Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Phút bình yên (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3846)

hoabeodai 11-05-12 11:23 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 72062)
Vậy là Bèo đã không có được "phút bình yên" vào ngày hôm đó. :pitiful::pitiful::pitiful:

Dạ có! lúc ngã xuống,hồn bèo ngao du lên tầng trời thứ nhất,đang tận hưởng giây phút bình yên trong khung cảnh tuyệt vời y như trong cổ tích,thì có vị tiên râu tóc bạc phơ bảo rằng "con hãy trở về ngay,con còn nặng nợ trần ai,phải về trả cho dứt nợ",xong ông đẩy bèo một cái thế là ngã...lăn cu chiêng rơi trở xuống đất,mở mắt ra thấy người ta đang sơ cứu cho mình...:sau:

hoabeodai 11-05-12 11:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 72067)
Rồi điều đó cũng wa đi, mong Bèo mau lành nah!

Chắc chắn phải qua đi chớ chị 3,làm chiến sĩ một giò thế này hoài sao được???Bèo cũng van vái ông bà ông vải cho mau lành vết thương để làm nốt phần việc còn lại...:incense:

hoabeodai 11-05-12 01:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 72048)
Bèo ... Đa banh được chưa nhỉ?



Đá banh...với bèo giờ là xa xỉ rùi cô oai,bó chân chấm cơm chấm canh roài ạ!

Nói tới đá banh,tôi nhớ ba tôi ngày xưa xưa,nhà toàn con gái,nhưng lại giống ba đam mê bóng đá,tôi nhớ Mexico 86 thì phải,lúc đó tôi còn bé lắm nhưng đã theo ba đi xem ké bóng đá nhà hàng xóm,bất kể đêm khuya,mà quê tôi thời điểm đó còn nhiều khó khăn,cả xóm chỉ có vài nóc nhà có tivi màn hình trắng đen,sử dụng bình ắc-quy chứ chưa có điện.Mùa nước nổi lục bình trôi về giăng mắc khắp ruộng đồng,bông điên điển cũng theo về nở vàng kênh rạch,ngày thì hái lục bình về cho vịt,đêm lội ruộng băng đồng đạp trên lục bình đi xem đá bóng,chổ nước nông tôi tự lội qua,chổ nào sâu thì ba cõng trên lưng,mấy chị thì...bì bõm,vậy mà không bỏ sót trận nào,tôi mê Platini lắm lắm! đến nỗi trong nhà tôi chia làm hai trận tuyến cãi nhau chí chóe,mẹ tôi cứ rầy ba rằng: "chúng nó con gái,anh lại cho nó coi đá banh thế thì còn ra thể thống gì?".Ba cứ cười,ông lại còn mua những tạp chí bóng đá về ....đầu tư tầm hiểu biết cho đám vịt giời.Những quyển tạp chí in trên giấy đen xỉn lại có sức hấp dẫn vô cùng,ba mang về quyển nào là tranh nhau...xem trước,một lần,tôi và bà chị thứ tư giành giật lỡ tay làm rách toạc quyển tạp chí mới của ba,thế là mỗi đứa phải chịu 3 roi đau quắn đít cái tội chị em mà không biết nhường nhau.Lại có một lần,chị hai vì lo cho cái bụng của mấy đứa em "thức khuya dậy sớm" xem bóng đá,chiều hôm đó chị rủ mấy đứa sang vườn chuối của bà tám kế bên nhà,bà Tám vừa đốn bỏ mấy cây chuối già ốm yếu,chị nhìn thấy một quài chuối non bà tám bỏ nên mấy đứa chặt lấy mang về nấu chín để dành...khuya mang theo ăn lót dạ có sức mà hò hét,còn bé nên không biết quài chuối đó bị "háp"(bị hỏng không ăn được) nên bà tám chê bỏ lại.Ba đi làm về,tôi chạy ra khoe thành tích với ba,ba hỏi mấy đứa có xin bà tám không?Lúc đó mấy chị em mới ngẩn ra và thế là bị một trận đòn nên thân,cái tội"trộm chuối",ba bắt 5 chị em lóc cóc mang rổ chuối đã nấu chín ra gắn vào cây chuối trả lại cho bà tám ,gắn mà nó không dính vào "vũ như cẩn" thì sẽ tiếp tục bị đòn,híc...mạnh đứa nào nấy gắn,chị hai còn tính lấy tăm nhang đính vào nữa chứ,chị tư thì nảy sáng kiến...bó bột chuối!nhưng tất cả những "sáng kiến kinh ngạc" đều bị ba...bẻ gãy,chị hai lớn nhất bày đầu em út bị đòn nhiều nhất,bèo tôi út ít nên có... gia giảm phần nào,ba cho phép mỗi đứa "tự xử" bằng cách bẻ roi keo đem vào nằm úp mặt xuống ván đặt roi lên...đít,roi đứa nào chỉ sử dụng cho... đít đứa đó,tôi thấy chị hai tự tặng cho mình cây roi to bằng ngón chân cái,chị rút kinh nghiệm:"mấy lần trước bẻ roi nhỏ,ba đánh đau lắm,roi càng to đánh ít rát đít".Bèo tôi vốn nhát đòn,nghĩ mãi cuối cùng chọn cho mình que keo bé tí bằng ngón tay út,nhìn lại thấy mấy chị ai cũng "vác" roi khủng còn mình ...hổng giống ai thế là...chột dạ.Nhưng thời gian cho phép được quyền...chọn roi đã hết,cả đám lục tục kéo lên nằm dài trên ván chờ ba xử tội.Ba bắt đầu từ chị hai,chao ôi!làm chị thật khổ biết bao,lỗi lầm nào chị hai cũng bị phạt nặng hơn các em vì cái tội làm chị mà không làm gương,trước khi ba cầm cái roi của chị hai lên thì phải mất khoảng...20p dạy đạo đức,sau câu hỏi: "con có biết lỗi của mình chưa?" sẽ là:"dạ biết","vậy con chịu mấy roi?","dạ...5 roi","được,ba đánh con 5 roi","ba ơi! ba quánh con 2 roi thui,cho con nợ 3 roi"...và tùy theo sự hối hận cuả từng đứa mà ba có cho nợ hay không....
Nằm chờ đến lượt mình bị xử,nghe ba dạy...đạo đức cho mấy chị, tôi... ngủ quên lúc nào không biết,khi ba xử xong 4 người kia,đến lượt tôi ba gọi mấy tiếng không thấy "dạ", ba cầm ngay cây roi quất cho một cái đau điếng.Tỉnh hẳn.Cái tội biết chị làm sai mà không cản lại hùa theo,không mách ba mẹ ngăn chặn ngay từ đầu để mắc tội với bà tám,tôi phải chịu 3 roi,nhưng tôi được ông thần may mắn chiếu mạng,lần đó chỉ phải lãnh 1 roi,và nợ ba 2 roi....Chao ôi!2 roi của ba,bèo tôi vẫn còn nợ đến tận hôm nay.Nhiều lúc thắp hương cho ba,tôi ứa nước mắt...Nhờ ba cho mang nợ ngày đó mà con thành người ba ơi!!!
Mẹ tội nghiệp mấy chị em nhưng không dám can ngăn,đành lén ba sang nhà bà tám kể sự tình,bà tám thương mấy đứa cháu nên chạy sang năn nỉ ba tha cho chúng nó,ba nể bà nên không bắt mấy chị em khoanh tay quỳ gối nữa, từng đứa một xin lỗi bà tám và ba mẹ rồi đi rửa mặt mũi tay chân,lấy muối ngâm dầu lửa,đứa nầy đắp cho đứa kia để xóa vết roi ba tặng.Vậy nhưng khuya lại,ba vẫn gọi từng đứa dậy đi xem...bóng đá,mấy cha con thắp đèn đu đủ lội nước bì bõm vừa đi vừa râm ran nói cười như chưa hề có chuyện...ăn roi buổi chiều,ba cõng tôi trên lưng,tôi ôm choàng cổ ba ấm áp,cảm nhận ở ba tất cả tình thương dịu ngọt hiền lành,chứ không phải là một quan tòa nghiêm khắc nữa...
Có dịp cả nhà tụ hội,câu chuyện nải chuối "háp"vẫn nóng hôi hổi như tin thời sự hằng ngày,Ba ra đi đã gần 20 năm,ơn cha sâu nặng biết bao,giờ đây,cứ đến mùa World cup,tôi vẫn mường tượng hình ảnh ba dắt đàn con đi xem bóng đá,lội nước bì bõm nhưng vang động tiếng cười...

Cá chuồn 11-05-12 02:39 PM

Tìm khắp Gúc gờ mà hem thấy thủ môn Platini đâu cả Bèo ơi :nhaymat::nhaymat::nhaymat:

hoabeodai 11-05-12 05:03 PM

Bèo cũng hẻm bít ổng "lặn"đâu rùi chú Cá ui!chú Cá bơi giỏi ví lại bay cũng giỏi ráng tìm ổng dùm bèo với nha!

hoabeodai 11-05-12 05:22 PM

:rang::rang::rang: Bèo nhầm á!xin lỗi chú Cá ha...

hoabeodai 14-05-12 01:56 PM

Tâm Sự Gái Bao...
(Sau khi xem bài phỏng vấn cô "Nữ Hoàng....")

Em nghĩ thân em đã nhỡ đường
Mừng chàng quân tử đã vội thương
Chán cuộc xoay vần dăm bảy độ
Hoa tàn,nhụy rữa,bấy chầy hương...

Đành liệu sắm xanh ổ tò vò
Đưa anh về tổ giữ bo bo
Ái tình chìm nổi em trao hết
Có mỗi bạc tiền...em không cho

Rà khắp thân em,mắt chàng cười
Hình như...mắt ấy chẳng có đuôi
Chửa bén mùi nhau,duyên chóng thế?
Còn chi sung sướng? em khẽ...thôi.

Dùng dằng con ngựa chẳng truy phong
Để cái tình em rối bòng bong
Một phương em gửi trao chàng trọn
Khăn gói về quê ta vợ chồng...

Ngày mai anh quyết trở về a?
Cho em thăm hỏi đến mẹ cha
Cứ bảo trên này em vẫn ổn
Riêng anh tính kế bỏ vợ...già

Người ta cười em,cười mãi thôi
Tình đời nước cuốn với bèo trôi
Xuân xanh mấy độ mà cố giữ?
Làm gái hay không cũng gọi"NGƯỜI"...

( híc híc...viết xong hổng biết để đâu thui gom vào nhà mình cho gọn)

HBD 14/5/2012

hoabeodai 14-05-12 06:01 PM

Chị chở đi cắt chỉ,bác sĩ chê vết thương xấu,đã một tuần nhưng không khép miệng,y tá lau rửa và cắt một mối bỏ một mối chỉ để vết thương tiết dịch.Những ngày này mình hoàn toàn lệ thuộc vào gia đình,từ ăn uống đến sinh hoạt cá nhân,nhìn mẹ bưng bê lau rửa cho mình mà thấy...híc...tủi thân,ngồi trên ghế xoay và chị đẩy đi ra sân...ngắm chiều xuống cho đỡ buồn,bám vào vai chị mới thấy được sự chịu đựng của chị đối với mình như thế nào,chị ốm yếu cân nặng chỉ bằng...một nữa mình mà thôi.:o
Vậy nhưng mẹ và chị vẫn thản nhiên như thường,nhớ lại dạo trước chị bị viêm cột sống hay nhăn nhó mình đã phê bình chị là mới có tí đã nhỏng nhẽo.Lần này mình biết chị đã cố gắng chịu đựng rất nhiều,rút ra từ bản thân mình...

hahaha 14-05-12 07:00 PM

Đừng cóa lăn trứng nữa, vết thương sẽ lâu lành đới!
Một số phương pháp chữa trị Đông Y sẽ có hại khi lạm dụng , dí dụ: lăn trứng và cạo gió!:pitiful:

hoabeodai 14-05-12 08:43 PM

hết trứng để lăn roài chị 3!
Bèo bực mình ăn tá lả,tôm mực gì ăn hết,mẹ nấu hủ tiếu mừ,bèo ghét chẳng chừa món nào cho nó...xấu luôn một thể....
:gian:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:30 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.