Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thơ thẩn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4673)

Lan Hương 02-04-13 12:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 91385)
THẸN LÀ ...

Thao trường vắng bóng khó tưởng là ...!
Trọng tứ thơ mình quá hãi ta ...!
Trọc bút vờn từ lân phụng đã ...!
Thô tâm vọc chữ hạc quy đà ...!
Từ buông tám phút kìa sao vẫn ...!
Tứ dặm trăm giây ấy thế mà ...!
Té ghế ai ơi xin chớ có ...!
Treo bài hổ khách tấu hài và ...!

ÔI LÀ ...

Tạ lề mấy chữ đã tệ là …
Tà dương bắn nhạn thiệt dường ta …
Đa cảm quen lề nay cam đã …
Đá cừ cũ thói lại cứ đà …
Chấn vỡ trêu đùa người chớ vẫn …
Tha mần chọc ghẹo kẻ thân mà …
Khó công nhắn bạn e không có …
Tiếc sức va vồ để vô và … !!!

Mấy bài này sai niêm luật tứ tung rồi.

phale 02-04-13 01:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 91387)
ĐIỂM MẶT

Lục Bát Trà Tiên Thiện Khách là…
Duy Tường Hải Hạc Thức An ta…
Quỳnh Vân Bảo Quậy Vườn Trăng đã…
Thủy Ngọc Chuồn Thư Áo Trắng đà…
Mỹ Cẩm Xuân Đào Mưa Tuyết vẫn…
Hồng Phong Hạ Phượng Nắng Sương mà…
Rồng Xanh Tiểu Quỷ Dương Trần có…
Phước Ngộ Hoài Minh Tiến Hiệp và…

Nắng Xuân
01/4/2013

Lục: Lục Đục (Trần Thị Thanh Trúc_Lưu Ly Tím); Bát: Bát Ái (Quê Hương); Trà: Trà Sữa; Tiên: Mị Nương; Thiện: Hoàng Hà; Khách: Lữ Khách; Duy: Phan Duy; Tường: Tường Thụy; Hải: Hồng Hải; Hạc: Lão Hạc Cần Thơ (AT), Lão Hạc (NV); Thức: Nguyenthuc; An: Hoatigon102084; Quỳnh: Quỳnh Nguyễn, Hoa Quỳnh; Vân: Vân Vi, Vancali97; Bảo: Thất Bảo (Poetic Soul), Bảo Minh Trang; Quậy: Chú Quậy; Vườn Trăng: Nguyệt Viên; Thủy: Việt Thủy, Hương Thủy, Lính Thủy; Ngọc: Phale, Venus; Chuồn: Cá Chuồn; Thư: Hoàng Giao; Áo Trắng: aotrang.vn, Yên Hà; Mỹ: Mỹ Linh, Sa Thạch Tím; Cẩm: Huyzozo; Xuân Đào: Nguyên Xuân; Mưa: Mưa Thu; Nắng: Hoa Nắng, Nắng Xuân; Hồng: Hoa Hồng Tím; Phong: Thu Phong; Hạ: Hoa Hạ, Phượng: Hạ Phượng; Tuyết: Song Tuyết; Sương: Thu Sương; Rồng Xanh: Thanh Long, Kiều Thành; Tiểu Quỷ: Virusinlove; Dương: Moon, River, Nothing; Trần: Trần Nguyễn; Phước: Thành Phước (Nguyên Thoại); Ngộ: Pumanew; Hoài: Ngũ Hoài (CASA); Minh: Nhím Con, Dr. Minh, Tiến: Doãn Tuệ; Hiệp: Jkfan, Sĩ Đoan (Phạm Văn Hiệp), Đông Hòa (Nguyễn Chí Hiệp)...



Thúc công phu thiệt…

Trương Nữ Hương Thủy 02-04-13 01:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 91399)
Hóa ra Hương Thủy là tiểu sư muội cao thủ cổ mộ phái! lại được sư thúc cưng chiều nữa! Thất lễ, thất lễ!
Mà sao trong tam cung lục viện không ai lên tiếng với LT vậy ta?!

KÍNH DANH

Lão Hạc Thanh Long vốn Khách là ...
Tiên Trà Lục Bát Thức Hoài ta ...
Xuân Đào Quậy Tuyết Cần Thơ đã ...
Hạ Phượng Chuồn Mưa Cổ Mộ đà ...
Mỹ Cẩm Phong Linh Sương Nắng vẫn ...
Ngọc Thủy Quỳnh Lan Bảo Thư mà ...
Sầu Thu Tiểu Quỷ Dương Trần có ...
Nhím Ngộ Minh An Tiến Hiệp và ...

Vì ai từng biết Hương Thủy đều nghĩ Hương Thủy thích làm người…bí ẩn:hi:
Nếu Langthangkhach không từ chối thì từ nay tiểu sư muội này sẽ gọi Thi huynh thay cho công tử nhé!:luoi:
Thân mến!

Nắng Xuân 03-04-13 07:33 AM

Phale sửa giúp Thúc tên thật của Lục Đục (họ Trương thay vì họ Trần) trong các comment quote.
Thanks.

kiều thành 03-04-13 07:18 PM

CÕI TRẦN AI

Giọt sầu rơi rớt cõi nhân gian
Góp lại dòng sông cũng ngập tràn
Kẻ khóc công danh đời chẳng tỏ
Người đau thời thế lệ chưa tan
Xua đi lớp bụi nhìn qua vẫn…
Đọng ở bài thơ ngẫm lại càng…
Nỗi khổ từng ngày đeo đẳng mãi
Trần ai một kiếp phải sầu mang
KT(04/12/12)

kiều thành 03-04-13 07:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 91475)
CÕI TRẦN AI

Giọt sầu rơi rớt cõi nhân gian
Góp lại dòng sông cũng ngập tràn
Kẻ khóc công danh đời chẳng tỏ
Người đau thời thế lệ chưa tan
Xua đi lớp bụi nhìn qua vẫn…
Đọng ở bài thơ ngẫm lại càng…
Nỗi khổ từng ngày đeo đẳng mãi
Trần ai một kiếp phải sầu mang
KT(04/12/12)

CÕI FACEBOOK

Mỗi nick mỗi người thật với gian
Gửi trao tình cảm chứa đầy tràn
Kẻ than trời, khóc hoài chưa dứt
Đứa phọt thơ, đau mấy cũng tan
Ngẫm kỹ vào face sầu hận sẽ...
Xem ra trải book nhớ thương càng...
Càng gìa, càng phải nên lên web
Chát chít cùng share đỡ gánh mang.
04/12/12
(Hàn Mặc Kệ)

CÕI TÌNH
Đoang Hồ

Bướm mộng khoe màu bến thế gian
Lòng ai rạo rực nắng xuân tràn
Đồi hồng ngấn nụ sương còn quyện
Điểm ngọc phun mào phấn chửa tan
Tiếng dục bùi tai nghe sướng lại…
Lời ân ngọt miệng thấy êm càng…
Vườn đời ảo ảnh thầm mơ tưởng
Lãng tử đa tình nợ trót mang
(05/12/2012)

KIẾP TRẦN GIAN

Như kiếp lục bình ngó thế gian
Dềnh sông trôi nổi mặc vơi tràn
Khổ đau mãi lụy đà quen gánh
Hạnh phúc chưa cầm đã vội tan
Tìm chút công danh đầu óc phải…
Nhắc chi thời thế trí ta càng…
Ngơ nhìn con tạo đời xoay tít
Gác lại u sầu bước nhẹ mang
(05/12/12)
Dung N

Trương Nữ Hương Thủy 04-04-13 01:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 91478)
CÕI FACEBOOK

Mỗi nick mỗi người thật với gian
Gửi trao tình cảm chứa đầy tràn
Kẻ than trời, khóc hoài chưa dứt
Đứa phọt thơ, đau mấy cũng tan
Ngẫm kỹ vào face sầu hận sẽ...
Xem ra trải book nhớ thương càng...
Càng gìa, càng phải nên lên web
Chát chít cùng share đỡ gánh mang.
04/12/12
(Hàn Mặc Kệ)

CÕI TÌNH
Đoang Hồ

Bướm mộng khoe màu bến thế gian
Lòng ai rạo rực nắng xuân tràn
Đồi hồng ngấn nụ sương còn quyện
Điểm ngọc phun mào phấn chửa tan
Tiếng dục bùi tai nghe sướng lại…
Lời ân ngọt miệng thấy êm càng…
Vườn đời ảo ảnh thầm mơ tưởng
Lãng tử đa tình nợ trót mang
(05/12/2012)

KIẾP TRẦN GIAN

Như kiếp lục bình ngó thế gian
Dềnh sông trôi nổi mặc vơi tràn
Khổ đau mãi lụy đà quen gánh
Hạnh phúc chưa cầm đã vội tan
Tìm chút công danh đầu óc phải…
Nhắc chi thời thế trí ta càng…
Ngơ nhìn con tạo đời xoay tít
Gác lại u sầu bước nhẹ mang
(05/12/12)
Dung N

Lại quên tiểu muội này roài, chắc phải tăng khẩu phần Đường nữa cho…mập để mấy ca ca hổng bỏ quên thoai!:luoi:
KIẾP NHÂN SINH

Yêu hoài kiếp trọ ở trần gian
Mặc cõi vô minh biển lệ tràn
Đón buổi mai hồng tia nắng nhuộm
Nâng đài hoa nhỏ giọt sương tan
Dù cho ánh thẳm nhìn xa lại…
Có thể môi tươi nở thắm càng...
Vẫn cảm ơn đời không gượng ép
Thăng trầm lắm nỗi mộng còn mang.
06-12-2012
Trương Nữ Hương Thủy

kiều thành 06-04-13 12:04 PM

Thơ mời hoạ:

SAO NỠ...

Sao anh lặng lẽ để người ta...
Tháng nhớ năm thương nếu chẳng thà...
Thu đến bao mùa hương cúc vẫn...
Xuân sang mấy lượt sắc mai đà...
Phòng mơ lẻ bóng con tim đã...
Gối mộng đơn thân suối lệ mà…
Bến đợi thuyền về xa xót cũng…
Mây trôi cuốn nẻo tưởng như là…
(Đăk Lăk)
Nguyễn Văn Cả-Cảnh Hạ


Bài hoạ:

CÕI LÒNG TA

Xin người chớ tưởng cõi lòng ta…
Để xót cho ai biết vậy thà…
Gió lạnh từng cơn đùa cứ vẫn…
Niềm đau mỗi lượt dội thêm đà…
Bao ngày bóng chiếc nhìn gương đã…
Những lúc canh khuya ngẫm phận mà…
Rất muốn phiêu diêu sao dạ cũng…
Tình vương một thuở ngỡ đâu là…
KT(31/3/13)

kiều thành 08-04-13 06:16 PM

Xuân-2013
 
Kiều Thành chỉ gởi 3 bài dự thi thôi, đều vô chung khảo, cũng bắt chước mọi người mang về treo riêng:

SẮC XUÂN
(TX 2013 - 29)

Vàng rực sắc mai nắng ngập đầy
Ngát thơm nồng ấm má hây hây
Vang âm trống hội vào thôn xóm
Rạng ánh xuân thì đến đó đây
Nhang khói quyện hòa hương tỏa cuộn
Rượu trà nâng chúc ý mê say
Tràn dâng chữ nghĩa tình ngây ngất
Làng bản kết thân mãi tháng ngày.

Ngày tháng mãi thân kết bản làng
Ngất ngây tình nghĩa chữ dâng tràn
Say mê ý chúc nâng trà rượu
Cuộn toả hương hoà quyện khói nhang
Đây đó đến thì xuân ánh rạng
Xóm thôn vào hội trống âm vang
Hây hây má ấm nồng thơm ngát
Đầy ngập nắng mai sắc rực vàng.


ĐÓN XUÂN TÂY NGUYÊN
(TX 2013 - 30)

Hãy nhớ về đây uống rượu cần
Ngắm cà phê nở đón mùa xuân
Trong chiều gió lộng mùi thơm ngát
Giữa chốn đồi cao sắc trắng ngần
Tấu nhạc chiêng rền vang núi thẳm
Nghe lời khan đẹp kết tình thân
Men nồng quyện toả hồn ngây ngất
Cảm xúc trào tuôn thắm đượm vần.


XUÂN
(TX 2013 - 36)

Xuân hoà nghĩa quyện thắm đời xuân
Toả sắc thêm hồng rạng nét xuân
Xuân đến cảnh ngời bông hé nhụy
Gió lồng hương dịu vẻ tràn xuân
Xuân dào dạt ý khơi nồng rượu
Mắt chứa chan tình ngấm đượm xuân
Xuân ánh trải đều soi sáng mãi
Xuân đầy nguyện ước mộng tròn xuân.

Xuân tròn mộng ước nguyện đầy xuân
Mãi sáng soi đều trải ánh xuân
Xuân đượm ngấm tình chan chứa mắt
Rượu nồng khơi ý dạt dào xuân
Xuân tràn vẻ diụ hương lồng gió
Nhụy hé bông ngời cảnh đến xuân
Xuân nét rạng hồng thêm sắc toả
Xuân đời thắm quyện nghĩa hoà xuân.


nguyenxuan 08-04-13 07:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 91568)
Thơ mời hoạ:

SAO NỠ...

Sao anh lặng lẽ để người ta...
Tháng nhớ năm thương nếu chẳng thà...
Thu đến bao mùa hương cúc vẫn...
Xuân sang mấy lượt sắc mai đà...
Phòng mơ lẻ bóng con tim đã...
Gối mộng đơn thân suối lệ mà…
Bến đợi thuyền về xa xót cũng…
Mây trôi cuốn nẻo tưởng như là…
(Đăk Lăk)
Nguyễn Văn Cả-Cảnh Hạ


Bài hoạ:

CÕI LÒNG TA

Xin người chớ tưởng cõi lòng ta…
Để xót cho ai biết vậy thà…
Gió lạnh từng cơn đùa cứ vẫn…
Niềm đau mỗi lượt dội thêm đà…
Bao ngày bóng chiếc nhìn gương đã…
Những lúc canh khuya ngẫm phận mà…
Rất muốn phiêu diêu sao dạ cũng…
Tình vương một thuở ngỡ đâu là…
KT(31/3/13)

Phải chi ...

Sao còn thổn thức để rồi ta ...
Những tưởng ai đang nếu biết thà ...
Bóng cúc bơ vơ đùa cợt vẫn ...
Hồn mai lặng lẽ đợi mong đà ...
Năm canh dạ nhớ tình xưa đã ...
Sáu khắc lòng suy bạn mới mà ...
Sớm biết xuân tàn mơ nữa cũng ...
Tình xao thuở ấy phải chi là ...

Nguyên Xuân
6/4/2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.