hà Nội nổi tiếng thanh lịch từ ngàn xưa lận cơ nhưng mà cũng giống như GM mô tả:
Nửa dịu dàng, nửa đành hanh
Nửa hiền như lúa, nửa chanh ...chua lè

langthangkhach 29-02-12 06:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Giọt Mưa (Gửi 68358)
Nghe lời ấy nói mà run
Sợ rằng ấy chẳng dám....hun kiểu này
:rang::rang::rang:

Gặp ḿnh, chẳng dám nắm tay
Nghe chi ổng xạo, đặt bày....nói điêu

( Ấy nè, chớ bảo ḿnh kiêu
Nhưng ḿnh thách ấy....dám liều thế kia )

:welcome::welcome:

Ừ th́, chẳng dám tía lia
Bữa nào tớ ráng mượn bia hun liều
Biết rằng ấy có nhiều chiêu
Thôi th́ cùng lắm là tiêu thân tàn :cutesmile:

luuhangiang 29-02-12 07:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 68331)
H́hi, hôm nay có người cạnh tranh ra mặt luôn:complaint:
Hỏi ḍng nước chảy nơi nao?
Sâm ngâm ngải ngậm khi nào lâu chưa?
Tổ tông, huynh đệ, sư thừa?
Nơi mô xuất xứ quàng bừa nơi đây? :cuoi:

Giởn chút xíu chơi nha luuhangiang

tiện đây mận phải hỏi đào
cùng chung mộng huyễn tại sao truy nguồn
hay là nỗi sóng ghen tuôn
cớ chi lại hỏi sự tuồn nghêu ngao
cũng ḍng đỏ thắm máu đào
da vàng mũi tẹt không cao chẳng gầy
sư thầy của đó với đây
không rồng th́ hạc cỡi mây non ngàn
huyền môn báu vật trời ban
chiêu nhất dương chỉ để nàng yêu ta
bác lang thang khắp sa bà
sánh vai một guộc như giang ấy mà
nhất dương chỉ diệt cuồng ma
cùng lang thang khách xông pha địa đàng
vườn hồng rộng răi mênh mang
hỡi ơi bác khách biết quàng nơi mô...

hà hà bác khách ơi chúng ḿnh khổ rồi. mất ăn mất ngủ v́ vụ này đây.:hi::hi::hi::hi:

luuhangiang 29-02-12 08:01 PM

[QUOTE=Giọt Mưa;68350]Thơ này ḿnh tặng riêng ai
Ngộ chưa, tim cứ miệt mài ...nhớ thương
Chỉ như phút gặp bên đường
Mà xao xuyến lạ, mà vương vấn ḷng

Này là đợi, này là mong
Mà sao vẫn bảo rằng "không có ǵ"
Bởi em, cô gái bắc ḱ
Thầy u dặn phải ....nhu ḿ, ấy ơi

bắc ḱ em nhỏ tôi ơi
thầy u đă dặn chọn nơi gởi vàng
ḿnh đây chẳng phải cao sang
như chim dẩm phải cành ngan té rồi

nào là đợi nào là thôi
thoảng theo hương gió bồi hồi nhớ thương
giăng chi một khúc đoạn trường
cho ai ngơ ngẩn bên vườn gió mưa...

Giọt Mưa 01-03-12 08:51 AM

Bản nhạc t́nh yêu câm lặng không lời
Một note si chơi vơi trong quăng nhớ
Em đứng lại giữa mùa cây lá đổ
Heo may chạm mùa, mà ngỡ vẫn c̣n thu

Phím trầm buồn ngân lại khúc thụy du
Nỗi buồn em ru hoài không khép mắt
Lá vàng rơi, đôi tay gầy khẽ nhặt
Gió tủi hờn, em cúi mặt làm thinh

Note si lặng thầm thêm một chấm nhỏ xinh
Bản t́nh ca chợt dài như bất tận
Yêu thương ơi, lẽ nào ta hờn giận
Chưa một lần ta trách...tại mùa thu

Phía không anh trắng xóa những sương mù
Trang giấy cũ ngả vàng từng khuông nhạc
Chiều lăng đăng ....những nhịp mơ rời rạc
Chợt vô t́nh...chạm phím...note si rơi

langthangkhach 01-03-12 04:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 68368)
tiện đây mận phải hỏi đào
cùng chung mộng huyễn tại sao truy nguồn
hay là nỗi sóng ghen tuôn
cớ chi lại hỏi sự tuồn nghêu ngao
cũng ḍng đỏ thắm máu đào
da vàng mũi tẹt không cao chẳng gầy
sư thầy của đó với đây
không rồng th́ hạc cỡi mây non ngàn
huyền môn báu vật trời ban
chiêu nhất dương chỉ để nàng yêu ta
bác lang thang khắp sa bà
sánh vai một guộc như giang ấy mà
nhất dương chỉ diệt cuồng ma
cùng lang thang khách xông pha địa đàng
vườn hồng rộng răi mênh mang
hỡi ơi bác khách biết quàng nơi mô...
hà hà bác khách ơi chúng ḿnh khổ rồi. mất ăn mất ngủ v́ vụ này đây.:hi::hi::hi::hi:

Nợ duyên gặp gở chốn đây
Sánh vai một guộc vui vầy cỏ hoa
Ừ th́, xa đấm gần xoa
Hỏi chàng có biết quần thoa-hoa thuần?
Huyền môn báu vật bao tuần?
Cuồng ma chỉ diệt lần quần mấy chiêu?
Nếu mà đằng ấy biết điều
Khai ngay lốt đội mỹ miều lưu giang! :hoanho:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:26 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.