22/05/2010
Một ngày cuối tuần chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn. Tiền ra như con thiêu thân, mệt đừ như con cá ngừ. Giờ muốn lũi đi ngủ như con dế nhũi, mà ứ được. |
Một ngày vui buồn lẫn lộn ...
Cuối cùng cũng nhẹ lòng vì được nói ...dù chưa đủ nhưng như thế là vui rồi Ngày mai sẽ tốt hơn hay không ??? Niềm tin - hy vọng...không bao giờ tắt Cố lên TA ơiiiiiiiiiiiiii |
Quote:
Quote:
Ngày mới bình an nha. Quote:
Cố lên 4! Chúc 4 mỗi ngày thêm vui...! |
Ngày mới... an lành nhé cả nhà ơi!
|
Quote:
Vẫn cố...cố cho đến khi...NGÃ ...nếu chưa DIE thì đứng dậy ...Cố tiếp hén 22 Ngày mới an lành nha |
Đi đám cưới người ta về, thật là buồn, khi ra về ko dám chào, cũng ko dám ở lại nhìn giây phút hạnh phúc của người ấy, chỉ thầm chúc anh hạnh phúc. :complaint:
|
Bốn tháng quay cuồng với bao nhiêu công việc, sáng nay cúng khai trương.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Cám ơn ông trời cho mình bình yên và chút sức khỏe! |
Quote:
|
Hôm nay người ta hông gọi điện, hông nói với mình tiếng nào, chắc người ta quên mình rồi....
Vậy mà người ta hứa là... Vậy mà người ta nói là... |
Quote:
Hôm qua mình buôn dưa đt với một người...Buôn nhìu mới lạ chứ...Có lẽ tại mình vui buồn lẫn lộn...hê hê hê |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:09 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.