Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Gom cả đất trời cười một mẻ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4454)

hoabeodai 08-05-13 03:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 92630)
Chính chuyên cho lắm cũng duyên ṃn
Khắc khoải làm ǵ chữ chồng con
Mấy bữa thiên đường c̣n mộng hưởng
Trăm năm tiết hạnh khéo đồng chôn
Trinh nguyên cố gói e hư mực
Thục nữ kiên đeo ắt hỏng son
Dậm đất kêu trời sao khéo diễu
Đa đoan lại muốn méo nên tṛn


Ấy Cuội cho nên mới chơi ngông
Yêu nhiều lấy lắm...mơi tay bồng
Ngượng ngập ra chiều: xanh chuyển đỏ
Hoan hỉ đôi khi: tím lại hồng
Tấc lưỡi trời ban lưng ...một rọ :Sick:
Ư thảm đất xui ngập cổ ḷng
Được tiếng Cuội nhăng, ông... cứ Cuội
Thuyền t́nh vây bủa kín bến sông :bemused:

hoabeodai 08-05-13 04:16 PM

Chàng Ngốc sao mà khôn quá ta!
Dám đem cây quạt đổi trăng ngà
Năm sáu phen liền trêu vầng Nguyệt
Tám chín lần rồi ghẹo Hằng Nga
Ôm cả đất trời đ̣i thoát tục
Nắm chặt tay tiên chửa buông ra
Ở đời được tiếng là chàng Ngốc
Bệnh ni xá kể đến Hoa Đà ...:incense:

hoabeodai 08-05-13 04:21 PM

Vất vả thân anh, kiếp thợ cày
Suốt ngày quanh quẩn đất cô hai
Xông pha trận mạc gieo mầm thóc
Thám núi khơi nguồn chẳng rỗi tay
Ốm yếu xanh xao v́ gắng sức
Chồn chân mơi gối tấm thân gầy
Lăn lóc đă nhiều phen sống mái
Quen nghề nên vẫn cứ...phây phây :infatuated:

langthangkhach 09-05-13 02:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 92704)

Ấy Cuội cho nên mới chơi ngông
Yêu nhiều lấy lắm...mơi tay bồng
Ngượng ngập ra chiều: xanh chuyển đỏ
Hoan hỉ đôi khi: tím lại hồng
Tấc lưỡi trời ban lưng ...một rọ :Sick:
Ư thảm đất xui ngập cổ ḷng
Được tiếng Cuội nhăng, ông... cứ Cuội
Thuyền t́nh vây bủa kín bến sông :bemused:

Hờn ghen khí động phát vu ngông
Cục tức thôi đây khéo lẻn bồng
Nghĩa trút xanh trời đun mực tím
T́nh dâng đỏ đất nấu nghiên hồng
Lưng trần dát ngọc luôn ... vừa dạ
Lưỡi thịt phun châu khó chạnh ḷng
Cuội được Hằng Nga sao ... chẳng Cuội
Ôm bèo tú mộng rắc đầy sông

langthangkhach 09-05-13 03:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 92706)
Chàng Ngốc sao mà khôn quá ta!
Dám đem cây quạt đổi trăng ngà
Năm sau phen liền trêu vầng Nguyệt
Tám chín lần rồi ghẹo Hằng Nga
Ôm cả đất trời đ̣i thoát tục
Nắm chặt tay tiên chửa buông ra
Ở đời được tiếng là chàng Ngốc
Bệnh ni xá kể đến Hoa Đà ...:incense:

Lang thang ngốc tử vốn là ta
Thích cơng ham ôm vóc ngọc ngà
Lục viện tam thanh bồng ngọc nữ
Tam cung tứ bảo ẳm tiên nga
Không e dập lưỡi đau buông xuống
Chẳng ngại oằn lưng nặng bỏ ra
Mến nguyệt yêu trăng nên gắng quạt
Cung dài nỏ bén cứ dương đà

hoabeodai 14-05-13 05:32 PM

Đây tính đi tu, đấy biết không?
Cuộc đời thoát khỏi kiếp lông bông
Cố sáu bảy hôm thành...chính quả
Ngất nghểu đài sen ước...phượng long
Quy y Tam Bảo ḷng nhẹ bẫng
Thọ tŕ Ngũ Giới trí hẳn thông
Thương ôi! Nghiệp chướng c̣n đeo nặng
Nợ t́nh đây đấy nó chửa... bong

langthangkhach 15-05-13 02:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 92901)
Đây tính đi tu, đấy biết không?
Cuộc đời thoát khỏi kiếp lông bông
Cố sau bảy hôm thành...chính quả
Ngất nghểu đài sen ước...phượng long
Quy y Tam Bảo ḷng nhẹ bẫng
Thọ tŕ Ngũ Giới trí hẳn thông
Thương ôi! Nghiệp chướng c̣n đeo nặng
Nợ t́nh đây đấy nó chửa... bong

Sắc sắc không không, đấy biết không?
Tu mà chẳng tới, thú nhồi bông!
Vô minh ái dục, mê vờn tỉnh?
Ngũ giới tam quy, chép hóa long?
Quả báo nhân duyên ù trả tận?
Hoa nghiêm giới định có lường thông?
Đài sen tuệ giác c̣n tâm mộng?
Chính quả tu thiền ắt rối bong!

hoabeodai 15-05-13 09:11 PM

Tặng chú LT nè!

Vài ba năm nữa cái lưng khom
Phất phơ râu bạc một đôi cḥm
Nắng dội cầm ô đi dạo mát
Mưa dầm che mũ đứng mà nom
T́m chiếu nằm khi chiều tím lại
Cười bơ thói ngông cưỡi ḅ c̣m
Vài ba năm nữa già chưa nhỉ?
Nhập nhèm ngơ liễu mắt...lom đom
:expect:

hoabeodai 15-05-13 09:21 PM

T́nh sầu dốc cạn với duyên ta
Cố ngẩng trông lên bóng nguyệt nḥa
Vài buổi cũng thành ra mộng mị
Dăm ngày khốn nỗi tưởng chia xa
Giá như quên được thời quên hẳn
Đằng này nhớ lại nhớ thêm ra
Anh ở trong tay người nao đó !?
Sao không thấy thẹn với trăng ngà?

hoabeodai 30-05-13 08:11 PM

Thiếp đau lắm rồi chàng biết không?
Chua chát tay ghi một chữ Đồng
Tâm hồn ḿnh đă ai đó giữ?
Thân xác tớ đây thiếp vẫn... c̣ng
Nỗi niềm em gói: không mà có
Tâm t́nh chàng giữ: có lại không
Đời tôi đâu phải là tiểu thuyết?
Chẳng đọc, mà sao lệ ṛng ṛng...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:22 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.