Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 19-09-12 04:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 82011)
Bó tay rồi, bà con chơi chữ không à, hóa ra trick luôn cả người mới....

PL vừa tra Google, mới biết "trick" = "lừa". Tím suy bụng ta ra bụng người rồi...

Sa Thạch 19-09-12 04:10 PM

ha...ha....ha....
Em đùa chơi thôi...... toàn ghép bá láp tiếp bồi mà phá các bác.....
...... he has the trick of using slangs ......
Thôi...thôi...ko vỡn nữa kẻo ác min del nick e luôn ạ....

phale 19-09-12 04:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 82016)
ha...ha....ha....
Em đùa chơi thôi...... toàn ghép bá láp tiếp bồi mà phá các bác.....
Thôi...thôi...ko vỡn nữa kẻo ác min del nick e luôn ạ....

Chạy sớm thế nường...:fierce:

phale 21-09-12 12:24 AM

Đợi

Ta đợi ǵ? Không biết...
Đêm lặng thầm trôi đi
Ngoài kia con phố vọng
Tiếng xe c̣n đôi khi

Đợi người chưa về tới?
Đợi tin chào thân quen?
Chỉ nghe quanh ḿnh gió
Bóng lẻ loi bên rèm

Tiếng hàng rong rao muộn
Trĩu nhọc nhằn mưu sinh
Chạnh ḷng thương ai đó
Đường khuya đang một ḿnh...

Ừ h́nh như ḿnh đợi
Một nụ cười lăn qua
Hay nụ cười đă mệt...
Cuộc ruổi rong vội và...

PL 20.9.2012

vntexuser 21-09-12 12:55 AM

H́nh như là "Cuộc ruổi rong vội vàng..."

Ta đợi người không đến.
Cơn mưa thôi ŕ rào....
Ngủ đi cô chủ nhỏ...
Khi tiếng lá lao xao...

phale 21-09-12 02:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 82151)
H́nh như là "Cuộc ruổi rong vội vàng..."

Ta đợi người không đến.
Cơn mưa thôi ŕ rào....
Ngủ đi cô chủ nhỏ...
Khi tiếng lá lao xao...

Cảm ơn mấy câu thơ dễ thương của Vntex nhé!

p/s: A, th́ ra cũng biết làm thơ...

vntexuser 21-09-12 03:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 82230)
Cảm ơn mấy câu thơ dễ thương của Vntex nhé!

p/s: A, th́ ra cũng biết làm thơ...

Thấy PL làm thơ hay wa... cung rắng nắn vài câu.... làm xong rồi không hiểu chi hết.... Cho đính chính lại "Đợi 1 người không được đến...."

Lan Hương 21-09-12 09:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 82151)
H́nh như là "Cuộc ruổi rong vội vàng..."

Vội và rất lạ và hay, biến âm từ vội vă

vntexuser 22-09-12 10:05 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 82272)
Vội và rất lạ và hay, biến âm từ vội vă

Mấy người này chơi chữ điệu nghệ quá đi, lại vô múa rừu qua mắt thợ rùi, xấu hổ thật. Thanks chị Lan Hương nhé!!!

phale 24-09-12 04:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 82233)
Thấy PL làm thơ hay wa... cung rắng nắn vài câu.... làm xong rồi không hiểu chi hết.... Cho đính chính lại "Đợi 1 người không được đến...."

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 82272)
Vội và rất lạ và hay, biến âm từ vội vă

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 82279)
Mấy người này chơi chữ điệu nghệ quá đi, lại vô múa rừu qua mắt thợ rùi, xấu hổ thật. Thanks chị Lan Hương nhé!!!

Cảm ơn LH và Vnt đă ghé góc nhỏ chia sẻ với PL nhé!

phale 24-09-12 04:34 PM

Sao anh không đến sớm?

Sao anh không đến sớm
Muộn màng mới ngang qua
Em đă thôi chờ đợi
Tóc mây màu sương pha...?

Hỏi anh, anh không nói
Hỏi em, em cúi đầu
Hay Nguyệt Tơ đùa giỡn
Đời đâu c̣n bao lâu..

Giá mà anh đến sớm
Em là em khác rồi
Anh cũng là anh khác
Lối song hành hoa phơi...

Giấc mơ không có thật
Cổ tích dành trẻ con
Vẫn cháy ḷng điều ước
Nửa vầng trăng mai tṛn...

PL 24.9.2012

hahaha 24-09-12 05:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 82473)
Sao anh không đến sớm?

Sao anh không đến sớm
Muộn màng mới ngang qua
Em đă thôi chờ đợi
Tóc mây màu sương pha...?

Hỏi anh, anh không nói
Hỏi em, em cúi đầu
Hay Nguyệt Tơ đùa giỡn
Đời đâu c̣n bao lâu..

Giá mà anh đến sớm
Em là em khác rồi
Anh cũng là anh khác
Lối song hành hoa phơi...

Giấc mơ không có thật
Cổ tích dành trẻ con
Vẫn cháy ḷng điều ước
Nửa vầng trăng mai tṛn...

PL 24.9.2012

Nếu mà ta gặp sớm.

May ta không gặp sớm
Già rồi mới biết qua
T́nh xa chẳng chờ đợi
Thực tế kể như pha:angel:

Giờ hỏi th́ anh nói
Dẫu em buồn cúi đầu
T́nh trộm như đùa giỡn
Chẳng biết được bao lâu:snicker:

Nếu mà ta gặp sớm
Anh chài em mới rồi
Em lại ḍm anh khác
Oánh chửi chuyện ta phơi:nhaymat:

Giấc mơ không có thật
Em vẫn như trẻ con
Nh́n núi nọ mộng ước
Em ơi ráng giữ tṛn!:smells:

phale 24-09-12 05:06 PM

@3H, làm tan tành giấc mơ của PL nha...

1100i 24-09-12 06:47 PM

:ThumbsUp::ThumbsUp::ThumbsUp:

Hay lắm huynh PSH, đệ ủng hộ.:nguong::nguong:

phale 24-09-12 06:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 82482)
:ThumbsUp::ThumbsUp::ThumbsUp:

Hay lắm huynh PSH, đệ ủng hộ.:nguong::nguong:

Ơ, khổ thân giấc mơ của PL...

phale 24-09-12 07:49 PM

Cà phê một ḿnh

Ngắm phố tan tầm bên góc quán quen
Chẳng đợi chờ ai thấy ḿnh nhàn nhă
Loang loáng ánh đèn ngh́n gương mặt lạ
Phố rẽ muôn đường như hẹn ḥ nhau

Gió thổi quanh chiều, mưa đổ bao lâu
Điện thoại im tin, hỏi han đă vắng
Ta nép bên đời nh́n ta yên lặng
Mở đóng ngăn ḷng thương nhớ người dưng

Chiếc ghế bên ḿnh trống trải rưng rưng
Nghe nỗi niềm nào mon men khoé mắt
Trên ngón tay xương buồn vui đă chật
Thương những buổi chiều ta với ta đi

Cà phê một ḿnh đá loăng trong ly
Chợt thấy quanh ḿnh trần gian rỗng răi
Mơ bàn tay đan... bàn tay xa ngái...
Cà phê một ḿnh ta với ta thôi...

PL 24.9.2012

vntexuser 24-09-12 08:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 82492)
Chiếc ghế bên ḿnh trống trải rưng rưng
Nghe nỗi niềm nào mon men khoé mắt
Trên ngón tay xương buồn vui đă chật
Thương những buổi chiều ta với ta đi

PL 24.9.2012


Vào thơ, cái ghế trống cũng có cảm xúc, tác giả tài t́nh quá!!! Em đọc mà cũng rưng rưng luôn nè cô giáo à. Cái khúc mà buồn vui đă chật... sao nghe xúc động quá... ước ǵ em cũng biết làm thơ...

phale 24-09-12 09:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 82502)
Vào thơ, cái ghế trống cũng có cảm xúc, tác giả tài t́nh quá!!! Em đọc mà cũng rưng rưng luôn nè cô giáo à. Cái khúc mà buồn vui đă chật... sao nghe xúc động quá... ước ǵ em cũng biết làm thơ...

Tks Vnt đă đồng cảm với PL ha. PL cũng ước ǵ Vnt biết làm thơ...Để PL có cơ hội được đọc thơ Vnt.

Vịt Anh 24-09-12 09:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 82502)
Vào thơ, cái ghế trống cũng có cảm xúc, tác giả tài t́nh quá!!! Em đọc mà cũng rưng rưng luôn nè cô giáo à. Cái khúc mà buồn vui đă chật... sao nghe xúc động quá... ước ǵ em cũng biết làm thơ...

Công ty cô PL đang khuyết chức giám đốc í mà anh :snicker:

vntexuser 24-09-12 09:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 82507)
Công ty cô PL đang khuyết chức giám đốc í mà anh :snicker:

Ha ha... ghế đó ngồi nóng "đít" lắm Vịt Anh ơi.....

phale 24-09-12 09:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 82507)
Công ty cô PL đang khuyết chức giám đốc í mà anh :snicker:

Tới Vịt trêu cô PL nha...

hahaha 24-09-12 11:24 PM

PL cóa thích đọc thơ chị 3 khi họa mí PL hem, thích th́ mềnh sẽ họa típ:p:p:p

phale 25-09-12 03:57 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 82526)
PL cóa thích đọc thơ chị 3 khi họa mí PL hem, thích th́ mềnh sẽ họa típ:p:p:p

PL chỉ có giấc mơ nhỏ nhoi, 3H làm hỏng th́ PL biết vin vào đâu để đi qua cuộc đời này bây giờ?

phale 25-09-12 04:38 AM

Đợi

Ḿnh vẫn đợi rụt rè như con gái
Giấc ngủ nhọc nhằn lôi tuột tay đi
Uhm, có lẽ một người không biết được
Ở nơi đây một bóng đợi nhu ḿ...

Uhm, như thể ngàn mây đợi gió nổi
Đóa hoa thầm đợi hạt nắng về vui
Ngọn đèn đêm đợi chân người về muộn
Trái tim ngây đợi lửa thắp bồi hồi...

Đêm thăm thẳm đợi chờ miên man chảy
Giấc ngủ người bên ấy có b́nh yên?
Chợt muốn hóa cuộc đời thành cổ tích
Để tay nhau đan quyện dỗ nỗi niềm...

Anh ngủ nhé... Em bên này gởi mắt
Gởi tấm ḷng, gởi nỗi nhớ mênh mang
Em sẽ đợi dù kiếp này chẳng đủ
Th́ kiếp sau thề hứa... chẳng vội vàng

PL 25.9.2012

ducmthai 25-09-12 10:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 82492)
Gió thổi quanh chiều, mưa đổ bao lâu
Điện thoại im tin, hỏi han đă vắng
Ta nép bên đời nh́n ta yên lặng
Mở đóng ngăn ḷng thương nhớ người dưng

Trời mượn hạ mưa, nổi gió thu
Ướt áo chị tui, tóc rối bù
Phố vắng đường xa, càng hiu quạnh
Chị nhớ anh nào thơ âm u? :D

1100i 25-09-12 10:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi ducmthai (Gửi 82611)
Trời mượn hạ mưa, nổi gió thu
Ướt áo chị tui, tóc rối bù
Phố vắng đường xa, càng hiu quạnh
Chị nhớ anh nào thơ âm u? :D

Chị nhớ ḿnh mà, đă mấy thu
Xa nhau khoảng cách chẳng đắp bù
Mấy bận trèo cao c̣n sợ ngă
Lần này quyết chí, bẩm Thầy U....

:snicker::snicker::snicker:

phale 26-09-12 12:09 AM

Quote:

Nguyên văn bởi ducmthai (Gửi 82611)
Trời mượn hạ mưa, nổi gió thu
Ướt áo chị tui, tóc rối bù
Phố vắng đường xa, càng hiu quạnh
Chị nhớ anh nào thơ âm u? :D

Ui, welcome Duc ghé thăm nhà chị nha... Không ngờ là Duc biết làm thơ mượt thế này...

Chị nhớ anh nào thơ âm u
Nghe em hỏi dạ cũng rối bù
Nhớ ai ai biết nào ai nhỉ
Lá đă thay mùa hay nhớ thu...

ducmthai 26-09-12 12:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 82617)
Ui, welcome Duc ghé thăm nhà chị nha... Không ngờ là Duc biết làm thơ mượt thế này...

Chị nhớ anh nào thơ âm u
Nghe em hỏi dạ cũng rối bù
Nhớ ai ai biết nào ai nhỉ
Lá đă thay mùa hay nhớ thu...

H́ h́, nhà chị lăng mạn thế này th́ ở luôn chứ ghé thăm ǵ :)

Chị nhớ anh nào đổ thừa thu? :P
Tâm trạng ngang ngổn rối tịt mù
Chi bằng như gió buông hết cả
Ung dung tự tại mà vân du?

kehotro 26-09-12 02:46 AM

ducmthai dịch theo chữ hán

Đái mà thức cũng mệt lắm you
Lái ngược trời ơi nghĩa rối mù
Muốn ngủ ôi dào mua miếng tả
Bọc rồi thẳng giấc đến thiên thu

Kakaka. KHT mang danh Quái nên vào phá mong bạn không giựn nha!

phale 26-09-12 05:14 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 82621)
ducmthai dịch theo chữ hán

Đái mà thức cũng mệt lắm you
Lái ngược trời ơi nghĩa rối mù
Muốn ngủ ôi dào mua miếng tả
Bọc rồi thẳng giấc đến thiên thu

Kakaka. KHT mang danh Quái nên vào phá mong bạn không giựn nha!


Thôi rồi hỏng nick khổ thân you
Quái độc ra tay ác mịt mù
Cuộc rượu vừa tan dư âm sót
Kiếm người chọc ghẹo... chọc thiên thu

Đức mới toanh, chân ướt chân ráo, anh đưa em ấy lên thớt vầy em ấy bỏ của chạy lấy người mất thôi...

phale 26-09-12 05:22 AM

Quote:

Nguyên văn bởi ducmthai (Gửi 82619)
H́ h́, nhà chị lăng mạn thế này th́ ở luôn chứ ghé thăm ǵ :)

Chị nhớ anh nào đổ thừa thu? :P
Tâm trạng ngang ngổn rối tịt mù
Chi bằng như gió buông hết cả
Ung dung tự tại mà vân du?

Chẳng biết tại người hay bởi thu
Mà như lạc lối giữa mây mù
Nào đâu phải gió bay nhàn nhă
Nên cơi t́nh này cứ miên du...

Đức cứ tự nhiên nha... Ở đây trà rượu luôn sẵn... Chúc em thấy vui với thơ phú nhé!

hahaha 26-09-12 06:02 AM

Chị 3 dù ngứa tay lắm nhưng giữ lời hứa trong 1 tuần, hùn mí PL bài hát đơi:


Bao đêm dài nh́n sao cuối trời
Nghe trong ḷng c̣n mang nỗi nhớ ai
Đôi chân buồn quạnh hiu trên phố dài
Khi t́nh yêu đă xa tầm tay với.

Em bây giờ là sao cuối trời
Nơi ta về hoàng hôn có lá rơi
Bao năm rồi mùa đông nghe rầt dài
Con đường xưa c̣n nghe hương tóc bay.

Đă qua rồi những buồn vui lúc bên người
Đă qua rồi phút hồn nhiên tiếng em cười
Biết em giờ đă rời xa tầm tay với
C̣n ḿnh ta ôm nhớ nhung mà thôi.

Những đêm lặng lẽ nh́n sao cuối chân trời
Hát lên để biết ḷng ta vẫn yêu người
Xót xa ngày tháng v́ em giờ quên lời
Làm v́ sao rơi giữa đêm lẻ loi.

phale 26-09-12 07:11 AM

Vẫn những đầu ngày

Vẫn những đầu ngày níu tay thơ
Ngổn ngang tâm sự ứa từng giờ
Rèm lay gió khẽ pḥng thêm rộng
Ta gối tay ḿnh nghe ngẩn ngơ

Có phải niềm vui về đâu đó
Tần ngần trước cửa mấy lần then?
Hay là phủi bụi thời gian ấy
Sưới trái tim côi, thắp lại đèn...

Đă vạn đầu ngày ta-lẻ loi
Bên con bên gối... lệ không lời
Lạnh khi gió tối, sầu mai ghé
Đă vạn đầu ngày tủi khơi khơi

Chớm mở bàn tay đan ngón ấm
Sao chạnh sau ḿnh những xót vương
Ngọn đèn phía ấy dường côi cút
Nghe lặng ḷng ḿnh thương rất thương...

PL 26.9.2012

phale 26-09-12 07:14 AM

3H, giữ lời hứa trong một tuần thôi á... :no:

phale 26-09-12 03:40 PM

Không đề

Chú nhện c̣i ơi thương nhớ ai
Rút tơ ḷng ấy, rút thêm dài…
Buồn không? Mưa đổ ngoài hiên đẫm
Mây vắng lâu rồi… nắng đă phai

Ta biết chú sầu muôn kiếp trước
Quây ḿnh trong vạn nỗi niềm riêng
Đan đi đan lại khăn thề cũ
Mỏi đợi người ta phút chợt t́m…
…….
Có phải là ta cũng thế không?
Nh́n mưa qua cửa lặng ngăn ḷng
T́nh như bong bóng mong manh vỡ
Chút vụn âm thầm lạnh mênh mông…

PL 26.9.2012

vntexuser 26-09-12 03:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 82711)
Không đề


Rút tơ ḷng ấy, rút thêm dài…
........................................
Mây vắng lâu rồi… nắng đă phai

.................................................
T́nh như bong bóng mong manh vỡ
Chút vụn âm thầm lạnh mênh mông…

PL 26.9.2012

Đọc xong muốn khóc luôn à... hu hu.... "Chút vụn âm thầm lạnh mênh mông...?"

phale 26-09-12 03:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 82714)
Đọc xong muốn khóc luôn à... hu hu.... "Chút vụn âm thầm lạnh mênh mông...?"


Chắc phải giấu thơ không cho Vnt đọc nữa quá hà…

hoabeodai 26-09-12 03:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 82715)

Chắc phải giấu thơ không cho Vnt đọc nữa quá hà…

Khóc đă rồi cười tốt cho sức khỏe :cutesmile:

vntexuser 26-09-12 03:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 82716)
Khóc đă rồi cười tốt cho sức khỏe :cutesmile:

Ngửa mặt lên trời để lệ đừng rơi.... thơ hay mà không cho người ta đọc... có keo kiệt quá không? Hay là lại giống chiếc áo khoác khi người say ha?

phale 26-09-12 04:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 82717)
Ngửa mặt lên trời để lệ đừng rơi.... thơ hay mà không cho người ta đọc... có keo kiệt quá không? Hay là lại giống chiếc áo khoác khi người say ha?

Tím có đệ tử chân truyền rồi nè… nhớ dai ghê luôn…


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:59 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.