Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc thơ Ban Mai Xanh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3048)

Ban Mai Xanh 30-07-11 04:08 AM

Quote:

Nguyên văn bởi minhlatiennu (Gửi 48795)
Không Dối
(ntd-mltn 282)
Ngọc Tiên






Hi Bài thơ PB dễ thương quá, Tiên vào họa ít ḍng nhé, chúc vui![/SIZE][/COLOR]

em cám ơn chị tiên đă ghé qua ngôi nhà bé nhỏ của em

thơ em non nớt và nhạt lắm chị à, v́ em mới tập làm chưa dc lâu, bài này dc chị khen làm em vừa thích vừa ngại :smells::smells:


NỖI NHỚ

Sao bây giờ c̣n nhớ nhiều như thế
Anh đi rồi, vụn bể những hoàng hôn
Từng giọt nắng cứa tim em nhức nhối
Sóng ḷng em cuộn trào nhớ dập dồn

Này sao gió cứ hờn ai măi nhỉ
Gió khóc ǵ mắt chiều cũng nḥa sương
Này phố ơi sao mà đau âm ỉ
Bước chân ơi lạc qua mấy con đường

Nước mắt nào cứ rơi hoài lặng lẽ
Nỗi nhớ dồn, dồn thành cả đại dương
Cả vũ trụ tầm thường và nhỏ bé
Nỗi nhớ gom thành một cơi vô thường

Anh đi rồi, cả bao xanh cằn cỗi
Cơi hoang tàn phủ trên lối em qua
Những yêu thương đă từng đêm hấp hối
Nỗi nhớ c̣n nguyên vẹn , chẳng nhạt nḥa

Em dặn ḿnh cố quên là sẽ nhớ
Vậy thôi đành cố nhớ để mà quên
Ừ, quên rồi, mà sao chiều vụn vỡ
Cả hồn thơ gọi nỗi nhớ…bắt đền…..



ĐÊM MƯA

Đêm dài, nằm thao thức
Nghe mưa buồn xa xôi
Bản t́nh ca day dứt
Ru tiếng ḷng đơn côi

Bao lời yêu anh nói
Em cất vào trong tim
Thương nhớ ơi, đừng gọi
Trốn đi, bắt anh t́m


Thơ t́nh kia anh viết
Sao không đề tặng em
Ừ thôi, anh đâu biết
H́nh như là…em ghen….


Mưa ngừng rơi rồi đấy
sao ḷng ngoài bâng khuâng
trong mơ, em vẫn thấy
ánh mắt anh trong ngần


Ban Mai Xanh 30-07-11 10:14 PM

PHAI PHÔI


Đă bao giờ em thực sự có anh
Cả ánh mắt, cả ṿng tay âu yếm
Đối với em tất cả là phù phiếm
Từ bao giờ , trái tim lạc đi đâu?

Em cũng chẳng nỡ hờn trách một câu
Nói làm chi những lời thêm hờn tủi
Ngôn từ của em cũng cũ nhàu, phủ bụi
Ừ th́ thôi, cứ hờ hững vậy đi

Em đă từng sợ lắm phút chia ly
Chẳng dám nghĩ, ḿnh mất anh măi măi
Em vật vă trong từng đêm hoang hoải
Nhưng giờ đây yêu dấu đă nhạt phai

Dù biết ngày kia con đường sẽ chia hai
Th́ ngày ấy trời vẫn xanh như thế
Nắng tươi vàng, gió hát ca thật khẽ
Ngày ấy rồi….có lẽ cũng gần thôi……

Em không thể níu những ǵ phai phôi
Phải buông tay dẫu vỡ tan hạnh phúc
Một hạnh phúc đă từng là hiên thực
Đă từng hoàn hảo….
Nhưng bây giờ
Chỉ là
ảo mộng thôi

Ban Mai Xanh 31-07-11 03:20 AM

SAY



Trách ông trời sao cứ măi làm mưa
Để tâm hồn cứ thăi thừa nỗi nhớ
Câu thơ t́nh cứ chênh vênh dang dở
Ru vào đêm vầng trăng đă ngủ quên

Cảm xúc ơi, sao chẳng thể gọi tên
Cạn ly nhé, ḱa môi mềm run rẩy
Cháy cả rồi, ôi ḷng ta đang cháy
Từng nỗi buồn giăy giụa măi trong tim

Uống đi chứ, uống đi để kiếm t́m
Góc mơ nào tâm hồn ta hao khuyết
ừ có thể, ngày mai rồi giă biệt
Cứ uống đi , đừng hối tiếc làm chi

Ai cũng bảo ta là kẻ sân si
ừ th́ đúng, ôi buồn thay, người đúng
v́ ta biết ta mong manh dại vụng
Nên đành mang chiếc mặt nạ vậy thôi

Uống đi chứ, uống cho nỗi sầu trôi
Trôi theo gió, theo mưa và năm tháng
Uống nữa đi, ta rót tràn li cạn
Ô lạ chưa, cứ cạn lại đầy thêm

Say chưa nhỉ, say cho đến tàn đêm
B́nh minh sáng đón ngày lên tươi sáng
Chỉ đêm nay trái tim ta khô hạn
Mượn rượu tràn lai láng một hồn thơ


Ban Mai Xanh 31-07-11 10:05 PM

MỘT CHUYỆN T̀NH ẢO
( tặng một người trên 4rum eva)


Thế giới ảo và một t́nh yêu ảo
Nỗi nhớ nào nêm chặt những comment
Ḱa anh gửi mes riêng cho ai đấy
Có biết là tính em rất hay ghen

Nói thầm th́ “online đi anh hỡi”
Mấy ngày rồi em bận chẳng thể lên
Em-phù thủy, em chỉ cần khẽ gọi
“sáng đi nào” là thấy nick anh onl

Sao không gửi pm cho em nhỉ
Sao vô t́nh cũng chẳng chịu reply
Thơ em viết h́nh như không đọc kĩ
Có biết rằng chỉ để tặng riêng ai

Anh hay đùa “mod ơi, anh sợ lắm
Chẳng dám liều yêu nàng mod trẻ con
Dỗi hờn là del bài rồi lẳng lặng
Báo cấp trên, nick anh sẽ…chẳng c̣n “

Rồi một ngày, “gọi hồn” hoài không được
Nick anh giờ sao cứ măi ngủ yên
Chợt giật ḿnh, nhớ lời anh hôm trước
“ Phù thủy ơi, mai bé đừng nhắn tin"

Rồi một ngày, đường truyền em bị đứt
Nhớ vô vàn , nhớ da diết triền miên
Ô lạ thế, ảo thôi sao…nhớ thật…
Vậy xin đừng đứt đường truyền trong tim

Ban Mai Xanh 01-08-11 02:01 AM

VẮNG ANH RỒI MỚI CHỢT BIẾT YÊU ANH


Vắng anh rồi liệu phố có buồn không
Phố vẫn đông, vẫn ḍng người ồn ă
Chỉ ḿnh em cứ ngẩn ngơ ...xa lạ...
Bước chân buồn, vội vă giữa hoàng hôn.....

Vắng anh rồi mây trắng có buồn không
mây vân thế, vẫn bềnh bồng theo gió
Giữa cao xanh chợt thấy ḿnh bé nhỏ
Em như loài cỏ dại ngậm hạt sương

Vắng anh rồi hoa nắng có buồn không
nắng vẫn cháy rực vàng và ấm áp
hay v́ nắng mà tim em khô ráp
nhưng ơ ḱa, mưa trên mắt em rơi...

Vắng anh rồi, cây lá có c̣n xanh?
Sớm mai có trong lành như vẫn thế
Dường như chỉ ḿnh em là không thể
Níu buồn vui những ngày tháng hồn nhiên

Vắng anh rồi , mội mắt có buồn không
Mắt vẫn biếc, môi vẫn cười thật khẽ
Nhưng con tim cứ bồi hồi bởi lẽ
Vắng anh rồi…mới chợt biết…yêu anh…..


Ban Mai Xanh 02-08-11 12:19 AM

BĂO L̉NG



Đă từ lâu em chẳng c̣n quan tâm
Kí ức về anh cứ lặng thầm phủ bụi
Những phai phôi chẳng cách nào níu nổi
Biết làm sao, nỗi nhớ đă mồ côi

V́ anh xa xôi
Hay v́ em nông nổi
Hay chỉ bởi những ích kỉ nhỏ nhen
Những hờn ghen
Những bon chen cuộc sống
Nới rộng dần khoảng cách giữa hai ta

Chiều nay nghe tin băo phương xa
Nơi em không có băo
Nhưng ḷng em chao đảo
Hỏi v́ sao
Người xưa quay trở lại
Để vô t́nh
....em đau....

Trang thơ ngày ấy
cũ nhàu
Về chi
thắp lại trong nhau
lửa ḷng

Ban Mai Xanh 02-08-11 01:25 AM

NGÔNG



Em vẫn ước trái tim ḿnh vô cảm
Cứ hững hờ, cứ lănh đạm...đừng yêu...
Đừng day dứt, đừng phải nhớ thương nhiều
Cứ lạnh lùng, cứ kiêu căng ngạo mạn

Em vẫn ước tâm hồn ḿnh chai sạn
Cứ khô cằn đến rạn nẻ chân chim
Say đắm ấy cứ măi ngủ im ĺm
Đẽ chôn theo một niềm tin vừa chết

Có những điều anh chẳng bao giờ biết
Tự ái mà, ai cũng có như nhau
Có những điều, đau ! Ừ, th́ cứ là đau
Qua lần đầu, là thất t́nh cũng được

Em ngẩng mặt và cố t́nh nói ngược
Em phụ t́nh, mặc kệ! Chấp nhận luôn
Có những lần ngấn lệ chợt ̣a tuôn
Nhưng cắn môi ! V́ anh, thôi không khóc

Hồn em mở, có bao giờ anh đọc?
Vỡ tan rồi, hồn ngạo mạn như nhau
Để bây giờ đối diện...chẳng cần đau
Ngẩng cao đầu, chào nhau cười xa lạ

Nhưng...đêm về sao nghe ḿnh vật vă
Bóng tối hay là hồn rớt xuống vực sâu
Trái tim hoài nức nở hỏi một câu
.........
Em ngông nghênh, em cứng đầu
Hay là
.....Em yếu đuối?.....


.....

hoatigon208410 02-08-11 03:16 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phoebe (Gửi 48954)
NGÔNG

Em vẫn ước trái tim ḿnh vô cảm
Cứ hững hờ, cứ lănh đạm...đừng yêu...
Đừng day dứt, đừng phải nhớ thương nhiều
Cứ lạnh lùng, cứ kiêu căng ngạo mạn

Em vẫn ước tâm hồn ḿnh chai sạn
Cứ khô cằn đến rạn nẻ chân chim
Say đắm ấy cứ măi ngủ im ĺm
Đẽ chôn theo một niềm tin vừa chết

Có những điều anh chẳng bao giờ biết
Tự ái mà, ai cũng có như nhau
Có những điều, đau ! Ừ, th́ cứ là đau
Qua lần đầu, là thất t́nh cũng được

Em ngẩng mặt và cố t́nh nói ngược
Em phụ t́nh, mặc kệ! Chấp nhận luôn
Có những lần ngấn lệ chợt ̣a tuôn
Nhưng cắn môi ! V́ anh, thôi không khóc

Hồn em mở, có bao giờ anh đọc?
Vỡ tan rồi, hồn ngạo mạn như nhau
Để bây giờ đối diện...chẳng cần đau
Ngẩng cao đầu, chào nhau cười xa lạ

Nhưng...đêm về sao nghe ḿnh vật vă
Bóng tối hay là hồn rớt xuống vực sâu
Trái tim hoài nức nở hỏi một câu
.........
Em ngông nghênh, em cứng đầu
Hay là
.....Em yếu đuối?.....


.....



ss ác, mưa buồn thui , em không kiếm được bài vui đâu ......:D :awkward::awkward:



Anh có tin là em cứng rắn không ?


Em không yếu đuối đâu anh …
Chỉ là chút mong manh…
Vì yêu anh nên mới ép mình làm vậy …

Anh đừng tin những gì anh nhìn thấy
Và cũng đừng nghe em trong phút ngẩng cao đầu …
Hãy tìm em ở nơi đáy vực sâu …
Nơi bóng tối của những câu thơ em viết
Có những điều ….chỉ riêng mình em biết…
Anh ơi …

Đêm thật dài, nỗi nhớ cứ chơi vơi …
Em kiếm tìm gì đây trong những lời anh nói …
Những câu đùa vui …
Những lời anh gọi …
Anh có biết rằng …
Có một người đang dõi bước anh đi …

Không một lời tạ từ..
Mà ta mãi chia ly …
Em biết phải làm gì khi chẳng 1 câu anh nói …
Nỗi nhớ nào hàng đêm e thầm gọi …
Tên anh….

Đêm mong manh …chẳng an giấc mộng lành…
Em xa anh…cũng xa rồi giấc ngủ…
Những nhớ nhung trong đêm em thầm dỗ
Trả lại cho ngày….
Chút cứng rắn…
Ngông nghênh…


:awkward:




Ban Mai Xanh 02-08-11 10:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 48994)




ss ác, mưa buồn thui , em không kiếm được bài vui đâu ......:D :awkward::awkward:



Anh có tin là em cứng rắn không ?


Em không yếu đuối đâu anh …
Chỉ là chút mong manh…
Vì yêu anh nên mới ép mình làm vậy …

Anh đừng tin những gì anh nhìn thấy
Và cũng đừng nghe em trong phút ngẩng cao đầu …
Hãy tìm em ở nơi đáy vực sâu …
Nơi bóng tối của những câu thơ em viết
Có những điều ….chỉ riêng mình em biết…
Anh ơi …

Đêm thật dài, nỗi nhớ cứ chơi vơi …
Em kiếm tìm gì đây trong những lời anh nói …
Những câu đùa vui …
Những lời anh gọi …
Anh có biết rằng …
Có một người đang dõi bước anh đi …

Không một lời tạ từ..
Mà ta mãi chia ly …
Em biết phải làm gì khi chẳng 1 câu anh nói …
Nỗi nhớ nào hàng đêm e thầm gọi …
Tên anh….

Đêm mong manh …chẳng an giấc mộng lành…
Em xa anh…cũng xa rồi giấc ngủ…
Những nhớ nhung trong đêm em thầm dỗ
Trả lại cho ngày….
Chút cứng rắn…
Ngông nghênh…


:awkward:





Em mà cứng rắn, anh thua
Thôi th́ yếu đuối cứ chừa cho anh
Nh́n em th́ rất mong manh
Mà sao nói chuyện đành hanh quá trời
Mấy lời nói nhỏ..em ơi
Kẻo sau này ế...trách đời ...khổ thân :D


ss trêu em một chút ha

hoatigon208410 03-08-11 03:06 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Phoebe (Gửi 49011)
Em mà cứng rắn, anh thua
Thôi th́ yếu đuối cứ chừa cho anh
Nh́n em th́ rất mong manh
Mà sao nói chuyện đành hanh quá trời
Mấy lời nói nhỏ..em ơi
Kẻo sau này ế...trách đời ...khổ thân :D


ss trêu em một chút ha


Cớ sao a nói khổ thân
Tội gì em chịu, đâu cần quan tâm
Nói ra người lại bảo hâm
Tự dưng lại thích âm thầm người ta
Đành hanh bởi tại đường xa
Dẫu em yếu đuối người ta đâu về ...
Thôi thì đành để ai chê
Nếu e có ế thì về nhà em .......

ss dám giỡn em, em mà ế thật là e khăn gói quả mướp về ở vs ss á :congratulate::congratulate::congratulate:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:59 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.